1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ngày thi đầu tiên thật suôn sẻ, sướng thật, đúng là thoát được môn Hoá là nhẹ cả đầu, cố gắng lên ĐA nhé, mai sẽ làm tôt hơn hôm nay.....
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hihi thế là xong, mẹ đã đồng ý, không có gì thay đổi tháng 7 này anh sẽ lên đường đi tình nguyện với đội lên Lào Cai....:)
    Biết là khổ ,chả sướng sung gì. nhưng mà quyết định thế cho tốt, mong là đi một ngày đàng học một sàng khôn. và mong là có thể trưởng thành hơn.>.vả lại làm được một chút gì có ích thì cũng vui mà....
    Mệt hơi hơi thôi, thực ra kêu thì cứ kêu chứ còn.. Mình ko hiểu mình là người sống bi quan hay lạc quan nữa.mình hiểu lắm chứ...rất hiểu những thứ mà mình làm... những điều sẽ xảy đến..mà thôi kệ đi
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Bạn her đang nói là hiện tại her đã có bạn trai mới rồi . Mình cũng cảm thấy mừng và chúc her hạnh phúc . 2 đứa chia ta cũng 1 năm rồi mà mà . Ai chả phải có 1 cuộc sống mới cho riêng mình . Như vậy mình cũng an tâm và hạnh phúc lây . Mặc dù vết thương của mình chưa lành hẳn .Không hiểu sao her vào lại nói với mình là :Đừng giấu giếm anh ạ . Em đã chứng minh cho anh thấy rằng em có thể vừa học vừa yêu mà .Cái gì cũng sẽ qua mau mà . Đối với mình giờ chỉ có 1 con đường duy nhất giành cho riêng mình mà thôi . Hồi đó her đâu có biết rằng ba của her đã nói gì với mình khi her chỉ là 1 cô bé đang học lớp 11 . Hôm nay thi tiếp 2 môn tốt nghiệp và được biết học hành của her năm vừa rồi là rất tốt có lẽ her nói đúng . Mình đã chỉ quá ích kỉ cho bản thân mình để rồi nối tiếc và thất vọng . Anh định để em thi xong đại học rồi anh sẽ nói với em tất cả nhưng giờ có lẽ anh không nói ra là điều tốt nhất . Đây có lẽ là lần sau cuối anh nghĩ về em ,1 kỉ niệm đẹp nhất mà anh đã từng có .
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    :) đúng là thế nào thì cũng phải quen thế đấy. Máy tính hỏng, mạng không có mà dùng, chập chập chờn chờn như là bóng điện hỏng ý...
    Mấy ngày hômnay bức bối. cứ nghĩ là việc mình muốn làm. làm được đến nơi thế mà cuối cùng lại bị công phá bởi 2 người có thế lực quá mạnh trong cuộc sống của mình.. thôi ,thế là thôi, khỏi tình nguyện tình nghẽo gì nữa.. Chán. Đúng là khi mà mình sống phải dựa dẫm vào người khác về mọi mặt ( đặc biệt là mặt kinh tế) thì nghĩa là mình phải làm vừa lòng họ.mình sống không phải chỉ cho mình mà còn cho cả những người mình phải dựa vào mà sống nữa....
    Lạ ghê, máy tính thì chập chờn,lúc được lúc không, mạng mủng thì điên điên... thời gian thì eo hẹp, tóm lại khi mà chán thì nhìn đâu đâu cũng thấy thất vọng và chán, còn khi nào yêu đời thì nhìn đâu cũng thấy toàn là màu hồng rực rỡ....
    Thôi chả kêu nữa, không thì có người bảo là mình kêu ca nhiều như bà già..bảo là mình nhiều chuyện lắm lời, chỉ hay ca thán. mà thế thì thật là nguy hiểm, chẳng thằng nào dại gì rước một con vợ lắm điều hay kêu ca về nhà để cả đời phải nghe ca thán làm gì hết.
    Có điểm 4 môn rồi, cũng không như mình mong muốn lắm. Cảm tưởng như cái gì cũng bực bội y hệt như giữa 12h trưa phi xe ra đường đầu ko mũ nón. mặc quần soóc.áo ba lỗ để cho cái nắng thiêu cho da thịt mình cháy sạm đi thì thôi...
    mình phát hiện ra khi mình nói nhiều có nghĩa là khi mình ít có thờigian để đọc.. dạo này không lên mạng nói năng gì nhiều, mình hình như có nhiều thời gian để đọc hơn...Trăm năm cô đơn hay thế mà con bạn mình nó kêu là đọc thấy ghê.. Ghê gì mà ghê, nó chỉ miêu tả những cái trần trụi rất thật thôi mà,...cuộc sống, nếu nhìn một cách trần trụi thì cũng chả khá hơn là mấy.. Tuy nhiên nếu thích nhìn bằng màu hồng thì cũng quá đơn giản...
    Chẹp. (lại chẹp)
    Thôi cũng đã khuya rồi, cũng không nên thức quá khuya làm gì...
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhuh ...ghet ghe ah...co'' moi cai file ma attach nhung 20 mins ma chua xong...hik hik hong bit fai lam sao nua ah....
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ hôm nay, ở nhà một mình. Nhưng mà ngày hôm nay vẫn chưa thấy tệ lắm. Sáng nay đến lớp còn mở trung tâm nhạc sến, hát hò điên cuồng với Đại Ca & Tổng đại ca. Sao mà lắm trò thế không bít, cứ gặp nhau là nhe ra cười được.
    Rang cơm nguội ăn trưa, ngon thế, hí hí.....thế là hết sạch sẽ, từ mai không ăn cơm nữa rùi.
    Cái bạn Miu, bảo đến đây, mãi chả thấy đâu thế này.

  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đói quá, có ai có cơm cho tôi ăn không???
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ai đói thì vào bên kia . Lão ixx nhà ta cho ăn mấy món ngon lắm hê hê.... .. thịt , óc và máu nữa .. toàn những thứ bổ cả thoai ...
  9. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, buồn thật, cái gì cũng vô vị và chán ngát thế này sao. Mình chả làm được gì để cảm thấy thoải mái hơn cả, thế có điên không cơ chứ. Qua hôm nay là mình lại học học nữa rùi, chán quả nhỉ, hôm qua được đi chới một bưởi thì bận di tìm hoa cho chị Rùa mà đển muộn, mọi người đi mất, hic hic, hôm nay thì ở nhà, lên net, chán chết.
    Thôi, stop.
  10. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay vào 1980 Family, chán chẳng muốn viết bài nữa. Cả diễn đàn toàn những bài nhạt nhẽo, vô vị. Hay là mình đã già rồi, không còn thích hợp với những cợt đùa như thế này nữa nhỉ. Nhớ lại những topic cũ, người xưa, nay chẳng thấy. Hoài cổ.....
    Tôi không trách móc ai cả, tôi viết cảm nhận của tôi. Mong mọi người đừng trách tôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này