1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi demen mới có dịp quay trở lại topic này. Demen thực sự bất ngờ khi có người yêu cầu khoá topic này, bởi vì nếu một ngày nào đó topic này thực sự đáng bị khoá...thì người yêu cầu làm việc đó sẽ chính là demen chứ không phải ai khác. Demen có đọc hết bài viết của các bạn ở đây, và thực sự chưa thấy điều gì nhảm nhí hay vô nghĩa cả...và có lẽ nó còn hay hơn một số topic đang mọc tràn lan trên diễn đàn. Topic này đã gắn bó với demen từ ngày đầu online trên 80F...Bây giờ không có nhiều thời gian để viết bài như trước, nhưng không vì thế mà demen muốn topic này bị khoá lại. Nếu lần sau bạn có những đề nghị tương tự...bạn nên hỏi qua chủ nhân của nó một chút được không?
  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng ngủ nướng ...Hồi trước thì chán thật còn bây giờ nghĩ phải tranh thủ ngủ khi còn cơ hội. SAu này chắc ko còn nhiều thời gian để mà ngủ với chơi nhiều như thế này nữa .Khì ...!
  3. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Muốn lắm một điều nhưng mình không thể làm được,điều đó không phụ thuộc vào mình lúc này ,.... mong manh một ước muốn có được điều đó sau này .... có thể rồi mọi thứ sẽ đổi thay .... khi mọi thứ trở về đúng chỗ.
    Giống như một mớ tơ vò ,vẫn chưa lựa chọn được điều gì sẽ tốt nhất cho mình. ..... muốn thay đổi một cái gì đó,thay đổi chính mình chăng?? hay thay đổi cái lối sống dở hơi của mình.
    Mai là một ngày thú vị đấy,bao nhiêu dự định cả nửa tháng nay cuối cùng lại thành bèo bọt hết cả rồi, hic ... sorry 2 người nhá,hẹn lần sau vậy.

  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho e: lâu lắm rồi 2 chị e mình cũng chả ngồi nói chuyện với nhau e nhỉ?? dạo này chị cũng đi làm rồi e ah..hik làm từ 8 h tới tận 5.30 thế nên vế đến nhà là ngươì rã rời ra cả...lâu nay cũng chả liên lạc với e xem e thế nào rồi...vô tâm e nhỉ?? chị dởm thế đấy.....đọc bài của e chắc là e đang có gì cần fải suy nghĩ nhiều fải ko?? có fải chuyện học tập ko e?? nhưng cho dù chuyện zì đi nữa thì e cũng hãy ccố lên e nhé..có thể với e bây giờ mọi thứ đang rối tung lên và e ko hiểu là mình cần fải làm zì cho tương lai của mình nhưng e hãy cứ bình tĩnh xem xét mọi thứ mà chị đã nói với e rồi đấy...vì chị vẫn nghĩ là đi theo hướng đó sẽ tốt hơn chỉ cần e tin là e làm được và e cố gắng cho mục đích của mình...e có biết là hiện tại chị cũng trăn trở nhiều với công việc của mình lắm ko? Có những lúc chỉ muốn từ bỏ nó vì chị cũng ko thể vượt qua được bản thân mình, ko chiến thắng nổi sự sợ hãi trong mình nhưng rồi chị vẫn đàng làm nó vì chị biết là nó cần cho tương lai của chị..thế nhé e cũng haỹ cố lên e nhé..nếu cuối tuần rảnh thì gặp nhau vì chị cũng rỗi cả 3 days nghỉ liền e ah (buồn thế đầy ứ có ai rủ đi chơi thế nên nếu e có time thì kéo chị đi nhé...)..chúc e mọi điều tốt nhất nhé cưng yêu........
  5. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ viết cái gì cho mình cả.Kô có thời gian để làm mấy cái việc mình cho là vô bổ và tốn thời gian này.Hôm nay tự dưng hâm . muốn viết cái gì đó cho mình. Nhưng lúc này thì thật sự kô biết viết gì.Kô viết hay và giàu cảm xúc như nhỏ bạn.Kô thể thành thật trong tình cảm như bạn, kô thể khéo léo như bạn, kô thể giỏi như bạn.Tôi thua bạn thật nhiều. Đôi lúc, tôi thấy ghen với bạn.Thấy ghét bạn.Bạn có nhiều thứ mà tôi cũng có.Thậm chí tôi còn có nhiều cái hơn bạn.Nhiều thứ đáng mơ ước hơn bạn.nhưng mà bạn vẫn mỉm cười khi tôi nói kô hay về bạn.Vẫn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ở bên tôi khi mà tôi kô muốn có ai bên cạnh.Bạn là thế.Tôi thấy ghét bạn nhưng kô thể xa bạn.Hiểu ko.Nếu hiểu thì tốt.Mà kô hiểu cũng kô sao.bạn hãy luôn ở bên tôi nhé.Tôi cần nụ cười của bạn.Cần bạn trong những lúc tôi buồn.Lúc này đang mưa.Bạn rất thích mưa.Thích đi chơi mưa.Chẳng biết từ lúc nào.Tôi cũng bắt chiếc bạn.Yêu mưa.
  6. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tao thực sự không biết nói sao bây giờ, nói gì lúc này cũng là vô nghĩa. Tao chỉ thấy buồn và trách mình vô cùng. Chưa khi nào tao thấm thía từng lời nói của mày như ngày hôm qua...thực sự thời gian vừa qua tao vô tâm quá. Sự vô tâm không thể tha thứ được...Tao biết mình chẳng xứng đáng nói lời xin lỗi...Tao chỉ muốn nói để mày biết...rằng tao không hề quên điều tao phải làm...Dẫu muộn nhưng tao vẫn sẽ làm....
    Tao không mong mày sẽ đọc được những dòng này...Ngày hôm qua tao đã rất buồn...Tao chỉ ước giá gì tao có cơ hội để quay trở lại...để hoàn thành cái điều mà tao chưa kịp làm ấy...Có muộn quá rồi không mày?
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng kô chịu đựng được...Chát chúa..Cảm giác như mình đã làm một điều gì đó rất độc ác..Thực sự độc ác.Đã từng nghĩ chuyện này đơn giản thôi.Nhưng. thôi.Mệt quá.Chẳng còn hơi sức đâu mà viết nữa.
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Oài mệt quá, chân tay bủn rủn, trông như con mẹ mướp, heheh...Sáng nay còn fải đi mua đồ, rồi qua chỗ cửa hàng một tẹo để nói lại về cái tủ chưa làm. Sau đó có nghỉ thì mới nghỉ.
    Tự nhiên lại cảm thấy lo lo cái zì, chẳng hiểu.

  9. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mong chờ dù xa cách lòng ,,,,,,mong một ngày xum họp lại gặp nhau, lai cùng nhau đi trên những ngả đường ngập tràn hoa nắng, không biết có đuợc không.oải quá
  10. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình. Mình chẳng có cái qué gì để viết cho cả. Tự kiểm điểm thôi. Vẫn còn nhớ 1 người. Dạo này lại hay liên tưởng. cứ có thấy cái gì là lại liên tưởng đến em. Dẫu biết em chẳng xứng đáng được như thế====> cần suy nghĩ lại. Làm việc như ct'' . Do mất tập trung.====> cần suy nghĩ lại. Dạo này hơi láng tráng. Hôm qua tí nữa thì vợt mất người yêu thằng bạn. Không chấp nhận được====> cần suy nghĩ lại. Nói tóm lại là phải thay đổi. He he. thay đổi được ko nhi? bản chất con người mình bảo thủ lắm. cố vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này