1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO MỘT NGÀY : Hôm qua - Hôm nay - Ngày mai...

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi Thu_6, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO MỘT NGÀY : Hôm qua - Hôm nay - Ngày mai...


    Sáng nay trời mát mẻ. Lười biếng tỉnh dậy sau giấc ngủ no tròn, chỉ vài phút sau đã có mặt ở Nhạc Tranh. Thưởng thức cốc cafe sáng và ngâm nga bài báo cùng tiếng nhạc không lời du dương... Cảm giác thanh thản đến lạ. Bỗng nhiên thấy cuộc sống thật đáng yêu

    Buổi chiều trời se lạnh, thêm nữa là mưa. Ảnh hưởng của cơn bão số 5 thì phải. Ngồi trong phòng vắng, với bóng tối, với tiếng mưa rơi, tiếng lách cách của bàn phím, chợt chùng lòng lại, cô đơn nơi đâu đó lại ập về... Cứ mưa là thoáng buồn, thoáng nhớ Nov...

    Căn phòng tối quá, tấm rèm xanh che khung kính nơi cửa sổ - chút ánh sáng le lói lọt hắt vào giường. Ánh sáng của chiếc màn hình PC cũng hắt lại lên bàn phím, giúp nhận thấy những con chữ, để tape được nhanh hơn. Có cảm giác thời gian như chùng lại, như đang ở trong đêm... vì nó tĩnh lặng quá... Chỉ độc một tiếng mưa....

    Ở trạng thái này, khiến cái cảm giác về sự cô đơn lớn dần lên, muốn hét to lên để gây sự chú ý, để được chú ý , nhưng xung quanh chẳng có ai cả... Cảm giác như tách hẳn mình, biệt lập với thế giới nhộn nhịp ngoài kia...

    Không buồn, không vui... Trạng thái cảm xúc lúc này dường như vô cảm. Không quan tâm đến điều gì cả, không đòi hỏi một điều gì, và cũng chẳng hi vọng vào đâu. Nhưng đó hoàn toàn không phải là buông xuôi... chỉ là một chút đắm mình trong miền Lặng, để ngẫm lại mình, để tìm cho mình hướng đi mới... để F5 một cách hoàn hảo...

    Đâu đó vang lên tiếng quát của người mẹ trẻ với đứa con thơ. Giật mình trở về thực tại : Lúc này mới 17h22 thôi mà... Không phải đêm.... !


  2. luongchinh

    luongchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mát mẻ. <=== cũng vậy,ngủ dậy muộn,ngó đồng hồ là 9h15,quáng quàng mò lên trung tâm học,ai dè...mình đến sớm nhất,làm 2 cốc chè đá ko thấy chũng nó đâu.Sau mò lên lab thì có vài mống...chán,bật máy dạo web....
    Đến 11h30,còn vài phút lab đóng của,bác Hoàng gửi ảnh,dow về sửa,ai dè ở lab mạng dỏm,nó bắt chờ...4 tiếng cho hơn 1MB hình,nàn,lại lướt.Trưa,gặp em nuôi ở Thuỵ sĩ bên Gmail,vội rời lab chạy ra quan Net gần đó rồi 8,nhân tiện dơ hình,mãi mới được 15 cái,ko có photshop,up tạm lên host,xong việc cũng 1h.Híc vội đi ăn,ai dè trời bắt đầu mưa....
    Chiều,lên lab,loay hoay mãi không xử lí được cái vụ mắt đỏ,mà trên lab không vào được photobucket.....Mạng Vịt Teo củ chuối Nản,chẳng buồn làm,lên Cổ Nhuế hỏi nhà,ai dè cái vị đang ở đó chưa thanh toán tiền,lại phải đợi.Híc Công tác chuẩn bị chuyển nhà thế là công toi.
    Bắt 27 về,mới nhớ ví sắp cạn,vào ATM check,tay ướt,đong vào nó giật cho một nhát ngã ngửa,cú ,khỏi rút nữa,về nhà online post bài.... dến giờ.
    Mai... chẳng biết mai như nào nữa.Mưa mí chả gió,chán thật.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn bị đồ đạc xách ba lô đi lang thang thôi.
    Tối nay mình sẽ ở đâu nhỉ?
    NGày mai, ngày kia nữa?
    Mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ ?

  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    chết rồi mọi người biết cả còn mặt mũi nào mà gặp mọi người đây.. đúng là ngày hôm qua đen đủi quá.. ngày mai thì sao nhỉ?
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    hôm qua trôi đi một cách vô vị mình chẳng làm được điều gì. Hôm nay cũng đã sắp hết ngày. Ngày mai...........
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua say - hôm nay cũng thế - ngày mai thì sao nhỉ?
  7. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn trẻ quá để có nhiều cơ hội sửa sai, một sáng bừng tỉnh thấy lòng mình trống vắng lạ. Vội vàng với tay bật một bản nhạc thật hồn nhiên "5 con vịt" của LBH nhỉ, thế mà vẫn chả khá hơn.
    --------------
    Cho nhưng cơn gió thoảng ngày hôm qua, gió ơi! có bao giờ trở lại...
    Với Gà: hôm rồi run bắn lên ko đủ can đảm nói chuyện với Gà lần nữa, cho đến khi Gà đặt máy mới bừng tỉnh. Sao Mèo ngốc thế chứ, có fải như Gà vẫn nói, dù có thành mèo, thành Đà Điểu, nhưng rút cục vẫn hoàn là 1 cô gà công nghiệp thôi ko!
    Với 090..21..880, 391: trái tim mình ko có nhiều ngăn! Thực lòng xin lỗi!
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ngày hum qua, ở Sông Công, buồn thê thảm
    Ngày hum nay: Biết 1 ng đi Tam đảo, ol, gọi ko thưa, MK. Đời khốn nạn
    Ngày mai: Sẽ quên thật nhanh và làm mới từ đầu. MK. Khó nhưng sẽ làm được.
    Ngày kia: Sẽ là tôi của thời mới. MK
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình hâm quá.. hôm qua - hôm nay đều say hy vọng ngày mai ko say
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay rất vui vì có Cún bên cạnh

Chia sẻ trang này