1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kazuha

    kazuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng nghĩ là luôn phải tiến lên phía trước ,ai mà chẳng đã 1 lần phải gạt mọi nỗi buồn đẻ gắng gượng với xung quanh .........nhưng có những lúc con người ta thấy qua'' mỏi mệt ,nhìn lại quanh mình chỉ thấy trống trải và cô đơn.Để rồi nhận ra là mình thật đáng thương hại,chẳng có cái gì là thật sự hiện hữu bên ta........và cảm thấy mình đã mất đi phương hướng ,không biết phải làm gì ,phải bắt đầu như thế nào.......
    Ta nào phải kẻ bàng quang với cuộc sống vậy mà Cuộc sống sao lại có nhưng lúc làm ta đau đớn đến vậy chứ ,
  2. Khuc_dong_vong

    Khuc_dong_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ừ mà hình như trầm lặng quá lại khiến cho cái sự ì tăng cao. Mình ko muốn bị depleted. Nguy hiểm lắm.
    Lang thang trong TTVN giết thời gian hết topic này đến topic khác. Vô tình đụng phải 2 bài của mình. Không ngờ những cái mình viết trong lúc dở hơi lại được người ta ca tụng đến vậy. Không hiểu nổi thiên hạ nữa rồi. Mấy bữa nay lại thử dở hơi... nhưng cái sự dở hơi này không được trọn vẹn, tròn trịa cho lắm. Ơ nhưng mà đã gọi là dở hơi thì có bao giờ tròn đâu, đã dở hơi thì phải méo mó chứ.
    Đêm. 1 mình giữa đống chăn gối, nhòm ra ngoài thấy loang loang kính và nước mưa. Sợ... tự dưng cái sự dở hơi tràn về... cầm bút toan ghi lại.... những câu thơ tình run lên, khàn khàn trong cái âm điệu quen thuộc, rồi chợt tắt.
    Đêm gió ào ạt về. 1 đứa dở hơi nghiêng ngả trèo lên tầng 4, mong manh!
    Đêm. "Alô! Chào người nổi tiếng. Người nổi tiếng có nhận ra kẻ vĩ đại này không?" Ko hiểu người vĩ đại bên kia có nhận thấy được cái nhếch mép và sự mỉa mai trong từng câu nói của mình không nữa. Độ này hay cười 1 cách hững hờ như vậy. Và cũng hay nói móc 1 cách tưng tửng như vậy. Chuyện trò qua lại, cũng vui. Lâu rồi không buôn đêm.
    Đêm. Tự dưng thèm ôm 1 người cho đỡ lạnh.
  3. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    tôi có lúc tôi tự nói với mình rằng : sao mình lại ngu thế.Sao mày lài để mất em khi em đã là của mày.
    Cho đến giờ tôi vẫn thuờng chủi mắng mình như vậy
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  4. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Bảo nhiều lúc bận chẳng có thời gian làm việc gì cả, nhưng cũng có lúc ngồi chẳng biết làm gì như bây giờ. Nếu như những lúc khác thì thấy nó phí thời gian thế, tự nhủ giá như lúc đó nếu mà không ngồi chơi thì cũng làm được khối việc, nghĩ rồi tiếc. Có thể sống nhiều lúc cũng phải cần như vậy, vì là con người chứ có phải là máy móc đâu.

    love is cure-all
  5. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này mọi thứ thật bình lặng...cảm giác như được trở về với chính mình...không còn cái chông chênh của những ngày đầu ra trường lang thang khắp nơi xin việc...không còn cái lạ lẫm của một con bé khi bắt đầu đi trên con đường riêng của mình...không còn cả những giọt nước mắt cho những sai lầm ngu ngốc...Có chăng vẫn còn lại những nối buồn vu vơ...vẫn giữ cái thói quen viết những khi ngồi một mình và nghĩ về điều gì đó...vẫn thích lục lọi quá khứ để giữ lại một vài nỗi nhớ...Vẫn là mình...nhưng đã chín chắn và tự tin hơn rất nhiều...
    Bây giờ cứ tính từng ngày một...Đã quen dần với cảm giác hạnh phúc ấy chứ không còn khóc nhè như hôm đó nữa...Tự nhiên thấy yêu tháng 9 và mùa thu vô cùng...Mình gặp nhau cũng vào mùa thu tháng 9, anh nhỉ...Thế mà đã 4 năm rồi..
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
  6. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 tuần nữa là vào.............. chiến trường......... Thế mà mình nhác quá chừng........ chả thèm đụng vào cái gì cả......... Nhìn bài vở mà ngán tận óc......... Hồ sơ còn chưa xong nữa.......... Mình đã thế rùi mà con nhỏ bạn còn khuyên mình đừng học gì nhiều.............. Bi ơi!!!!!!! Mi toàn xử hư ta thôi........... Cô giáo mà thế đấy hả nhỏ?????????
    Mí anh chị trong phòng thì cứ tưởng mình chăm học lắm............ heeeeeeee............... Suốt ngày mình cứ lôi bài vở ra......... ngắm........... Mà có làm được gì đâu.......... Khách hàng liên tục.......... nhiều lúc thấy khách mà phát.......... ghét.............
    Dù sao cũng phải hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất............ Cố gắng............ cố gắng......... và cố gắng.............
    Tram
  7. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    học tiếng nhật khó thật đấy nhưng vẫn thích, các bạn trong lớp ai cũng tích cực, cô giáo dạy rất tuyệt nữa chứ.
    Trời ơi nhìn cái bảng chữ kanji tiếng nhật mà phát ớn, mỗi ngày học 36 từ mà phải thuộc ít nhất 10-7 từ.
    hmmmm học hiragana còn dễ ... chẹp 52 từ cơ bản, học có 2 ngày trời mà phải nhớ hết. huhuhu chết con nhà người ta chứ chẳng chơi.
    hehe ở lớp có mỗi một cô hoa hậu cũng dễ thương ghê mà mình chả thèm quan tâm. đang đi tu mà :>
    thỉnh thoảng thèm chat chít và online một tẹo hihihihi,
    tiền ơi ta xin chào mi, từ nay lại trở về kiếp nghèo roài... uống cốc cafe cũng phải dè sẻn. thật là đau khổ
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  8. lovewinner

    lovewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    The la the nao? To cung co chut tieng Nhat day, nhung ko dinh gia su cho nguoi tu hanh. Lai ve nn roi hay sao ma than ngheo ke kho?
    This is the place to find some memorable thing!
    LOVEWINNER
  9. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    đứa bạn nói, xem thời tiết thay đổi như thế nào đã, chứ mày thay đổi còn nhanh hơn.
    Đúng thật đấy, đã quyết định như thế, đã bắt tay vào làm, đã dặn lòng mình fải cố gắng hết sức, đã tự nhủ biết bao điều...nhưng rồi vẫn cứ nao núng, mày fải làm sao đây?
    Mày sẽ chọn lựa sẽ làm như thế nào đây?
  10. tracy1516

    tracy1516 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Doi khi minh cung suy nghi nhu cac ban . Ngoanh di ngoanh lai van thay minh chang sao thay doi duoc minh . Thoi gian nhu dong nuoc troi , moi ngay nao con lang thang khap neo duong Ha Noi , trong long thanh than la ....... Gio that kho tim lai nhung giay phut ay . gio minh fai doi mat ( co khi bi cuon theo ) dong xoay cua cuoc song bon chen . thay minh fai co trach nhiem hon khong chi voi minh ........
    Co biet bao dieu dang den va se den , minh fai dung cam doi mat voi no , fai khong nhung chu Khi vang ? ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này