1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lại ầm cả nhà lên, con bé em lười học bị mẹ nó xử lý, nhức cả đầu, nó cứ gào lên mà khóc.
    Chiều hẹn thằng em trên Dốc Bụi, đi thôi

  2. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tôi như người hành khất
    Suốt một đời kiếm tìm hạnh phúc
    Kiếm tìm một bí mật
    Không sắc màu
    Không hình hài
    Không ngôn ngữ
    Một người đã qua, một người lại đến
    Một cõi nồng nàn, một cõi hư vô
    Cuộc đời dẫu chẳng điểm tô
    Mà sao lại lắm phấn son lọc lừa.
    Mình thất bại rồi
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    oai, thế là cuối cùng t7 cũng đã đến, chẳng hiểu sao mình k mong đợi nó như mọi khi....
    thứ 7... ngày thi cuối cùng của năm học lớp 11, vậy là sang năm mình đã lên 12. Nhanh thật, mới ngày nào còn bỡ ngỡ vào lớp 10... vậy mà b h đã bước 1 chân vào 12 rồi đấy, tgian trôi nhanh quá. lớp 10 chẳng có mấy ấn tượng với mình.... 11 thì đầu năm dường như còn chuối hơn cả 11... nhưng đến gần cuối thì thật là vui.... hì, mọi thứ đến tự nhiên quá, chẳng ai ngờ đc là sẽ có ngày mình như vậy.... đến lớp với một niềm vui nho nhỏ....
    thứ 7... ngày muh mình sẽ biết câu trả lời của một ai đó. chưa bao h mình cảm thấy thiếu tự tin như b h.... chẳng hiểu có fải vì chuyện vừa rồi mà mình bỗng dưng mất đi sự tự tin vốn có của mình trong chuyện này k nữa.... hồi hộp ghê... hihi, mà thôi, dù có thế nào thì mình cũng cảm thấy vui vẻ cơ mà.... hihi, cố gắng chờ đợi thêm một chút nữa thui muh....
    oai oai, đang nghe nhạc giao hưởng, thấy lòng mình thanh thản quá... hé hé, nhẹ nhàng êm ái, thui, đi ngủ vậy. sáng mai dậy còn ôn lại một chút roài đi thi
    have a nice day
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Lòng nó lại day dứt vì những điều không đầu không cuối.. 3năm rưỡi rồi, tự nhiên anh của nó quay trở về...Hồi đó: 2 tuần gặp nhau .... rồi thì yêu nhau ...cái thứ tình yêu nếu mà nó nói ra thì sẽ nhiều người cười cho vào mũi và bảo: vớ vẩn, yêu đương gì cái tình yêu chóng vánh.....
    Nó chưa bao giờ hiểu anh ấy , và cũng chẳng bao giờ hiểu anh nghĩ gì...Lúc nào cũng luôn là: "em làm anh thấy nhức đầu và mệt mỏi..."-cái thời yêu nhau ấy mà:)
    Giờ đây,,cuộc sống của nó cũng đơn giản và quá êm đềm rồi, bỗng anh ấy về, và lần này là về hẳn..... Có cái gì đó trào dâng,,, khó nói lắm....hình như... cái gì đó còn dang dở và muốn tiếp tục .... Nhưng mà... quá khứ là quá khứ rồi mà.. Con người sống nặng nề tình cảm như nó có vẻ làm cho anh ý cũng như mọi người xung quanh thấy ghét và chán,và mệt mỏi nữa....
    Nó kể cho tôi với giọng buồn lo lắng, nó nghĩ đến người vừa mới gọi điện hỏi thăm nó học hành sao rồi, có ăn gì không để anh qua mua...mà nó thấy mình dằn vặt ghê gớm....Nó bảo: Mình không nên có lỗi với những gì là của hiện tại...và nó biết là cái gì tốt nhất cho nó bây giờ-lúc này đây và cả sau này nữa...
    Người ta bảo tình yêu không tính toán, tình yêu đó sẽ đẹp ... người ta khuyên là đừng nên tính toán trong tình yêu nhưng mà... nó - con bạn dại dột của mình nó không cho là như thế đâu....Dù sao thì, khi bắt đầu thấy yêu ai và cảm thấy người đó cần cho cả cuộc đời của mình, nó nghĩ trong suy nghĩ đó có cả lý trí rồi, con tim thôi không bao giờ là đủ cả...
    Mấy hôm nay mình cứ miên man nghĩ mãi, câu chuyện của nó làm mình phải bận tâm, thấy buồn buồn và thương cho nó, cái con người luôn yếu đuối và mơ mộng hão huyền cho dù lúc nào cũng tự cho rằng mình là một kẻ thực tế..
    Rồi chợt giật mình. còn 2 ngày nữa sẽ thi môn đầu tiên...ko có thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ nữa đâu...
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Oài hôm nay cái comp bị hỏng, không vào được Net, ức quá.....lọc cọc một lúc không được ra gọi thợ, mất toi 25k, akay thật.
    Chú lại đi rùi, nhưng mà để lại cái laptop ở nhà, hê hê....thế là lại được chơi game, lại 1mình 2 cái máy tính, sướng thế.....hí hí....

  6. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày gì ấy nhẩy?Mới sáng sớm ra đã gặp chuyện bực mình. Tự nhiên người ta gọi điện, người ta nói rằng người ta đã sai, người ta bảo muốn làm lại...... Nghịch lý thật, nó đã quyết định rùi mà, đừng có làm nó thay đổi.
    Đến lớp, trả bài thi Văn, cầm bài mà nó không tin vào mắt mình, 6,5. hic hic, chạy lên thắc mắc với cô, cô bảo nó bị đánh dấu bài. Quái thật, vậy mà chẳng ai nói với nó là nó bị đánh dấu bài hay chí ít là thông báo trước khi ra khỏi phòng thi, nó bị trừ 2 điểm. Đau đớn hơn khi chia điểm, cô đọc của nó ở đâu ra một con 6 rõ to, hơi ra thì cô bảo cô vào nhầm điểm của nó với đứa đắng sau, hic hic, vào sổ chính rồi, không sửa được, vậy là oan của nó mấy điểm.
    Chiều, đi học Văn, thầy có việc vbận, nghỉ học, nó chưa muốn về nhà, lên thư viện học bài. Ra xe bus, lớ nga lớ ngớ thế nào rơi luôn vé xe bus, thế là tuấn sau nó lại tốn tiền nộp cho mấy ông xe bus.
    Về nhà, cầm máy gọi cho 2 đứa bạn thân thid chúng nó đi chơi, gọi cho bạn thì bạn lại không có nhà, chi có giọng của cô ốin nói, T đi chưa về, phát điên mất.....
    Ôi trời ơi, hôm nay là cái ngày gì không biết, nó muốn điên lên mất.
  7. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ĐÊm buồn chông chênh , những vì sao xoay tít trước mặt.Mình chưa say mà sao buồn thế .
    ngoài phố người ta đi chơi với nhau vui thật đấy.Gía như tất cả như bài thơ em gửi mình thì có đỡ không.Thích cảm giác được nhiều người yêu nhưng cũng chẳng biết nhiều người yêu thì sẽ được gì.Có phải là sẽ có nhiều rắc rối phức tạp hơn không??
    Con người lạ thật , cứ chạy theo những cái đâu đâu , cứ bỏ qua tất cả rồi một ngày luyến tiếc .hà . giờ tiếc gì nhỉ?chắc là tiếc vì mất một người.....
    vài dòng vớ vẩn , chẳng biết tặng ai , tặng mình...
  8. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại thêm một buổi tối thứ 7 nữa ngồi nhà online. Thế cuối cùng rốt cục mình đang sống hay đang tồn tại nhỉ? Mình muốn go out để cho thoải mái nhưng mà chẳng biết nên đi đâu và đi cùng ai. Cứ cảm tưởng như mình đang là một con chim chỉ quanh năm sống trong tổ, không muốn bay ra khỏi nơi ấm áp, như một con chim đã từng bị đạn bắn và giờ không muốn gặp thêm bất kỳ tên thợ săn nào nữa. Cupid ơi, mày đừng nằm mơ nữa, bán cung tên cho đồng nát đi nhóc!
    Lâu lắm rồi không biết đến từ have a date, chẳng biết tại sao nữa nhưng mà sự thật là càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, không muốn tìm kiếm hay chinh chiến với thần tình yêu nữa, trái tim này giờ đã ngủ quên rồi đấy. Nó sẽ chẳng bao giờ thức lại nữa đâu...Ngay cả mối quan hệ lúc này cũng chỉ là một cảm giác tạm thời, không thể gọi là tình yêu, nó chỉ là một viên thuốc giảm đau mà thôi, mà thuốc cũng đắt quá, tận 3.050.000 VND/lần, đâu fải cứ muốn là được (f*** VN Airline). Mà nói cho cùng thì tại sao lại phải yêu nhỉ?
    Thôi chẳng suy nghĩ nữa, chẳng thức nữa, chẳng chat nữa và cũng chẳng post bài thêm nữa, đi ngủ đây, 99 everybody! Mong mọi người may mắn trong tình yêu.
    Nice dream to me and U ​
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hiz...Chiều nay, đi mua đồ cùng với chị hàng xóm, bị bỏng bô xe máy, đau sờ cau thế chứ lỵ, cũng may còn mua được cái váy mặc mùa hè cho mát, chẹp...
    Buổi tối, cây si của con bé kia đến, hí hí....bùn cười thế. Chúng nó đi chơi với nhau, sau đến lúc về nó kể thằng kia hỏi mình học lớp 10 hay là 11, akay thật!
    Làm điểm cho cô, lác hết cả mắt, hiz hiz....
    Đêm qua được đi chơi, sướng thật. Vào cái chỗ trung tâm zì zì, èo, to thế. Nó lại còn quay quay mới đểu chứ, chỉ có điều nhân viên thì chán quá đi mất, lại còn nói ngọng mới sợ chứ...hoảng quá cơ. Mà sao mình không thích nghe người ta nói ngọng nhỉ....chịp chịp....
    Đêm nay trêu bạn chits, bị bạn ấy [b-(] mấy quả nhưng mà vẫn thấy sướng, chỉ tiếc là bạn ấy fát hiện ra sớm quá, chẹp...
    Đặt bút ký cái roẹt, 200k. Nhưng mà xiền thì vẫn chưa thấy đâu, chắc vài hôm nữa hay zì đó.Hiện tại cả nhà cả cửa có 500VNĐ, rõ sướng!

  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi nghe rock không có anh đi cùng nó như được tháo bỏ cái xích ở chân .Nó cũng hăng máu , cũng nhảy ,cũng hát , cũng vỗ tay...hoà theo không khí náo nhiệt .Đó là lần đầu tiên sau bao lần đi nghe nhạc nó hào hứng đến thế .Nó cảm thấy nó đang được sống với những khát khao của mình chứ không phải những qui tắc mà hàng ngày nó phải ép mình làm theo .Nó cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết ! Nhớ lần đầu khi anh dẫn nó đi nghe rock .Đó là lần đầu tiên nó biết đến rock việt .Trong khi anh thì đầy sôi nổi thì nó lại đứng im thin thít mặc cho cái chân tội nghiệp bị mấy tên đứng cạnh nhảy dẫm cả vào
    Và kết quả của 1 buổi tối đi chơi vui vẻ là nó bị 1 trận mắng té tát , về muộn sợ đến nỗi khóc như con nít và rối rít xin lỗi chừa ko dám đi về muộn nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này