1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mối tình đầu....................Viết cho "bình yên".................................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bolide_in_dark, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bolide_in_dark

    bolide_in_dark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mối tình đầu....................Viết cho "bình yên".................................

    Đã hơn 2 năm rồi em nhỉ! Anh còn nhớ cái ngày đầu tiền khi anh bày tỏ lòng mình. Lúc đó anh như một đứa trẻ mới tập nói. Đối diện với em mà bập bẹ mãi mới nên lời.
    Từng ấy thời gian, tuy chúng ta xa nhau nhưng có lẽ là luôn hướng về nhau, và đã từng chia sẻ rất nhiều. Nhưng không hiểu tại sao dần dần chúng ta càng xa cách. Cả những lời hỏi thăm cũng chằng còn. Nhiều lúc anh đi tìm nguyên nhân nhưng không thể nào giải thích nổi.
    Vừa rồi anh nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên, anh đã cố gạt bỏ quãng thời gian không vui vừa rồi, đã cố gắng bỏ qua tất cả nhưng hình như em vẫn thế. Vẫn tạo cho anh cảm giác rất xa em. Một tin nhắn, một vài dòng offline cũng khó đến vậy sao?
    Cho đến bây giờ thì thật sự anh không hiểu được em, không hiểu tại sao em lại như thế. Nhưng có lẽ bây giờ thì anh không nên đi tìm nguyên nhân nữa. Có lẽ em đang phân vân không hiểu rõ tình cảm của mình. Mà cũng có lẽ em đã xác định được con đường phía trước. Hình như giờ đây anh không còn là người thích hợp để em có thể giải bày tâm sự, cũng như hướng đến trong những lúc mệt mỏi của cuộc sống đời thường.
    Anh đã từng rất đau khổ trong thời gian qua. Có thể nói nhiều lúc dùng từ hận thì đúng hơn. Hận em, hận chíng bản thân mình. Nhưng tất cả, tất cả có lẽ hãy nên chôn vào quá khứ.....Và từ trong sâu thẳm anh thật sự mong rằng em sẽ hạnh phúc.
    Hãy sống với nhiều nụ cười trên môi em nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    4 R....
    T....
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    ôi, 5 năm
    Làm sao để kể hết về những kỷ niệm êm đềm khi chúng ta bên nhau. Lần đầu nhìn thấy anh. hì, cái cảm giác chẳng có gì cả. Nhìn như nhìn bao người con trai khác, không ấn tượng gì hết. Để rồi sau đó, anh dịu dàng bên cạnh, yêu thương, chia sẻ. Anh biết lắng nghe cái tôi trong em và rồi chúng mình
    Có lẽ năm đầu tiên đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong tình yêu của mình phải không anh. 1 năm với những nụ cười, niềm vui hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy nhau.
    Để rồi sau đó, vẫn tình yêu, vẫn sự quan tâm. Nhưng chen vào đó còn là mối suy tư của mỗi người. Em cứ mãi mòn mỏi với con đường học tập của anh. Vì em biết học để có một tương lai tốt hơn cho anh và cho cả em nữa. Em đã cố gắng động viên anh học tập. Rồi anh cũng học xong. Rồi anh có cơ hội tốt để đi làm. Em lại tiếp tục động viên anh cố gắng. Phải cố vì công việc đó đòi hỏi phải có tính kiên trì, không thể là người giàu có về tiền bạc thì cũng phải giàu có tình thương và sự thông cảm. Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau đều đều không bước đột phá trong tình cảm như thế nếu không có chuyện gia đình anh phản đối phải không anh?
    Và rồi từ chuyện đó, anh đã phát hiện ra. Anh không phải thực sự muốn gắn bó cuộc đời anh với em. Để rồi qua đó anh nhận ra em không phải là người con gái mà anh mong đợi sẽ mang lại cho anh sự bình yên, hạnh phúc.
    Anh à, em sẽ là một người vợ tốt, tốt hơn bất kỳ ng vợ nào. Em sẽ kết hôn và mang lại hạnh phúc cho ai đó. em sẽ có một gia đình, mang đúng nghĩa của nó, mặc dù ở đó em chỉ sống với trách nhiệm.
    Em đi trả thù sự ngu ngốc của mình. Và anh sẽ ân hận, ân hận vì đã không tin vào tình yêu sự hy sinh của em có thể dành cho anh.
    Chúc anh sẽ hạnh phúc hơn trong tương lai
  3. congacon1204

    congacon1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    PA ơi
    Thế là đã 2 năm , cái ngày anh nói anh phải rời xa em . Mỗi lần nhớ em , lòng anh lại quặn đau , lại thấy hình như mình có lỗi gì đó , thấy mình thật hèn kém .
    Anh vẫn nhớ như in những kỉ niệm của chúng ta.
    Em có hỏi anh là anh bắt đầu yêu em từ khi nào ? Anh đã trả lời em là từ cái lần chúng mình đi về , cái lần đầu tiên chúng mình không nói một lời từ khi anh đón em đến khi về đến nhà em . Nhưng em biết không , thực sự trước đó rất lâu anh đã cảm thấy rằng anh đã yêu em , đã ghi đậm hình ảnh của em vào trai tim anh . Em còn nhớ cái đêm em khóc , đêm đó em bị bố mắng , em đã trùm chăm mà khóc , đến khi anh gọi điện cho em , hình như là 2h sáng thì phải , em vẫn đang khóc. Anh đã nói chuyện , kể chuyện cười và bật nhạc cho em nghe . Em đã cười , tiếng cười tuy bé và mặc dù anh chỉ nghe qua điện thoại , nhưng anh cảm nhận được nụ cười của em thật thoải mái , thật bình yên .
    Khi em ngủ rồi anh thật sự hạnh phúc vì đã làm cho em vui .
    Anh đã nói : chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc , vui vẻ . đó là hạnh phúc lớn nhất của anh .
    Giờ đây 2 đưa mỗi người mỗi ngả tuy nhiên anh sẽ không bao giờ có thể yêu ai nhiều như yêu em .
  4. hieudv

    hieudv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của me gắn liền với một cái hồ, có thể với bao người khác sẽ chỉ là cái hồ bình thường nhưng đối với a đó là cả một kỉ niệm, một tấm lòng, một người bạn, hôm nay trong người rất mệt, ra đó tìm chút hơi ấm, chút thân thương, nhưng chỉ mình ta với chiếc cột đèn và chiếc ghế đá, hồ vẫn rất đẹp nhưng lòng người thật buồn
    Cầu chúc cho e có cuộc sống tốt đẹp nếu đó là con đường e đã chọn
  5. congacon1204

    congacon1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    anh vẫn thường đến quán ốc luộc ngày xưa anh và em hay ngồi , nhưng giờ đây chỉ có một mình anh ngồi ăn ốc , đau còn được nghe tiếng xuýt xoa kêu cay quá , còn đâu những lần tranh nhau từng con ốc . ăn ốc xong thì 2 đứa mình lại ăn nem chua rán . nem chua ở đó không phải là ngon , nhưng có một điều đặt biệt mà chỉ có ở đó mới có , đó là nem chua rán tẩm vừng , cô chủ quán rán nêm chua và cho cả vừng vào chảo . Mùi nem chua tẩm vừng rán vừa thơm vừa bùi .
    tính đến giờ đã 2 năm rồi ,2 năm anh không yêu ai , không đi cới một người con gái nào ngoài công việc . Không biết đến bao giờ anh có thể quên được
    mãi mãi yêu em
  6. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, lại vào đúng topic này nên em cũng bon chen 1 chút
    ==============================================
    @Anh
    Anh - mối tình đầu của em, cũng là mối tình thứ hai và là cả thứ ba nữa. Có nhiều khi em đã tự hỏi sao mối quan hệ của bọn mình nó lại fức tạp và lằng nhằng đến vậy. Fải nói thật lòng, em đã muốn bỏ đi cái mối quan hệ dường như làm em cảm thấy mệt mỏi và chán nản nhưng em đã k làm được điều đó. Em đã tự cho mình là quá yếu đuối là quá kém cói nhưng có lẽ đó mới là tình yêu.
    Câu tỏ tình của anh, em vẫn nhớ, nhở cả dáng vẻ anh với nụ cười và cả sự bối rối nữa. Em biết tương lai chưa có điều j chắc chắn nhưng em mong bọn mình sẽ cố gắng vì tương lai và đừng để mất hiện tại
  7. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Chưa iu chẳng có j để viết

Chia sẻ trang này