1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Của đáng tội ! Mình suốt ngày đi lo lắng cho người khác rồi lăn quoay ra ốm .Trong khi người ta thì lấy được thăng bằng thì mình vẫn còn lo với chả lắng ! Cũng chính vì cái tính này mà ko biết bao nhiêu lần cãi nhau với anh .Sao anh ko hiểu cho mình nhỉ ?
  2. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không nên phung phí tình cảm cho những người đã có thừa. Có nhiều người cần mình hơn trong cuộc sống. Hãy đừng sống ích kỷ nữa. Buồn rầu chẳng mang lại kết quả gì. Người ta cũng chả hiểu được cho mình. Mà có hiểu cũng chả thay đổi được gì. Mặc dù con tim vẫn nhói đau khi nghĩ về em nhưng con tim ấy, tình cảm ấy, sự đau đớn ấy nên dành cho những người khác thì hơn. Thế mới công bằng. Tôi hỏi ông, ông có làm được thế không, hả tôi?
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua nhanh và nhẹ tênh ...Cũng nghĩ đến anh , chắc là nhớ nhưng thôi mình đã biến mọi chuyện thành sự đã rồi ,cứ như là ván đã đóng thuyền ,cứ như là đã lấy chồng ...Thôi thì đâm lao thì phải cố mà theo lao thôi ,dù sao đã quyết định rồi thì hãy phấn đấu cho tốt ! Bây giờ ko thể quoay lại được nữa , thành chả ra cái gì ! Sáng ngồi trong phòng 3 tiếng đó trôi qua mà cứ tưởng 2 tiếng cứ vội vàng, cứ cuống quýt cả lên cũng chả kịp làm cho xong .Ngu thật ! Chiều ,2 tiếng làm xong hết , ngó xung quoanh thấy bọn nó vẫn vật vã với tờ 1 .Cũng chả muốn nghĩ gì thêm .Bắt xe bus về nhà, gọi điện cho anh thông báo đã về ,trời u ám xù xì ,lại còn mưa nữa chứ .1 ngày nhẹ tênh lại sắp qua rồi .Mình ghét mỗi lần trời u ám thế này thấy cuộc sống , mọi thứ tự dưng chán ngắt , chả có tý hứng khởi nào nữa .Dự định ép tóc , ép tai đang hứng bây giờ cũng xịt như bong bóng.Tự dưng thấy chán , thấy trống rỗng , tự dưng mong nhớ 1 người.Chậc ! Lại thế rồi đã bảo chim trong ***g biết thuở nào mới cậy được cửa chui ra đi lăng quăng .Thôi từ ngày mai ngoan đi , cho anh đỡ mệt đầu .Chả phải anh bảo cho giận có dỗi thì để lúc nào anh ko mệt để anh còn có sức dỗ mình cơ mà nhỉ ?Mà chả biết nữa .Có lấy nhau ko nhỉ ? Tướng số bảo mình lấy thằng chồng người nước ngoài hơn 11 tuổi cơ mà ? Ha...ha...Biết đâu đấy , 1 thằng khác các thằng ......ha...ha...Thôi tự vớ vẩn mình đủ rồi nhỉ ? Mai ngoan lên vậy ! Dù sao anh cũng là người yêu nhất ,biết nghĩ cho nhất .Sướng thế còn gì ?Được đến đâu thì biết đến đấy , đừng mơ cao ngã gãy cổ đấy em ơi ...Mai đi học rồi , gặp lại con bạn yêu quý , hi vọng nó luôn dễ thương để mình được nghĩ mãi nó là đứa tốt , chán phải đặt niềm tin rồi bị rơi mất rồi ...!!!Cuộc đời ơi có bao nhiêu mà hững với chả hờ
  4. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ vui nhỉ. Nhớ câu chuyện ngụ ngôn của trẻ con. Có con cáo và con cò mời đểu nhau ăn. Con cáo thì cho con cò ăn bằng đĩa. Con cò thì cho con cáo ăn bằng lọ. Chẳng con nào ăn được. Cảm giác cứ như mình vừa được mời đi ăn kiểu ấy hay sao í. Sướng thật.
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sao mệt thế, đau cổ, đau toàn thân, chỉ muốn nằm tý thôi mà không được. Chiều nay, lại bao nhiêu việc. Thầy lại còn kêu họp lớp nữa chứ, đúng vào cái zờ mình có hẹn mất rồi. Thôi nhờ đứa nào đi họp hộ cho cũng được, chắc vẫn bàn mấy cái chuyện tiền nong không vớ vẩn tý nào. Nhưng fải chọn tiền nào to hơn chứ.
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
  7. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đừng quay lại, nếu em muốn đi tiếp!
    Đừng ngủ quên và hãy mua một cái đồng hồ báo thức!
    365 ngày, bắt đầu từ hôm nay!
    Không... bắt đầu từ sáng thứ tư tới!
    You and me,
    we must change the world!
    And we''re changing...
    As we''re changing...
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hik hik, đang viêm họng, ho, quên mất, cứ téng đá, hik hik.
  9. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, bao giờ mới được về Hà nội đây, buồn quá, còn lâu mới nhập học, vậy là mình còn phải buồn 1 tuần nữa.
    Hôm nay đứa bạn thân bảo sẽ xuống đây chơi với mình, hic hic, hí hửng mãi, cuối cùng nó fone về bảo : " Bin bận rùi, để lúc khác ". Chán thiệt, tự dưng mình muốn có ai đó quan tâm đến mình, muốn nói chuyện mà cũng chẳng được, thui, chịu khó tí, sắp về HN, mình còn nhiều dự định cho năm học mới quá. Chắc mình sẽ chơi thiệt nhiều cho bõ những ngày ôn thi ĐH.
    May mà đi mua cái đĩa ĐT về nghe, không thì chẳng biết sẽ làm gì nữa, cứ lên mạng thế này, tốn tiền chết, mà ở đây, 6000 đ một tiếng, hic hic, khốn khổ cái thân tui......
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Chả nên nghĩ ngợi nhiều làm gì. Nghĩ nhiều già người ra. Makeno. Cái gì đến sẽ đến mà. Rong chơi thoải mái ai mà chả thích. Thỉnh thoảng kém miếng khó chịu nên mới vậy thôi mà.
    Lối đi ngay dưới chân mình. Không phải lo lắng gì cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này