1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    oài, cuối cùng thì mình cũng xong phần phỏng vấn, ngồi đợi mãi suốt từ 2h đến 3h20 mới vào. Mọi người đi qua ai cũng cười và hỏi thăm mình muốn join và đó à, làm mình thấy nhẹ nhàng và tự tin hơn nhiều.
    có 7 chú đi phỏng vấn chắc buổi sáng đã có một chặp rùi. hehe các bé vào pv mà toàn thấy tim đập chân run, mà vào phỏng vấn gặp ngay ông anh hồi trước hướng dẫn mình...
    hehe có một lão toàn hỏi về sở trường của mình , hic hic mình lại phải bao hoa bốc phét làm mấy lão ý cứ trầm trồ mãi.
    giờ cảm thấy tự tin wá, PV chắc chắn là pass rùi, hic lão hỏi câu cuối làm mình hơi áy náy.
    Nếu em được chọn vào đây thì việc em xin nghỉ bên kia có vấn đề gì không. Các anh các chị bên kia có nói gì kô? hic hic trời ơi chắc chắn là có vấn đề chứ nhưng em đâu dám nói với anh là có vấn đề gì.
    ... bây giờ mới khó khăn ... không biết sẽ nói với cơ quan cũ thân yêu của mình thế nào... ra đi như một kẻ tội đồ bỏ trốn ý .... áy náy quá ... các anh các chị đều yêu quý và thân thiết với mình, thế mà ... hic hic .... nếu có gì cho em xin lỗi các anh các chị nhé....
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Lúc này làm biếng quá... phải chấn chỉnh lại mới được... Còn 3 tuần nữa là xong... 4 năm... quá đủ... Nói thế chứ phải đàng hoàng một chút... Kỳ thi quyết định mà... Cố gắng lên... Đừng quá chủ quan như thế... Mọi việc không dễ dàng, đơn giản đâu...
    Tram
  3. kazuha

    kazuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    tu viet cho minh` la` hay co'' len....nhung co'' cai'' gi` bay gio`, tu viet'' cho minh` la`hay kien nhan roi` moi viếc se tro nen tot'' dep ,ma` cung co'' the la` se xau'' di va` khong bao gio` lay'' lai duoc nhung nam thang'' tuyet'' voi` ..................
    Vay thi phai tu viet'' gi` day, viet gi` day cho ban than ta bay gio`..
    Sao khi vui thi` ngan'' ngui vay, ma` khi buon thi` noi buon` cu'' thi nhau ap den''.....................
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại như vậy chứ. Cảm giác như vắt kiệt sức mình sau 2 tiếng buổi chiều với 3 trang màn hình chi chít chữ.
    Không biết nên mừng, hay nên buồn. Bởi mình đâu có biết kết quả ra sao đâu???
    Điều mình lo sợ nhất là nó sẽ đi ngược lại sự mong muốn của mình. Mình chỉ mong mọi điều tốt đẹp thôi mà.
    Thôi, đành tự ru lòng mình vậy. Mình đã làm hết sức mình rồi phải không? Vậy thì đừng quá lo lắng nữa mà.
    Cố lên tôi ơi, ngày mai sẽ là một ngày mới với nhiều điều mới mẻ mà.
    Thôi, sắp 10h rồi, đi về đi.
    Chúc mọi người và mình tối nay ngủ ngon.


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  5. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Oài bây giờ mới xong việc...nhẹ cả người, chả bù cho hồi tối đi chơi mà cứ lấn cấn vì còn nhiều việc chưa làm, lại phải xin phép về sớm...Dạo này bận rộn thích thật..nhưng mà cũng mệt thật....
    Thấy không, thật khó lắm khi con người ta bị đặt vào hai chữ "Nếu như.." Điều cần thiết là phải biết được đâu là quyết định đúng nhất...để khi bước theo con đường mình lựa chọn rồi thì chỉ có tiến lên và chiến đấu mà thôi. Đôi khi cần có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời để vươn tới những cái cao hơn...Phía trước là bầu trời cơ mà....
    Hôm nay lúc trời mưa to thèm được chui vào cái quán cóc nhỏ nhỏ..gọi hai đen đá và ngân nga "Hoạ mi hót trong mưa.." đến thế.. Mai không biết ăn nói thế nào với nó đây, chẳng lẽ lại bảo "mày bị out rồi.." à ...
    "Tiếng mưa rơi ngoài hiên gió mưa như lạnh thêm...."
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì đã bớt lo chưa vậy...???Đời còn dài và chúng ta còn nhiều việc phải làm mà.Hãy cho nhau niềm tin và cùng nhau vững bước là được rồi........sẽ mãi yêu em người ơi........
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tặng kazu@ nhé :
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiên lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu..???
    Đi đâu ko biết................hàng đầu cứ đi
    Có 1 người đã nói với tôi là : "Hãy cứ cố gắng đi chẳng có cái gì là thừa cả đâu" Thôi thì cứ hãy biết "tiến lên đến hàng đầu đã" nhé......
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    ngồi trên 51LDH mà lòng cứ rối bời, còn phải bao nhiêu thủ tục cần phải giải quyết , in đơn phát
    cười cái cho cảm giác đỡ bị hụt hẫng nào... cố lên tao ơi.
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  9. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Khúc giao mùa tháng 7 đã qua rồi. Tháng 8 trời lại xanh và nắng lại vàng. Cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn trước. Lòng rộn ràng trước một mùa mới mà cũ. Cũ bởi nó vẫn là Thu - thu của những năm trước. Nhưng mới vì nó mang một màu sắc hoàn toàn khác. Bình lặng nhưng đẹp. Đẹp một cách lạ lùng. Đẹp như vẻ huyền diệu của nhung đen. Kín đáo nhưng vẫn có sức cuốn hút lạ kì.
    Gần đây không thích những gì ồn ào... bởi thấy nó quá xa lạ với mình. Không thích than thở nhiều trên forum... bởi thấy quá bi luỵ. Vì thế mà tự dưng cảm thấy sao 80 nặng nề quá. Mà toàn những nick lạ. Cũng không biết có phải nick hai, ba, bốn v.v.. của mọi người không. Cũng không muốn tìm hiểu để chia sẻ.
    Khi con người ta bước đến sự viên mãn thì thường muốn mọi thứ chậm lại. Chậm để tận hưởng. Chậm để nhìn về những gì đã qua. Chậm để nghĩ về những gì sắp tới.
    Có vai anh tựa đầu rất khẽ... em bình yên
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Gần đây mình cảm thấy bế tắc quá , chẳng cái gì ra cái gì cả , sao thế nhỉ ? Chẳng trả lời được , giá cứ như gió mùa đông bắc thổi ào ào mang lại cái lạnh tê tái ...
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này