1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Sáng đã cố gắng dậy thật sớm còn đặt đồng hồ nữa .Muốn dành 1 sự bất ngờ cho 1 người ....Cái giọng nói còn ngái ngủ , cái dáng điệu mệt mỏi như người mất ngủ lâu ngày......thấy thương quá ! Muốn ôm thật chặt trong lòng, muốn nói hàng ngàn lời xin lỗi .....Muốn mãi mãi không làm cho anh phải lo lắng ,thất vọng thêm về mình nữa .
    Đang cố gắng mà........
    Tự nhiên thấy thật mệt mỏi ,cả người rã rời .....Ngày mai đến sẽ lại bận rộn với đủ mọi việc ,phải thay đổi đi thôi , cái nhịp sống quen thuộc ...
    Hôm qua con bạn buồn bã than thở nó ko thể chịu đựng được cảnh này lâu như mình nữa .Nhiều khi mình cũng nghĩ mình đang phải chịu đựng những điều vô lý của anh .Nhưng không có những điều ấy làm sao trị nổi mình , làm sao giữ được chân mình bởi vì thực ra nó chẳng oan ức hay vô lý gì cả khi hiểu được nguyên nhân sâu xa của nó .... ương bướng ơi sao ko chịu nằm yên ngoan ngoãn trong mình ?
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    phù.. cố gắng lên, mọi việc như rối tinh lên... lúc này fải bình tĩnh. sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn hơn... try ur best
  3. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em nghe bài hát , bài hát xưa ta từng hát...giờ gió cuốn đi rồi , hạnh phúc sao giây phút nhận ra không còn yêu một người.Ngày xưa thề nguyền trăng sao , trăng sao chỉ là giả dối, ngày xưa thề sẽ bên nhau suốt đời, suốt đời để làm gì khi tình yêu chóng nhạt phai.Ngày xưa giấc mơ không thành, thành mà làm gì cho càng đau xót thêm. Anh vẫn còn yêu ,yêu mà làm gì khi đôi mắt long lanh một lúc 2 người con gái , chân thành để mà làm gì khi mà tình yêu là điều kiện"phải thế này thì mới xứng đáng được yêu".......đau khổ để làm gì khi bên cạnh anh còn bao người nữa, những người đam mê không lượng sức mình , xoay tròn trong TY giả dối.........
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hmmm....dở quá. Cái zì cũng dở. Mệt hết cả người. Ham hố. Cái zì cũng muốn làm, cái zì cũng muốn học, ai cũng muốn gặp. Ông zì CT Daewoo bảo là càng nhiều lựa chọn thì càng tốt. Nhưng mà nhiều quá, loạn hết cả lên. Chả bít đường nào mà nần. Chả nhẽ lại bỏ hết. Phí. Tiếc.
  5. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ai biết đâu là đấy, ai biết đấy là đâu, cứ thấy cái gì gần mình nhất thì bỏ túi trước. Cũng giống như 1 cuộc thi ấy mà, bài dễ làm trước, bài khó làm sau.
  6. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Số mình đúng là số con rận. Bao giờ cũng có một lúc mấy cơ hội công việc một lúc. Rồi lại đau đầu để lựa chọn. Cái nào hơn, cái nào kém. Cái nào mình có khả năng. Để cuối cùng, toàn lỡ dở. Buồn.
    Hôm nay cũng vậy đó. Không biết nên vui hay nên buồn. D ơi là D.

  7. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Cả người mệt rã rời nhưng mà vui ......Chỉ một thời gian ngắn mà biết bao nhiêu chuyện thay đổi .Mong ước vào khoảnh khắc giao thừa của mình cũng thành sự thật !
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu lại vắt chân lên cổ để mà chạy rồi. Huuu, nhìn cái lịch thi mà choáng ngợp quá. Ngày nào cũng thi. Thế này thì còn hứng thú đâu mà đăng kí thêm môn thi nữa cơ chứ. Thôi đành tạm dừng các hoạt động ăn chơi nhảy múa lại vậy. Buồn quá đi.
    Từ trước đến nay vẫn làm chân long tong ở lớp, cái số mình khổ, đi đến đâu cũng phải làm đầy tớ phục vụ nhân dân. Nhớ mang máng thì hình như cũng có 1 chân trong BCH Đoàn của lớp thì phải. Hix, thế mà sau 3 năm học bi h mới biết mình đang được làm Bí thư. Chết thật. Sắp được đi học lớp cảm tình Đảng nữa chứ. Cái ngày vào Đảng chắc còn xa lắm. Nhưng vẫn thấy thích. Hehe. Hôm nọ nghe phong phanh là được đề cử vào BCH Đoàn trường, ối zời ơi, tự dưng thấy lắm quyền cao chức trọng rơi vào đầu thế. Số mình nó nông dân quen rồi. Kiểu này dễ chết sớm lắm.
    Lâu lắm mới tâm sự ở đây, bởi chẳng có gì để khoe với bà kon cả. Hôm nay có chuyện đi học lớp dự bị Đảng làm em vui quá, lên xí xớn 1 tí. Ai cảm thấy em tinh tướng, khoe khoang thì thông cảm cho em 1 tẹo nhé. Tính em nó thế, có cái gì vui là ko kiềm chế được
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    dạo này , cứ vậy mà ngắm ngiá cuộc sống trôi đi , thấy tất cả sự bận rộn ,muốn vào chúc phúc, muốn tham gia, nhưng lại thôi. cắm đầu lao vào những việc mà trc kia bỏ qua, nên nhiều lúc ngoảnh lại , thấy xa quá rồi. tự mình đánh rơi tất cả, và tự mình 1 mình trong dòng suy nghĩ đó. dạo này thấy mình hay đau ốm, nhưng lại thấy hạnh phúc trong cái việc biết cách tự lo cho bản thân mà ko cần 1 bức tường nữa, giờ cũng thế sao ? thấy mồm đắng ngắt và .. chỉ có thế thôi ư ?
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể yên tâm về mình đôi chút . Còn bé ngang ngạnh và chịu đựng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng chỉ suy nghĩ ở trong đầu . Ít khi bộc lộ cảm xúc thật .
    Mình làm theo những gì mình nghĩ . Tụi bạn bảo nó điên rồ quá . Nó bị bắt nạt và bị đánh vì 1 mình lui thủi làm cái việc của riêng mình nó . Khi nó làm thành công nó lại chia sẻ với lũ bạn những trò chơi mới do nó 1 mình ngồi làm hàng tháng trời .
    Dạo này cửa hàng vắng khách quá . Không biết làm gì để thay đổi nhỉ?
    Ba mẹ đã nói chú tâm hơn chút vào việc học cho nốt cái văn bằng 2 đi rồi đi làm và thích kiếm tiền kiểu gì cũng được mà sao mình không nghe nhỉ? lại còn nói cái nghành Cầu đường của mình vất nữa nên giờ mình mới lại chui đầu vào Lập trình .
    Mình có ý nghĩ của riêng mình mà . Có thể biết đâu mai sau so với xã hội con đường của con chọn cho con lại tốt hơn với con thì sao ?
    Thôi nghĩ làm gì nhỉ , đau đầu . Cứ cố bước tiếp !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này