1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một năm trước

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi ranger04, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    hu hu hu anh zai Ranger ui..hạ hoả ...hạ hoả mà...chuyện không có gì to tát , anh đừng vội vàng tự ái như thế.....không đáng để như vậy mà , người Kinh Bắc vốn nổi tiếng là nhẹ nhàng , tế nhị ... tất nhiên em nghĩ rằng anh không phải là ngoại lệ.....vậy anh đừng có thản nhiên giũ áo ra đi như thế........ sắp đến ngày em về Vn rồi , rất rất muốn gặp mặt các anh chị đầy đủ......hic hic plz ..
    /**** Не зови меня , Я ,о?оплZсO...****/
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bố trí cho chú gặp riêng anh
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 08/12/2003
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    chú ranger nói bằng giọng buông xuôi thế là không ổn !
    hiện nay trong box có rất nhiều topic giống nhau ! bọn anh làm mod muốn để cho các topic vẫn giữ nguyên như vậy ! cho mọi nguời thoải mái một chút ! chú thừa hiểu cái đó mà ! nhưng hầu hết khách vào thăm box rồi 1 số thành viên thì lại cho là bọn anh thả lỏng để diễn đàn bị loãng , buôn bán tùm lum ! nên bọn anh giờ sẽ làm chặt để tránh tai tiếng cho box là '' toàn buôn bán ..'' chú là mod chú phải thông cảm cho bọn anh chứ ?? các topic cần có sự sáng tạo chút để tránh việc xoá bài khoá bài ..!!
    các topic của chú anh cũng đã xem rất kĩ và sẽ có một topic mới thật hơp lý để chuyển tất vào đó ! tuy nhiên nếu chú có thể thì xin mời chú ! anh sẽ nói qua admin để chuyển các topic của chú vào cùng một topic !!
                                sun + moon = ???
     welcome to Kinh Bac club : ttvnol.com/KBC.ttvn
  4. ngaynhieugio

    ngaynhieugio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tối nhận điện của anh . Chợt nhận ra mình mạnh mẽ hơn mình tưởng . Giọng cứ nhẹ như không . Chỉ lòng là quặn lên . Nói thô bỉ 1 tí chứ cứ như là đau bụng ... . Đến nỗi đau bây giờ cũng " thô tục " quá !
    Nắng rồi . Sau mấy ngày âm u , cuối cùng thì đất trời cũng rạng rỡ hơn được 1 tí . Chào bình minh vào lúc 10h sáng . Tệ thật ! Đi bộ trên đường , để đầu trống rỗng . KHông có anh , ko có bạn bè , ko có gia đình , ko có bài vở ... Không còn gì khiến lòng phiền muộn nữa . Cười rằng sao lại có cái ý nghĩ kỳ cục đó . Đạt tới trạng thái moska rồi chăng ?! Siêu thoát tuyệt đối !!! Hay that ! Nắng loá cả mắt . Đường 53 như đọng nước . Nếu con đường này cứ dài mãi thì sao nhỉ ? Tới bao giờ mình mới về đến đích ? Cũng chẳng muốn về đích đâu . Ai dám chắc cuối con đường là niềm vui đang đợi ?! Biết đâu đó lại là một con đường cụt thì sao ? Thà cứ dài mãi cho mình còn có cái mà vươn tới . Bám víu vào một hi vọng , dù là mong manh lắm cũng có thể khiến lòng người yên ổn . Cô bạn cùng phòng hay nghêu ngao rằng rằng sống trong mộng tưởng cũng là một hạnh phúc . Ừ , ảo mộng thì bao giờ chả đẹp . Chỉ có những kẻ ko thể hoàn toàn mộng tưởng , lại càng không thể thực tế trụi trần là khổ thôi .
    Ai đó viết rằng hạnh phúc như một con chim . Rồi một ngày không báo trước , nó bỏ ta đi mất . Nếu vậy thì bây giờ mình muốn ở một nơi nào đó , thật yên tĩnh , và chỉ có một mình . Nằm xuống , và nhắm mắt lại ... Nhưng sẽ không đợi một con chim nào hết . Ừ , chẳng đợi chờ đâu . Chẳng muốn chờ đợi nữa đâu ...
    Em mac ao' dai' , goi dau' bo ket' , uon luoi nha vai loi mem moi la thanh tieu thu ... sao van chua thay nguoi quan tu ?!
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ he he một topic có 2 loại bài, một loại tranh cãi về qui tắc với qui định một loạ tâm sự cứ gọi là thảm thiết pà kon cho tui xin cái ý kiến viết về thể loại nào ... cái nhề ...

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...

Chia sẻ trang này