1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, đi ngủ thôi
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá nhưng mà nhà bên cạnh đang xây, ồn ào không ngủ được nữa, hic hic...
    Sắp đến zờ đi thi rùi
    Hơi đoi đói.
    Hồi nãy thấy anh ixx online, bi zờ thì chỉ còn mỗi cái bạn Y! Helper thôi
    Hôm qua đến cty, bị kêu là tiến độ chậm. Bảo tối về nghiên cứu xem fải làm thế nào cho hiệu quả hơn, thế mà lại ngủ mất Bây zờ nhìn đống zấy tờ trên bàn mà fát hoảng lên được
    Xuống rửa mặt ăn sáng fát đã.
    Hy vọng ngày hôm nay sẽ khá hơn ngày hôm qua.

  3. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ...vẫn thế...mệt...buồn ngủ nhưng chả muốn ngủ...Vừa nãy em lại thấy cái con chuột đáng ghét ấy...Hôm trước nó chui vào tủ quần áo làm em phải vét hết đồ tống vào máy giặt...Em chụp lấy bình xịt muỗi,phun tới tấp vào kẻ phá hoại...Nó hơi chững lại rồi cong đuôi chạy biến...Hic...sao nó không lăn đùng ra đấy nhỉ...Mọi khi em xịt gián thấy công hiệu lắm cơ mà...Chắc vì đây là thuốc xịt côn trùng...mà con chuột lại chả phải côn trùng...Thôi vậy...Em đi lấy ghế kê cánh cửa tủ cho chặt...Phòng xa vẫn hơn...Quân tử ai lại đi chấp với con chuột...Nhưng mà em vẫn tức lắm cơ...Huhu...cái đồ chuột nhắt!
    Tuần trước em xin mẹ nuôi mèo...Mẹ trố mắt"Mày đi suốt ngày thế bỏ nó chết đói à?Lo mà dọn cái đống báo chí sách vở của mày đi đã"...Huhu...đâu phải em không chịu dọn...Tại em thích bày bừa ra thế...Mỗi mình mình biết thứ gì ở chỗ nào...Thú vị lắm chứ...Nhưng cái lí do đầu mẹ đưa ra cũng làm em suy nghĩ một tẹo...Ừ!Em chả phải là người có trách nhiệm.Trước thế,giờ vẫn thế.Ngay cả trách nhiệm đối với một con mèo cũng có vẻ khó khăn...Buồn mất 5 giây nữa...Thôi thì cứ để con chuột đấy...Có nó làm bạn với mình cũng vui...Thỉnh thoảng lại còn được xem nó nhảy dance...Vui phết...Mỗi tội con này là chuột nhắt...giá nó mà kêu được như chuột chù thì vui tai hơn...
    Đấy...Lại đòi hỏi...Tham quá đi thôi
    Con mèo có nằm mơ không nhỉ?
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    4:05 rồi. Thôi đi ngủ thêm tý nữa, sáng mai còn fải đi thi chứ, kẻo lại vừa thi vừa ngủ gật thì tèo.
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Èo đọc lại mấy bài từ trên của mình, thấy toàn Ngủ với Ngủ.
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay CN này, ngủ cho đã đời đi.
    Anh vừa ngủ dậy xong, ăn trưa rồi ngủ tiếp dành sức tối đi chơi rồi thứ 2 lại chiến đấu.
    CN thật sung sướng, hê hê
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều chủ nhật chán phèo, hik , mình có cảm giác như cả cái hà nội này nó đi nghỉ mát ở đâu ý, ra đường mọi ngưòi vắng hoe , đường xá thì nắng chang chang , toàn bụi , thimừ vẫn phải lò dò chui vào quán nóng như cái hầm này , có ngày chắc mình thành lợn quay sữa mất ..... Vào mạng , lại 1 cảm giác bị bỏ rơi ở 1 thành phố hoang vu , hik , bùn ... nghĩ thì nghĩ thí thui chứ giá như mình được ở 1 mình trong 1 thành phố hoang vu , ko 1 bóng người í quên ( thêm 1 bóng giai nữa thì còn gì tuyệt hơn) và các hàng quán vẫn hoạt động như thường thì tha hồ mà sướng ....... ăn chực , nằm chầu .......heeeee. Nỗi buồn vì ko có bạn bè để chat chit run rủi khiến mình có 1 quyết định là xơi mấy cốc chè ở hàng bên cạnh , hik , mình chỉ bảo mỗi 1 câu là chị ơi cho em thật nhiều chân trâu thí mà ..... sau 1 hồi thưởng thức hương vị thơm ngát của chè..... thấy chị chủ hàng chè béo ú lò dò đi vào vác theo 1 cái cốc nước lờ nhờ , thấy những hạt gì trắng trăng đục đục đưa ngay trược mũi em , thơm phát khiếp .. làm tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy mãnh liệt , mắt em đang lờ đờ như nghiện bỗng sáng chưng như 2 cái đèn pha......em cặm cụi ăn cho bằng hết cốc chân trâu mà chị hàng chè có lòng tốt bụng free thêm , hik , quả này thì đến đêm về nằm ôm thằng chồng ngủ có khi cũng tưởng ôm nhầm hạt chân trâu mất , đến chết vì cái tật tham ăn mà mãi vẫn ko chừa .....đấy , cả 1 buổi chiều chủ nhật giờ chỉ còn đonj trong em mỗi 1 khái niệm chân trâu , ko giai gú gì hết ah''... ngoan vãi.............
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hoang quá . Bỏ ra 300 gold để mua cai mail hoangtutrau@ttvn.com . Giờ thấy mình còn ít gold quá . Giá kể ai tặng cho mình ít gold giờ thì hay biết mấy nhỉ? Nhưng mà bù lại có được cái mail 10MB này dùng cũng đã. :D :D
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, buồn ngủ quá. Nhìu lúc ngồi nghĩ mình hùng hục như thằng điên để làm gì nhỉ. Ghét cái cảm giác này quá, sức lực chạy đâu hêt rồi. Chẳng bít tại sao tâm trạng cứ bồn chồn ko yên..................... Sợ
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày zì thế không bít mà chưa sáng ra đã gặp toàn chuyện bực mình thế này.
    Ghét những kẻ lười biếng.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này