1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mãi bây giờ mới hiểu mình đang thiếu gì. Thiếu "sự quan tâm, chia sẻ". Cái nhu cầu được nói, được tâm sự với 1 ai đấy hình như ngày càng bị thui chột.
    Tự dưng nhớ về 1 ngày xa xưa.... có người khách qua đường đã nói với 1 cô bé 15 tuổi rằng: "Sau này cháu sẽ phải khổ nhiều trong chuyện tình cảm, bởi khi cháu cười, mắt cháu vẫn có sợi buồn".
    Ngày đó thấy không tin, làm sao nhìn vào mắt mà biết được cơ chứ.
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói mãi vẫn yêu em
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Mắt tôi cũng cười sợi chỉ, nhưng nhiều người nói số sướng. Chả bít sao nữa ... chắc béo quá.
  3. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tối nay sau n lần wen cũng dã thực hiện được cú fone hỏi thăm về tình hình bạn hiền của mình....sau khi hỏi xong về chuyện chuyển nhà của nó, hỏi xem chuyển nhà mới về đâu, mới nhớ ra mình cũng chả biết nhà cũ của nó ở đâu..he he....... thấy thằng Ku kêu toáng lên là tớ bị thấy trưởng khoa CNTT fản biện..hik khổ thân nó cần 9.5 để có bằng giỏi....giá mf mình chuyển điểm cho nó được thì tốt....thương Ku quá mà chả làm gì được ah.....thôi cố lên Ku nhá..hehe hôm nào bảo vệ bạn đi cổ vũ ah............chẹp nhưng mà mải chọc Ku mà wen béng mất nhiệm vụ quan trọng là thực hiện 1 date cho con bé bạn mình...hik hik...chả hiểu mắt con bé kia thế nào mà nhìn ra nó đpẹ giai và mún làm wen với nó ....ngất trên giàn quất...tự nhiên trở thành bà mối he he......hi vọng là nó thành công...mong là người béo như mình sẽ mát tay........
    Tối nay rỗi rãi mí đứa ngồi buôn bán với nhau..vui thật,,,hik tranh thủ hong có mí nữa chúng nó đi làm mất hông có time ah.........sao từ hôm bảo vệ đến giờ chúng nó ăn gì mà nhìn đứa nào cũng xinh thế hong biết........oài oài giá mà mình là con trai thì sẽ tán đủ 9 đứa này mất thôi.....he he.......mong cho mọi điều tốt đẹp đến với chúng mày nhé ...yêu chúng mày nhiều lắm cơ...he he .
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình à... ko biết viết gì hết... bi giờ trong đầu chỉ có một bài hát này thôi... đành tặng cho riêng mình vậy...
    DÙ CÓ LÀ NGƯỜI TÌNH
    Hương vị yêu đương thoáng trong tim, như là cơn gió đêm.
    Không một câu tha thiết van xin, nhưng lòng ta khó quên.
    Muôn đời anh mãi mãi yêu em, nhưng là yêu trong giấc mơ thôi.
    Cho dù em như áng mây trôi...
    Nhưng còn đây đôi mắt luôn mong, đợi của anh... người ơi...
    Yêu đương chi cho lòng thương đau...
    Chớ trách duyên số khiến cho ta phải mang hận sầu trong đời.
    Và con tim không bao giờ than van....
    Nếu biết rằng khi yêu chúng ta không nhiều hối tiếc.
    Cuộc sống mấy ai nào biết trước đệnh mệnh
    Và có mấy ai tự đổi thay đời mình.
    Từng đêm ngồi hàn gắn vết thương... của trái tim... buồn tênh.
    ...................................................................................................................................
    16.06 Vui vẻ nhé....
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Mùa Euro bóng bánh nhiều nên nhìn mắt bố nào cũng thâm quầng lại ... mắt nhắm mắt mở cứ như thằng nghiện ý hê hê . ...
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay liên hoan chia tay bộ môn...mệt thật...thôi thế là hết đời SV roài...........
    hôm qua tranh cãi với a về tương lai của mình....hik lần nào nói đến vấn đề này 2 a e cũng hơi căng thẳng một chút......mỗi người một suy nghĩ, một con đường. Đâu fải ai cũng zỏi như a chứ...hik hik...thực sự thì cũng đã cố nhưng ko được thì thôi biết làm sao được ah.........biết là bố mẹ cũng có suy nghĩ giống a nhưng tài hèn sức yếu nó cũng chỉ đến thế mà thôi....mà chẳng hiểu mới qua 1 nam mà sao mình đổi thay nhiều thế nhỉ???càng ngày càng bằng lòng với cuộc sống hiện tại khác nhiều quá so với chỉ 1/2 năm trước đây...mà cũng buồn cười thật khi mà mình sắp từ bỏ những thứ mà trước đây theo đuổi thì bạn bè mình lại lao vào ......hì hì ko ngờ mình vẫn luôn chỉ là người tạo cho mọi người cảm hứng và nhiệt huyết để theo đuổi những điều mới lạ nhưng rồi chẳng bao giờ mình đi hết trọn được con đường đó...buồn ghê ah...biết sao được ah..thôi cổ vũ cho các bạn vậy, mong các bạn sẽ thành công chứ ko fải để thất bại như mình ah.....
    Mong rồi mình cũng se tìm được con đường thực sự cho mình.... tương lai mù mờ quá......
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Đồ án khó quá ... giờ vẫn còn vướng thế này thì.... hix hix .... mệt thật .. Sắp bảo vệ rồi mày . Học hành ngu quá , chơi cho lắm vào hix hix ...
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Mắt cười sợi chỉ là cười tít mắt chả nhìn thấy tổ quốc đâu, thế là sướng rùi còn zè.......Ơ mà sao em cười nhiều lắm, cười cả ngày, thế mà chả ai nhận xét zì cả, àh người ta chỉ thấy bùn cười cái zọng cười lên lên xuống xuống của em thôi
  9. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Mắt có sợi buồn là ở trong mắt bà con ạ. Chứ ko phải là nếp nhăn khi tít mắt lại. Thấy người ta bảo thế, chứ cũng chả biết thế nào nữa.
  10. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghỉ ngay cái công việc zở hơi này
    Cảm thấy muốn học và có động lực hơn bao giờ hết.
    Thanks ấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này