1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mối tình cao quý mà em trao tôi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi black_tuylip, 22/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_N_T1

    T_N_T1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @Hoa: Cảm ơn Hoa nhé! Cảm ơn vì đã chia sẻ, và thông cảm cho hoàn cảnh của bọn tớ. Hoa làm tớ ngạc nhiên vì Hoa gần như là người duy nhất không khuyên bọn tớ xa nhau. Ngày trước tớ đã post một topic riêng về chuyện này, cũng nhiều người đồng cảm và chia sẻ, còn những người chưa rơi vào hoàn cảnh đó thì đều khuyên tớ dứt khoát chia tay (cũng giống như tớ khuyên người khác vậy). Đấy, kiểu như Zoomm là một ví dụ. Cũng may anhhaham dạo này bận việc nên khôgn để ý, và cũng không biết nick này là một người mà ông ấy biết, không là?mình bị mắng tơi tả ngay. (Lần trước thấy anh ấy mắng một bà cũng hoàn cảnh gần gần như mình làm mình khiếp).
    Hoa với tớ cũng nhiều sở thích chung nhỉ? Đầu tiên là anh B. này, sau đó là vài thứ khác, và bây giờ là?một số bài thơ (nhiều hay không thì chưa biết). Riêng thơ anh BT, tớ thích là chuyện đương nhiên, không ngờ Hoa cũng thích nữa. Hoa không biết chứ nhiều người chê lắm (nói xấu anh BT tí) . Mà này Hoa ơi, sao cậu cứ post thơ lên rồi lại xoá đi thế? Tớ vốn chậm chân, cứ mỗi lần lên là Hoa đã xoá rồi, chả kịp đọc nữa.
    @Zoomm: Chẳng đoán ra Zoomm là ai, có biết tôi hay không hay đơn giản vì Zoomm cũng đang bức xúc nên post thế. Cảm ơn vì đã có lời khuyên. Tôi biết, tôi biết mình sai chứ, nhưng? Mà thôi, mình lại nói lại những gì BT vừa nói rồi. Mà có nói nữa cũng thế, chả giải quyết được gì.
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết là tất cả mọi người đều biết được điều hay lẽ phải, điều gì nên làm và không nên làm, vấn đề nằm ở chỗ người ta có làm được như thế hay không thôi. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không bao giờ quên BT; nhưng ?okhông quên? thì không đồng nghĩa với ?onhớ?. Khác nhau đấy cậu ạ.
    Cậu thử nghĩ một chút sẽ thấy ngay: Nếu cậu và BT đến được với nhau thì liệu sẽ có chuyện cậu là người thứ 1+2+3 của anh ý không? Lúc đó, giống như chị ấy bây giờ, cậu chỉ là người thứ 3 mà thôi. Người thứ 1 và 2 là những người trong hoài niệm, trong tưởng tượng, và không có thật.
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Đời mất vui khi đã trọn câu thề​
    Vì hai người không đến được với nhau nên tình yêu của cậu mới là mối tình cao quý, nếu không đó đã là tình yêu bình thường rồi. Lợi thế của cậu là gì? Đó chính là cậu không phải là người thứ 3 của anh ấy. Thế nên suốt đời cậu mới có thể là người thứ 1 và thứ 2. Cái gì dang dở để cho nó dang dở, không cố được đâu.
    Use the brain
  3. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    người thương ơi!
    anh đã lấy đi tình yêu của em
    hẹn đến kiếp nào anh mới trả,
    để kiếp này em bơ vơ đơn độc lẻ loi?
    anh có bạn đời còn em mãi cô đơn.
    anh hạnh phúc còn em thì đau khổ.
    em muốn hận anh mà tình thương lớn quá,
    em muốn quên anh mà nỗi nhớ cứ tràn đầy.
    biết làm sao, làm sao xoá được bóng hình anh?
    có lẽ tới khi nhắm mắt xuôi tay em mới hết yêu anh?
    không hết được đâu.
    Anh sẽ lại tìm em ở thế giới bên kia,
    tìm bằng được một nữa của đời mình
    mà anh để tuột khỏi tầm tay trên dương thế.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Có một người nói với tớ câu này và tớ xin dành tặng lại cậu:
    ai cũng nghĩ mình khổ, ko hạnh phúc, mà tất cả lỗi là do người khác, do số phận. ko ai nghĩ là do mình: Thiên đường là ở trong lòng ta mà.
    người hạnh phúc là người mang đến hạnh phúc cho người khác!
    Cười đi! Đừng não nề, ủ dột, không có ích gì đâu mà!
  5. T_N_T1

    T_N_T1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điều này?tớ cũng biết thế Hoa ạ. Tuy nhiên tớ lại nghĩ theo hướng khác. tớ chẳng quan trọng chuyện mình có là người mà người đó yêu nhất trên đời hay không. Đối với tớ? À, có một câu thế này: ?oNgưòi ta bảo mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối là mối tình bất diệt?. Được là mối tình đầu của ai đó, cũng hạnh phúc, nhưng được là mối tình cuối cùng của người ta mới là điều khó. Một mối tình từ trẻ hay không trẻ, kéo dài cho đến hết đời. ?oMột tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương?.
    Ngày xưa tớ cũng thấy câu thơ kia đúng, rằng: ?oTình chỉ đẹp khi tình còn dang dở??; nhưng bây giờ tớ đã nghĩ khác. Câu đó vẫn đúng, vẫn giữ nguyên giá trị của nó, nhưng không phải là trong mọi trường hợp. Nó đúng khi hai người nhìn nhau qua lăng kính màu hồng, hai người chỉ thấy những nét đẹp của người kia mà quên đi cái nửa đang bị khuất lấp. Còn nếu như hai người yêu nhau vì bản thân người kia, với đầy đủ những cái tốt, cái đẹp, cả những cái chưa hoàn thiện của người kia, thì có một the end hạnh phúc sẽ đẹp hơn hẳn cái ?odang dở? kia nhiều. Tớ chỉ là một cô gái bình thường, hết sức bình thường, và tớ cũng chỉ có thể yêu một người bình thường như tớ thôi (người toàn diện thì tớ đã gọi đó là thần tượng ). BT là một người bình thường như vậy. Hình như bây giờ tớ đã qua thời sôi nổi rồi, không còn hứng thú nhiều với kiểu tình yêu rừng rực lửa nữa. Giờ tớ thích một tình yêu nhẹ nhàng, thấm dần theo ngày tháng, với đầy đủ hương vị ngọt ngào, chua cay, đắng chát hơn cơ.
    Ô, hình như tớ lạc đề, quá lạc đề rồi. Chả ăn nhập gì với chuyện trên kia cả. Thông cảm nhé, hôm nay thấy trống vắng quá, bức xúc nên viết nhăng cuội thế này.
    Hôm nay kết nhất câu này của Hoa: ?ongười hạnh phúc là người mang đến hạnh phúc cho người khác!? Cảm ơn vì bông hồng. Tớ vẫn đã, đang và sẽ cười với cuộc sống mà.
    Được T_N_T1 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 14/07/2005
  6. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tự hỏi không biết có phải ?ochỉ số? AQ của mình hơi cao hay không. AQ mà sống lại có khi gọi mình bằng chị. Nhưng nếu không như thế thì làm sao mình có thể cười, nhỉ? Chuyện với anh cũng thế thôi. Đành rằng buồn, nhưng mình vẫn cảm ơn chúa (nếu quả thực ông ta có thật) đã cho mình gặp anh, để mình biết rằng mình còn có thể yêu và được yêu. Dù sao, đó cũng là hạnh phúc.
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này không có tình yêu đâu ha ha ha. Hỡi cô bé ngây thơ, đừng tin! Bọn khỉ này vốn thường không bao giờ tin vào cái gì cả, trừ khi chính mình đã kinh qua chuyện đó! Tình yêu là ảo giác thôi. Một chút rung động, rồi nó thành một thói quen, rồi người ta cứ tưởng người ta không thê sống thiếu nó! Hah, ảo tưởng, tưởng tượng!
    Cô bạn ơi nghĩ lại, cái gì là thật của cô nào? Cuộc sống của bạn, công việc của bạn, những người mà bạn yêu quý và một nửa thực sự của bạn.
    Cái kia, chỉ là ảo giác. Bạn thử đặt mình vào vị thế của người đó mà xem, đối với họ, cái gì là quan trọng? Chắc chắn không phải là bạn rồi. Đừng ngây thơ, và cả tin!
    Chào thân ái! Tớ sẽ không tham gia nữa đâu, trước khi đi, chỉ mong bạn thật tỉnh táo, bạn của tớ ạ!
  8. T_N_T1

    T_N_T1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! Tớ lại chẳng bao giờ hỏi câu đó bởi biết thừa câu trả lời.
    Đúng là bọn khỉ là chúa đa nghi, chẳng tin vào cái gì cả. Tớ cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, vẫn có 2 điều tớ tin (hoặc đã từng tin): tin vào tình yêu, và tin vào người mà tớ yêu.
    Em vẫn biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn của tình yêu
    Dù vẫn biết tình yêu khôgn vĩnhhằng
    Em vẫn yêu- vĩnh hằng là như thế
    Tớ đã không tin, nhưng rồi cũng cố mà bắt mình tin, để mà sống. Cuộc sống nhiều màu sắc và cung bậc lắm. Rất nhiều điều tớ muốn nói cùng Hoa, nhưng dường như ngôn từ là rào cản. Tớ không sao có thể diễn đạt được ý mình cho H hiểu. Chỉ mong H đừng rời bỏ nơi này. Tớ có cảm giác về điều gì đó mà tớ chưa rõ lắm. Hãy thỉnh thoảng vào đây, dù chỉ là post 1 bài thơ nào đó? H đã vào đây trước tớ cơ mà. Nếu H đi, có thể tớ cũng đi?
    Hôm trước thấy H bảo sợ TY, mình không hỏi lý do. Mình thì có sợ không nhỉ? Lúc có lúc không. Có một thời gian mình không tin vào bất cứ điều gì, càng không tin vào thứ gọi là TY. Cuộc đời thực, cả trên mạng đầy tấm gương nhãn tiền khiến mình không dám mơ một hạnh phúc của riêng mình. Sợ nhất là khi vào topic của những người ngoại tình bên HPGĐ, sợ lắm, chẳng dám tin ai nữa. Nhưng thực ra, vẫn có những không gian mà khi bước vào ta thấy tràn đầy niềm tin về c/s, về tương lai, đó là nhật ký của anhhaham, là chuyện của chị phamthaolinh (HPGĐ), là ?oViết cho chồng?.? của chị Dodomummim,?, và cả ?oNội trợ đảm đang này các mẹ? (HPGĐ) nữa. Vào đó mình có thể mỉm cười với hạnh phúc của họ và mơ về hp của chính mình, phải, hp bình dị của mình, bên chồng và những đứa con?
    Thôi, lại một lần nữa lạc đề rồi. Tạm biệt nơi này. Hẹn quay lại vào một ngày gần nhất.
    Được T_N_T1 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 15/07/2005
  9. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Lời ca đầu:
    " Trăm năm đầu thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp lại không?
    Cuộc đời sắc sắc, không không
    Thế thì ... hãy sống hết lòng với nhau "

  10. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lời ca cuối:
    " Còn gặp nhau thì hãy cứ vui,
    Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
    Lợ danh như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời. "

Chia sẻ trang này