1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ặ bỏĂn Zenie bỏằ< 'ặĂ 'ặĂ.......
  2. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại biết thêm một em gái đau khổ , có chuyện đổ vỡ... Tháng 5, tháng 6 hình như bao giờ cũng nhiều chuyện nhất trong năm....
    Hãy mạnh mẽ và vui vẻ , em nhé!
    Bài này st được, gửi tặng em
    Ru nắng chiều đi qua ....!
    Hãy khóc đi em đưng dối trái tim mình ..
    Đau đớn lắm phải không ?
    Chiều vừa đi qua ngõ.
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ..
    Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi ?
    Hãy khóc đi em , để còn tìm được
    chút binh yên - dẫu nhỏ nhoi - là tất cả anh và yêu thương ấy !
    Giếng có sâu đợi lúc trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỷ niệm rồi , cách xa nhiều vẫn có một niềm tin .
    Hãy khóc đi em , làm sao được lãng quên ?
    (Biết chẳng thể nên rối lòng nên đanh vậy )
    Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi.
    Nước mắt rơi thành bài hát cho anh ..
    Hãy khóc đi em , đừng ném mình cho bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ .
    Em đã dám yêu bằng cả hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên ?
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá .
    Phố vẫn thế ngác ngơ và xa lạ
    Dãu thêm một người cũng chống chếnh một bên .
    Hãy khóc đi em ...không vì đến những gì đã chao anh .
    (Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc )
    Anh đi qua em lặng im và chân thật .
    Chiều cũng buồn khi nắng dần xa ...!
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    viết cho mình à?nhìu cái mà hẽm biết viết cái gì hết.Thôi,khỏi viết cũng được vậy
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Cáu quá, kiếm được quyển Kế hoạch hoàn hảo của Sidney, khừ khừ, lòi cả mắt ra, thế mà hết đĩa, khừ khừ..............
  5. 4nothing

    4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ghép nửa trái tim
    Đã hai lần anh ngỏ tiếng yêu em
    Cả hai lần trái tim anh sứt mẻ
    Em trả lời nhẹ nhàng và gọn gẽ
    Quý anh nhiều nhưng chẳng thể yêu anh
    Đời là thế, tình yêu thuờng là thế
    Nửa trái tim khó ghép nửa trái tim
    Mơ tưởng lắm một niềm say ngọt lịm
    Cho nên đời hụt hẫng chất chồng thêm
    Anh cố quên nhưng chẳng thể nào quên
    Giấc mơ anh linh hồn em trói chặt
    Ngọn lửa thiêng anh lấy gì dập tắt
    Giãy giụa nhiều có thoát khỏi đâu em
    Biển vẫn xanh và hy vọng trong anh
    Vẫn mãi thế cho dù em lạnh giá
    Anh lặng lẽ một mình anh gọt giũa
    Nửa tim mình cho khớp nửa tim em
    ST
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Thình thoảng nhìn ánh mắt đó, sao thấy thương hại quá. Nếu không tự mình vực mình dạy thì khó có ai vực được dậy đâu.
    Vài người nói mình kiêu ngạo, vài người nói mình độc đoán, vài người nói mình vô tình. Nếu vậy thì hăy cứ coi tôi là như vậy đi. Tôi thích cái ý nghĩ đó.
    Sự vui vẻ kèm theo lo lắng đã trôi qua, giờ đây chịu hậu quả của những ngày đi chơi không quan tâm đến công việc.
    Sáng nay nghe chửi mắng sướng thật, nghe những người có học chửi sao mà vui thế. Càng ngày càng ghét mấy đứa Ấn Độ, rồi có ngày tớ quản lý các cậu thì các cậu cứ cong vòi mà làm việc nhé cu.
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ngồi đấy , định lập 1 topic mới " chạy đua " , nhưng suy cho cùng thì biết nó cũng sẽ chỉ thoả mãn cho cái suy nghĩ 1 chút của mình, rồi thì cũng chả có sb vào , viết ko đúng ý , và nói những cái đôi khi chả hiểu nói gì , thế nên mất công mấy mod một là nằm ngủ , hai là mất công lấy chổi ra quét như số phận của mấy cái trc, xem ra thì nên lập kỉ lục về việc tự lập rồi tự xoá, để nó thối rữa ra có ngày ôi thiu , ngửi mà thấy cứ y như là đang ngồi cạnh 1 cái cống gần trường mình, có hôi,có đen ,có rác ,nhưng vẫn là sông.xem ra ở cái cộng đồng hiện tại,per có vẻ thích chạy đua ,kể cũng hay,ở đời phải biết chạy ,dậm chân
    nhiều có ngày người nó ỳ ra y như bánh mỳ nhúng nc



    o


  8. tomsawyer8x

    tomsawyer8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy mình bé lại. Suy nghĩ và hành động như một gã trẻ tuổi tập yêu. Thế mà có người bảo mình trải đời. Khốn nạn.
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Chán chả muốn làm gì nữa cả . Ôi time của tôi !
  10. prince_del80

    prince_del80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ tối qua gặp lại người bạn cũ. Trợn tròn mắt, nếu không vào cái quán đấy không ngồi chỗ ngồi đấy chắc cũng chẳng gặp nhau đâu. Hỏi: "X lấy chồng rồi xinh lắm, Y gặp lại X chắc sẽ tiếc lắm đấy". Cười phá... Nhanh thật...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này