1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bé ra thì phải . Làm con ngoan trò giỏi ở nhà làm tốt mọi việc ,ăn ngủ điều độ.Thấy cũng dễ chịu ,chả có gì phải phàn nàn cả . Bố mẹ bảo cố học cho xong còn biến theo ông anh yêu quý.Con đường tương lai mở rộng chờ mình ...nhiều lúc muốn phá cách nhưng lại tự trách mình đúng là ko biết điều...
  2. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chậc, lại bị Refuse một lần nữa. Thế có đau xờ cau ko cơ chứ Kiếm việc thật lắm gian truân! Tẹo nhất định phải đi đặt thêm CV nữa mới được
  3. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ngửa mặt nhìn trời than: "Trời sinh Du sao lại còn sinh... cái thằng trình dược viên đó!" .
    Ôi, vẫn buồn mỗi khi đi qua một góc phố, mỗi khi nghe một bài hát và mỗi khi nhìn thấy một người giống em!
  4. Caltrop

    Caltrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Híc, cái project siêu chuối, bế tắc nhiều khi nản, chẳng cả muốn nhìn thấy nó nữa, leader vừa "hỏi thăm", trời ạ, báo cáo tình hình công việc xong, anh send cho mot cái message: "Anh rất tin tưởng vào em nên mới giao cho em làm một mình phần này, nếu không đã để em làm cùng phần khác mềm hơn với mấy đứa sinh viên rồi. Cố lên xem nào". Trời, xấu hổ quá thể. Mày phải cố lên chứ H ơi, bao nhiêu mong ước, dự định trong tương lai cần phải làm mà cái project này còn làm không xong thì còn làm được cái gì nữa đây?
    Được Caltrop sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 06/09/2004
  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Sock thật ! thực sự là rất sock đấy ...!
    Bây giờ thì mình sẽ chẳng còn gì phải cắn rứt , phải suy nghĩ nữa ...Bây giờ mình có thể thanh thản làm tất cả những gì mình thích mà chẳng cần phải lo nghĩ cho 1 người nữa.Cuộc đời thật buồn cười ....có những chuyện mình cứ nghĩ nó phải khác cơ .Mình đặt bao nhiêu hi vọng , bao nhiêu yêu thương và dằn vặt ,đau khổ vì ko làm được gì được cho người ta .Mình ích kỉ thật ! Lẽ ra mình phải mừng cho hạnh phúc của người ta chứ ? H nói đúng thật :người đau khổ vật vã là T nhưng rồi người quên nhanh nhất cũng sẽ là T .Có những nỗi đau chẳng thế nói nên lời và chẳng bao giờ quên ...Có lẽ như vậy sẽ thật là tốt cho cả 2 đằng nào thì cũng chẳng dẫn đến đâu .Vì sao mình cứ phải buồn mãi chỉ vì 1 chuyện biết chắc là chẳng đáng để buồn ?
    Đúng là chẳng có ai có thể thay thế được .Chỉ có 1 người thực sự yêu thương mình thật lòng .Giờ thì mình hứa là mình sẽ ko nhớ nữa , ko tơ tưởng nữa ,sẽ cố gắng làm tất cả để ko làm cho 1 người thất vọng .
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ngủ dậy hơi đói. Lại còn bị muỗi cắn nữa chứ, hik hik...Gửi một cái mess, chưa kịp viết đã nhấn enter, thế mới chán chứ!
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    hix hix chán nhỉ , 1 mình ngồi thu lu . Dậy sớm từ 5h 30 sáng để chuẩn bị đi thi . Học VB 2 mệt . Đã bảo đi làm luôn đi thì không đi . Lại đi đăng kí đi học thêm . hix hix... Đêm qua 2h mới ngủ cho nên hôm nay mệt quá . Hôm qua lại còn bị công an phạt vì tội mở cửa hàng quá 11h nữa chứ . Đau hết cả đầu . Muốn nản quá nhưng mà chẳng thể bỏ cuộc được . Đã chót chọn đường rồi . Giờ chả quay lại được . Thôi chắc đành cố gắng bước tiếp vậy hic hic...
  8. Mr_F

    Mr_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngáp ngủ!
    Lấy lý do trời mưa để trốn việc. Chút đen đá cũng không làm hắn tỉnh táo hơn.
    Mà mưa to thật, chui vào quán nét "lăng nhăng" chút nào. Giầy ướt, quần ướt, áo ướt, một số thứ khác cũng ướt theo, bé chủ quán lắc đầu ái ngại. Tại hắn đấy chứ, đi ăn đi uống, đi hiệu, chỉ khoái đến những nơi quen thuộc. Chẳng có ai trời mưa lại đi đúng 4 cây số để tìm chỗ trú cả!
    Đã thế lại cố tình quên thoại ở CQ nữa chứ, há há.
    Free "chăm phần chăm" muôn năm! Lúc nào cũng a rứa thì vui nhỉ!
    Mỗi tội, chẳng ma nào online cả. Thây kệ!
    (Hát: Đời tôi quen cô đơn nên lăng nhăng vẫn cô đơn,
    Đời tôi quen lăng nhăng nên yêu em chắc không thành ak!
    )
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đau bụng thế cơ chứ, điên hết cả người. Không ăn uống đc zì, buổi trưa nghe cái nhạc FF, sao mà nó bùn thê thảm.
    Nhưng mà chat thì vui. Lại thêm 2 người báo tin sắp cưới, sắp chồng sắp vợ cả roài...Có đứa bạn thân, T11 này cũng lấy chồng, nẫu cả ruột. Có vợ có chồng có người iu là quên hết cả bạn bè...chẹp...Chúc tất cả mọi người hạnh fúc!
    Đôi lúc thấy mình như một kẻ vô cảm. Không vui, không buồn, không yêu không ghét.....Làm mọi thứ như một cái máy, cho kín hết thời zan đi. Như thế có fải là tốt không ?
    Mưa quá. Ngại đi lấy hàng. Ngại mọi việc. Thợ may với cả áo quần, chán hết rồi!

  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    When you have no light to guide you
    And no one to walk beside you
    I will come to you
    Oh I will come to you
    When the night is dark and stormy
    You won''t have to reach out for me
    I will come to you
    Oh I will come to you
    Sometimes when all your dreams may have seen better days
    And you don''t know how or why, but you''ve lost your way
    Have no fear when your tears are fallin''
    I will hear your spirit callin''
    And I swear that I''ll be there come what may
    ''Cause even if we can''t be together
    We''ll be friends now and forever
    And I swear that I''ll be there come what may
    When the night is dark and stormy
    You wonn''t have to reach out for me
    I will come to you
    Oh I will come to you
    We all need somebody we can turn to
    Someone who''ll always understand
    So if you fear that your soul is dying
    All you need''s the strength to keep tryin''
    I''ll reach out and take your hand
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này