1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    To chị : hôm nay nói chuyện với chị sướng quá ,ah` mà cũng không vui lắm vì cái mạng ở chỗ chị ấy ,nó cứ dở hơi .... hic hic chẳng nói được gì nhiều.Nhìn thấy chị mà hổng nói được gì
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    lần đầy tháng thứ của20 mình.:) ai mà thèm quan tâm ngày đầy tháng, chỉ trừ có mình thôi.:) Cũng buồn cười...
    Tự nhiên nghĩ đến bài thơ hay ho, mà mình thấy thích thú
    Bức thư em mới viết
    Chẳng làm anh hãi hùng
    Em không yêu anh nữa
    Bức thư dài vô cùng
    Mười hai trang chữ bé
    Một bản thảo tuyệt hay
    Khi người ta chia tay
    Không ai viết như thế!
    :) lại còn có bài có câu thơ: Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi, nhưng mình thì lúc nào cũng thích đọc nó là:" Năm tháng mỏng như một lời hứa vội".Lời hứa vội, nghe đúng là mỏng thật, nghe cứ chống chếnh thế nào ý, cũng hơi nham nhở thì phải... hứa vội là hứa chẳng mất nhiều thời gian để suy nghĩ xem là mình hứa vậy mình có làm được như lời mình hứa hay không,cũng có khi chẳng còn nhớ là mình đã từng có lúc hứa như thế với một ai đó nữa cơ..Lời hứa vội,ôi lời hứa vội....
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng em vì một dịp nào đó.
    Thi xong là bao giờ nhỉ? Thấy em lo lắng chuyện học quá. Cố lên, chỉ còn vài môn nữa thôi. Dù thế nào thì anh vẫn sẽ đãi em ăn kem đến sún răng.
    Rủ thêm anh chàng bạn trai em đi cùng cho vui, có thể anh biết cậu ta đấy.
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cuối cùng cũng giải quyết xong con DC.
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy vui vì sáng ra lam việc vào Net đã nhận được mail của em rồi . EM la người bạn thực sự của anh mà anh cần . Hôm qua xem bóng đá đến tận 4h sáng . Sáng nay 7h30 mới dạy đi lam được. Cảm giác rất mệt mỏi nhưng khi đọc được mail của em thì cảm thấy thoải mái lắm . Cám ơn em nhiều nhé . !
  6. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình ko có lúc nào ngồi xem lại bản thân, Cuộc sống bộn bề công việc , những nỗi lo, mình vùi đầu trong những công việc . Đôi khi cảm thấy mệt mỏi, đôi khi rất muốn làm 1 điều gì đó để ra khỏi trạng thái hiện nay nhưng ko thể. Ai đó đã nói với mình: Sống là điều đã khó, nữa là còn tranh đấu, nữa là còn yêu nhau. Ko biết điều đó có đúng ko.
  7. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Cái việc điên zồ, chán như con zán. mệt như con zệp.
    nghỉ!
    Nhể?
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay vui thật, tắm trong bánh ga tô và nước ngọt.
    Thỉnh thoảng nghịch dại cũng thấy hay.
  9. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai viết như thế
    Khi người ta chia tay
    Ông này còn có một bài tức cười nữa:
    Ta đem chôn tình yêu
    Rồi trồng bia lên mộ
    "Tất cả thế là xong"
    Hai ta cùng nói khẽ
    Nhưng tình yêu sống dậy
    Trách móc nhìn chúng ta
    Các người nói gì vậy?
    Tôi còn sống đây mà
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tình không có
    Tiền không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như 1 con chó

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này