1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết tui rùi . Mình cũng hình như là già rùi sao ấy . Nhìn mọi người cưới mà nghĩ đến mình . Muốn cưới quá nhưng mà đã yêu đương gì đâu mà cưới . Ước gì mình cũng có được 1 người con gái trong 80F này thì hay biết mấy ( hình như đang kém miéng khó chịu thì phải ) . Mình ngồi đọc và tìm xem có ai chưa có người yêu trong cái 80F này không nhỉ ? tomahawk cũng đang kêu giống mình chưa kìa . Hay là ...
    Dạo này ít còn được nhièu time ngồi post bài điên cuồng như trước nữa . Cũng hơi buồn và nhớ 80F phết . Cả box hình như mình mới được gặp có mấy người : Rockid , sun_84, patience_h275 chảnh ( ) thui . Hix hix . Không biết bao giờ mới có cơ hội gặp được hết mọi người nhỉ?
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này, đi Đại offline đi. Hẹn 10h30'' tại Nhà hát lớn. Trước lạ sau quen. Mà yên tâm đi, 80F có tiếng là mát tay.
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Buồn.
  4. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    có người nói xấu sau lưng , thảo nào cả chiều hômnay ngồi học mà thấy lòng cứ nhấp nhổm , chả yên tâm, khoai thế ko biết, đúng là già rồi nên cứ khóai nói bừa, ai chảnh ? oánh phát giờ .
  5. MatNaSauGuong

    MatNaSauGuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mạng mẽo chán quá. Ưỡn ẹo tý rồi đi ngủ thôi.
  6. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nhóc sinh ra và lớn lên trong một gia đình như mọi người nói là cơ bản, bố mẹ đều là cán bộ công chức nhà nước, có một ông anh trai tương đối lý tưởng,,, Việc học hành của nhóc thì không ai tin nổi rằng, học kỳ I luôn là học sinh trung bình của lớp nhưng đến học kỳ II thì yên tâm nằm trong top 5 của lớp, mọi người thắc mắc,, nhóc cũng chẳng hiểu tại sao nữa,, chỉ biết rằng nước đến chân thì mới biết nhảy như thế nào, còn việc gì cứ đều đều trôi qua thì cứ để tự nhiên sinh ra và biến mất thôi, không cần quan tâm đến nó,, gia đình chán chẳng ai quan tâm đến việc học hành của nhóc nữa,, yên tâm với lời hứa nhóc sẽ đỗ vào trường mà cả nhà cùng mong muốn,, nhóc trẻ con ngây ngô chẳng tham gia bàn luận trường này hay trường kia với lũ bạn, xác định hướng đi cho mình sau này,, chỉ biết thế nào rồi cũng bị trả về cho địa phương,, người của Nhà nước lo gì,, mọi việc cứ thế diễn ra đều đều với tâm niệm chắc chắn sẽ đỗ đại học,,Nhưng ngày đó đã không đến với nhóc và gia đình,,, nhóc trượt đại học!,, đến ngày các trường thi nhau hạ điểm thì nhóc lại đỗ, cả nhà thất vọng cũng chẳng nói được gì nhóc,,
  7. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vào đại học,, nhóc lại hạ quyết tâm với sự nghiệp học hành, các loại học bổng nhóc đều cố đạt được trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ và tụi bạn,, ở đời đôi khi lại oái oăm vậy đó,,dốt quá cũng bị soi mà giỏi quá lại kêu là tệ nạn,, lũ bạn nói; trường đó tệ nạn lắm, chẳng biết đã thu lại vốn chưa nữa,, nhóc chán, thấy thất vọng về trường, về lũ bạn,, nhóc quyết định học đi đôi với làm,, may mắn nhóc lại được chọn vào một cty làm chân kế toán quèn,,, Ngày đầu tiên đi làm khi nhóc mới vừa bước chân vào năm thứ 2 đại học,,,nhóc sợ,,, định rút lui nhưng nghĩ đến,,, hi hi,, xiền,, nhóc lại hạ quyết tâm,, không có việc gì khó,,, chỉ sợ lòng không liều,,, Nhóc bước chân vào vào cty du lịch đầy lo lắng,,, Đúng thật là sống có đức thật không uổng công,, cty chẳng có ai làm kế toán và nhóc đương nhiên làm chân kế toán trưởng đầy danh giá,,, nhóc làm hăng say,, mọi người tạo mọi cơ hội để nhóc khẳng định mình và tự làm chủ mình trước mọi tình huống,, 3 tháng đầu trôi qua,, nhóc oai phong khoe khoang vó lũ bạn thân: tao đã đi làm,,,
  8. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ,,, Học đi đôi với làm càng vất vả nhóc lại càng quyết tâm chiến đấu trên hai mặt trận,, và kết quả cũng không ngoài sức tưởng tượng của gia đình,,, học bổng và mức lương ổn định,, Ngày ra trường, lũ bạn đi thả hồ sơ xin việc khắp nơi với đòi hỏi ít nhất 2 năm kinh nghiệm,, lũ bạn thất vọng còn nhóc ung dung,, yên tâm với vị trí kế toán trưởng của mình,, đôi khi cũng muốn xin một công việc khác để thử sức mìn sau bốn năm học đại học, rồi nhóc đi thi,,, cũng trượt nhiều và được tuyển cũng khá nhiều,, nghĩ đến lương nhóc lại chán, chẳng có nơi nào ấm bằng nơi mình đang làm,, vậy là nhóc lại tiếp tục công việc hiện tại với mức thu nhập khá cao so với những người cùng nghề,,, cuộc sống cứ vậy trôi qua,,, công việc làm lâu dần nhóc cũng chán, chẳng học hỏi gì được nhiều nơi này,, nhóc muốn thay đổi, làm mới mình, không thể cứ thế này bình lặng mà trôi dần qua,, xã hội chuyển động còn nhóc cũng chuyển động đó thôi nhưng với gia tốc chuyển động đều,, đó là một thất bại lớn,, nhóc nghĩ vậy,, lại vác hồ sơ đi thi,,, rồi lại đỗ,, đến khi đề cập đến vấn đề lương lậu thì nhóc lại không thắng được mình,, không tìm ra một cty nào chấp nhận mức lương mà nhóc đạt được tại cty cũ,, nhóc lại tiếp tục với công việc của mình,,,
  9. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói nhóc may mắn, nhóc thành đạt, cuộc sống ổn định,, là con gái chỉ cần vậy thôi là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi,, nhưng nhóc ghét từ ổn định kia, ghét cuộc sống hiện tại, rất muốn thay đổi nhưng lại một lần nữa vì,,, xiền nhóc vẫn chẳng hề thay đổi, chấp nhận cuộc sống cũ và lại ngồi kêu than là chán, là mệt mỏi,, nhiều đêm ngồi thu lu một mình góc nhà khóc ngon lành,, Kết quả của sự ngây ngô thiếu hiểu biết của ngày hôm qua là sự sống vật vờ của ngày hôm nay, không suy nghĩ chín chắn trước khi chọn trường, bỏ mặc số phận cho các cụ lo, không quan tâm đến điều mình cần gì trong cuộc sống, mình muốn sống như thế nào và ra sao,,, chưa bao giờ nhóc có được những suy nghĩ tối thiểu đó khi 18 tuổi,, và đánh đổi là cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì với nhóc bây giờ,, kiếm tiền và kiếm tiền,, khi đã đạt được rồi thì làm gì với nó nhỉ,, chỉ là con số không tròn trĩnh khi trong lòng nhóc không hề muốn làm công việc hiện tại,, chẳng thích thú gì cả,, chỉ mỗi tội kiếm cũng kha khá thôi,,
  10. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Giờ đã là 24 tuổi rồi,, đã quá muộn để nhận ra những điều mà nhóc đáng phải hiểu khi mới 18 tuổi,, nhưng quá muộn không có nghĩa là hết cơ hội,, đã sai lầm bằng bước đầu tiên là chọn trường đại học và hôm nay nhóc không muốn cả cuộc đời của mình cứ bước theo những sai lầm đó,, hãy làm những việc mà mình thực sự tâm huyết,, chỉ khi đó mình mới là chính mình, được sống bằng trái tim của mình,, đó mới gọi là ý nghĩa của cuộc sống đem lại,, Nhóc nghĩ vậy nhưng chẳng biết nhóc sẽ bắt đầu bao giờ và như thế nào,, hãy vững tin lên nhóc àh,, bắt đầu bằng công việc đầu tư cho giáo dục mầm non,, mọi người biết nhóc rất yêu trẻ và muốn chăm sóc chúng mà,, step by step!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này