1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một điều...không thể gọi thành tên...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CoMaytim, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một điều...không thể gọi thành tên...

    Anh vẫn thường gọi em là nhóc, giờ không hiểu nhóc có còn là nhóc nữa hay không?Cô nhóc bây giờ có chút điệu đà rồi đấy nhé.Không còn lon ton bá vai bá cổ những thằng bạn như ngày xưa nữa... gặp anh , nhóc ngày xưa không ngần ngại khoác tay anh thậm chí bá cổ anh đòi cõng nữa kia.Nhóc bây giờ hay buồn lắm, hay cô đơn và hay nhớ về anh, chẳng dám kể những chuyện buồn vf biết chắc anh lo cho nhóc lắm.nhóc buồn một mình, khóc một mình và thèm nghe anh kể chuyện.Câu chuyện về một cô bé lọ lem không bao giờ trở thành hoàng hậu.
    Nhóc nhớ anh, nhớ chiều thu và gió heo may, nhớ cả những bông cỏ May anh hái tặng.Ước gì đấy là tình yêu...Nhóc biết,chúng ta không yêu nhau nhưng tình cảm của nhóc và anh thì không thể hiểu nổi, không thể gọi thành tên...
  2. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    không thể hiểu nổi thì thôi bác ạ
    cố làm gì
    không thể gọi thành tên thì
    đạt biệt hiệu
    há há
    muỗi đốt inox
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  3. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Em là một cô bé đang chập chững bước vào thế giới của tình yêu, em đang có những rung động đầu đời thật đẹp và lãng mạn
    Đây có thể gọi là: Tình yêu thủa còn thơ

    [​IMG]
  4. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thủa còn thơ ạ?Có lẽ... nhưng có phải thật không khi mà khi nghe anh ấy kể về mối tình đơn phương của anh ấy với một cô gái bằng tuổi em , em không có cảm giác ghen tị,chỉ thương cho anh và luôn cầu mong cô gái ấy đáp lại tình cảm của anh.
    Nói thì là vậy nhưng khi nghe anh nói lần đầu tiên về người con gái ấy,Nhóc thấy hơi chạnh lòng vì nhóc biết thế là tình cảm của anh dành cho nhóc sẽ xếp sau cô gái ấy.Nhóc sợ một ngày ngay cả ước mong được đi dưới mưa cùng anh cũng không thể thực hiện được.Đó cũng là lời hứa của anh.Liệu chị ấy(người bạn sau này của anh) có tin rằng giữa nhóc và anh không có gì không nhỉ? Khó nói lắm.
    Lần nào gặp nhóc anh đều hỏi chuyện tình cảm của nhóc sao rồi, anh biết trong mọi chuyện nhóc cứng rắn như một gã Man thưc thụ.Anh chỉ lo cho nhóc trong chuyện tình cảm thôi.Nhóc lại đang xa nhà, xa anh thế nên anh lại càng lo , nhóc biết điều ấy nhưng nhóc có nên nói với anh không... rằng...
    Quen biết khắp thiên hạ
    Tri âm chẳng một người
  5. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không có tên hay chỉ là nhữnh giây phút bâng khuâng? tình yêu không định nghĩa ...tình yêu là một căn bệnh không thuốc chưa...nhưng tình yêu không giới hạn . ..dù biết yêu là phũ phàng là đau khổ nhưng vẫn chấp nhận đau khổ để được yêu...có lẽ bởi hạnh phúc nho nhỏ ...hạnh phúc thật giản dị chỉ là có một lý tuởng để sống và đi tới mục đích của cuộc đời , có một ngưòi để yêu...để nhớ, có một viêc để làm . đó là hạnh phúc. Có lẽ bạn đang nhớ dù anh ấy không ở bên nhưng bnj cũng đã có một niềm hạnh phúc nho nhỏ rồi đấy. ...
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  6. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác khó nói, những tình cảm không tên ... Những cái đó đều đến với mỗi người. Theo anh nghĩ, những tình cảm của em dành cho anh ấy ko phải là tình yêu. Đó chỉ là tình cảm dành cho 1 người thân thiết, một người luôn gắn bó với những tình cảm của mình từ trước đến nay, em luôn được người đó giũp đỡ, quan tâm về tình cảm (cái mà người đó lo lắng cho em nhất ) Khi biết anh ấy có một người bạn gái, em cảm thấy chạnh lòng, bởi em sợ tình cảm của anh ấy dành cho em như trước, em sẽ mất dần một địa chỉ rất đáng tin cậy mỗi khi em có khúc mắc về chuyện tình cảm hay về chuyện nào đó. Trong khi ấy, em đang sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm của những người thân, và chưa tìm được cho mình một người có thể tâm sự, dãi bày tình cảm ( thường thì người yêu chưa chắc đã là người mình hay tâm sự, hay tiết lộ tình cảm của mình, mà đó là 1 người bạn thân ). Đừng ích kỷ muốn giữ anh ấy là của riêng mình dù em có yêu anh ấy đi nữa. Đàn ông thích sụ quan tâm nhưng ghét sự ràng buộc.
    Sapaboy !
  7. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của mình giờ đây em không biết fải gọi nó như thế nào... Tình yêu hả anh .. Em không nghĩ là như thế .. Nhưng mà tình bạn cũng không fải .. Nó cứ lấp lửng chơi vơi ... Và em cảm giác mình cũng đang lơ lửng ở một nơi nào đó chính bản thân em cũng không biết ... Em yêu anh... Nhưng điều nay không quan trọng với anh đúng không ... Nhiều khi em có một cái ý nghĩ quái ác là muốn anh sẽ biến mất khỏi cái thế giới này ... Vĩnh viễn anh ạ... để em sẽ không bao giờ gặp laij anh không bao giờ fai đâu khổ và hi vọng là sẽ không fải nhớ anh /..
    vi` một người đi mãi chắc không quay trở lại một chuyện tình nay dành chia đôi ...Một người ôm dĩ vãng người kia ở chốn xa chúc cho anh hạnh fúc bên đời ai !!!
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Có những khi ta chẳng thể gọi tên chính mình, cô đơn lạc lõng trong thế giới muôn màu, ta lẫn lộn giữa ảo và thực, chẳng hiểu nổi rằng lòng mình đâu mới là thực, đâu là giả. Vì thế mà ta chẳng dám bước chân quá giới hạn, ta sợ ta sẽ lầm lẫn yêu và quý, yêu và mến thương, yêu và ngưỡng mộ.............và nếu vậy, ta đau cũng nhiều và người cũng sẽ tổn thương bao nhiêu.
    Ta từng đọc, thà yêu rồi mất mát còn hơn không mất bao giờ, ồ, nói thì giỏi đấy, triết lý cả thôi, ta hay sưu tầm và thích đọc về triết lý chỉ vì nó khái quát một phần suy nghĩ qua kinh nghiệm của con người nhưng ta biết không thể là tất cả, không thể là hoàn toàn, chẳng có điều gì là hoàn hảo trong cuộc sống này cả vậy mà người ta cứ vươn mãi, vươn để biến mình thành hoàn hảo, đến khi nào nhỉ ?
    Ta nói bạn ta cầu toàn, ta còn cầu toàn hơn. Ai chẳng vậy, ta vẫn tự nhủ................nhưng đến bao giờ mới được............
    Quen anh bao lâu nhỉ, có thể nói là dài lắm, thời gian bao giờ cũng là ngắn nhưng những năm tháng đó thì sẽ không hề ngắn ngủi, ta đã viết rằng, ta không dám gọi tên, không dám nghĩ một điều gì, một mối quan hệ mà chẳng thể ai hiểu, bạn nghe kể thì bảo rằng, đó là câu chuyện cổ tích chưa có hồi kết, phải, hồi kết vẫn chưa có cũng như ta chưa có câu trả lời rằng Ta có yêu anh hay không ? hay đó chỉ là những rung cảm đầu đời như người ta thường nói. Ta không thể hiểu mình thực sự thế nào. Những mối quan hệ mới khiến ta hiểu phần nào nhưng cũng càng khiến ta rối rắm, băn khoăn............vì quen ai, biết ai, ta cũng nghĩ đến anh, thật lạ lùng và cũng dễ hiểu nhưng tất cả chỉ có vậy, như vậy liệu có đủ cho 1 chữ Yêu hay không?
    Ngày ra đi, không nói được một lời với anh, ngay cả món quà đó cũng chỉ nằm mãi ở nhà, không thể đến tay ng` nhận, ta đã khóc vì điều đó, giọt nước mắt đầu tiên khi ở xa. Ta thấy mình chẳng phải đứa con ngoan nữa, sao có thể khi mà ngay cả mong ước đó thôi cũng không ai hiểu cho, lại còn dập tắt, đập tan như chiếc lọ thuỷ tinh rơi xuống nền đất và vỡ vụn.............
    Liệu có khi nào ta sẽ gọi tên được tình cảm dành cho anh hay là mãi chỉ lơ lửng trong không trung với ngàn lời câm lặng
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn thường gọi em là nhóc, giờ không hiểu nhóc có còn là nhóc nữa hay không?Cô nhóc bây giờ có chút điệu đà rồi đấy nhé.Không còn lon ton bá vai bá cổ những thằng bạn như ngày xưa nữa... gặp anh , nhóc ngày xưa không ngần ngại khoác tay anh thậm chí bá cổ anh đòi cõng nữa kia.Nhóc bây giờ hay buồn lắm, hay cô đơn và hay nhớ về anh, chẳng dám kể những chuyện buồn vf biết chắc anh lo cho nhóc lắm.nhóc buồn một mình, khóc một mình và thèm nghe anh kể chuyện.Câu chuyện về một cô bé lọ lem không bao giờ trở thành hoàng hậu.
    Nhóc nhớ anh, nhớ chiều thu và gió heo may, nhớ cả những bông cỏ May anh hái tặng.Ước gì đấy là tình yêu...Nhóc biết,chúng ta không yêu nhau nhưng tình cảm của nhóc và anh thì không thể hiểu nổi, không thể gọi thành tên...
    Có đôi chút đồng cảm với bạn . Anh vẫn thường gọi em là nhỏ , chúng ta khởi sự mối quen biết như là những người bạn , anh thật sự là một người bạn lớn của em về tuổi đời cũng như về cuộc sống . Vì thế trong mắt anh , có lẽ em vĩnh viễn chỉ là một cô nhỏ không hơn không kém . Điều đó vô tình làm em đau , anh biết không. Đóng vai trò một cô em gái nhỏ , em ngoan ngoãn ngồi nghe anh kể về mối tình đầu , về người yêu cũ , về những suy nghĩ , lo toan , những buồn bực của cuộc sống . Gọi là tình yêu được không khi chỉ có em lẳng lặng đứng nhìn bóng anh ? Em không biết , em chỉ biết rằng quãng thời gian tập lãng quên tình cảm của mình đã làm em đau rất nhiều . Chuyện chưa có gì cả nhưng sao quá khó khăn để em có thể quên đi cảm xúc về anh ?
    Ai bảo đa đoan , ai bảo nặng lòng , ai bảo chung tình , ai bảo .....thương người ta chi cho khổ , con gái ơi ....
  10. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhóc hạnh phúc lắm khi được tâm sự cùng anh.Bây giờ chỉ có thể nhớ về anh thôi nhóc cũng thấy đó là điều hạnh phúc như "toiyeuchi" nói.Nhóc cũng sẽ không ích kỷ khi anh có tình cảm với cô gái ấy,sẽ không để cho anh phải nghĩ đâu.
    Ước gì nhóc có thể nói với anh mọi chuyện.Ước gì anh đừng quá lo cho nhóc.Nhóc sẽ kể cho anh nghe chuyện thật buồn của nhóc để nghe anh phân tích và khuyên nhóc.
    Nhóc biết nhiều lần vì lo cho nhóc mà anh quên cả hẹn với chị ấy.Anh bảo anh lo cho nhóc như một điều mỏng manh và dễ vỡ.Chị ấy-người anh thầm yêu- cứng rắn hơn nhóc nhiều.để chọn giữa tình yêu và nhóc, anh cũng không hiểu chính anh.có lúc anh dã nói vậy đấy."anh cũng không hiểu chính bản thân anh!"Anh cũng bảo đó là tình cảm "không thể gọi thành tên"
    Có nhiều người đồng cảm với mình , có những tình huống giống mình thật đấy.Nhưng tại sao lại chỉ là từ "nhóc"?Còn những người anh thì sao nhỉ?có lẽ các anh không muốn nói ra.Nếu được nghe từ cả hai phía, mình tin mình và nhiều người nữa có được những cách đối xử tốt đẹp và tốt cho cả "nhóc" và "anh".
    Quen biết khắp thiên hạ
    Tri âm chẳng một người

Chia sẻ trang này