1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một con nhóc ko lớn được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Co-be-co-tich, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ hoĂ ra bĂc lỏằÊi dỏằƠng em à ? He he, 'ạa chỏằâ... Canh thiu bĂc. Happy Valentine''''s Day. Ngày lành thĂng tỏằ't, em xin khai bút luôn ỏĂ.
    Hôm nay là ngày...hê hê....Valentine. CĂi này thơ ai câng biỏt nhỏằf ? Trỏằô nhỏằng tên dỏằY hặĂi ko biỏt bặĂi ra. Nfm nào câng nhặ nfm nào, viỏt vào nhỏưt kẵ: Chòi oi, seo mÊi chặa thỏƠy 'ỏằâa nào tỏãng wà mơnh nhỏây ? Bạn quâ. Thoai, ko sao, nfm sau, chỏc chỏn nfm sau, 'ỏn lỏằ>p sỏẵ thỏƠy cỏÊ 'ỏằ'ng hoa và quà trong ngfn bàn. Hê hê, và câng nfm nào câng nhặ nfm nào, mơnh vỏôn ....trỏng tay. Mà thui, wan tÂm làm gơ cho mỏằ?t nhỏằY ? Mơnh vỏôn là 1 con nhóc cặĂ mà. Nghâ làm gơ cho mỏằ?t ngặỏằi. Mau già. Hey dà, nhỏằ> nfm trặỏằ>c, mơnh vỏằ>i con bỏĂn thÂn mò mỏôm 'i siêu thỏằt, khó chỏằ
    Được gepedu sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 14/02/2005
  2. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    14/02/05
    Valentine rồi cơ đấy. Hehe.
    Sáng. 3h30 đã phải lóc cóc dậy để học một đống bài học thuộc lòng dài ơi là dài. Thứ hai toàn môn học thuộc lòng thôi, GDCD, sinh, sử. Hôm nay lại bắt đầu học hành đây, hết Tết rùi huhu.... Chán ơi là chán....vẫn muốn chơi , mặc dù chả biết chơi cái gì cả. Tết năm nay vẫn được nhiều xiền mới sợ chứ, nhận xiền mà chỉ lo cho mẹ thôi, hichic....tại vì như thế chỉ tổ khiến mẹ phải nợ ơn người ta sau này. Chậc, về hưu rồi mà vẫn chưa yên.
    Dạo này được bố mẹ chiều quá cơ, thành ra lại bắt đầu hư đốn rồi thì phải Mới tối hôm trước mẹ còn nhắc đi nhắc lại là ngày đầu năm đừng có để đi học muộn, soạn sách vở trước đi, ko thì lại lôi thôi cả năm Thế là sáng rục rịch rõ sớm, đun nước và lại tiếp tục sự nghiệp ăn mì, mỗi tội là đầu năm cải tiến được ăn "Đệ nhất mì gia" đắt cắt cổ, ngày thường mình toàn ăn mì cân cho nó bổ, bổ túi tiền ý mà
    Tưởng đi ra khỏi nhà sớm được, thế mà cuối cùng lại sát giờ, đúng là cái số mình ko khá lên được Tất cả chỉ tại lúc trước Tết bố dọn nhà "cẩn thận" quá mà, tống cái áo mưa của mình vào xó nào ko biết, thế là cả nhà lại cuống cuồng lên đi tìm cái áo mưa cho mình, trong khi thực tế là mình chỉ muốn nhấp nhổm đội cái mũ phóng ra khỏi nhà cho nhanh. Đã dắt xe ra đến đầu cầu thang tập thể rồi mà mẹ còn gọi với lại vì đã tìm ra cái áo mưa. Đến khổ. May mà chưa kịp vác xe xuống tầng 1 đấy.
    Cái xe lại trục trặc. Năm mới năm me cái ông sửa xe chưa mở hàng, thế là mình lại đau khổ với cái xe đạp, cố bò đến trường. Tiết 1 : Mít-xì chủ nhiệm mặt mũi hầm hầm vào lớp. Mình chả hiểu là cô này kiểu gì, chả vui tươi được lần nào cả. Bọn lớp mình vỗ tay ầm ầm mà cô thì cứ vô cảm. Lúc chúc bọn mình toàn câu hay ho nhưng mặt vẫn ko thôi hầm hầm. Khó hiểu thật. Cô lì xì mỗi đứa 500. Sau đấy thì cô bảo lớp ổn định để cô đi viếng mẹ cô Hiệu trưởng mới mất. Hic. Khổ thân cô Hiệu trưởng. Mới Tết ra.....1 phút mặc niệm nào....
    Đứa nào vác đến lớp bản giấy trắng to đùng dán lên tường ở cuối lớp, lúc đầu định phun sơn lên đấy nhưng mà chúng nó mua nhầm thành cái xịt xịt gì ý, xịt vào đầu nhau chứ cóc xịt vào giấy được, tự nhiên lại thành ra hay, vì cuối cùng thì cả lớp viết + vẽ chi chít vào cái tờ đấy, toàn liên quan đến cái ngày "trọng đại" hôm nay, hehe, mình chả bít gì cũng khoanh cái trái tim to đùng = bút chì lên đấy, ở trong viết chữ Miss You Like Crazy....Hehe, mà nhớ ai ý nhỉ Còn chúng nó thì vẽ cả cảnh thằng nọ tỏ tình với con kia vào đấy, rồi cả động vật, ví dụ như "mèo cào xỉ điên cuồng" () những đứa ở ngoài thì tất nhiên là ngọ nguậy cầm bút minh hoạ thêm vài từ ngữ mà đọc xong ko cười đến chết thì cũng hấp hối Ví dụ như màn tức khẩu thành thơ , kể ra cho mọi người cùng vui nhá : Hôm nay trời đầy sương - Tôi thấy lòng vấn vương - Đi ra cầu Chương Dương - Bỗng nhiên gặp thằng Chương - Đang hốt hoảng gặm xương.....Đấy là mỗi đứa viết 1 câu đấy, và tất nhiên bài thơ còn dài dằng dặc toàn vần của những đứa ẩm "ương"
    Hôm nay chả có môn nào ktra miệng cả. Bố khỉ. Toàn bánh chưng trong đầu lấy đâu ra mà "kháng chiến toàn quốc" với cả "Hợp đồng lao động" chứ lại. Mấy cái "Tần số tương đối trong quần thể giao phối" tưởng ktra 15'' thế mà cô bình tĩnh bảo là thứ 4 các em nhé. Hic, tốn công học quá cơ, chỉ tại sợ lên bảng ko thuộc bài rông cả năm thui...huhuhu..
    Thằng bạn thân bây h hư đốn quá rồi. Nó đã chính thức đi "ăn vụng", hay nói cách khác như người ta vẫn hay nói bây h là "chán cơm thèm phở" Nó đang tương tư một con lớp khác, trong khi vẫn tay trong tay âu yếm vợ nó một cách đàng hoàng trước mặt cả lớp. Tất nhiên là chỉ có mình mình biết chuyện đấy, với tư cách là người mà cái-gì-cũng-được-nó-kể-cho. Nó hoàn toàn quên khái niệm hôm nay là ngày gì, và đến khi biết thì ngồi tiếc vì đã ko gọi điện cho cái con kia vào đúng ngày này mà lại gọi hôm qua Bố khỉ. Thôi. Dù sao cũng thông cảm. Nó là dân nghệ thuật. Mà dân đấy thì......Nhưng mà dù sao mình vẫn bức xúc. Đi với con vợ nó mà mình cứ thấy mặc cảm tội lỗi, vì mình chả khuyên bảo gì nó được nữa rồi, bây h nó như bị cuồng ý.....Tình yêu là cái quái gì chứ
    Hôm nay cứ trong tâm trạng chờ đợi, mà chẳng biết chờ đợi cái gì nữa....Nhìn thằng T với con H vui vẻ cũng thấy chạnh chạnh, giống hôm nhìn thấy thằng bạn thân với con vợ nó cũng thế, mình cứ hay nghĩ....Thôi quên đi....Đời lại đẹp rồi. Trời nắng to rồi. Ngày mai trời lại sáng. À mà ko, mai gì mà mai, sáng trưng rồi, may được cơn nắng đem quần áo ra phơi, khổ cái giời nồm quá, nhà ẩm sườn sượt ra
    Chậc. Ngồi lâu quá. Cho con bạn thân mượn cái modem từ hôm 30 tết, chưa đòi lại nên h phải lóc cóc ra hàng net, ngại quá cơ, chưa kể là cái bàn phím này cứng quèo, gõ sưng cả tay Thôi chúc cả nhà năm mới vui vẻ , em đi về đây, tranh thủ đầu năm còn rỗi rãi, chứ một thời gian nữa là lại ko viết được

Chia sẻ trang này