1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Những giấc ngủ như dài vô tận,chưa bao giờ cảm thấy sợ như thế.Mọi thứ thỉnh thoảng cứ mờ nhạt đi mỗi lúc đó lại phải căng mắt ra để tự chứng minh cho mình thấy là mình không sao.Có lúc đã muốn đầu hàng nó nhưng không được để giọt nước mắt nào làm mình gục ngã,chỉ cần một chút yếu mềm thôi là mình sẽ đầu hàng mất.
    Mình phải cố gắng cố gắng hơn nữa.
  2. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi buồn ngủ quá mà không ngủ được...Hôm qua tới giờ chưa được ngủ chút nào.Cứ như thế này không biết còn sống được bao lâu nữa hichic.
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Cảm giac của mình lạ nhỉ? Mong chờ, hồi hộp chờ đợi cái gì đó mơ hồ quá !
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Dạo này mệt quá, tính tình cũng thay đổi. Cáu gắt linh tinh, già thật rồi.
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi ku trâu à . HÌnh như ku già quá rồi . Đang chán và buồn lắm phải không? Thôi đừng có như thế này nữa nha kẻo " con trai cũng khóc thì chết " . Ku đang muốn phá phách phải không ? Đập tan cái COm này ra chắc? Nên nhớ cái Com này là máy chủ đó nha , muốn cả quán giềng mày thì đập đi , dán vài tờ vào nữa chứ. Đi làm tích cóp mà lấy vợ đi chứ . Cũng già lắm rồi ku à
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hình như mình ko khoẻ rồi . Cả ngày ko lên NET. Áp lực công việc chả muốn cố nữa . Mệt mỏi quá rồi . Đã bao nhiêu lần định bỏ mặc ko làm nụng gì hết nữa .....Dầu hôm nay như muốn nổ tung lên ......Tay chân muốn đạp fá ..... Ước gì lúc này mình có thể ra đứng giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ rồi fát NỔ tung lên tan thành cát bụi thì hay biết mấy . Chán và mệt mỏi quá ...
  7. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm này ườn mặt ra đường, dầm mưa dãi nắng, trứng cá mọc lổn nhổn ghê quá hít hít
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hôm nay... quyết tâm chat chit đến sáng luôn, hình như thức khuya cũng làm người ta gầy đi thì phải. hè hè nhưng cái chính là .. mấy khi được chat free. hè hè
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kim chưa?
  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    có Kim cám ơn ta thì có. xiiiiiiii, ta thức cùng Kim, xi, chat chit con ria, mất cả buổi đêm===> cám ơn ta chưa???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này