1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Điên zồ, chat chit quên cả ăn,
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    có bao giờ hết điên đâu mà than thở , khổ thân chưa........
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cứ mệt mệt thế nào, người như kiểu bị đơ đơ ấy, chắc tại 2 lần đang ngon zấc thì bị dựng dậy.Một lần lúc 6:30, điện thoại. Một lần lúc 11:45, ăn cơm.
    Tưởng chiều thi tiếng Anh, ai dè đến trường lại lui đến ngày mai, thi thì thi 1 fát ăn ngay cho xong...Chờ đợi nhiều fát bực lên được! Mấy đứa ở lớp, lâu lâu không gặp, cứ thích buôn, quyến nuyến mãi.
    Tối lên fòng, đèn không sáng, thế là có một buổi tối không có đèn. 20:15 ra ban công vắt vẻo ngồi buôn chuyện. 21h bật máy tính, bạn L chơi games, mình đi ngủ. Ngủ được một lúc, tự dưng mưa rõ to, bốp bốp bốp, zật mình tỉnh dậy lao ngay ra ban công cất quần áo. Hic hic, lật đật thế nào va vào cái cánh cửa, xơi ngay 1 vết xước trên tay, đau thế.
    Ngủ đến hơn 12h thì bò dậy, thấy bạn L vẫn chơi say mê, mình cũng ra hóng hớt. Muốn online tý, nhưng ngại ngại thế nào, ngồi chờ. Chờ chán lại ra ban công trèo lên lan can vắt vẻo ngồi hóng zó một mình. Nhìn thấy mấy người bán hàng ăn đêm bi zờ mới dọn hàng đi về. Gần 2h thì bạn L kêu mỏi cổ, ê m***, không chơi nữa, khà khà...
    Sang tuần, có lẽ lại fải vào viện ở vài ngày, nghĩ cái mùi bệnh viện mà hãi quá, nhưng mà fải cố lên mới được
    Bi zờ thì đang ngồi 1 mình cho muỗi nó xơi, sưng vù cả chân roài, ngứa điên cuồng. Không bật được đèn, chắc lại ngủ sớm thôi.
    Đói quá!

  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0

    vắt vẻo trên ban công lại oạch một phát xuống dưới lại nằm thẳng ra đấy giờ
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tan giờ học, bật Dance lên nhảy, lũ học viên túm tụm nhìn thầy giáo nhảy. Mấy thằng cu nhảy điệu thoát y, phòng học xao động hẳn lên. Dép mũ bay tứ tung. Điên thật.
    Loa như dở hơi, toàn bass. Chắc mấy ngày nữa là phải yêu cầu loa mới.
    Hết tiền, học viên đi ăn cùng bấm bụng trả tiền. Chẳng may hỏng xe thì chắc đặt điện thoại.
    Cái điện thoại cổ lỗ, chẳng khác cục gạch. Ném chó thì chó cũng phải vỡ đầu.
    Nhắc đến chó sao mà nhớ Trần Mục thế. Hôm nào rủ mấy chú bạn đi làm vài phần thịt vậy.
    Bạn giờ bận quá, mình cũng bận, cả tuần không thấy mặt nhau. Tự nhiên thấy nao nao lòng.
    Mấy hôm ăn lòng toàn thấy Tào Tháo. Khủng bố nhiều thế thì ai có sức đi ăn nữa.
    Ăn uống giờ thất thường quá, sáng nhịn ăn, trưa bánh mỳ sữa. Không biết móc hàm thì được mấy cân.
    Cân điện tử giờ thịnh hành ghê, nghĩ mãi không hiểu sao người ta lại dùng bản Jasmine Flower của Keny G
    Mấy hôm trước thằng cu bạn, mix cho một bản Home, nghe chẳng có môi trường, nhưng armateur thế cũng được rồi.
    Làm việc armateur quá, không biết bao giờ thì giám đốc cho đi tàu bay giấy, cũng may giám đốc thích nịnh nên cũng thoải mái.
    Thoải mái nhất là vừa ăn bánh rán, uống trà. Ngồi làm việc. Nhiều người được bạn mua bánh rán cho ăn mỗi ngày. Mình lại phải mua bánh rán cho mấy ông già cùng phòng. Nhìn họ ăn mình cũng thấy vui, cắn phều cả nước bọt ra.
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Mình thật là đáng ghét
    Mình thật lười học
    Mình toàn làm điều với vẩn...
    Mình ngán cái cuộc sống này đến tận cổ...
    Mình chả còn hiểu nổi mình nữa...
    I AM LOSING MYSELF
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bạn chits ạ, bạn có cần fải trù ẻo mình như thế không hả? Đồ xấu bụng!
    Mấy hôm nay nượn nhìu, bạn L bảo trông bắt đầu đen roài, ừm.....

  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Chưa có bao giờ đẹp như [mấy] hôm nay
    non nước mây trời lòng ta mê say
  9. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Còn tôi mấy hôm nay thật dở. Lúc nào cũng phải há miệng ra cười mà trong lòng ức chế.
    Sắp thi rồi, học hành vẫn chưa đâu vào đâu cả, ước gì học mà không phải thi thì sướng nhỉ
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Cái bóng đèn vẫn không sáng, bực thật. Làm sao mà cứ buổi sáng bật thì nó lên mà buổi tối bật thì nó chỉ nháy nháy, thế là đã 2 ngày liền cái fòng này tối tăm mù mịt.
    Đêm qua lại ngủ sớm. Bạn L vẫn ngồi chơi games.
    Chả hiểu bạn L thế nào, bật quạt ầm ầm, xong lại lôi cả cái đệm của mình lên để làm chăn, hèn zì mà khó chịu thế. Muỗi cắn sưng chân, lại cứ vo ve vo ve, làm zấc ngủ bị zán đoạn. Tức mình dậy vào ttvn sờ pam cho bít!!!
    Thấy Bác online, nhưng mà cũng chẳng gọi, mệt mệt không muốn chat.
    Thôi có lẽ lại đi ngủ tiếp vậy

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này