1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ngươi vừa chat vừa ngủ gật đấy àh??? Ho*ho*....Không có ngươi thì ta vẫn chat, nhá! Ai mà thèm chứ
    Mà không có ta, thì ai câu bài cho cái topic mới kia của ngươi, ai câu bài cho cái boz Hà Tây chán òm kia hả? Mà ngươi câu một mình, chả chán bỏ đời ấy!

  2. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    nick với chả niếc làm mình nhức hết cả đầu........
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hé hé, nghĩ ra mãi ko hiểu nên đổi title thế nào cho nó hợp với mình, Chẹp, hôm nọ thấy cô bạn ở bên Trung Quốc, để cái status trong YM là "Yêu HN cháu yêu HN" thấy hay quá đổi liền luôn.mà bị chê là già rồi còn giả nai, ơ thì có thấy sao đâu.. bài hát hơi bị hay đấy.. Hồi bé đứa nào chẳng hát suốt...Nhưng thôi , để cái title đấy mãi cũng nhàm..Con người là phải luôn luôn biết đổi mới để đi cùng với tiến trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước( hé, mình thuộc cái đề KTCT đến thế cơ mà...Giờ vẫn còn ngấm lắm..)
    Hôm nay nghĩ một thôi một hồi, cuối cùng cũng sáng chế ra được một cái title tạm tạm..>KO hiểu mai nghĩ ra thêm thành cái gì...Hihi thanks mod nhé, em là em sẽ thường xuyên thay đổi tai tờ để mod có công ăn việc làm đấy "xếp" ạ.:D
    Hihi, thật là sành điệu , bây giờ mình mới biết chơi với mod là có lợi đến mức nào..hihi, nhỉ anh Kid nhỉ.> Thôi nhất định khi nào thi xong sẽ khao anh Kid chầu kem...xả láng( giới hạn 3 que kem tràng Tiền là cùng thôi nhé, ăn quá, tự trả tiền)...
    Sáng nay tửng tửng lạ vì thấy vui vui, học chẳng mấy mà làm bài thi ko đến nỗi .Tất nhiên là ko được xuất sắc như mong muốn ,chẹp mà thôi,cũng tạm được..hi vọng trời thương cho con được 8 điểm môn này..hehé....
    Tối qua thức khuya đến thế cơ mà, mà thức để buôn chuyện chứ làm gì, láo quá, láo quá, ko học hành thi cử đi lại còn nấu cháo,. Chỉ khổ thân cái đứa mất điện thoại, hic ai bảo mình dặn bao nhiêu lần, điện thoại là một, chìa khoá xe là hai, cấm có vứt lung tung trên bàn....Chẹp, ko hiểu ,còn may là khoá được máy, ko thì cái bọn lấy đt đấy gọi đi quốc tế rồi giời ơi đất hơi, cuối tháng nhận bill có mà khóc thét.
    Mà ở đời lắm kẻ gian tham thế ko biết, mình là mình thật thà từ bé, thấy người ta để quên điện thoại trên bàn hay thế nào đó, chắc chỉ cầm hộ và trả lại thôi...Chứ ko lấy như thế bao giờ..Trời đúng là có mắt, thì thế mình mới là người tốt như ngày hôm nay ..hohhohho....
    HIc hic , tiếc quá đi mất giá mà cho mình thì có phải ko bị mất ko E700 chứ có rẻ rúm gì.. ôi mình mơ cả ngày cũng chẳng được...chẹp... Đúng là....biết thế hôm nọ mình mượn đỡ để thử chụp ảnh, có khi lại ko mất...
    Thôi đi ăn cơm đã, chiều ôn thi tiếp, cố lên mình ơi..
    Ăn xong ,nạp năng lượng, đủ khoẻ..Viết tiếp.Đọc lại thấy đúng là vừa nãy mắt hoa tay run, gõ máy tính sai toé loé, hihi cũng may là giờ mình biết cách là viết sai sửa lại được, vào sửa chút đã..:) Đúng là ngố rừng, vào ttvn phải đến nửa năm mà đến gần đây mình mới biết thế nào là chỉnh bài viết và sửa bài viết cho chính mình.Chẹp, nói lại thấy tủi hổ..Thôi chả nói nữa..
    Giờ thì học bài thôi..cố lên, Đảng ơi, Nhà nước ơi, Chủ nghĩa xã hội khoa học ơi, vào đầu nhanh nhanh một chút nhé, thứ 7 thi tiếp rồi....
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 20/05/2004
  4. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy muộn không có chìa khoá đi chợ ,bạn đến phải trèo qua nhà hàng xóm vào làm người yêu nó sợ mình bắt cóc mất cô người yêu sở hữu một mình ,hihi cũng chẳng sao,thỉnh thoảng cũng phải thế.Mình mà có vài đứa bạn tốt thế này cũng sướng,chỉ mỗi nó được về nhà mà chẳng quên mình,mang cả cá kho cho mình ,hihi đến chết cười mất.Cả cái hình mặt trời nữa chứ ,em mình cứ khen mãi ,hihi .... đeo nó hơi khó chịu nhưng mà vui,đi đâu nó cũng nhớ mua quà cho mình .
    Chiều nay chẳng hiểu sao mình buồn ngủ thế chứ,đến lúc vào lớp vẫn ngáp dài ,ngáp đến lúc thông báo là thầy bận ,hôm nay các em được nghỉ ..... tỉnh cả người ..... lượn lờ qua mấy quầy bán sách ,kiếm được 2 quyển ,bớt được 3k sướng quá lại định nổi hứng lãng xờ mạn một chút dưng mà phải về nhà cooking ...... về đến nhà chẳng thấy ai ở nhà ,ôi may quá ,được ngủ rồi ..... nhưng mà chuông kêu papa về,hết lười ,ăn cơm xong được cô hàng xóm đãi món bí đỏ ....một ngày vui nhưng mà buồn ngủ ,hic hic đến giờ vẫn thế ,thui ................
  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Đã ghi sổ: @Cunbong264 nợ: 3 kem Tràng Tiền (loại đắt nhất)
    Lãi : 1/7 cái / ngày (sau 1 tuần +1 cái)
    Ngày 20/05/04
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Bác Rockid là mod mà câu bài nhé.hehé, giảm số kem của bác từ 3 cái xuống còn 1 cái.nợ nần gì, phải đến lúc nào em thi cử xong mới tính nợ nghe còn có lý một chút chứ bác.
    Tự nhiên ngồi lải nhải học một hồi rồi cũng chán..Lại lôi máy tính ra, vào mạng..
    Phải công nhận là dù có chán ,có buồn mà được nghe một lời khen tặng hay một lời động viên an ủi thì cũng thật là thích thú biết mấy.Lòng thấy nhẹ đi bao nhiêu, vơi đi bao nhiêu, và than thản đi nhiều...
    Tự nhiên bất chợt nhận ra là có những người đã có lúc mình chơi thân với họ , rồi bây giờ nhìn mặt nhau chẳng biết nói câu gì. Tự nhiên nhận ra là có quá nhiều thứ trôi qua, tuột mất , vuột đi theo thời gian,mà chẳng thể giữ lại được.Mà giữ lại thì chắc cũng chết vì nặng đầu mất, mỗi một ngày lại thêm một điều mới lạ, từng đấy ngày, từng đấy điều mới lạ mà đều giữ nó nguyên vẹn mới lạ như lúc đầu thì..chắc bây giờ đầu mình bể ra mất rồi ý chứ.
  7. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đang làm việc thì nhớ đến cái tên "Si mê và hận". Nhưng chả nhớ nổi cuốn truyện đó viết về cái gì nữa.
    Thấy mệt mỏi quá. Hình như mọi người tránh mặt mình hay sao ấy. Chào ai cũng thấy hờ hững, tất nhiên trừ những người mới quen. Mà người mới quen thì toàn nói chuyện bông đùa, những câu chuyện ko làm lòng mình nhẹ nhõm hơn được.
    Sáng sớm, mới ol đã gặp 1 người quen cũ rất đáng ghét. Nói toàn những cái ko đâu, cứ làm như giữa mình và hắn có mối quan hệ hết sức sâu đậm ấy. Bực mình quá.
    Ngày nào cũng làm việc, học, làm việc, học. Một cái guồng quay đến chóng mặt. Mặc dù công việc và học hành cũng chẳng có gì khó khăn nhưng cứ làm như 1 cái máy và không có định hướng khiến mình muốn ngã quỵ.
    Cái bản tính kiêu hãnh không cho phép mình yếu đuối. Cứ mỗi lần chực khóc thì ở đâu đó lại có 1 lời nhắc nhở. Nước mắt chưa kịp tuôn đã vội chạy ngược vào trong. Những ngày vừa qua đã khiến mình già đi rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời mình hiểu hạnh phúc của con người nó mong manh lắm. Nếu ko cố gắng thì chẳng mấy chốc lâu đài vốn trường tồn hàng nghìn năm sẽ sụp đổ. Mình luôn có 1 lòng tin, nhưng ko hiểu sao cái lòng tin ấy lại luôn bị người khác dập tắt.
    Muốn sống tốt... mà sao ko được
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    uhm, vừa xem xong đống ảnh của em... tgian trôi nhanh thật... tự dưng ngồi nhớ lại những ngày đã qua... nhớ ngày nào vẫn còn vui đùa với em, nhớ ngày nào vẫn còn lặn lội mưa gió đi với em..... vậy mà bây h em đã xa... cũng chẳng hiểu là mình còn có cơ hội để gặp lại em nữa k.... đến h thấy thật tiếc, ngày em đi đã k kịp gặp, lúc nhớ ra đã quá muộn rồi... thật đáng trách, bạn với chẳng bè.... ngẫm thấy mình tệ quá
    mà thôi, cái gì qua rồi cho qua luôn, hi vọng rằng một lúc nào đó, em ngồi nhớ lại những kỷ niệm xưa, em cũng sẽ cảm thấy vui cũng như tôi lúc này....
    uhm, chẳng biết nói gì, trong lòng có nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể viết ra đc.... Có lẽ điều tôi muốn nói lúc này là chúc em luôn vui vẻ và có đc nhiều may mắn cũng như thành công trong cuộc sống
  9. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mình này , tự nhiên mình thấy mệt mỏi thế , ngẫm kĩ cũng chẳng có gì để mệt mỏi như vậy , thế mà....
    hic, chán thế nhỉ , trời nắng đẹp ,mùa hè phơi phới , thế mà mình lại phải gò lưng ra học trong căn phòng chật chội .2 tháng nữa mới xong , 2 tháng nữa hắn ra Hà Nội , rồi lại đâu vào đắy , trong khi anh thì xa quá . mình không thích sòng phẳng trong tình yêu , lại cứ thích để cảm xúc bay nhẩy tự do , rồi mình sẽ phải trả giá cho mà xem , rồi anh sẽ biết .....
    Được ngocnhu1411 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 21/05/2004
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi thật, lúc cần thì chả thấy đâu, lúc không cần thì nhìn đâu cũng thấy. hik
    Nói câu làm người ta phải suy nghĩ hơi nhiều đấy.
    Mệt thật.
    Đọc một bài trong box cũng thấy giống hoàn cảnh giờ, Thất vọng, chả biết có đến đâu không.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này