1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Vào box bây giờ toàn những người nhận mình là người điên. Lạ thật. Tỉnh còn chẳng ăn ai nữa là điên. Hình như mọi người ngĩ nếu mình điên thì ng khác ko dám động vào hay sao ấy. Hê hê. Có lẽ nên có chuyên mục bác sỹ hoa súng để khám cho mấy bệnh nhân này mất. Mà mình cũng điên thật, tự dưng lại đi lo cho mấy người điên. Chắc tại trời nóng quá đây mà.
  2. Noxious_Rose

    Noxious_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng 38độ, sợ thật.
    10 tiết toán Kinh tế một ngày cùng với 1 bài thi tổng hợp, đầu cứ ong ong toàn những con số điên rồ vận tải, thu phát...Cổ họng khản đặc vì hò hét kết quả này kia, mệt! Có 3 bài, làm 2.5 bài rồi về, ở lại chắc chịu không nổi.
    Cầm cái ô che nắng, đứa bạn bảo : mày ơi cho tao đi.
    Ừ mày đưa đây 20k.
    Mày mua 15k mà bán những 20k à?
    Ờ, ai bắt mày mua chứ.
    Tờ 20k có phải là tờ xanh xanh không hả mày?
    Tao cũng chẳng cần biết là xanh hay đỏ hay tím vàng gì cả, tao chỉ biết là 20k thôi.
    Thế tao sẽ viết 20k ra tờ giấy đưa cho mày nhé.
    Thôi mày viết xong thì cho vào mồm mà nhai, thế có lẽ dễ chịu hơn đấy.
    Session close.
    Vào 80F, 2 topic bị khoá, chỉ vì những chuyện rất dở hơi. Chưa bao giờ thấy 80F tệ như thế này, cảm thấy mất đi cái không khí vui vẻ ấm áp vốn có của nó từ khi đặt chân vào đây. Ai đó tham gia, không làm nó tốt đẹp được hơn, thì cũng đừng phá hỏng nó chứ, đây đâu phải là cái recycle bin...?
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    oai, vừa ngồi đọc lại một đống bài từ hồi năm trc... bùn cưòi thiệt... chẻng hỉu sao mình lại có những khoảng tgian chuối như thế
    thật vui, cs của mình đã thay đổi, k còn tồi tệ như trc nữa. mình cảm thấy đc.... nhiều niềm vui quá....
    hehe, sáng mai dậy đi ăn sáng nào
  4. voluptuous

    voluptuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    80F tưởng toàn người lớn mà có cả trẻ con à? Lạ nhỉ? Cu này thành viên box 87-89 mà sao sang làm mod của 80 được nhỉ? Chẳng thể hiểu nổi?
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà không hiểu hả bạn hiền. Đây là nơi vui chơi của tất cả mọi người mà. Quan trọng là ở chỗ mọi người cùng xây dựng cái box này thành chỗ chơi vui vẻ thôi.
    Chào thân ái
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay thế là biết đc 1 số thông tin cần biết, thấy nhẹ người đi nhiều quá. DÙ sao cũng có lúc phải đi cám ơn bố kết nghĩa , đã lặn lội vào tận đấy , cảm động thật. SỰc nhớ , ngôi nhà đó , có người nói còn thừa tận 2 phòng . khi nào giận nhau thì vợ cả sang ở 1 phòng , con vợ bé cũng phải ở phòng còn lại , cấm đc léng phéng với chồng, hik .. cũng lâu rồi nhỉ ? chả hiểu còn nhớ ko ? nhưng ........ tự dưng lại muốn đi qua ngôi nhà có cánh cửa sắt đấy , màu xanh đấy , gặp người phụ nữ ấy ,ôi nó ước giá nó chỉ có đc 1 phần giống người phụ nữ ấy , có lẽ mọi cái đã khác. Bác ah , lâu rồi ko nhắn tin , ko biết bác nghĩ con như thế nào , bác là 1 người phụ nữ đặc biệt , sau mẹ con, và ko hiểu sao , con lại thấy bác giống mẹ con 1 phần, nhưng ........ mẹ con có 1 cuộc sống mà bác ko có , điều đó làm con cảm thấy thương bác nhiều hơn tất cả. ước gì , con có thể 1 lần gặp bác , 1 lần ngồi đối diện , bác sẽ giúp con có những wuyết định sáng suốt, cho những người thân của bác. điều cuối con muốn nhắn gửi mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với 4 H của bác , con muốn nói , con thương bác rất nhiều , rất rất nhiều.
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ui mấy ngày nay uống sắn dây mãi mà cái nhiệt trong miệng chẳng khỏi được...hik hik........đau quá đi mất chẻng ăn được gì...hik hik..vải và mận để 1 đống trong tủ lạnh mà mình chả mon men được gì...đau thế cơ chứ...hik hik cũng tại mình tham ăn...thấy vải rẻ dài cả cổ ra ăn liên tục, bỏ cả cơm ăn vải giờ mới có hậu quả thế này........
    oài mì ngày này trời nắng mà cứ fải chạy ngoài đường suốt...ngán quá....
    hôm qua đi đến Roche..cứ tưởng đến đó chơi gặp mặt trước khi Interview với sếp ngoại...đến lúc chị ở công ty đưa cho 1 tờ đê present lại bằng tiếng E..hiik hik mình cứ tưởng làm chơi bời để mọi người góp ý...he he lúc về gặp con bé bạn mới biết đó chính là tuyển vòng 2.......èo..may mà mình chưa làm quá lôm côm để bị out...may quá xá....chẹp sắp tới vòng 3 mới ngán...nhưng mà kệ nó chứ nhỉ mình đi x9in việc chơi chứ có định đi làm đâu mà nhỉ?????...thôi kệ vậy.......
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ... hiện tại... [im lặng] Ko biết nói gì [/im lặng]
  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    tại vì chẳng có gì để nói cả @24h nhỉ , hihi vui qua cũng không nói đc gì mà buồn quá cung vậy [;D]
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    [Im lặng] HẼM CÓ Ý KIẾN [/Im lặng]
    [Nhìu tập] IM LẶNG [/Nhìu tập]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này