1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hichic hôm nay đi bơi bể Sao Mai,không ngờ vắng vẻ gớm, chẳng hiểu có phải do cái chết của tuần trước làm bể vắng người không hay tại trời giông bão mọi người đều nghĩ là trời mưa nên o đi. Bơi bể vắng người thật đã đời.
    Bực nhất là 7h30 tự nhiên bị lùa lên sớm , chắc là sợ tối có vụ nào xảy ra sao.. Khiếp quá, đến lúc mình bị lùa lên bờ mình mới biết cái tin chết chóc kia ,hichic rõ là sợ.
    Dạo này đầu óc thảnh thơi, ít nghĩ ngợi sống vô tư sướng thật. Tự nhiên ko có mạng mẽo gì cũng thấy hay hay , biết đâu lại là một điều tốt cũng nên.
    Sắp có hoa sữa chưa nhỉ? Hôm nọ tự nhiên có người hỏi mình sắp tháng 8 sắp đến mùa thu, rồi sắp có hoa sữa,làm mình lại thấy rạo rực vì chờ đón mùi hoa sữa. Yêu yêu lắm HN ơi...
    Tự nhiên tối hôm nay lại không ngủ sớm, nằm nghĩ ngợi linh tinh một hồi. Mai lại có việc phải làm. Mình cũng nghĩ ngợi nhiều, nhiều đứa bằng tuổi mình giờ giỏi lắm rồi , làm ăn ra trò ý chứ, thanh niên bây giờ ai cũng có chí khí làm giàu, thật là thích.Mình cũng thấy thế. làm giàu được thì tốt quá... nhưng mà mẹ bảo phải học xong đã. Cơ hội thì còn nhiều chứ còn trẻ thì mới học được , về già rồi muốn học học cũng chẳng vào...

    Mình cũng hay thích những thứ loè loẹt xanh xanh đỏ đỏ, quần áo đẹp lắm cơ,, cũng ưa thích vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài lắm cơ. cũng thích được diện được tiêu tiền lắm cơ. Nhưng mà nghĩ lại , thực ra thì cũng chỉ đến thế là cùng, mua nhiều chất đầy nhà mà cũng có dùng hết đâu. Phải biết tiết kiệm. cái gì cần thì mua, cái gì thực sự thích thì mới mua, cứ ham rẻ là hỏng.
    Tuy nhiên cái gì thích quá mà đắt thì cũng phải xem lại, đắt thì lấy đâu ra tiền, mình chưa kiếm ra tiền mà... Cái quan trọng mình thấy hơn nhau không phải là ở cái điện thoại, cái áo cái xe đẹp, mà hơn nhau ở cái có cố gắng phấn đấu hay không... Thật là thế, cái đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà của bố mẹ chứ có phải của mình đâu, cái gì mẹ cho thì mình nhận, mình xin, vòi vĩnh là không được. Chẹp thôi tiết kiệm là tốt mà.Bây giờ thì cố gắng mà học tiếng, chuyến đi vừa rồi bực mình vì mình dốt hơn cái bà tinh vi đấy tiếng anh, bọn Tàu thì nói tiếng anh khó nghe,, bà ý nói cái giọng đấy với mình, ghét thật. mà chịu thôi,ai bảo mình dốt hơn...Thôi hơn nhau là ở cái đó... Hic, học trong lớp học thêm mình cũng dốt nên cũng phải cố.. Thôi mình phải cố lên mình nhé, giỏi rồi thì ko sợ ai chứ dốt hơn người cái gì cũng thấy sợ người ta...
    Đi ngủ, mai lại làm gì tiếp nhỉ?!
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 29/07/2004
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    oai, sao đêm nay khó ngủ thế nhỉ. chẳng biết tại sao nữa. hix, củ chuối thật. chẳng thể hiểu nổi mình nữa.
    hie, dạo nìa cảm thấy vui ghê ta. mọi việc thật tốt đẹp, chẳng có rề fải suy nghĩ cả. sướng quá. nhưng muh chẻng bít đc bi nhiu lâu nữa. ngày mai là fải đi học roài. chán thật. cứ nghĩ đến cái cổng trường, cái bản mẹt của mụ cn mà chán quá trời luôn. ặc ặc, chẳng hiểu năm nay khai quật ở đâu ra con mụ cn lởm thế k biết nữa. mà thôi, kệ nó vậy. nghĩ làm chi cho thêm bực mình.
    hơ hơ, chẳng biết mình đang suy nghĩ chuyện gì nũa. suốt từ lúc nói chuyện với em xong chẳng thể nào ngủ đc.
    mày ơi, mày có gắng lên nhé. một năm học đang chờ đón mày đấy. mày biết là nếu mày thất bại thì sẽ ntn rồi đấy. tao k muốn như thế. mày hiểu đc điều đó thì mày fải làm cái gì đi chứ. học hành cho nó cẩn thận vào, chăm chỉ lên một tẹo là ok muh. cố lên nhóc. mày còn có người ta ở bên cạnh cơ mà. tao thấy mày có vẻ ok hơn trc rồi đấy. hihi, cảm ơn ng ta nhiều nha. chẳng biết nói gì nữa.......
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hình như là fải đi xa thì fải, mệt hết cả người.
    Còn hôm qua, gặp lại bạn, cũng vui. Buồn cười gần chết, bạn bảo sắp lấy vợ. Kỷ lục về muộn 22:30, may quá chú chưa về, hý hý....Nhưng cũng bị gầm gừ chút xíu.

  4. aphrodite_pm

    aphrodite_pm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có nhiều mệt mỏi trong một ngày thế nhỉ, sụt sịt suốt thôi, chẳng ra làm sao cả.
    Mình càng ngày càng hiếu chiến, người ta vừa động vào một chút xíu thôi, mà đã la toáng lên, kể ra như thế cũng là lắm chuyện.
    Sáng nay gặp lại bạn trên Net, hình như là lần đầu tiên chat với bạn thì fải. Bạn có ý đồ zì hay sao ấy, hay là ngôn ngữ chat của bạn như thế, chẳng hiểu rõ. Bảo sắp lấy vợ rồi cơ mà, sao còn lộn xộn...mà thôi, trước đây đã chẳng được zì, thì bạn không nên hy vọng vào cái hiện tại này nữa. Mỗi người đều đã thay đổi, fải có con đường, có sự lựa chọn cho riêng mình. Có thể một lúc nào đó, hai con đường sẽ song song, nhưng nó fải song song theo cách khác.
    Cuối ngày cũng có một số vui vẻ.
    Được aphro***e_pm sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 09/08/2004
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đi dạo trong đêm thú vị thật.
    Đầu óc trống rỗng, thoang thoảng đâu đây mùi hoa. Thơm quá nhưng không dám trèo vì mặc quần đùi. Hi hi
    Mấy giờ sẽ về nhà nhỉ?
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Trước mắt mình là những khó khăn.Mọi thứ cứ dồn cục lên trên đầu.Thấy mệt mỏi quá.Mong có một bờ vai vững chắc để dựa dẫm nhưng sao thế này. Tìm mãi trong họ, nhưng vô ích. Mình đang làm gì nhỉ.Đang đi trên một con đường kô có điểm nối..Chỉ là hai con đường song song. Có kéo dài thì cũng chẳng đi đến một cái gì thực sự có ý nghĩa.....Vô ích... Cố gắng lam gì nữa nhỉ... Chẳng cần phải cố gắng nữa.Hãy để cho gió cuốn trôi đi tất cả những suy nghĩ bây giờ...Tồn tại mà cũng như kô tồn tại.Vậy thì mình là ai. Đang làm gì đây?????
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Được một lúc khoẻ khoẻ, bây zờ lại mệt. Chiều nắng chang chang 13h lại đi, thế có fải dở hơi không nhỉ. Ê ẩm cả người. Đã ốm lại còn thích buôn.
    Rồi mọi chuyện sẽ qua. Có nhiều thứ bạn chẳng thể can thiệp được. Bạn fải chấp nhận để mà sống cho vui vẻ. Bởi mỗi người có quan điểm, cách thức của riêng mình. Bạn không biết chấp nhận, thì coi như bạn đã tự đào thải mình.
    Thôi, ngủ. Chẳng cần thiết fải suy nghĩ nhiều. Sức khỏe là quan trọng hơn.

  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận rộn
    Lao động không ngừng nghỉ
    thời gian online cũng giảm
    sướng thật
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    tiên trách kỉ và hậu trách nhân
    nằm mà suy nghĩ..... nằm mà dằn vặt bản thân đi. cho mày chết. đáng lắm
  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu những gì mình quyết định và làm theo có đúng ko nữa.Nhưng thôi ko sao , làm như vậy dù có phải thất vọng nữa thì sau này mình cũng ko phải tự dằn vặt mình ko cố gắng hết sức .Mình biết với anh mình rất khác ,mình trở nên hiền dịu đến nỗi mình cũng ko thể tin nổi .Chả hiểu vì sao có lẽ vì mình cảm thấy mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng , thân quen và yên bình khi có anh trong cuộc sống .Mình biết có thể 1 ngày nào đó anh có thể anh sẽ lại làm mình thất vọng .Có thể lúc ấy mình sẽ lại trắng tay ,sẽ lại là những ngày tháng chênh vênh mất thăng bằng và cô đơn .Nhưng mình vẫn muốn tin , tin rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp ...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này