1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Ngày xưa..
    khi mình thương nhau
    em hay mơ mộng
    về ngày mai sẽ đến.
    ngày hôm nay..
    mỗi người mỗi ngả
    em hay đau khổ
    về những ngày đã qua.
    ngày xưa..ngày nay
    quá khứ-hiện tại
    đan xen lẫn nhau
    đau khổ tột cùng.
    tương lai
    biết khi nào đến
    xuất hiện ai đó
    hơn anh?giống anh?
    em sẽ gục ngã
    và ai?
    sẽ nâng em dậy?
    anh chăng?

    _________________
    ngày không anh,ngày em nhớ anh,nhìn đâu cũng ra đôi mắt anh...
    khi nào anh cần 1 nơi bình yên,hãy về bên em,em luôn ở đây,sẵn sàng chia sẻ tất cả,anh nhé!


  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn nhiều nha...Mình chỉ khi vào đây là trút cái tâm sự củ chuối..Nhưng rời khỏi mạng mình lại phải là mình...Không thể yếu đuối, k thể nặng tình..Mà phải tươi cười, phải sống thật hạnh phúc...Tặng lại bạn bài thơ này...
    Mưa mùa hạ nhàu nát những chùm hoa màu tím
    Một người lặng im ...
    Góp nhặt lại bao cánh lá hình tim
    Hình như đã tìm thấy mình nơi cuống lá
    Không gian lạnh dần ...
    Đâu còn là xa lạ ..
    Phượng ngả màu chia xa
    Mưa bong bóng ..
    Ai ngóng ai phía khuât nẻo con đường
    Còn yêu thương chăng hay chỉ là nỗi nhớ
    Gió lạnh lùng nhắc ..ngày xưa .

  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Mệt rồi, bùn ngủ rồi, hơi đói một chút, hơi tò mò một chút về một cái nik. Nhưng mà thôi, chẳng ảnh hưởng zì đến hoà bình thế zới cả. Bái bai!
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Chính bản thân mình cũng có nhiều nick, nên mới bị các nick khác tung hoả mù cưng ạ. Hehe, cố mà tìm hiểu nhé
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cảm ơn chị ạ, em cũng bít là cuộc đời thú vị bởi vì có những điều ta chưa bít mà, há há....
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tự cho mình quyền người khác phải nghe theo mình. Lại bắt đầu có vấn đề rồi
  7. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa cuối
    Cơn mưa này sẽ dừng lại thôi anh
    Dù sấm chớp giật rung cửa sổ
    Dù hạt nước nặng tuôn, lệ rơi oà vỡ
    Dù đường trơn nước ngập, ánh đèn nhoà
    Tất cả sẽ dừng, tất cả sẽ đi qua
    Rồi sẽ quên, như mọi cơn mưa khác
    Mưa vốn vẫn làm mọi điều phai nhạt
    Nước mắt luôn là điểm cuối của tình yêu
    Không phải lòng người tàn nhẫn gì đâu
    Cũng chỉ như mưa, rơi rồi lại tạnh
    Để lại dư âm một chút hơi gió lạnh
    Thôi để tự anh cố sưởi ấm lòng mình
    Nếu có ai thề vĩnh viễn cũng đừng tin
    Em vẫn biết đất trời đâu mưa mãi
    Chỉ có điều mưa đi rồi sẽ lại
    Điểm bắt đầu, điểm cuối của tình yêu
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy, ra ngoài đường, mua được bao nhiêu thứ.........Mua được một đống quả chanh, về nhà tự fa được 1 bình nước chanh, hic, chỉ có điều không ngon bằng người khác fa cho. Àh hôm nay là ngày zì, ngày zì mà fải cúng cụ, nghĩ mãi chả nghĩ ra cái zì để cúng, mua 1kg vải, nhưng mà lại đang sợ fải tự bóc ăn...........Sao lại có đứa lười như mình nhề. Xong lại làm món sấu dầm hê hê để đó chiều tối ăn là ngon cực kỳ...........
    Cứ thấy thèm thèm ăn cái zì, nhưng mà nghĩ mãi không hiểu là mình thèm cái zì nữa. Thôi, out, nàm việc fát nhề cho kịp tiến độ không thầy lại kêu là mãi chưa viết xong 1 chương, thầy nhề.............

  9. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chắc thèm lấy chồng rồi...
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại ngủ mơ roài.....Chẹp...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này