1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho moi tinh dau!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi quaivat2002, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quaivat2002

    quaivat2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa chiều ùa về trong trống vắng
    Của chốn xa lạ -
    nơi hư không
    Chợt vỡ oà -
    tôi và nỗi nhớ mênh mông
    Về một ngày xưa ấy -
    mới dây thôi .
    Ngày xưa ấy ta học chung một mái trường
    Cùng sưởi ấm một tình thương
    Nơi xứ sở bạch dương -
    nơi mùa đông trắng xoá.
    Ngày xưa ấy vẫn thao thức trong tôi
    Rạo rực sớm hôm những buổi chiều mưa lặng lẽ
    Và hình như có những chiều mưa như thế
    Ta đã thả buồm theo những ước mơ.......
    Có những chiều mưa như thế
    Những chiều mưa xưa -
    thưở ấu thơ.
    Và rồi cũng một chiều mưa khác nữa
    Em đi về nơi xứ biển xa xôi
    Tiễn em tôi chẳng nói một lời
    Một lời thôi để lưu luyến xa xôi
    Để bây chừ bao năm tháng qua rồi
    Người biền biệt -
    mà tôi thì thương quá
    Để một trời giăng rộng bến cô liêu
    Đã xa rồi thời dó -
    mới đây thôi
    Mới đây mà đã 6 năm rồi
    Đã xa rồi thời đó -
    mới đây thôi
    Thời của nỗi buồn xa lắc đến vu vơ !!!!
  2. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Có thể rằng anh sẽ mãi quên em
    Chiếc lá nào rơi trên con đường kỉ niệm
    Giọt mưa cũ có còn màu nhiệm
    Có chữa lành vết cắt chia ly?
    Thời gian và thời gian trôi đi
    Em vẫn bước trên con đường xưa cũ
    Bởi kí ức gọi hoài trong giấc ngủ
    Bởi một điều:em chẳng thể quên anh
    Hoài niệm chẳng úa vàng mà mãi mãi màu xanh
    Bởi em biết anh là người duy nhất
    Điều đã có em tuột tay làm mất
    Và biết mình sẽ mãi mãi cô đơn.....
    X-Zero
  3. quaivat2002

    quaivat2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có những đêm ngồi bên trồng sách vở
    Tay lật bài mà mắt lại xa xăm
    Kỷ niệm cũ lại ào về nỗi nhớ
    Khoảng tời nào mang đến một ước mơ!!!
    QUAIVAT2002
  4. quaivat2002

    quaivat2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vắng vẻ quá , huhuhu ! Chẳng nhẽ mỗi tôi là thằng " ngốc " thôi sao? Cảm ơn X-zero nghen .
    QUAIVAT2002
  5. nguyenthanhtung1979

    nguyenthanhtung1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    thời gian qua đi
    gật mình nhìn lại
    đã bao năm rồi mình đã là người lớn
    tuổi trẻ ơi ? những ngày tháng không nguôi
    [red]
    ROMANTIC
    [/blue][/size=8]
  6. quaivat2002

    quaivat2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày ta gọi cố nhân ơi
    Thì có nghĩa bạn ơi không còn nữa
    Bằng lăng tím , phượng hồng thôi đổ lửa
    Và thời gian không xoay chuyển luân hồi.

    Ta sợ hoài cái tên gọi cố nhân
    Nghe nhưc nhối rưng rưng niềm nhớ cũ
    Nghe mưa gió bão giông đang vần vũ
    Cố giằng co một chút tuổi học trò.
    12 năm - ừ nhỉ đã qua nhanh
    Đến hôm nay 12 năm có lẻ
    12 năm sông trên đôi vai mẹ
    Bước chân nào thiếu bóng dáng người cha.
    Kỷ niệm ư ! Người đã bỏ xa ta
    Trong nắng úa và cung đàn tan vỡ
    Chú dế mèn nửa đêm xao nối nhớ
    Bẻ vầng trăng dâu tiếng nhạc điêu linh
    Nhạc đưa ta phiêu du nơi cung Quảng
    Ta ngẩn ngơ ngóng dáng chị Hằng
    Nghe gió hát và huyền trăng lả lướt
    Ôm thuyền trăng ta thấy một trời trăng.....
    Ta lại mơ lại mộng quá mất rồi
    Đã xa rồi xa mãi thế là thôi
    Từ nay trăng khóc người viễn xứ
    Nước ngân hà vạn kiếp vẫn sầu trôi.......
    Trăng tri kỷ , ôi hỡi trăng tri kỷ
    Hãy nói đi dù chỉ một lời
    Để từ nay dẫu phiêu bạt nơi cuối trời
    Xin 1 lần được gọi : " CỐ NHÂN ƠI " !
    QUAIVAT2002
  7. quaivat2002

    quaivat2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu tôi mong manh như sương khói
    Thoảng trong chiều vàng với khói mơ tan
    Như giọt sương tinh khôi đọng trên lá
    Lá đã úa tàn và sương cũng đã tan!!!
    Bài này còn nữa, nhưng để khi khác nhé, hi vọng các bạn đong góp nhiệt tình hơn nưa, chẳng lẽ cac bạn không còn chút "thơ để nhớ" về mối tình đầu sao?
    QUAIVAT2002
  8. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Dành cho ca voi....

    Hãy ngủ đi giấc mơ bé bỏng
    1 cuộc tình gọi mãi không tên
    1 khác vọng không mầm xanh của lá
    Để riêng em ôm ấp mãi không thành
    Em gieo rắc chồi non tình yêu
    Mong người thương tặng thêm sự sống
    Tựa sức mạnh cây con vươn cao
    Đón ánh nắng rạo rực tâm hồn
    Nhưng ngờ đâu sự sống cạn kiệt
    Anh chối từ như chưa quen em
    Mỗi chồi non thiếu nước khô héo
    Lịm tắt dần trong nỗi chơi vơi...
    Tháng ngày qua, em ươm chồi mới
    Mong ai đó hiến tặng con tim
    Nhưng trong mơ lòng còn thổn thức...
    Chồi non đầu đau đớn khôn nguôi....

    Past is history... history can't never change... i move on to live in present and wait for my future







    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  9. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Dành cho ca voi....

    Hãy ngủ đi giấc mơ bé bỏng
    1 cuộc tình gọi mãi không tên
    1 khác vọng không mầm xanh của lá
    Để riêng em ôm ấp mãi không thành
    Em gieo rắc chồi non tình yêu
    Mong người thương tặng thêm sự sống
    Tựa sức mạnh cây con vươn cao
    Đón ánh nắng rạo rực tâm hồn
    Nhưng ngờ đâu sự sống cạn kiệt
    Anh chối từ như chưa quen em
    Mỗi chồi non thiếu nước khô héo
    Lịm tắt dần trong nỗi chơi vơi...
    Tháng ngày qua, em ươm chồi mới
    Mong ai đó hiến tặng con tim
    Nhưng trong mơ lòng còn thổn thức...
    Chồi non đầu đau đớn khôn nguôi....

    Past is history... history can't never change... i move on to live in present and wait for my future







    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  10. quaivat2002

    quaivat2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hay quá xá ! Thời gian này mình đang thi ( đang học trường EUMUK ) nên bận , mong các bạn đóng góp nhiệt tình hơn nữa!
    Hỡi quê hương người có mối tình đầu không?

    QUAIVAT2002

Chia sẻ trang này