1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một điều...không thể gọi thành tên...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CoMaytim, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng từng có 1 thời gian yêu 1 người chắc cũng bằng tuổi "nhóc", người đó yêu anh thật chân thành và tha thiết, điều đó anh có thể cảm nhận được, ngược lại anh cũng săn sàng làm bất cự điều gì để có thể giúp người đó thấy vui. Nhưng sau 1 năm yêu nhau anh mới thấy tình cảm của mình thực sự giống 1 người anh trai với 1 cô em gái hơn là một tình yêu đích thực, và anh đã phải ra 1 quyết định thật khó khăn là mong muốn được làm anh trai người ấy. Anh biết người ấy sẽ rất đau khổ, nhưng anh cũng kô thể làm trái lòng mình được, anh kô muốn mất người em gái đó và đến bây giờ khi có những người yêu khác thì anh vẫn muốn chăm lo cho người em gái đó đến suốt cuộc đời

    [​IMG]
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa.... 10 - 9 - 03...
    Chiều nay trời đổ cơn mưa...Buồn và nhớ em da diết...Ngồi đây viết cho em vài dòng..Định gửi mà rồi lại dằn lòng...Chẳng dám bấm Send...
    Buồn thật..Thế là lại sắp 1 tháng trôi qua..Tính từ cái ngày chúng mình không nói chuyện với nhau nữa...Nhanh quá em nhỉ...Anh còn nhớ như in những ngày chúng mình được ở bên nhau...Và đến tận bây giờ..Nghĩ lại... Vẫn đôi lúc anh cười...Cố tìm lấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình....
    Còn bao nhiêu điều..Bao nhiêu dự định...Mà chẳng làm được...Em có nhớ không..Đã bao lần anh nói..Nếu có dịp..2 đứa mình sẽ cùng nhau đi ra biển...Chỉ có 2 đứa ngồi ôm nhau..Tận hưởng cái cảm giác " Yêu " theo đúng nghĩa...Giây phút riêng tư của 1 đôi đang yêu....Ngay cả chuyện hứa dẫn em đi ăn kem NZ...Nhỏ nhặt như vậy anh cũng làm không xong...Thật là đáng trách em nhỉ...
    Mỗi sáng thức giấc..Mỗi đêm khi lên giường đi ngủ...Anh đều nghĩ về em..Cuộc sống ban ngày bộn bề nhiều việc..Học hành cũng như quan hệ xã giao...Chẳng có nhiều thì giờ..Anh chỉ có thể nhớ đến em vào những lúc như vậy...Những giây phút hiếm hoi...Nhưng đối với anh nó thật ý nghĩa...Cứ nghĩ nghĩ suốt như vậy để rồi....Chìm trong những giấc mơ với bóng dáng em....
    Em có còn nhớ không..Những ngày mình ở bên nhau..2 đứa mình đã cùng Swear rằng...Mãi mãi bên nhau...Sẽ không bao giờ nói 2 từ " Chia Tay "....Có phải vì thế mà giờ đây..Em im lặng như vậy phải không em..." Chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày mai " Em đã từng nói như vậy.....Ai biết được tương lai của mình ra sao...
    Em im lặng..1 sự im lặng đáng sợ nhất mà từ trước đến giờ anh biết...Sự im lặng đấy cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết phải không em...Anh hiểu mà..Em không cần nói anh cũng hiểu..Và xin em..Đừng nói ra 2 từ " .... " ...2 từ mà chúng mình đã cùng Swear...Đừng em nhé..Hãy để những lời hứa...Cũng như 1 mối tình thời học trò qua đi 1 cách êm đẹp...Để rồi khi nhìn lại..Mình cảm thấy được niềm vui ... Sự chân trọng chứ không phải những lời hứa xuông..Lừa dối và phản bội....Hãy yên lặng..Yên lặng để cho nó lặng lẽ trôi qua...Anh xin em...
    Cuộc sống trôi qua..Anh biết em sẽ có thể dễ dàng quên anh...Vứt bỏ hình bóng anh đi cũng như những kẻ qua đường...Anh chẳng muốn biết...Em sai hay anh sai ...Anh có lỗi hay em có lỗi...Anh phản bội hay em bội ước....Có lẽ anh đã học được điều đó từ những người bạn cũng như những thứ đã từng phải trải qua...Chúng giúp anh lớn lên nhiều....
    Thế là ngày mai đã là .... Năm nay là Trung Thu đầu tiên anh xa nhà...Có lẽ ngày mai em có hẹn với 1 ai đấy...Anh chẳng biết nữa..Nắm tay nhau đi khắp nơi vui vẻ với anh trăng rằm....Còn anh ở nơi đây...Sẽ cầu cho em hạnh phúc...Được vui vẻ bên người em yêu...Có lẽ thế anh lại thấy yên tâm hơn và lòng nhẹ hơn...Ở xa như vậy..Anh chẳng thể quan tâm chăm sóc em...Nói những lời yêu thương dịu ngọt hàng ngày...Chẳng đem lại gì được cho em...Anh chẳng xứng đáng ....
    Anh buồn lắm..Mệt mỏi..Nhớ mong.. Và yêu em nhiều...Tim anh đang nhói đau....Anh khóc...Khóc cho 1 mối tình...Khóc cho chính bản thân mình....Khóc vì anh cảm thấy mình vô dụng..Mình bất tài...Chẳng thể níu kéo..Giữ được người mình yêu quý....Những gì từ trước đến giờ anh làm...Có lẽ trong mắt em..Nó thật là Stupid...Anh thật vô dụng...
    Ngoài trời vẫn mưa...Lòng anh lạnh tái tê....Chẳng biết được cuộc đời sẽ đi về đâu...Cuối tuần sẽ làm gì...Chắc sẽ lại như mọi khi..Tụ tập mấy thằng con trai và nhậu nhẹt..Nằm vất vơ ngoài đường...Để rồi thỉnh thoảng lại ú ớ...P ơi..Anh nhớ em....Chẳng biết ở phương trời kia em có nghe thấy......
    Chúc em hạnh phúc........................Nhóc của P..P Yêu...
  3. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này