1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy sớm một cách bất thường, gặp ác mộng sợ quá.
  2. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Không biết nó nghĩ sao mà nói 6:05 là sớm...???
    b-( cho nó một cái x(
    :D
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Không phải sớm, mà là cực kì sớm ý chứ
    Có người còn sớm hơn , thôi để cho ngủ thêm một tị nữa
    sáng sớm ra đã bị b-( rồi
    tị nữa đi nộp hồ sơ xin việc, không biết có đen đủi không
  4. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    :D. "Thuận buồm xuôi gió" nhé!
    .........................................................................
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Gửi người an ủi tôi: cám ơn, sự bực bội này là do công việc thôi, chả biết xả đi đâu. Lên đây viết vài bài cho đỡ bực.
    To chits: chú có là .net coder không? Anh cần đang tìm vài bạn.
    Ngày hôm nay trời tự nhiên đẹp quá. Yêu ngày nghỉ ghê.
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    sáng sơm , nó tỉnh dậy , không thể ngủ thêm được nữa , sắp đến ngày đó rồi, ko hiểu sao càng đến gần nó càng cảm thấy bất ổn , sao ai cũng làm cho nó có cảm giác bất ổn đấy nhỉ???đáng lẽ hôm nay nó không phải đi làm , nhưng vẫn ra net như không hiểu tại sao lại thế???nó không biết mình đang nghĩ gì , gặp 1 người cảh bao giờ quen biết , nói vu vơ dăm ba câu , nhiều khi có những cái vu vơ đến buồn cười nghĩ nhiều mà làm gì nhi????
  7. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Sáng : chốc nó lại kiểm tra xem anh có gửi tin nhắn hay ko ....Chán thật ! Đôi khi nó tự hỏi người ta yêu nhau để mà làm gì chứ ? Như bố mẹ nó yêu nhau sau bao năm bây giờ tự dưng đổi tính thế là sống với nhau như địa ngục .Nhiều lúc nó thấy mẹ nó sao mà giỏi thế chịu được 1 người trái tính trái nết như bố nó .... Hay mẹ nó hết yêu bố nó rồi mà chỉ còn là cái Tình nên sống với nhau ? Hay vì sống với nhau vì trách nhiệm với con cái ?Nó nhìn xung quoanh thấy toàn những cặp vợ chồng từng xin chết vì nhau bây giờ đánh lộn nhau , rồi li dị , rồi ghét nhau .Chả nhẽ bao nhiều năm yêu nhau để rồi người ta ghét nhau ?
    Nó lại nhớ đến first love của nó , cái thằng phải gió đó chia tay nhau đã mấy năm rồi mà cứ như thắng si tình mà nó đuổi về hôm sau lại đến .Nếu thực lòng yêu nó sao trước đây ko đối xử tử tế với nó ?
    Rồi lại những đôi yêu nhau chia tay nhau khi vẫn còn yêu nhau ? Vì sao lại phải chia tay ? Có phải nó quá ngay thơ khi tin rằng tình yêu đích thực sẽ vượt qua tất cả chứ ko chia tay 1 cách lãng nhách như thế . Nó ghét cái mà anh luôn gọi là : vì anh yêu em nhiều nên chúng mình phải chia tay . Nó thông cảm với những lí lẽ của anh mặc dù nó chẳng thể hiểu nổi vì sao cả .!!! Ai sẽ trả lời cho nó những thắc mắc đấy ? Ai sẽ mang lại cho nó những cảm xúc đã mất ?Nó đã hi vọng bao nhiêu , tin tưởng bao nhiêu vào anh , thế mà đùng 1 cái anh bao tin tử khi nó còn đang sống ...., Ngày nào nó cũng cười cười nói nói nhưng sâu thẳm trong nó , nó vẫn tự hỏi có thật là nó đang vui ko ? Nó chẳng biết mình đang sống hay đang tồn tại nữa .
    Ngày nào cũng giống ngày nào trôi đi ,mà trôi đi nhanh là đằng khác . Nhanh đến nỗi nhiều lúc nó muốn dừng lại để mà suy nghĩ về những gì nó đã làm , về những gì nó đang làm ? Nó đã và phải làm gì cho cuộc sống của nó , cho tình yêu ,cho tương lai của nó ????
    Nó muốn quoay lại quãng thời gian nó và anh yêu nhau , nó muốn cảm nhận từng giọt thời gian trôi nhẹ nhàng , hạnh phúc ấy .
    Cuộc sống của nó , nó biết đang đi vào bế tắc nếu nó vẫn tiếp tục như bây giờ nhưng nó vẫn chưa có đủ nghị lực để thay đổi .Nó mong ngày mai khi thức giậy nó sẽ là 1 người khác ,1 người tự tin hơn , yêu đời hơn và có ích hơn . Để mỗi ngày trôi qua sẽ không còn là vô ích với những nỗi buồn đáng ghét nữa !
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Thuận lắm thanh sờ kiu ziu
    .net coder là zì nhỉ hik
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    .net là chơi điện tử đó. Chú làm ngành gì vậy?
  10. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Je me revolte donc je suis
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này