1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mối tình đầu

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi scorpions_na, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Em lại hiểu nhầm nữa rồi. Mình đâu có đọc mail của em mà em lại nghĩ mình mở ra đọc. Mình đâu có tính xâm phạm thư tín của người khác.

    I HATE MYSELF FOR LOVING YOU
  2. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra thư viện quốc gia đọc sách. Đọc được bài thơ khá hay của Puskin. Bài thơ hay thế này mà bây giờ mới được biết:
    Tôi nhớ mãi phút giây huyền diệu​
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh, em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như tiên thần sắc đẹp trắng trong.
    Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng
    Giữa ồn ào xáo động buồn lo
    Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng
    Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.

    I HATE MYSELF FOR LOVING YOU
  3. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vui phết. Đến lớp lừa được khối người. Nhớ lại năm trước, mình bị em lừa, và chính điều đó giờ đây đã là sự thật. Chẳng muốn nghĩ lại nữa.
    Hôm nay lại có người bạn nhắc tới em, mình trở nên buồn. Lâu lắm rồi không liên lạc với em, nhớ em quá. Vẫn biết rằng em đang vui vẻ, khoẻ mạnh. Thế là mình mừng rồi.
    Hi vọng rằng đến một ngày nào đó em sẽ tha lỗi cho mình. Mình vẫn sống tốt là được.

    I HATE MYSELF FOR LOVING YOU
  4. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Kiếm được đôi vé xem ca nhạc "yesterday & now" của Mỹ Tâm trên sân vận động Mỹ Đình. Đắn đo mãi mới quyết định liên lạc với em, mời em đi xem cùng. Mình biết là em rất thích Mỹ Tâm, vậy mà em đã từ chối. Cũng chuẩn bị sẵn cho sự kết cục như vậy, nhưng cảm giác hỡng hụt vẫn tới. Vẫn thấy buồn.
    Vậy là mình cũng không đi xem được rồi. Đi xem một mình thì chán phèo.

    I never know what the future brings , but I know you are here with me now
    And I hope you are the one I share my life with
    And I wish that you could be the one I die with
    And I pray in you?Tre the one I build my home with
    I hope I love you all my life ....

    I HATE MYSELF FOR LOVING YOU
  5. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    To Trà Hoa Nữ: Hôm qua mình mới được đọc sơ qua tác phẩm Trà Hoa Nữ. Một tác phẩm hay đó chứ, bạn lấy user này do tác phẩm đó hay lí do khác vậy.

    I HATE MYSELF FOR LOVING YOU
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cái: Thế cái mối tình đầu của tớ từ năm lớp 1 cơ, giò đếck nhớ gì thì viết thế nào đây???
    S_Holland_GRSP
  7. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ua thế không ai viết cho mối tình thứ 2 à ? Mà thôi chết mình là mối tình thứ mấy rùi nhỉ ? Xem nào 2 , 3 , 4 ... kô nhớ được .
  8. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Em thay đổi quá em ơi! Em đã không phải là em của ngày xưa rồi. Không còn là cô bé thơ ngây, không còn cách suy nghĩ về tình yêu, về người yêu nữa rồi. Em đã là một con người hoàn toàn khác, một người theo đúng môi trường đã dạy em. Anh biết anh đâu thể bằng "người ta" về mọi mặt trừ tình yêu. Nhưng như vậy có lẽ chưa đủ đối với em.
    Nhớ ngày xưa em không đi chơi tối quá 10h, vậy mà... Em không ngồi sau xe của người con trai nào khác ngoài người yêu, vậy mà... Em rất giữ ý khi tiếp xúc với con trai, vậy mà... Tất cả là tại sao vậy em. Chỉ có lý giải bởi em đã là người lớn, mặt khác môi trường mà em tiếp xúc đã đưa em đến như vậy. Anh không hề có ý trách móc em, không hề có ý coi đó là xấu, là không tốt. Nhưng ước gì em vẫn như ngày xưa.
  9. q_25251325

    q_25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng em đã thay đổi , nhưng anh biết tại ai không ? Chẳng phải anh cũng đã thay đổi , TY của anh ??? Cuộc sống mà anh , thật cay đắng khi nhận ra rằng ta chẳng thể sống là con bé vô tư như xưa nữa .
  10. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em không thể là cô bé vô tư được nữa. Nhưng tại sao em lại thay đổi một cách chóng mặt như thế. Tại sao quan điểm của em về tình yêu như vậy. Môi trường mới đã dạy em sống một cách thực dụng như vậy ư?
    Tại anh ư? Tại tình yêu của anh thay đổi ư? Tại sao em lại khẳng định như vậy. Tình yêu mà anh dành cho em vẫn như ngày nào, nếu không nói là hơn. Chỉ có chăng giờ đây, anh nhìn em với con mắt khác lắm. Anh không yêu người con gái ở hiện tại, anh yêu người con gái của quá khứ cơ. Với người con gái hiện tại giờ đây chỉ là tình thương mà thôi. Thương vì em đã không giữ được bản thân mình, thương vì em đã do hoàn cảnh đưa đẩy như vậy.
    Cảm ơn bạn đã trả lời hộ người tôi hằng thương nhớ.

Chia sẻ trang này