1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hiz, mệt quá. Hôm qua, ê ẩm cả người....thế mà vẫn fải ngồi vẽ vẽ mấy cái Borders, cảm tưởng như là chẳng có cảm zác zì nữa cả, thỉnh thoảng lại zật mình vì tiếng nhạc. Dù sao đến sáng nay cũng xong được một ít mẫu thêu với mấy kiểu cần gấp.
    Mệt quá. Buồn ngủ quá.

  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Thử nhìn lại mình một cái nào. Một thằng vô trách nhiệm. Ai cũng bảo thế. Có lẽ đúng thế. Cả vô tình vô nghĩa nữa chứ. Nhưng sỉ vả thế được cái gì nhỉ. Mình cũng chả biết mình đang nghĩ gì va làm gì nữa. Mình đang làm những gì mình muốn. Mình đã được những gì mình muốn. Sao chẳng vui gì cả. Cứ thấy buồn. Dở hơi nhỉ. Bây giờ tay trắng, chẳng còn ai bên cạnh. Lại một mình bước trên đường đời lạnh lẽo. Chẳng hiểu sao mình lại thấy thích cái cảm giác này. Có vẻ như mình sinh ra để cô đơn. Giá như công việc thú vị thì ta có thể lấy đó làm chỗ trú ẩn, quên đi những tình cảm xa xỉ này. Cái công việc chết tiệt. Sao buồn chán thế không biết. Trong đầu mình hiện giờ đang có bao nhiêu ý nghĩ linh tinh. Không đâu vào đâu. Chán nhỉ. Thèm có 1 người để nói chuyện. Xung quanh ta có bao nhiêu người mà ta cứ như trong hoang mạc vậy. Chẳng có ai hiểu mình. Cô đơn.....
  3. aphrodite_pm

    aphrodite_pm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bị nó vứt ở cái quán Net này, bảo tý nữa về cửa hàng bán tiếp, thế mà quên mất chìa khoá, chẳng biết làm thế nào bây giờ. ĐI chơi với nó thì ngại, mà về nhà thì không có chìa khoá mà vào.
    Đừng gửi offline msg nữa, không chịu nổi.
  4. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    A: Ngộ nhận ư?
    Z: Phải!
    A: Nhưng những cảm xúc, những sự kiện, những biến chuyển ... có lẽ nào...?
    Z: Chả còn nghĩa lý gì cả, người ta đã chẳng thừa nhận đấy chỉ là một sự nhầm lẫn hay sao?
    A: Nhưng tôi cảm thấy trong sâu thẳm, đó chính là ... đích thực?
    Z: Giản đơn thôi! Cũng như người ta đã từng nghĩ thế trước kia. Giờ họ đã nhận ra còn cậu thì chưa.
    A: ... !!! Mà cậu thực sự là ai vậy???
    Z: ......... (mỉm cười và nhẹ quay bước vào đêm mờ) .........

    Chuông đồng hồ điểm 6 tiếng. A tỉnh dậy! Cậu bước vào WC, vốc từng vốc nước khoát lên mặt, khoan khoái. Hốt nhiên cậu dụi mắt, nhìn vào bóng người trong gương, sững sờ: Z !
  5. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn. Chẳng biết làm gì cả. Lại đi post bài vậy...CHán quá.

    Đang rơi...Rơi...rơi vào một cõi nào đó.Mình đang ở hiện thực nhưng người thì cứ như đang ở cõi mơ...Vẫn chưa tỉnh táo lại hả???Vẫn ngơ ngẩn thế này sao..Đến bao giờ và đến lúc nào đây....Bứt rứt khó chịu, muốn nói thẳng vào mặt một ai đó những gì mình đang suy nghĩ lúc này nhưng..ko được..Vô ích....Thôi vậy..
  6. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sao thế này..Mình sao thế....Sao lại nghĩ cái gì mà ác độc quá vậy...Bình tâm lại đi mà tôi ơi...Đừng nghĩ nữa....Hãy làm một cái gì đó.Chứ đừng độc ác như suy nghĩ bây giờ....Mệt quá..>Sao cuộc sống nó quá phức tạp thế này.Hay tại mình nghĩ quá phức tạp đây.........
    Mình đã làm gì kô phải với họ chứ...Sao lại làm thế .tại sao????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  7. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ko hiểu nổi mình rốt cuộc là muốn gì ? Đường quang ko đi cứ đâm đầu vào bụi rậm .
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết tớ muốn gì mà chả bao giờ tớ làm theo cái mình muốn. Đấy là sự mâu thuẫn trong con người tớ. Và tớ thích thế. Thế mới lạ. Đời lắm trò vui...
    Được sweetbabyman sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 27/07/2004
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    dạo này đi đâu cũng thấy có ng buồn, ko vì cái này cũng vì cái khác, tự nhiên nhiều khi hỏi, cs là cái gì sao lúc nào cũng làm con ng ta mệt mỏi nhiều như vậy ? để đến lúc đó k biết phải làm gì cho những ng mình thương lúc đó. Có ng nói :" dạo này ko lúc nào thấy vui đc " thế là thế nào nhỉ ? cứ tự tạo cho mình cảm giác đấy rồi cứ quay mòng mòng trong cái vòng tròn đó . Hồi trc mình cứ nghĩ khái niệm stress là cái gì đó xa vời lắm, ko hiểu nhưng càng lớn mới biết rằng có những cái chẳng như ta mong ước , thôi thì cứ kệ vậy , đến đâu hay đến đó, có là gì đâu
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hichic hôm nay đi bơi bể Sao Mai,không ngờ vắng vẻ gớm, chẳng hiểu có phải do cái chết của tuần trước làm bể vắng người không hay tại trời giông bão mọi người đều nghĩ là trời mưa nên o đi. Bơi bể vắng người thật đã đời.
    Bực nhất là 7h30 tự nhiên bị lùa lên sớm , chắc là sợ tối có vụ nào xảy ra sao.. Khiếp quá, đến lúc mình bị lùa lên bờ mình mới biết cái tin chết chóc kia ,hichic rõ là sợ.
    Dạo này đầu óc thảnh thơi, ít nghĩ ngợi sống vô tư sướng thật. Tự nhiên ko có mạng mẽo gì cũng thấy hay hay , biết đâu lại là một điều tốt cũng nên.
    Sắp có hoa sữa chưa nhỉ? Hôm nọ tự nhiên có người hỏi mình sắp tháng 8 sắp đến mùa thu, rồi sắp có hoa sữa,làm mình lại thấy rạo rực vì chờ đón mùi hoa sữa. Yêu yêu lắm HN ơi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này