1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mối tình cao quý mà em trao tôi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi black_tuylip, 22/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Người ta cười Hoa vì Hoa cứ nhai đi nhai lại mấy bài hát từ thời cổ xa lắc xa lơ, Missisipy của ***** Cat hay là mấy bài hát tiếng Hung lạ hoắc. Nhưng Hoa thì yêu những bài hát đó, đó là những bài hát đưa Hoa đến giấc ngủ. Hoa mơ đến dòng sông Missisipi tận đẩu tận đâu, đó là dòng sông của Hoa. Hoa nghe ABBA Teens hát Happy New Year hàng ngày, và cảm thấy thật là trong trẻo, thật là hồn nhiên và có cái gì đó thanh bình cho dù hôm nay không phải là ngày đầu năm mới.
    Bình yên cho B_T và A!
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 24/06/2005
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Người ta cười Hoa vì Hoa cứ nhai đi nhai lại mấy bài hát từ thời cổ xa lắc xa lơ, Missisipy của ***** Cat hay là mấy bài hát tiếng Hung lạ hoắc. Nhưng Hoa thì yêu những bài hát đó, đó là những bài hát đưa Hoa đến giấc ngủ. Hoa mơ đến dòng sông Missisipi tận đẩu tận đâu, đó là dòng sông của Hoa. Hoa nghe ABBA Teens hát Happy New Year hàng ngày, và cảm thấy thật là trong trẻo, thật là hồn nhiên và có cái gì đó thanh bình cho dù hôm nay không phải là ngày đầu năm mới.
    Bình yên cho B_T và A!
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 24/06/2005
  3. trocuahoahong1

    trocuahoahong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    @ Loveinhopeless: Nick chị buồn lắm, nó khiến một số người chạnh lòng. Tác giả bài thơ mà chị khen hay ấy? chính là black_tulip đấy. Có thể do black_tulip không phân biệt rõ bài của mình với bài người khác nên mọi người mới hiểu nhầm, ví dụ như mấy câu thơ ?oEm ở hiền, em có ác chi đâu?? là của Lam Luyến, vì vậy phải nói là ?oAm chép tặng anh? chứ không phải là ?oAm tặng anh? ?" Black_tulip nhớ lưu ý nhé. Loveinhopeless à, cái giọng điệu mà chị ghét ấy, mặc kệ đi chị ạ, chả việc gì phải quan tâm. Con trai lúc nào chả nói thế (con gái cũng nói thế nữa là?). Còn bài hát One day, lời Việt do Phạm Duy viết trên nền nhạc One day, chứ không phải là dịch lời từ bản tiếng Anh ra (dù ý cũng na ná).

    @Hoa_mua_ha: Ấy biết tớ là ai, nhưng đừng nói ra nhé, dù cũng sẽ có nhiều người nhận ra tớ. Hoa ạ, mấy câu thơ Hoa thích nằm trong bài ?oHuyền thoại? của Lam Luyến. Tớ thích bài này từ lâu lắm rồi, từ ngày chưa biết yêu là gì cơ, mà càng đọc càng thích chứ:
    Huyền thoại
    (Lam Luyến)​
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ đợi lâu đến mấy
    Em sẽ chờ- như thể một tình yêu
    Em sẽ chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thưở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa
    Em sẽ chờ
    Như lúa đợi sấm tháng ba
    Như hạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    TRở lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau.
    Em ở hiền
    Em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu
    Đợi trầu giập mới cay
    Chép tặng Hoa một đoạn trong bài thơ ?oNói với anh? (Tác giả: không nhớ là ai)
    Quá viễn vông khi em cứ đi tìm
    Cứ khao khát một mối tình vô giác
    Cứ mong mỏi một ngân hà kỳ lạ
    Bàng hoàng khi như những đợt sóng xô
    Cơn bão cát dội lòng em xối xả
    Em bơ vơ giữa nơi này xa lạ
    Em lẻ loi giữ thật giả cuộc đời
    Chẳng có gì là vô giác Chúa ơi
    Con ảo tưởng, phải thế chăng hỡi Chúa
    Trời đất tối sầm và tim con máu ứa
    Có lẽ nào con có tội khi yêu?
    Đừng trách em đã mơ ước quá nhiều
    Trái tim em khôgn hề có lỗi
    Tình yêu có bao giờ thôi nông nổi
    Có bao giờ thôi ước chốn biển khơi
    Chợt thấy thương, thương quá tuổi thơ ơi
    Ánh hào quang và trái tim bé nhỏ
    Nói chi mà nức nở suốt canh thâu
    Chẳng thể nào nói hết cùng nhau đâu
    Em tê tái giữa một trời giông tố
    Đau xé lòng lệ trào rơi máu đỏ
    Chẳng thể nào nói hết được đâu anh.
    Được trocuahoahong1 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 24/06/2005
  4. trocuahoahong1

    trocuahoahong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    @ Loveinhopeless: Nick chị buồn lắm, nó khiến một số người chạnh lòng. Tác giả bài thơ mà chị khen hay ấy? chính là black_tulip đấy. Có thể do black_tulip không phân biệt rõ bài của mình với bài người khác nên mọi người mới hiểu nhầm, ví dụ như mấy câu thơ ?oEm ở hiền, em có ác chi đâu?? là của Lam Luyến, vì vậy phải nói là ?oAm chép tặng anh? chứ không phải là ?oAm tặng anh? ?" Black_tulip nhớ lưu ý nhé. Loveinhopeless à, cái giọng điệu mà chị ghét ấy, mặc kệ đi chị ạ, chả việc gì phải quan tâm. Con trai lúc nào chả nói thế (con gái cũng nói thế nữa là?). Còn bài hát One day, lời Việt do Phạm Duy viết trên nền nhạc One day, chứ không phải là dịch lời từ bản tiếng Anh ra (dù ý cũng na ná).

    @Hoa_mua_ha: Ấy biết tớ là ai, nhưng đừng nói ra nhé, dù cũng sẽ có nhiều người nhận ra tớ. Hoa ạ, mấy câu thơ Hoa thích nằm trong bài ?oHuyền thoại? của Lam Luyến. Tớ thích bài này từ lâu lắm rồi, từ ngày chưa biết yêu là gì cơ, mà càng đọc càng thích chứ:
    Huyền thoại
    (Lam Luyến)​
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ đợi lâu đến mấy
    Em sẽ chờ- như thể một tình yêu
    Em sẽ chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thưở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa
    Em sẽ chờ
    Như lúa đợi sấm tháng ba
    Như hạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    TRở lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau.
    Em ở hiền
    Em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu
    Đợi trầu giập mới cay
    Chép tặng Hoa một đoạn trong bài thơ ?oNói với anh? (Tác giả: không nhớ là ai)
    Quá viễn vông khi em cứ đi tìm
    Cứ khao khát một mối tình vô giác
    Cứ mong mỏi một ngân hà kỳ lạ
    Bàng hoàng khi như những đợt sóng xô
    Cơn bão cát dội lòng em xối xả
    Em bơ vơ giữa nơi này xa lạ
    Em lẻ loi giữ thật giả cuộc đời
    Chẳng có gì là vô giác Chúa ơi
    Con ảo tưởng, phải thế chăng hỡi Chúa
    Trời đất tối sầm và tim con máu ứa
    Có lẽ nào con có tội khi yêu?
    Đừng trách em đã mơ ước quá nhiều
    Trái tim em khôgn hề có lỗi
    Tình yêu có bao giờ thôi nông nổi
    Có bao giờ thôi ước chốn biển khơi
    Chợt thấy thương, thương quá tuổi thơ ơi
    Ánh hào quang và trái tim bé nhỏ
    Nói chi mà nức nở suốt canh thâu
    Chẳng thể nào nói hết cùng nhau đâu
    Em tê tái giữa một trời giông tố
    Đau xé lòng lệ trào rơi máu đỏ
    Chẳng thể nào nói hết được đâu anh.
    Được trocuahoahong1 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 24/06/2005
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Thơ của Margarita Aligher
    Em sẵn sàng hóa thân thành tất cả
    Những gì anh thương quý.
    Giữa bình minh,
    Anh hãy dậy, tới gần cửa sổ
    Đón nhận em trong mọi vật quanh mình...
    Đó là em trong tiếng kêu ríu rít
    Của họa mi,
    Hoa nở rộ, hạt sương
    Giữa cánh hoa.
    Em đó, - anh có biết!-
    Em đó anh, mây giăng trải trên vườn.
    Anh hạnh phúc, nghĩa là em liền cạnh,
    Tình em luôn phù hộ, độ trì anh...
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Thơ của Margarita Aligher
    Em sẵn sàng hóa thân thành tất cả
    Những gì anh thương quý.
    Giữa bình minh,
    Anh hãy dậy, tới gần cửa sổ
    Đón nhận em trong mọi vật quanh mình...
    Đó là em trong tiếng kêu ríu rít
    Của họa mi,
    Hoa nở rộ, hạt sương
    Giữa cánh hoa.
    Em đó, - anh có biết!-
    Em đó anh, mây giăng trải trên vườn.
    Anh hạnh phúc, nghĩa là em liền cạnh,
    Tình em luôn phù hộ, độ trì anh...
  7. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ, kết quả không phải là điều quan trọng...
    Chấp nhận tất cả... Vì ngay cả cuộc sống của chúng ta cũng chẳng qua là một giấc mơ phù du trong tận cùng vô định của đất trời...
    Có những thứ, đau thương không phải là điều quan trọng...
    Hôm nay hay ngày mai, cuối cùng rồi sẽ là đau thương... ta biết... Nhưng ta đau... còn hơn là em đau...
    Ta đã biết ngay từ khi mới bắt đầu... không có kết cục trọn vẹn cho chúng ta... chỉ có mối tình vĩnh cửu ta dành cho nhau...
    Ta đã biết ngay từ khi mới bắt đầu... mối tình đó sẽ là đau thương...
    Ta đã biết ngay từ ngày em đến hồi sinh ta
    Ta đã biết ngay từ ngày em đi theo ta.
    Ta đã biết ngay từ ngày ta để em ra đi.
    Ta đã biết ngay từ ngày chạy về với em.
    Ta đã biết ngay từ ngày chúng ta chưa gặp gỡ...
    Nhưng chúng ta đã đến bên nhau. Và sợi chỉ đỏ của số phận đã kết nối hai thế giới. Những ngày tháng đã qua đi... và để em lại bên ta...
    Đã biết tất cả là như thế, tại sao vẫn tin tưởng, vẫn đợi chờ? Đã biết tất cả là như thế, tại sao vẫn yêu thương?
    Trải qua rất nhiều, điều cuối cùng còn lại là gì?
    Như vừa chợt tỉnh một cơn mơ... Một giấc mộng trong một giấc mộng... Còn lại là đau thương và hạnh phúc... Còn lại một tình yêu... Còn lại những giấc mơ để tiếp tục đợi chờ... Còn lại cơn gió thổi giữa mênh mông...
    Thôi giận dữ và thôi oán trách. Những bi thương mà ta đã từng chứng kiến, chẳng phải đã đủ rồi sao? Những dở dang và đổ vỡ mới làm cho con người phải hối hận. Những sự lặng yên mới khiến trái tim phải gào thét bi thương.
    Những gì chúng ta đã từng trải qua, chẳng phải là đã đủ rồi sao? Nếu chúng ta đã chọn con đường này để có thể đi bên nhau, chúng ta sẽ phải chấp nhận đau thương...

    Em đã nhận ra khi bước chân vào cuộc tình ta. Quay trở lại nơi bắt đầu của chúng ta... Quay lại đầu cuộc hành trình của chúng ta...
    Rằng em không hối hận vì đã gặp tôi...
    Không sợ hãi, không ngại ngần và thôi nghi hoặc. Ngoái nhìn qúa khứ đã chìm vào bóng đêm và những nỗi đau đã qua đi để trân trọng từng phút giây đang sống. Những cánh hoa chỉ nở một lần trong khoảng không vô định của đất trời có bao giờ hối tiếc với thời gian?
  8. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ, kết quả không phải là điều quan trọng...
    Chấp nhận tất cả... Vì ngay cả cuộc sống của chúng ta cũng chẳng qua là một giấc mơ phù du trong tận cùng vô định của đất trời...
    Có những thứ, đau thương không phải là điều quan trọng...
    Hôm nay hay ngày mai, cuối cùng rồi sẽ là đau thương... ta biết... Nhưng ta đau... còn hơn là em đau...
    Ta đã biết ngay từ khi mới bắt đầu... không có kết cục trọn vẹn cho chúng ta... chỉ có mối tình vĩnh cửu ta dành cho nhau...
    Ta đã biết ngay từ khi mới bắt đầu... mối tình đó sẽ là đau thương...
    Ta đã biết ngay từ ngày em đến hồi sinh ta
    Ta đã biết ngay từ ngày em đi theo ta.
    Ta đã biết ngay từ ngày ta để em ra đi.
    Ta đã biết ngay từ ngày chạy về với em.
    Ta đã biết ngay từ ngày chúng ta chưa gặp gỡ...
    Nhưng chúng ta đã đến bên nhau. Và sợi chỉ đỏ của số phận đã kết nối hai thế giới. Những ngày tháng đã qua đi... và để em lại bên ta...
    Đã biết tất cả là như thế, tại sao vẫn tin tưởng, vẫn đợi chờ? Đã biết tất cả là như thế, tại sao vẫn yêu thương?
    Trải qua rất nhiều, điều cuối cùng còn lại là gì?
    Như vừa chợt tỉnh một cơn mơ... Một giấc mộng trong một giấc mộng... Còn lại là đau thương và hạnh phúc... Còn lại một tình yêu... Còn lại những giấc mơ để tiếp tục đợi chờ... Còn lại cơn gió thổi giữa mênh mông...
    Thôi giận dữ và thôi oán trách. Những bi thương mà ta đã từng chứng kiến, chẳng phải đã đủ rồi sao? Những dở dang và đổ vỡ mới làm cho con người phải hối hận. Những sự lặng yên mới khiến trái tim phải gào thét bi thương.
    Những gì chúng ta đã từng trải qua, chẳng phải là đã đủ rồi sao? Nếu chúng ta đã chọn con đường này để có thể đi bên nhau, chúng ta sẽ phải chấp nhận đau thương...

    Em đã nhận ra khi bước chân vào cuộc tình ta. Quay trở lại nơi bắt đầu của chúng ta... Quay lại đầu cuộc hành trình của chúng ta...
    Rằng em không hối hận vì đã gặp tôi...
    Không sợ hãi, không ngại ngần và thôi nghi hoặc. Ngoái nhìn qúa khứ đã chìm vào bóng đêm và những nỗi đau đã qua đi để trân trọng từng phút giây đang sống. Những cánh hoa chỉ nở một lần trong khoảng không vô định của đất trời có bao giờ hối tiếc với thời gian?
  9. trocuahoahong1

    trocuahoahong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Những lời của Hoa ở trên làm tớ nhớ lại một kỷ niệm, với một người. Cũng khoảng thời gian này năm trước, có một người đã dùng 1 cái tên giả để post lên những dòng tâm sự rất thật của họ. Mình đọc, thấy sao giống chuyện mình. Mình viết tiếp vào đó tâm sự của chính mình. Người đó tò mò (hoặc tưởng mình là nhân vật chính trong những dòng tâm sự của người đó), đã vào PM hỏi xem mình là ai. Bây giờ người ấy có thể không nhớ nữa, nhưng mình thì vẫn.
    ?oKhi bạn hát lên một bản tình ca tức là bạn đang hát về chính cuộc tình của bạn? (Trịnh)
    Nhân tiện, post lên một đoạn nhật ký của ai đó:
    ?o16h ngày 18 tháng 5 năm 2003
    Em đã định dừng cuốn nhật ký ở ngày Valentine, coi như đó là ngày cuối cùng lòng em hướng về anh, coi như sau đó em sẽ dứt khoát với chính trái tim mình. Thế nhưng thực tế đâu có được như vậy. Anh vẫn tiếp tục gọi điện cho em, có lúc gọi thường xuyên. (Em cảm ơn anh về điều đó). Và em vẫn không nguôi nỗi nhớ về anh. Và, có lúc, em mơ có một phép màu- một phép màu nào đó đưa anh đến với em, để em và anh được ở bên nhau đến trọn đời. Chẳng bao giờ tin vào những phép màu, nhưng em đã mơ có được phép màu ấy- Bởi vì tình yêu của em đối với anh??
  10. trocuahoahong1

    trocuahoahong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Những lời của Hoa ở trên làm tớ nhớ lại một kỷ niệm, với một người. Cũng khoảng thời gian này năm trước, có một người đã dùng 1 cái tên giả để post lên những dòng tâm sự rất thật của họ. Mình đọc, thấy sao giống chuyện mình. Mình viết tiếp vào đó tâm sự của chính mình. Người đó tò mò (hoặc tưởng mình là nhân vật chính trong những dòng tâm sự của người đó), đã vào PM hỏi xem mình là ai. Bây giờ người ấy có thể không nhớ nữa, nhưng mình thì vẫn.
    ?oKhi bạn hát lên một bản tình ca tức là bạn đang hát về chính cuộc tình của bạn? (Trịnh)
    Nhân tiện, post lên một đoạn nhật ký của ai đó:
    ?o16h ngày 18 tháng 5 năm 2003
    Em đã định dừng cuốn nhật ký ở ngày Valentine, coi như đó là ngày cuối cùng lòng em hướng về anh, coi như sau đó em sẽ dứt khoát với chính trái tim mình. Thế nhưng thực tế đâu có được như vậy. Anh vẫn tiếp tục gọi điện cho em, có lúc gọi thường xuyên. (Em cảm ơn anh về điều đó). Và em vẫn không nguôi nỗi nhớ về anh. Và, có lúc, em mơ có một phép màu- một phép màu nào đó đưa anh đến với em, để em và anh được ở bên nhau đến trọn đời. Chẳng bao giờ tin vào những phép màu, nhưng em đã mơ có được phép màu ấy- Bởi vì tình yêu của em đối với anh??

Chia sẻ trang này