1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một năm trước

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi ranger04, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một năm trước

    Những ngọn nến cứ cháy mãi nhưng nó quá khác xa với ngọn nến của chúng mình. Đã không ít lần anh hối tiếc vì sao anh em mình lại gặp nhau vào một ngày buồn đến thế. Giá mà em đừng biết đến anh và anh cũng chẳng quen em thì có phải chúng mình đỡ phải giả dối với nhau như thế này. Một năm trước em xuất hiện trước anh khác xa với những người con gái khác ... em chẳng hiền dịu nhưng cũng chưa đủ bản lĩnh để đánh gục người con trai trong anh. Nhưng mọi việc đã xảy ra và anh là người thua cuộc, thua một cách toàn diện trước một em bản lĩnh hơn anh tưởng, anh cũng đã ngỡ rằng mình chỉ thua cuộc với riêng em nhưng từ khi có em trong cuộc sống mọi thứ dường như quá khó khăn với anh, anh bất lực với chính cả bản thân mình ... anh đã vấp ngã không đơn thuần chỉ vì em, anh suy suỵ nhưng anh vẫn biết nó không phải từ em ... vì em là hiện thân của một sự quá hoàn hảo cho một người con gái. Anh đã không cố gắng để mình là người đàn ông của em. CÓ phải anh đã nhầm không em khi anh cố gắng bắt em chấp nhận anh. Rồi khi anh hiểu ra rằng mình cần làm vì em thì đúng là đã rât muộn, em đã nói rằng chúng mình chẳng còn là của ngày xưa nữa, anh biết rằng hôm đó anh đã rất dũng cảm đối mặt với sự thực đó, đối mặt với cái anh không tin đó là của em dành cho anh. Anh cũng không nghĩ rằng đó chỉ là bạc bẽo, gieo nhân nào thì khắc có quả đó và đến lúc này anh sẽ chấp nhận dù biết rằng điều đó là tan vỡ trong cả hai. Một năm rồi đấy em ạ, năm nay anh sẽ bình yên, chẳng có ai cả ngoại trừ anh và cái chất mà anh và em đã quen nhau, anh thèm được 1 lần nữa ngồi bên em, bên những ngọn nến mà chúng mình đã từng đốt chung cho nhau, anh nhớ khuôn mặt đó, anh yêu cái góc quán quen thuộc đó, giá hồi đó chúng mình đã là của nhau ... nhưng ... anh hay nhưng mặc dù anh biết tất cả đã là kỷ niệm và ký ức ... anh không hề ước rằng mình sẽ được làm lại nhưng nếu được đốt chung những ngọn nến cho anh và em vào đêm năm nay anh sẽ một lần nữa được sống lại với chính mình với cái thời mà anh chưa từng yêu say đắm và mãnh liệt như thế . Năm nay sẽ chẳng có ai cả ... kể cả em vì anh cũng nhận ra rằng ... khi thiếu em cuộc sống của anh có nhiều cái để lo toan để mà tính toán ... để mà thực tế , để mà anh có thể là một thằng con trai của thời đại Y2K này ...
    Chúc em vui vẻ lần cuối cùng
    Sinh nhật vắng em

    Thêm một lần sinh nhật anh em không đến
    Có phải thêm một lần xa
    Giấc mơ cháy đầu ngọn nến
    Dấu yêu có dễ xoá nhoà.

    Thêm một lần mùa thu lỗi hẹn
    Dạ khúc xưa rạn vỡ trong lòng
    Anh níu giữ mùi hương kỷ niệm
    Cho tuổi mình khắc khoải chờ mong.

    Có phải đêm không còn xanh nữa
    Hay mắt anh hư ảo mất rồi
    Có phải em đang về bên cửa
    Hay lòng anh thương nhớ chơi vơi





    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 24/11/2003
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã qua rồi , giờ càng đến gần ngày anh về VN , càng lúc câu chuyện cũ quay lại , mông lung một chút gì mềm mại , vui và nao nao năm tháng.
    Mùa lại đông rồi anh ạ, em đã vượt qua con đường của phố , còn anh, chắc cũng qua rồi nhỉ?. Hôm qua, em đi lại cái quán lần đầu quen anh , chợt nhớ lại ngày 20/10 năm ngoái , lạ quá , em thấy nhớ , và mong gặp lại , để nhìn "anh" của em , để chắc chắn là anh đã sống vui vẻ , dù lại quay lại cuộc sống khô khan của anh. Anh nhớ nhé , hãy đối xử tốt với chị ấy , người con gái nào cũng vậy , chị ấy đã bỏ qua chuyện của Nohara thì anh chớ phụ tấm lòng của chị ấy. Hayc delete cái foder về em, và cũng bỏ em ra khỏi trí nhớ của anh đi , nhớ sống hết mình cho hiện tại và tương lai nhé , nhớ về em , thì chỉ nhớ như một kỉ niệm đẹp thôi , một thoáng của mùa thu năm ấy , nhé anh!!!!!!!!!!!
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    các anh các Chị muốn chút bầu tâm sự thì đăng ký một cái ạc kaont trong mail.yahoo rồi thì tâm sự với nhau nhé.. viếtt ra thế này em đến em Bê mất cái đứa girl trong kia đấy...
    /**** Не зови меня , Я ,о?оплZсO...****/
  4. ngaynhieugio

    ngaynhieugio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em về Bắc Ninh , đạp xe khắp các nẻo đường xưa cũ . lại nhớ hồi cấp 3 từng mơ có một ngày song song cùng ai đó trên những con đường ấy . Giờ thì đã quá xa xôi ... Chợt thấy mình già nua và cũ kỹ ... Em đã bỏ quên mình của những ngày xưa . Ngày xưa của em , cũng âu lo nhưng trong trẻo lắm . Còn em của thì hiện tại ? Mới tệ hại làm sao ...
    Lòng vòng qua Đại Phúc , định rẽ vào thăm trường cũ . Chẳng hiểu sao ngập ngừng , rồi lại thôi ... Ngày này năm ngoái , tuần nào về quê em cũng tới trường . Cũng chẳng để làm gì , chỉ ngồi một mình thôi , tưởng như đang được sống lại cùng bè bạn ,,, và lòng thì thanh than lạ . Giờ thì những cảm xuc ấy chẳng còn nữa rồi . Sợ phải đối mắt với quá khứ , sợ phải so sánh với ngày xưa . Biết rằng chẳng thể quay đầu lại mà sao vẫn buồn đến thế . Hay bởi biết chẳng thể quay đầu lại nên mới thành ám ảnh một thời ?!
    Lại tự cười mình lẩn thẩn . Hình như từ khi mình học văn là bắt đầu cho một sự quẩn quanh . Quẩn quanh với nhứng nghĩ suy chẳng bao giờ thoát nổi . Nhớ có người bảo rằng em hay nghĩ mà chẳng biết nghĩ . Người nói rồi người nhẹ nhàng đi . Sao chẳng ở cạnh bên em cho lòng đừng hanh hao như lá ? Kỷ niệm dường như cũng khô quoắt lại , cong queo giữa mùa đông . Em cứ trách thầm sao mùa đông năm nay đến muộn . Vậy mà khii gió về lại thầm than mùa sao lạnh thế . Mới hay con người ta la một mớ hỗn độn những cực trái ngược chất chứa trong đầu . Hay bởi mình đa đoan qua'' ? Đa đoan ah'' ? Cũng chẳng được như vậy đâu . Cô bạn cùng phòng vẫn hay nghêu ngao rằng đa cảm đôi khi thành nghiệt ngã . Ừ , chẳng biết có nghiệt ngã ko , nhưng hình như lòng lúc nào cũng chùng xuong . Thôi thì đành đợi một mùa xuân . Em vẫn hay đùa rằng thích mùa đông cũng bởi 1 phần mang cảm giác ngóng đợi 1 mùa ấm hơn , như ngóng một điều tốt đệp chắc chắn sẽ tới ở phia trước . Giờ thì lại cảm thấy mỏi mệt vì phài chờ đợi quá nhiều . Giá như em biết sự đợi chờ của mình không là vô nghĩa ...
    Em mac ao' dai' , goi dau' bo ket' , uon luoi nha vai loi mem moi la thanh tieu thu ... sao van chua thay nguoi quan tu ?!
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    topic này sẽ được chuyển sang chủ đề " buôn bán chát chít ..."
                                sun + moon = ???
     welcome to Kinh Bac club : ttvnol.com/KBC.ttvn
  6. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Híc bác làm quá tay rồi, sao lại chuyển sang mua bán chát chít chứ
  7. beckham_in_china

    beckham_in_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Chả quá là mua bán chát chít ý !
    An empty street, An empty house , I hold inside my heart...............
     
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chán thật ... bye bye cái KBC

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu chú ranger xemlại bài mình nhá !! chú là chuyên gia post các chủ đề giống nhau !! chú cũng là mod cơ mà !!
                                sun + moon = ???
     welcome to Kinh Bac club : ttvnol.com/KBC.ttvn
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Giống nhau về các tâm sự mà thôi còn nội dung khác nhau đó ông anh ạ
    22/02 nhưng mà bác làm mod sau khi lang thang cái TTVN này được bao nhiêu trong khi em chỉ cần chưa đầy 30 ngày để có thể làm một vụ nổi đình nổi đám cả cái TTVn này đo.
    Nếu bác coi bài viết của em ở chủ đề xứng đáng chỉ để coi là buôn bán thì chỉ cần nói 1 bài nữa thôi em sẽ okie và rời khỏi box KBC này để box Kinh Bắc là một box với cái gọi là tinh hoa của người thủ đô ha ha ... Người thủ đo ha ha

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...

Chia sẻ trang này