1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn nhất là mới 20t đã thấy mình già. Chẳng biết đến bao giờ thì thấy mình như đứa chết rồi? Bạn bảo "thấy như đứa chán đời ấy. Thế mà mở mồm ra là: Tao đang yêu cuộc sống này lắm! Toàn vớ vẩn!"... Ừ, mà vớ vẩn thật chứ chả chơi. Người ta hì hụi lấy vợ, lấy chồng. Cười với đời tươi phơi phới. Còn mình lại thấy khổ sở với chuyện tình cảm quá. Cứ luấn quấn mãi không biết phải thế nào. Muốn nói rõ ra thì sợ lòng người phiền muộn. Mà không nói ra thì giống như một đứa đang gồng người lên đến sắp chết. Điên... Nếu mọi điều chỉ đơn giản có thể thảnh thơi cười khi nhận được một câu "Anh yêu em" hay là "Anh nhớ em lắm!", rồi cười một mình hạnh phúc. Chỉ đơn giản thế thôi, thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ chịu và đáng sống hơn rất nhiều...
  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Giọt mưa nào vương trên tóc em
    Và em biến thành nàng tiên nữ
    Giữa cơn mưa đêm .
    Giọt mưa nào trong đêm
    Em-nàng lọ lem
    Mỗi ánh nhìn lung linh như ngọc
    Trong vắt !
    Yêu mến !
    Giọt mưa nào lăn trên mi mắt em
    Run run , mằn mặn .
    Ta ngỡ cổ tích trong đêm

    Giọt mưa nào buốt giá trái tim
    Mang trong mình hình hài em bé nhỏ
    Của một thời ngây thơ
    Những ước mơ xa xôi , bỏ ngỏ ....
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    nào... bắt đầu một csống mới đi mày. trc mắt mày còn nhiều thử thách lắm... mày fải cố lên nhé. b h mày k còn sống riêng cho mình mày nữa đâu...
  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ai đem trải nắng thềm nhà
    Thu ngân nga khúc hát ca bồi hồi
    Lá khô buông tiếng thảnh thơi
    Heo may về gợi một miền nhớ nhung
    Cánh trinh nữ khép thẹn thùng
    Nắng ngây thơ , nắng vẫn lung linh cười
    Ban mai ai hứng tinh khôi
    Gió thanh thanh gió đánh rơi trước thềm...
  5. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    mọi cái còn phía trước
  6. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái còn phía trước
    <FONT color=tomato><STRONG>Nghệ thuật không nước đôi</STRONG></FONT>

    <FONT color=tomato><STRONG>Nghệ thuật không nửa vời</STRONG></FONT>

    <FONT color=tomato><STRONG>Nghệ thuật không san sẻ</STRONG></FONT>[/list][/sign]
    [/quote]
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn mãi về cái việc học thế nào, không bít là có nên học cái chương trình mới không nhỉ, nhỡ fải cái mình biết rồi thì fý tiền....heheh....
    Dạo này toàn bực tức vô cớ. Chỉ về nhà, bật máy tính lên, thấy hình cái thằng nhóc con thì lại bình thường, lạ thật.
    Thôi ngủ, không mai lại không bò dậy được mà đi học.

  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    một ngày bt như bao ngày khác nhưng nhiều sóng gió quá. cũng chẳng trách ai cả, tất cả do bản thân mình gây ra thôi.
    vừa bị mắng cho một trận. chẳng hiểu rồi sẽ thế nào nữa. bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi. cần một ai đó làm chỗ dựa... nhưng h này chắc k đc rồi..... fải tự mình dựa vào mình thôi. tháng trc mọi chuyện đã k đc ổn lắm rồi. vậy mà hôm nay mùng 1 lại còn cãi nhau + một số chuyện bực mình ở lớp nữa chứ... hix, mà thôi, k than thở nữa. csống của mình đang vui vẻ hp cơ mà. mấy h rồi còn buồn.... chuối.
    try ur best
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà trằn trọc thế nhở? Sống cuộc sống sung sướng không phải nghĩ đến ngày mai, không phải lo sự nghiệp, không phải nuôi bản thân, không lo thiếu tình cảm quan tâm từ gia đình, bè bạn, girl friend và cả dãy những người ngưỡng mộ ... vậy mà vẫn còn than vãn. Thế hoá ra mình thì lại là người sung sướng, bất kỳ việc gì cũng phải tự tay làm lấy, phải cố gắng nỗ lực tính bằng second mà có khi lại cả nano-second ấy chứ, hình như có công nghệ để đo rồi thì phải. Tình hình là đến mấy hôm rồi không có hôm nào ngủ được đến 8 tiếng một ngày cả, thể thao cũng chỉ 20 phút và vào bất cứ khi nào rảnh. Thế nhưng mình biết có người rất hi vọng ngày trở về của mình nên chẳng có gì là đáng kể cả.
    I''m waiting for your love, darling ...
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này