1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mối tình cao quý mà em trao tôi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi black_tuylip, 22/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrLoyal

    MrLoyal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Who write
    Được MrLoyal sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 28/07/2005
  2. MrLoyal

    MrLoyal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thôi uống cho say để chuộc lỗi lầm với KINHTE! nào, buồn nhiều hơn vui trong cuộc tình đích thực....
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bác MrLoyal thân mến, thời gian vẫn như chó đuổi đi qua đời anh em mình, bụi đời, gió đời cứ thế bám, phả vào mặt. Vượt lên tất cả không thể cứ say sưa tối ngày như này phải không bác. Cần một chút tỉnh táo để uống rượu trước khi rượu uống mình. Tình yêu cũng thế đến với nói trước khi nó đến với mình. Chia tay cũng vậy, chia tay trước trước khi đối phương chia tay mình. Dẫu biết giữa nói và làm là cả một khoảng cách nhưng lúc nào cũng chủ động được là tuyệt vời nhất.
    Đây là một khoảng lặng hiếm hoi trong ngày của UNIDO này. Cảm thông và chia sẻ với bác đây! Thôi nào, bác ơi trở về với mây trắng cùng nắng hồng đi bác.
    Tôi cũng đi làm vài cuốc cho đỡ tủi đây.
  4. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho Black_tulip
    Muộn màng rồi phải không anh
    Thôi thì hãy giữ yên lành cho nhau
    Nào ai có trách anh đâu
    Đừng nhìn em thế mà đau đớn lòng
    Anh về đi kẻo người mong
    Giờ này con trẻ chắc trông ngóng nhiều
    Mình em trở lại vườn yêu
    Dạ hương rụng trắng ngõ chiều lời trưa
    Quá mùa nên cải thành dưa
    Trầu không héo lá mà chưa kịp vàng
    Muốn sang mà chẳng được sang
    Dẫu là một chuyến đò ngang cuối ngày.
    "Em cũng không trách anh đâu!"
  5. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết nói gì hơn ngoài ba tiếng CẢM ƠN NHIỀU!!!!!!!!!
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thôi nàng ở lại
    Nguyễn Bính
    Hoa đào từng cánh rơi như tưới
    Xuống mặt sân rêu những giọt buồn
    Như những tim tình tan vỡ ấy
    Nhện già giăng mắc sợi tơ đơn
    Nàng đến thăm tôi một buổi chiều
    Những mong chắp nối lại thương yêu
    Nhưng tôi không dám, tôi không thể
    Chắp nối bao nhiêu khổ bấy nhiêu
    Nàng hỡi! Tôi không thể dối nàng
    Dối tôi mà lại nói yêu đương
    Tôi giờ như một người tang tóc
    Chả dám cùng ai dệt mộng vàng
    Nàng hãy vì tôi đoán một lời:
    Từ nay nàng đã hết yêu tôi
    Từ nay ta sẽ xa nhau mãi
    Và sẽ quên nhau đến trọn đời.
    Nàng hãy đi xây lại cuộc đời
    Rồi đây ai nhắc đến tên tôi
    Và ai có hỏi: "Là ai nhỉ?"
    Nàng lạnh lùng cho: "Chả biết ai!"
    Tôi sẽ đi đây! Tôi sẽ quên!
    Trọn đời làm một kẻ vô duyên
    Trọn đời làm một thân cô lữ
    Ở mọi đường xa ở mọi miền
    Ai đã chắp lại cánh hoa rơi?
    Bắt bóng chim xa tận cuối trời
    Có lẽ ngày mai đò ngược sớm
    Thôi nàng ở lại....để quên tôi.
    Tặng black_tulip và Amor! Gọi là chút lòng cảm thông của UNIDO này. Cuộc sống vộn vã, hối hả vẫn cứ diễn ra nhưng điều còn lại là tình cảm hai bạn vẫn luôn trân trọng, gìn giữ lắng đọng trong tâm hồn mỗi người. Thế là đủ! là hạnh phúc!
    UNIDO tôi luôn ước nguyện được như black_tulip mà vẫn mãi đi tìm...
    Phút bảng lảng sống thật của UNIDO, mênh mang buồn!
  7. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này không biết Violet hay ai viết mà sao đúng tâm trạng mình thế chứ. Cảm ơn bạn Violet vì bài thơ ấy, cảm ơn cả Unido nữa, Unido ạ.
    Bình thường làm việc thì không sao, nhưng rời ra rồi là thả hồn vẩn vơ, nghĩ đủ thứ linh tinh. Có lúc thấy mình như tan ra cùng với niềm hạnh phúc được ở cạnh anh, hay là nghe anh nói, nghe anh cười qua ĐT. Nhưng, cũng có lúc giận hờn khi thấy anh ở xa mình quá, xa cả về không gian, cả về?cái gì đó nữa; giận vì anh không phải là của mình, chưa bao giờ là của mình và sẽ không bao giờ là của mình, và vì vậy, anh vẫn chỉ là một người qua đường, đến rồi đi, dù mình cố để anh với mình giống như một đôi tình nhân thật sự. Ghen tuông, hờn tủi thì nghĩ đến cảnh mình thì vò võ một mình còn người kia đang âu yếm ôm một người khác. Phải rồi, như lúc này chẳng hạn. Trong bài hát của Lobo mà bạn Hoa_mua_ha post hôm trước, nhân vật ?otôi? đã nói: ?oI can make up excuses not to hold her at night? ?" còn anh đương nhiên chả phải make up excuses làm gì vì vẫn hold her mà. Có lẽ Zoomm nói đúng, Zoomm ạ. Buồn lắm. Sao nhưng lúc thế này ý chí của mình biến đi đâu hết. Quyết tâm mãi mà vẫn không làm được.Nhưng sẽ làm được. Cố lên nào Chiaki, ai đó đã nói với mình thế rồi.
    For all:
  8. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em về CC, anh về đến nhà, chơi với LM xong ra mang gui thư cho bạn, doc lại những gì em viết. Càng đọc càng buồn, chẳng biết nên thế nào đây. Tự thấy mình ích kỷ quá...
    Được Black_tuylip sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 09/08/2005
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nhận thức được như thế là tốt đấy!
  10. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này