1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tham gia cái box nhạt nhẽo này. Để người khác đọc và kêu chán. Buồn vãi lều. Mất thời gian. Thôi. Có lẽ đây không phải chỗ của mình. Tiếc thật.
    Có lần Pate bảo mình, người ta thường vào đây vì một ai đó trong này. Vẫn chưa tìm được ai cả. Đôi chân lang thang bắt đầu mỏi mệt rồi đây. Có lẽ nên đến nơi mà người ta cần mình hơn.
    Buồn.
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    bye bye!~
    Lên đường mạnh khoẻ
    thượng lộ bình an
    Mình chỉ tiễn bạn đến đây được thôi
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Nhạt quá, cho thêm muối vào đê.
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Rắc!.. rắc!.. rắc!... rắc!.. rắc!...
    Thế nào?!
    Vừa chưa vậy?
    Hay là thích mặn hơn tí nữa
  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày mai là mệt rồi đây, tằng tằng 2 phát một ngày là ổn, chả biết có được hay không, ?
    Dở hơi,
    Thứ năm này đi chơi không nhỉ?
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    tự dưng lại ngồi cặm cụi với thanh công cụ goole trong này, cặm cụi làm 1 việc thủ công , rồi thì có người hỏi thăm thi cử thế nào , ừ thì biết gì trả lời nấy , dạo này hay thấy con bé lơ lơ ngơ , cứ như ngáo. chả hiểu . Rồi thì nghe i have nothing, ừ thì cũng có phải đâu , thấy con bé cử ngẩn người ra , rồi thì thế nào cũng bị 1 ai đó nói là nghĩ cho lắm vào .
    With the strength of your love
    I never knew
    Love like I''''ve known it with you
    Will a memory survive?
    One I can hold on to
    i have nothing , if i have no you. No woman no cry
    Ừ thì , con bé cũng qua đc 1 ngày , làm chủ được bản thân , chiến thắng đc những gì đã định trước, ừ thì.. cứ phải từ từ, dưng mà ... thấy khổ sỏ , không ngờ có ngày con bé lại thế này .......
    Dưng mà chỗ nào chẳng lộn nhộn , dưng mà đi qua con đường ấy cũng thấy bớt đi 1 chút.. dưng mà chợt nhớ 1 ngày nọ, đi về khuya khoắt với 1 người bạn , dưng mà đột nhiên con bé thấy nóng ruột phóng như điên về nhà, đến mức chợt dưng 2 đứa lạc nhau , dưng cũng bật cười cho chính cái ngu ngơ, mai phóng mà chẳng để ý.. thôi thì thế cũng tốt , tập dần những lo toan 1 mình , thế có phải hơn ko ....thế nhỉ??
    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 08/06/2004
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Học hành kiểu điên rồ quá. Bình thường thì nhởn nhơ, rồi đến lúc có đứa vênh váo thì lại hùng hục (học cho chúng mày biết mà đừng có tinh vi tinh tướng), cú thế chứ lại..............Sách vẫn chưa mua được, tệ quá. Cái quyển tưởng là đơn zản mà đi mãi không có tiệm sách nào có.
    Tối nay, nói chuyện với chị Lari, vui thế, hí hí (cảm zác được quan tâm ý mà, sướng nắm), tiếc là lại fải đi có việc không buôn đc nhiều, hơi tiếc 1 chút.
    NGồi sờ can, từ tối đến zờ chả được con nào, cú đỉn, không hiểu ra làm sao nữa. Net với chả niếc, chẹp. Mấy hôm nay, cứ thấy điên điên thế nào ấy!

  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất những người khách sáo. Phụ lòng người khác thế không biết. Lần sau thì đừng hòng.
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Khách sáo zì, fụ lòng zì cơ chứ, i know u thì fải???
    Đã zải thích rõ ràng rùi cơ mà, nếu muốn không fụ lòng thì anh đi mua cho em đi chứ người ta đang thi mà lấy sách của người ta là dã man lắm đấy

  10. MatNaSauGuong

    MatNaSauGuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại bắt đầu, cố gắng mỉm cười, cái mặt nạ - bao giờ mới bỏ nó đi được?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này