1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Yêu cực độ rồi lòng cũng nhạt....
    Đúng thật, yêu lắm lắm rồi thì cũng thấy nhạt...Có gì là mãi mãi đâu...
    " Một khi đã chót vương vấn, nhìn đâu cũng ra hình anh....
    Một khi đã qua mưa nắng, một khi đã thôi gian nan, tình hết nôn nao từng sớm mai, bình thường như đêm nối ngày....."

  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cún yêu quí, lâu rồi chị em mình không gặp nhau. Sao lại thốt ra những lời nghe già dặn thế.
    Ai cũng vậy thôi, ai cũng phải có lúc rơi vào trạng thái chán nản. Chẳng có tình yêu nào luôn nồng thắm phải không? Cứ thử nhìn những người xung quanh, gần nhất là bố mẹ chúng ta, cũng có lúc thăng trầm, cũng có lúc tưởng chừng không thể cứu vãn, nhưng họ vẫn luôn yêu nhau, luôn hạnh phúc. Con người ta quý ở chỗ là biết vượt qua mọi khó khăn. Có thể ai đó sẽ cho rằng: "nói thì dễ, làm mới khó". Nhưng tại sao lại ko thử nhỉ? Lúc nào cũng cứ giữ cái suy nghĩ đó thì sẽ chẳng bao giờ change được cái gì cả. Sống phải có niềm tin. 1 đứa luôn bi quan như Nino mà còn có niềm tin mãnh liệt vào chuyện này cơ mà.
    Tối qua đưa con bạn cùng lớp về nhà, nó nói rằng: "Yêu nhau thì cứ nghĩ cho nhẹ nhàng, thoải mái, nếu chán thì bỏ, đừng tự hành hạ mình. Lâu lâu cần refresh tình yêu. Chứ đã lấy nhau như tao rồi thì có muốn cũng khó mà bỏ được". Thế đấy. Một người đi trước, đã có kinh nghiệm làm vợ và chỉ 4 tháng nữa sẽ làm mẹ phát biểu câu đó. Chẳng biết buồn hay vui khi nghe nó nói.
    Ai cũng muốn đơn giản, ai cũng muốn nhẹ nhàng. Nhưng mà.... dòng đời xô đẩy....

    Được nino sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 22/05/2004
  3. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy tội lỗi cuối cùng cũng kết thúc.Con bé chẳng hiểu sao nó lại cứ thế nữa,buồn cười thật ,nó cứ như trẻ con chẳng còn muốn lo lắng gì nữa.Những dòng chữ méo mó,những nắm đấm làm cho nó chỉ muốn hét toáng lên và khóc nhưng nó cứ nhe răng cười,chẳng nhẹ nhõm hơn tí nào,chỉ thêm căng thẳng ,suy nghĩ ...... câu hỏi đùa của đứa bạn lại trở về trong đầu nó nhưng cái lý thuyết từ những câu chuyện tranh mà nó đọc trước đây làm nó gặt phăng đi .... thế là cho một điều dở hơi an nghỉ ..... thôi vậy ,cứ cho đó là một chiến tích an ủi mình trong cái ngày đó.... ôi những cái tội ,đã cố gắng cho nó xuống thành lỗi mà không được
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 vuio thật hè hè . Sáng dạy đi ăn sáng xong về đến nhà thằng bạn nó đã ngòi chồm hỗm ở nhà mình xem đĩa roài . Rủ no lên café 39 ngồi uống café đến gần 10h sáng . Sau đó lượn hồ 1 lúc nhưng nắng quá lại rẽ qua nhà 1 bé chơi. 11h ngồi ở quán trà Đài LoanThất Uyển Đường 19A Phan chảy nước ra đến tận 12h30. Rủ cả 2 đứa nó di ăn trưa roài lại chui về nhà thờ lớn ngồi uống nước nhà nghe nhạc . Loanh quanh như vậy đi đứt gần 1 ngày ... Đến tận 2h 30 đưa nhỏ ý về . Về đến nhà mình là 3h đúng . Nói chung hôm nay cảm thấy rất vui và thoải mái . Ước gì hôm nào cũng được vui chơi thoải mái như hôm nay nhỉ .
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Bạn sướng thật, giá mà tôi có một nửa ngày thứ bảy như bạn thì tuyệt vời. Cũng may mai là CN rồi, dầu sao cũng có một chút thời gian ngủ và chơi.
    Chúc cả nhà một ngày CN vui vẻ.
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu bạn ạ . Đã lâu và từ rất lâu rồi mình mới có được 1 nửa ngày như vậy đó . Vì công việc, vì học hành cho nên chẳng bao giờ được thoải mái cả . Hôm nay minh cảm thấy thực sự thoải mái và vui vẻ cho nên mình Post lên cho mọi người cùng chia sẻ . Nhưng bù lạ tối nay mình lại buồn lắm nè bạn . Cuối tuần thứ 7 đẹp nhìn mọi người tay trong tay nhau đi chơi còn mình thì phải ngồi làm việc .Bạn thấy có buồn không ? Cảm giác thèm muốn được đi chơi bên canh người mình yêu và người yêu mình , được chăm sóc cho nhau nhưng chẳng có . Ôi buồn lắm chứ . Sang vui tối lại buồn . Cuộc đời luôn công bằng mà phải không bạn?
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

    Em lang thang trên những nẻo đường Hà Nội
    Hà Nội tối thứ 7 lung linh đèn
    Từ những quán xá, từ những cửa hàng trưng đầy đèn điện
    Từ những ánh đèn ô tô và xe máy hắt qua...
    Hà Nội lung linh bởi cái đẹp của người thiếu nữ
    Bất chợt em quay sang và nhận ra cô gái xe bên cạnh
    Cũng đang nhìn em như em nhìn màu áo cô...
    Quả là giờ, người đẹp vì lụa..
    Em ngẫm thấy Hà Nội đẹp quá...Sắc phố đêm không nắng mặt trời mà lộng lẫy .Thiếu nữ Hà Nội thật duyên dáng... Ôi em yêu cái không khí này....(dù có đôi khi thấy phố phường chật hẹp, tự mình thấy sao ngột ngạt.Mơ về một sáng tinh khôi yên bình dậy thật sớm, Chạy ra Bờ Hồ, hít vào ***g ngực cái khí quyển trong trẻo của Hà Nội xưa..). Thì em vẫn yêu,em vẫn yêu và vẫn yêu.Như là em yêu anh.

  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bực bội, bất an.
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay ngủ đến 9h, sướng thật.
    Nói dối dạo này thành thần rồi, đang ngủ mà kêu đi họp. Thế mà cũng có người tin.
    Tốt nhất là tắt máy, hết kêu gào, điếc cả tai.
  10. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay làm được một số việc,nghe được một số thứ,và cả nhận được một số thứ vui vui ....hết cả mệt .Sướng thế chứ ..... lâu lâu rồi không gặp mấy con bé đó,gặp lại vui quá ..... lại thấy mình có những người bạn thật tuyệt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này