1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một con nhóc ko lớn được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Co-be-co-tich, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một con nhóc ko lớn được

    Vào box Tâm sự thấy toàn các anh các chị lớn, đọc những gì các anh chị viết thấy em tự thấy mình rất...trẻ con, tự nhắc mình nên sống vui vẻ hơn, vì cuộc sống của một con bé lớp 12 như em còn rất nhiều hạnh phúc, còn chưa có gì nhiều nên lo lắng.....Em sẽ cố gắng để luôn giữ được sự lạc quan

    Đọc tâm sự của mọi người nhiều rồi, giờ muốn viết một cái gì đấy cho mình, vì mấy năm rồi em ko viết nhật kí, mà hễ viết vào sổ thì ở nhà thế nào mẹ cũng tìm đọc, hichic.....

    Bây giờ, ko hiểu sao chỉ muốn viết về thằng bạn thân thôi....

    20/12/2004
    Mình chẳng hiểu là mấy hôm nay mình làm sao nữa. Sáng đến trường trong tâm trạng chả buồn chả vui, đi học sớm hơn bthường 5'' liền sau khi đã tống đầy được 2 bát cơm Cái xe đạp dở chứng, đi cố đến trường, mặt nhăn như cái bị, thấy nó đang đứng ở cổng trường....Ờ nhỉ, hôm nay nó làm xung kích...Chịp, trông vẫn "hoành tráng" như mọi ngày. Lừ lừ đi vào, vừa đi vừa nhăn nhó với cái xe đạp, mặc kệ xem nó có nhe 2 cái răng thỏ ra cười chào mình ko

    Tập trung dưới trường chào cờ đầu tuần, ngó mãi chả thấy cu cậu đâu, chán hẳn. Cãi nhau ỏm tỏi với mấy thằng ở lớp để giành giật tờ báo Bóng đá. Chịp, khỉ thật, nhìn lại cái kết quả đau khổ 1-0 của Ars, đáng nhẽ phải hơn chứ, ít quá, hic, mà Reyes của mình thì trận đấy mất tăm chứ lị, chậc !

    Lớp mình lại ngồi dưới sân chờ cả trường đi lên hết rồi mới rì rầm đi lên, đúng là toàn những đứa lười bon chen Thấy nó đang ngồi với "vợ" nó, lại thấy chạnh chạnh, thây kệ. Coi như ko nghĩ gì. Nó gọi mình mấy câu, chẳng thưa. Nó nghĩ là mình giận nó cái gì đó, nhưng biết ko cải thiện được, thế là cứ xồng xộc nói về cái chuyện mà nó biết là mình sẽ quan tâm với cái vẻ mà mình nhìn thì ko thể ko nghe. Nó lọt vào top 15 "HOTBOY" của H2T2. Khỉ thật. Thế là mình nhảy dựng lên, sướng như chuyện của mình, và quên hẳn cái chuyện định làm mặt lạnh với nó cách đấy chưa đầy 2'' . Bắt đầu hỏi han xem tình hình thế nào, và nó thì làm ra vẻ ko kể đâu, vớ vẩn ý mà, hức....vì đương nhiên nó biết mình sẽ quan tâm đến nó và hỏi han "tận tình" mà......hức hức.... Ra vẻ ta đây à, cóc thèm.

    Rồi cuối cùng thì nó cũng kể cho mình với thằng T nghe. Ko kể á, mình với thằng T úp sọt oánh chít , hè hè...Báo H2T2 mời phỏng vấn lần 2 :
    Reporter : Kết quả học tập của em ?
    Thằng khác : tổng kết 7,4 ; 7,5.....tóm lại dưới 8
    Nó: 8,6

    Rep: Mối quan tâm lớn nhất của em hiện nay là gì ?
    Thằng khác : thi học kì 1, thi tốt nghiệp, thi đại học ( toàn bọn học vớ vẩn)
    Nó: giải bóng rổ năm tới
    Rep: (mắt chữ o) sao lại thế?
    Nó: vì em là đội trưởng tuyển trường, mà đội bóng thì mới thành lập còn non trẻ ( đúng bản chất ông cụ )

    Rep: Lúc rảnh rỗi em thường làm gì ?
    Thằng khác: nghe nhạc (thằng nào cũng hiphop), vẽ tranh (có mấy thằng thi ktrúc)
    Nó: ngày thì vẽ, đêm thì nghe săcsô
    Rep: (lại mắt chữ o) : sắc sô là cái gì hả em ?
    Nó: Hơ, thế chị chưa nghe Kenny G bao giờ à ? Đáng tiếc
    Rep: ờ...ờ....chị cũng ko rành về cái này lắm

    Rep: Sau khi đỗ ĐH em sẽ làm điều gì ngay ?
    Thằng khác: em đi Thái Lan du lịch với gia đình or em đi du học Anh, or em sang Pháp thăm bạn (???)
    Nó: đạp xe một vòng quanh Hà Nội

    Rep: Các anh chị định thiết kế vài mẫu quần áo để bọn em chụp ảnh lên báo, thế....em mặc quần số bao nhiêu ?
    Nó : em ko biết
    Rep: Cái gì??? Sao lại ko biết ? thế em chưa đi mua quần bò bao h à ?
    Nó: Thế quần bò là cái gì hả chị , 3 năm cấp 3 em chưa mặc cái quần bò nào, (hehe, bó tay chưa)

    Chết cười. Mà nó trả lời đúng bản chất nó 100% đấy chứ. Thảo nào vào top 15. Mình nhớ lại quả phỏng vấn lần 1, có thằng điên nào đấy trả lời cho câu hỏi : "Khả năng nổi trội của em là gì ?"- "Răng khểnh" ; "Thành tích mà em đã đạt được?" - "5 phút ăn 3 bát cơm" (ăn cơm mà thông minh thế)

    Bố khỉ, nghĩ lại thấy thằng bạn mình được vào là phải, chứ cho mấy thằng kia vào chắc mình đi tự tử quá. Tự hào về thằng bạn thân.

    Cô Sinh vào lớp, và vẫn là nó mở đầu cho trò vỗ tay chào mừng cô. Cũng nhờ nó mà lớp mình trở thành lớp ai vào cũng nhớ vì các thầy cô or phụ huynh mới lấp ló ngoài cửa đã được vỗ tay rào rào, zô ầm ĩ. Chẹp, đáng nhẽ hôm nay thi Sinh, thế mà cô "hồn nhiên" khi thấy cả lớp bảo cô phát đề nhanh lên (???) : "Cô có dặn hôm nay thi đâu nhỉ " . Cô bảo để thứ 4 thi. Chưa thấy lớp nào ngoan như lớp mình : tất cả biểu tình xin thi trong hôm nay. Keke, cô bó tay và đành đi chuẩn bị đề. Lớp mình thành lớp thi đầu tiên, mà chả cần phải thi sau, vì ko cần hỏi đề lớp khác làm gì (giỏi đến sợ). Đề mình có 1 câu mà sáng nay mình học trong.....WC, hehe, thú quá cơ....Làm suôn sẻ. Cái ý duy nhất mình bỏ là cái ý mà cả lớp làm sai, tranh cãi ỏm tỏi, hé hé....Em lấy 9 cũng được cô ạ.

    Nó được 1 em lớp dưới viết thư làm quen. Kinh đây. Cho mình xem. Con bé đấy muốn nhận nó làm đại ca ạ. Sợ. Nó tuyên bố luôn : muốn gặp thì gặp luôn ko phải thư từ gì hết, muốn gì chứ làm đệ thì nhận luôn, ko phải nghĩ. Hà hà, ủng hộ cái này.

    Nó cứ kiên quyết muốn hỏi xem có chuyện gì mà mình lại có cái kiểu mặt lạnh với nó mấy hôm rồi. Chịp, ít khi có chuyện nói lắm, tao mà nói thì tao với mày lại ko bình thường được, mặc dù tao đã tuyên bố hùng hồn là nếu mày và con vợ mày sau này có trục trặc thì tao sẽ thế chỗ , nhưng mà .....thôi, cứ để mọi chuyện như bây h, tao chỉ hâm mấy hôm thôi, được ko mày ?

    Xe bị "đao" , nhảy xừ lên xe thằng L. bắt nó đèo còn mình thì dong xe, đi qua đường bị đến 3 chủ mua xe hỏi : " Em ơi bán xe à ? Vào đây vào đây " Phởn nhỉ. Hỏi luôn bao nhiêu thì mua, 2 triệu mới bán, hé hé.....Thằng T với cái H lại đi lẻ, chịp, có thể thông cảm được. Trưa về ăn bánh mì nhà cái H, buôn chuyện rõ khoẻ. Chiều đi học Lượng rồi về lại thằng T đèo. Hiếm khi được bà con đèo quá cơ.

    Đi học về gọi điện cho nó. Chả hiểu sao lại gọi, kiếm cớ là sao mày bùng học hả thằng láo toét kia , và nó lại kể lần phỏng vấn 3.....Thôi mai viết tiếp.....Đói quá rồi....
  2. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật, ngày mai của ngày 20 là ngày 28 cơ đấy, bận quá thành ra chả online được. Cái topic của mình trôi xuống tận trang 6, công nhận dân bây h cũng nhiều tâm sự đấy chứ, chà....Vui nhất là vào nhìn thấy cái topic của chị Rabbit, chắc chị dạo này cũng bận lắm. Nhưng mà mọi chuyện với chị có vẻ suôn sẻ, thích thế, chúc chị sẽ mãi như thế, chị nhé....
    Viết bù mấy ngày quan trọng nào
    22/12/04
    Viết lên bảng dòng chữ to tướng : từ hôm nay --> 24/12 làm đĩa chọn bài 6000/đĩa - list 16 bài - liên hệ : ........
    Cả lớp nhao nhao lên, đúng là hs tham rẻ ạ. Kết cục là mình nhận được tất cả 17 cái list ạ. Con bạn bảo là ôm việc. Kệ. Được dịp để dân phởn, cũng tốt.
    23/12/04
    Tối đi học về tranh thủ rẽ sang cái địa chỉ làm đĩa mà mình mới tăm được hôm trước để trình 17 cái list. Anh chủ hàng ngớ ra. Hic. Còn nữa anh ạ, mai em mang tiếp. Mình ko nghĩ là cái chỗ đấy lại có thể xa nhà đến như thế. Nhưng sau đấy thì vẫn chăm chỉ lặn lội đi tìm mấy hàng bán bánh kẹo để mua kẹo mút. Chịp, lâu lắm ko ăn, tiền ít nên mua được có 60 cái
  3. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    24/12/04 Noel tèn tén ten
    Hôm nay thi GDCD, cái môn mà mình kinh hoàng từ đầu tuần lúc nghe lịch thi. Con T ngồi cạnh đã phân công để 2 đứa chia nhau làm tài liệu, hic, con này khôn vật, chia cho mình cái phần dài ơi là dài ạ. Sáng phải lõ mõ dậy từ 4h để chép tài liệu thu nhỏ ra cái tờ giấy chiều rộng bằng 2 ngón tay nhưng mà chiều dài thì vô tận....hichic.....Nhưng mà điều khốn nạn nhất là hì hục chép xong thì thuộc cha nó bài, tốn cả công chép Tại lúc chép phải chọn lọc ý cho nó ngắn + dễ hiểu --> hiểu bài luôn --> thuộc bài luôn.
    Sau khi hoàn thành công đoạn đã được "phân công", gấp kiểu "ruột mèo" rồi tống cả vào hộp bút. Mẹ hỏi có ăn mỳ ko mẹ đun nước sôi cho sướng, chả mấy khi nhưng mà có kịp đâu, thế là hì hục bê xe xuống tầng 1 đạp cấp tốc. Thật ra là đi sớm nửa tiếng đấy chứ, để làm trò "mờ ám" mà.
    Nhân dịp Noel vượt 1 cái đèn vàng. Ngày này mấy anh công an cũng chăm chỉ đứng canh ở đường thế chứ lị. Nhưng tất nhiên là qua suôn sẻ, có luật cấm vượt đèn.....sắp đỏ đâu Vào trường chả thấy ai mấy, phải tống xe vào tận trong cùng nhà xe, cuối giờ lấy xe tha hồ khổ. Chào bác bảo vệ rõ to và chúc bác một ngày tốt lành, trong khi bác thì chúc mình một buổi kiểm tra suôn sẻ. Chà, thế này thì làm bài trót lọt roài.
    Chạy hùng hục lên tầng 4. Úi giời ơi. Sao tự nhiên lớp mình lại phải ở cái vùng sâu vùng xa thế nhỉ. Chạy xong muốn chết luôn. May quá lên lớp chưa ai đến. Để lên bàn mỗi đứa một cái kẹo mút rồi viết lên bảng : Merry X''mas. Chạy vèo ra khỏi lớp thì thấy con QA đang ở hành lang. Chít thật. Ko biết có thấy mình ko. Xuống tầng 1 thấy con "vợ" đang tí tởn cầm 2 cái thiếp nhạc ngoe nguẩy, hỏi là quà của chồng à, thì bảo là mua hộ thằng H. Hừ, vợ mới chả viếc thế đấy Trống. Chạy lên lớp với bộ mặt giả vờ ngạc nhiên khi thấy đứa nào cũng ngậm kẹo. Chả đứa nào nghi ngờ cả. Mình cũng về chỗ ngậm kẹo của mình, chịp, ngon thật đấy, hà hà.....
    quay sang hỏi : thế hôm nay ko làm vụ gì à ? Chịp, chả là kể cho từ hôm trước rồi mà, nhưng sao còn hỏi nhỉ. Đến lúc bảo là kẹo của mình, ngớ ra : Thế sao cái PL nhận là kẹo của PL ? Hơ, cái này thì chịu rồi. Thôi kệ chứ. Của ai chả được. Thế là mọi người có 1 bất ngờ vui vẻ.
    Thằng T tặng mình cái thiếp. Mở ra thấy viết 2 trang, hãi. Hoá ra là nó chép cho mình lời bài Kiss from a rose. Chúc thì mỗi một câu: "chúc bà chị Noel vui vẻ, trẻ khoẻ" - Em. Thằng này được, hôm qua vừa hỏi nó có lời bài hát đấy ko, hôm nay thành quà luôn. Kể cũng hay.
    Con ngồi cạnh học một ít bài rồi. Nó đi hỏi đề lớp khác rùi mà. Thế mà ko bảo mình, huhu.....Có 2 đề, nó chỉ học 1 đề, nó bảo nếu lệch đề thì mình phải đổi đề cho nó, vì mình có tài liệu. Đề có 2 câu, nó học được 1 câu, 1 câu chép ra bàn. Hic, thấy tức tức nhưng thôi lại kệ. Dù sao cũng thuộc bài, thành ra chẳng cần phao phiếc gì cả. Con T ngạc nhiên. Tiết CD qua suôn sẻ như lời chúc của bác bảo vệ.
    Buổi trưa đang thiu thiu ngủ thì 2h kém thấy léo nhéo ngoài cửa. Hoá ra là tụi trẻ con trong khu tập thể. Mình thì mắt nhắm mắt mở :" Gì thế mấy đứa ?", tụi nó thì cứ bắt ra hẳn ngoài, mở cửa thì thấy giơ mấy hộp quà lên :"tặng chị này" . Tưởng tụi nó lại nghịch gì , thế là nháy nháy : "hộp ko à ?" - "Thì chị cứ mở ra đi" rồi chạy biến mất. Chưa kịp nói năng thắc mắc gì, thôi thì vào mở quà. Có thiếp nữa cơ đấy. Cái thiếp chia đôi, mỗi đứa viết 1 nửa : một bên là "Chúc chị 1 giáng sinh vui vẻ và ấm áp", một bên là "Chúc chị Noel có nhiều quà" và câu kết là "Em yêu chị". Chịp, mấy cái hộp quà bọc tử tế, chắc là ko đùa rồi, mở ra thì thấy mấy ông già Noel, rồi giỏ quà, tuần lộc, túm lại là những thứ để treo thôi, trông hay ơi là hay, mỗi tội cái nào cũng còn dán mác 10000 Trẻ con hay thật đấy. Mình nhất định phải thi đỗ sư phạm mới được......Ờ, nhất định....
    Bọn ở lớp đưa thêm 10 cái list nữa. Tối đi học lại lọ mọ đạp xe sang cái hàng đĩa đấy. Đường phố đông thật, người ta đổ ra đường ầm ầm, vui nhất là thấy mấy "anh già Noel" phóng xe máy với đống quà đi phát. Cũng hay. Cuộc sống thật là quá tốt với mình khi mình có nhiều phút hạnh phúc như hôm nay....Noel tèn tén ten

  4. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    25/12/04
    Hôm nay vẫn là Noel chứ nhỉ. Đến lớp thấy vắng đi một ít vì mấy đứa đi thi hsg vòng 2. Mình đã tính rồi mà. Biết là hôm nay vắng nên mang kẹo từ hôm qua. Chà, chúc chúng nó thi tốt và lọt vào tuyển quốc gia. Cũng khổ. Ôn mãi rồi mà ko được thì lại khổ với kì thi ĐH thôi.
    Kiểm tra Toán. Làm hết bài 1 rồi mới biết là chép sai đầu bài. Huhu, thế là đau đớn gạch chéo 3 trang giấy. Hệ quả tiếp theo là quay sang chép bài lia lịa. Từ sau xin chừa cái tội ẩu. Hic....Vừa chép vừa định hỏi, làm cách khác mình, nhưng chỉ sợ bị quát, vì đang tập trung làm. Thế là thôi, đã chép thì chép cho trót
    Thi Sử. Chưa học hết bài. Mà môn này thì phải chuẩn bị thi tốt nghiệp nên ko bao h quay. Thế mà cái đề bên mình lại rơi đúng vào câu mình chưa học, là phân hoá giai cấp gì gì đấy. Bảo chúng nó kể tên các giai cấp, sau đó thì ....bịa và viết chữ to ra, hè hè....Được những 3 trang cơ đấy. Khốn nạn nhất là mình dám viết g/c tư sản ra đời từ trước, trong khi rõ ràng là ra đời muộn, hichic.....
    Tối đi học với 2 con bạn thân. Một đứa khao bánh gối nhân dịp Noel. Bở thế. Kết thúc quá trình ăn uống là mình lại phải đạp xe hùng hục đến cái chỗ làm đĩa đấy vì lúc sáng mới nhận được thêm 6 cái list. Nhà mình chả có cái gì để nghe đĩa cả, nhưng cứ làm một cái để đấy làm....cảnh. Chẳng biết bao h số phận cái máy tính của mình mới có loa đây...hichic....Tiền ơi mày ở đâu ???
    26/12/04
    Chủ nhật. Đi dạy.
    Ca 1: cái thằng hs láo toét hôm thứ 4 dám bỏ bom mình ngồi chờ ở nhà nó gần 1 tiếng đồng hồ rồi phải ấm ức đi về. Rõ ràng hôm đấy nó thi xong từ 3h chiều, mình hẹn 4h học, thế mà mất tăm. Thế là đi tong tiền một buổi dạy, trong khi mình còn chưa có đủ tiền đóng tiền học tháng này
    Thằng này nói dối kinh dị ạ, ko chớp mắt lấy 1 cái. Hôm nay đến hỏi nó hôm trước đi đâu mà ko về nhà học, nó bảo là em sang nhà bạn chơi 1 tẹo rồi quên mất ko xem đồng hồ. Hic....Nói với bố mẹ nó, thế mà bố mẹ nó chả có phản ứng gì, lại còn ngồi kể thêm n "chiến tích" của nó như là bị đình chỉ học 1 buổi vì nói chuyện nhiều quá, rồi nghịch ngợm, thường xuyên ko làm bài tập về nhà ....v.v....có hôm bị thầy bắt đứng phạt ở góc lớp mà nó giả vờ ngất xỉu như thật ạ, cấp cứu hẳn hoi (chuyện đấy đơn giản, mẹ nó là bác sĩ mà ). Hệ quả là từ đấy trở đi thầy chả bao h dám phạt nó. Sợ thật. Bố mẹ lại còn bao che chứ. Mình chả muốn dạy nó nữa, nhưng bố mẹ nó cứ ngồi nỉ nước nỉ non, lại còn bảo là thay bao nhiêu gia sư rồi, cháu chịu khó....Ặc ặc...học thì lười, nói dối thì như cuội, mà nói cho vài câu (chứ chưa thèm mắng) thì nước mắt ngắn dài...Vấn đề là nó lại vẫn học được chứ. Lười học nhưng mà học vẫn khá. Thế có điên ko chứ lại.
    Ca 2: thằng này thì ngoan kinh dị. Lười học nhưng mà ngoan ngoãn lễ phép. Khi nào sắp thi cử hoặc kiểm tra thì dặn học bao nhiêu bài học hết, cho bao nhiêu bài làm hết, còn bthường thì chả bao h. Có giao bài trong sách bảo nó giở phần giải ra chép chắc nó cũng lười. Chả hiểu thế nào nữa.
    Chiều. Đi học thêm về lúc 6h, con bạn rủ đi ăn bánh đúc. Ra Lê Ngọc Hân chả thấy hàng bánh đúc đâu, bù lại đi qua trụ sở IOGT thấy mọi người tụ tập ngoài cửa, đứng lại chào một câu, mọi người reo hò ầm ĩ, nào thì a con còi, nào thì a con vịt giời, vịt còi, vịt bầu, vịt con đủ các loại. "Bị" rủ rê đi ăn chân gà nướng, thế là mình kéo cả con bạn đi luôn. Đã hơn 1 năm rồi ko qua đây, mà có khi gần 2 năm ý, tại bố mẹ bắt ở nhà học ko cho tham gia nữa. Nhân sự chẳng thay đổi gì cả. Tưởng đi ăn ở đâu lại kéo về gần trường mình chứ. Hic....Gặp lại mọi người vui ghê. Vào được ĐH rồi sẽ quay lại tham gia IOGT. Nhất định thế.
    27/12/04
    Bắt đầu thi các môn chính. Hôm nay thi văn. Sáng dậy từ 1h để ôn bài, rét chết đi được. Ai bảo lúc chiều hôm trước thì ngủ, tối thì đi ăn chơi nhảy múa, về nhà thì chẳng bỏ phim nào. Vừa học vừa ngủ ở bàn Chậc. Hôm qua hỏi được mấy đứa lớp khác, chúng nó cho cái giới hạn đề, thế là học tủ. Ờ, chết thì thôi. Đến trường thấy chúng nó bàn tán đề loạn cả lên. Kệ. Tranh thủ đọc bài "Vợ chồng A Phủ". Ôn mấy bài mà chưa đụng đến bài này, vì có đứa bảo năm ngoái thi rồi. Thế mà h lại có đứa bảo đề này chắc chắn rồi.
    Cái cô trông thi tưởng hắc mà cũng bthường. Nhưng văn thì có gì để hỏi nhau đâu nhỉ. Mình chẳng có thời gian mà hỏi ý. À, mấy đứa thi khối A thì quay, tất nhiên là trót lọt. Đến hơn nửa phòng quay ý chứ, rậm rà rậm rịch mà mình chả biết gì cả, chịp....2 đề chọn 1, thế mà mình chọn "Vợ chồng A Phủ", thế mới liều chứ. Tại thích thế, chưa ôn để xem làm ăn thế nào. Cũng khá. Ko có gì phàn nàn.
    28/12/04
    Là hôm nay đây, vào lúc này đây, mình....đang đói. Sáng mới thi Hoá xong. Kết thúc môn này là okie roài. 5 môn mình sợ nhất là hoá vì đã lâu lắm roài vứt môn này đi đâu rồi ý Đáng nhẽ môn Lý cũng chịu chung số phận, nhưng quý thầy Lý quá thành ra cứ học cho thầy vui. Thầy là giáo viên có tính cách hay nhất mình từng gặp. Hè hè....
    Mai thi Lý rồi. Chiều nay lại ngủ đến 5h chiều. 6h lại đi học thêm. Tối về lại ăn chơi nhảy múa và xem fim. Sáng lại lóc cóc dạy từ 1h học. Bố khỉ. Tự mình hại mình thôi. Nhưng mà ko được, phải chơi chứ. Chơi rồi mới yên tâm học được....là lá la....Đi ăn thôi....
  5. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Hic, khỉ thật, gửi lỗi mất một bài
    Được co-be-co-tich sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 28/12/2004
  6. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Lại lỗi nữa, xin lỗi bà con, em ko có ý câu bài đâu.
    Được co-be-co-tich sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 28/12/2004
  7. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Chà, mùng 5 Tết...Mai là Valentine rồi. Hình như mình lớn lên 1 ít rồi hay sao ý nhỉ Tại vì bây h lại đang tương tư, hic, buồn cười thế chứ lại. Tự nhiên thấy nhớ nhớ, nhớ cái anh đấy, chậc, lúc nhớ cũng buồn cười phết, làm gì cũng nhớ, trông cứ thẫn thờ, mà mong gặp anh thế chứ
    Mình chả hiểu mình nhớ cái gì...ờ....nhớ cái mùi của anh đấy, , ngồi sau xe ngửi cái mùi đấy thích thích, mà nhớ cả những lúc đi chung với anh đấy, nhớ cả cái hôm anh đấy đèo vào trường rùi tìm mấy cái giảng đường trống ngồi giảng bài cho mình. Bùn cười thía nhỉ.
    Nhớ cả cái kiểu tóc của anh đấy, bây h nó dài ra trông hay hay, chứ lúc mới cắt trông nhí nhố ko chịu được. Ừm, nhớ gì nữa ko nhỉ ? Nhớ là người gì mà kiệm lời thế chứ lại, đèo mình đi quãng đường dài ơi là dài mà chẳng thèm bắt chuyện, chẳng thèm nói với mình câu nào cả.
    Ít nói nhưng mà nói câu nào thì "ra vấn đề" câu đấy, ví dụ như cái hôm đi hát chào mừng 3-2 , phải đèo 2 người khác đến trước, rồi phóng như bay quay lại đón mình, thế mà mình ko biết lại chẳng chờ, lên xe người khác đi trước. Thế là quay lại ko thấy lại phải đi 1 mình, đầu thì ướt lướt thướt. Vừa đến mình đã chỉ chỉ vào đầu : " giỏi nhỉ " (tại vì đã bảo là đội mũ vào rồi ) , thế mà chẳng nói gì, chỉ hỏi : "Đi gì đến đây ? " Chỉ hỏi thế là biết vừa về đón rồi. Chả thèm nói, dúi vào tay một cái kẹo Cool Air vừa được 1 anh khác cho nhưng ko ăn, thế mà lẳng lặng chẳng nói gì cũng bóc ăn. Người gì kì quặc, kiệm lời thế chứ. Ờ, nhưng mà mình cứ nhớ, thế mới càng nhớ.
    Hát xong về đi ăn uống. Người gì mà uống rượu rõ khiếp, đèo mình cơ đấy, thế mà uống thả cửa. Lườm mấy lần vẫn uống. Mình cứ sợ say, thế mà chẳng say gì cả, lúc đứng dậy còn giả vờ loạng quạng, cuối cùng vẫn tỉnh táo đèo mình về đến nhà, lại còn bảo là em mà biết đi xe thì anh uống tiếp. Lúc đấy trời rét, và mình thì đã làm một việc hơi bị táo bạo, kể ra thì hơi hối hận, ơ, nhưng chỉ tại trời rét thôi mà nhưng mà hi vọng là hơi rượu sẽ làm người ta mau quên....Chậc...Con gái 18....
    Thôi, cứ coi như là đầu xuân tưởng bở một tí, vì anh đấy lạnh lùng lắm, mà còn đang mải mê điện tử, chắc chẳng nghĩ gì cả, nếu có chắc là chỉ nghĩ như em gái thôi....Dẫu sao mình cũng chỉ là trẻ con, nhớ thương một tí cho cuộc sống có màu sắc thôi mà
  8. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em xin ít đất được ko ạ ? Tại em thấy tên topic của bác rất hợp với 1 đứa....nhí nhố như em. Gì chứ, con gái 17 tuổi đầu roài mà cứ....như mới lên 10 í. Nói vậy thui chứ....em xin phép trước vậy thui, nếu bác thấy phiền thì....
  9. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng lắm người khai man giới tính, nhở
    Gửi các pé: Mới 17, 18 thì cứ thoải mà nhí nhố đi. Đấy là cái đáng mừng. Chứ "người nhớn" trước tuổi thì sợ nhắm
  10. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    To gepedu : hihi, ấy gì ơi cứ viết thoải mái đi, chỗ để bọn mình chia sẻ tâm sự mà lại. Chưa kể là tớ còn cực lười online nữa, nên coi như nhờ đằng ấy duy trì cái topic này hộ tớ luôn
    To chị asari85 : dạ vầng, em cũng biết thế mà lại, cho nên lúc nào cũng trẻ trung như zầy nè, hihi, cám ơn chị nhiều ạ
    Tiện đây chúc cả 2 người năm mới cười tươi như hoa, lời thốt ra như ngọc mọi sự suôn sẻ như ý, phát tài phát lộc, may mắn đầy mình Đặc biệt là chúc bạn gepedu luôn giữ được vẻ tươi trẻ như lên 10 vốn có
    Được co-be-co-tich sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 14/02/2005

Chia sẻ trang này