1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lắm thứ bực mình...hik hik hi vọng sau chuyến đi Sapa sẽ refresh lại được mình....sáng này lại bực mình với 1 người bạn....biết là nó bận nhưngh chả thà cứ nói là bận lại còn chọc fá mình đúng lúc đầu đang căng lên...hik hik ........
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là 1 phút giây nông nổi
    Em dại dột,em trẻ con,em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh đã có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có người nào diễm phúc sau em
    Em biết rằng anh sẽ quên em
    Những gì đã qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với 1 kẻ qua đường
    Đừng dối lòng mình vì đã lỡ yêu thương
    Ai cũng có những phút giây yếu lòng như thế
    Em sẽ chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến với nhau bằng những phút dối lòng.
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...Giật mình tỉnh ra ngồi khóc bao h...............
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Pực quá , cái mail box của mình chỉ có 6MB. bọn yahoo nó bỏ rơi không nâng cấp cho mình rồi. Pác nào biết địa chỉ admin của yahoo mail ko để em chưởi nó một trận.
    *&^*()(^&%%$&&*%^
  4. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Yahoo mail 100MB bull**** lắm bạn ạ! Dạo này tớ có việc cần dùng nhiều đến Mail box, tự nhiên nó nâng cấp từ 4MB lên 100MB, phê con tê tê quá! Nhưng mà không biết có phải vì nó nâng cấp thế không mà thấy mởmail.yahoo chậm rề rề, tầm chiều 4h trở đi thì không thể mở nổi nữa. Có khi nó chỉ nâng cấp 1 thời gian rồi lại quay về với cái máng lợn 4Mb ý chứ!
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Cái đấy là mặt trái của công nghệ cao----> chuyển sang topic " Cái được vào mất trong một xã hội có công nghệ cao..!"

  6. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Anh viết những dòng này không đê gửi cho em, không để cho gió. Anh viết những dòng này là để cho anh, cho lòng anh bớt đi chút phiền muôn. Mai, hay ngày kia em tới, em sẽ tới, tất nhiên rồi. Anh có bao nhiêu điều muốn nói với em, nhưng rầu một nỗi là những điều đó có lẽ sẽ làm em không vui,. Chỉ mong sao khi đó em hiểu anh, sẽ vẫn ở bên anh.
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hik xui thế ko biết cả năm ko ốm đúng 3 ngày lên Sapa thì sốt cho 2 ngày...hik hik nhìn lũ bạn tung tăng đi chơi trong khi mình nằm bẹp dí trong khách sạn....đau thế cơ chứ........tiếc quá đi mất...mang tiếng đi Sapa mà ngoài cái KS và cái Thác Bạc tranh thủ hôm trước khi chưa ốm đi chơi còn lại chả biết gì nữa.........Người yêu con bé bạn mình còn bảo là bà béo ngủ hết cả tiền KS...hik hik...cái lũ tệ..đi về rồi cứ tâm tắc khen Hàm Rồng đẹp và cả lũ ngồi trên đó tiếc cho mình....hu hu hu...làm mình càng tiếc...........may mà ngày cuối nó khoẻ để còn lết về HN...hik hết 3 ngày...thôi tự an ủi lên Sapa được cái ngủ ngon.........sang năm qyuết tâm đi lại........
  8. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy, lọ mọ type cái bản kiểm điểm cá nhân, mang đi in, rồi đến lớp.
    Trên xe buýt, có một bạn, chắc là lên học hay thi zì đó, bạn ấy Liver Phun hết cả ra, đến là khiếp. May là cái áo còn mùi tàm tạm, khẩu trang thì không mang, không thì chắc chết quá.
    Lên lớp nào, kẻo cô lại, nhìn thấy cô hết muốn học!

  9. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đi học mà cứ như thế thì thi lại là phải. He he he
  10. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi lại không ngồi viết theo những dòng cảm xúc của mình.Thời gian ở nhà làm mình chợt giật mình ngoái nhìn lại những ngày mình đã sống ở nhà.Từ lúc mình vấp ngã 3 năm về trước đên giờ hình như mình đã trở thành một con người khác hơn.Có người nghĩ rằng sự thay đổi tự nhiên của con người và có lẽ là tốt lên hơn nhưng mình thì biết quá rõ rằng mình đã sống quãng thời gian 3 năm vừa qua trong sự giả dối,sự lừa dối chính bản thân mình.Đến lúc này mình cũng vẫn không biết thực sự mình là ai,mình đang sống như thế nào.Đã 22t,vậy mà vẫn có những suy nghĩ đó.Thật đáng buồn biết bao,Thế nhưng ngay lúc này đây mình vẫn cảm thây thực sự bế tắc và vẫn không tìm được cảm giác tự tin như ngày xưa.
    Cũng đã có rất nhiều người quí mến mình nhưng hình như sự thiếu tự tin và sự khép mình đã làm cho nó xấu đi hết.Mình đã có rất nhiều bạn,mình đã tự tin biết bao nhiêu,mình đã có thể vui đùa khi đến nhà những đứa bạn thân và nói chuyện một cách thoải mái và vui vẻ với họ nhưng giờ đây,nhưng giờ đây mình chẳng thể nào vui vẻ chào họ được nữa.....................Ôiiiiiiiiiiiiii....
    Một người bạn để mình có thể nói hết được những suy nghĩ này.Vẫn chỉ là only me
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này