1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho mot nguoi ban than!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NhimUk, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhimUk

    NhimUk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân,
    hai chữ đó bây giờ mình không thể gọi nhau nữa rồi K nhỉ! Vì sao thế, chúng ta đã chẳng phải là bạn thân của nhau sau bao nhiêu năm sao?
    Hôm nay ngồi đây, nghe bài nhạc Eyes on me, tự nhiên nghĩ đến K, không biết giờ đây K làm gì, nghĩ gì, có còn giận N nữa không.....
    Sau chuyện của chúng ta không thành, chúng ta đã thực sự mất nhau chăng? Trong N, K vẫn mãi là một người bạn tốt, N vẫn nhớ sinh nhật của K là ngày 4-7, ngày đó N đi thi đại học, chẳng phải K đã cổ vũ N thật nhiều đó sao.
    N biết mình đã làm K đau khổ, nhưng tình cảm là chuyện khó nói nhất trên đời, N biết mình hoàn toàn sai lầm khi nhận lời cùng K ngày đó vì sau đó N nhận ra chúng ta chỉ có thể làm bạn thân thôi,.....N đau lòng lắm chứ, nhưng lúc đó N còn trẻ, không biết phải ứng xử thế nào cho phải với K cả ngoài viêc trốn tránh một thời gian ngắn mặc dù N biết lúc đó K cần N, khi gia đình K đang có chuyện buồn, nhưng không hiểu sao lúc đó N nghĩ không nên gặp K để K quên đi N và đi tìm người con gái khác tốt hơn N.....N thật tệ vì đã không chia sẽ với K nỗi buồn to lớn trong gia đình.
    Và rồi K đã không nói với N một lời nào kể từ đó , mặc dù chúng ta vẫn có cơ hội gặp nhau trên lớp .....N đã buồn nhiều lắm ......N rất vui khi rốt cuộc rồi K cũng có bạn gái, nhưng tình bạn của chúng ta chết luôn từ đó .....
    N phải làm sao đây để nói lời xin lỗi cùng K? vì những chuyện N đã làm khiến K buồn? và làm sao để tình bạn chúng ta trở lại bình thường?
    Bây giờ chúng ta đã lớn , cả hai đều có một nữa của riêng mình, N mong mình có cơ hội để nói chuyện với K, để tình bạn chúng ta trở lại bình thường. Chúng ta vẫn còn trè, thời gian sắp tới còn dài, N trên trọng tình bạn 4 năm trời của chúng ta......Mong gió gùi những lời nói và mong muốn chân thành của N đến K.
    Người bạn đang ở phương trời xa.
    Mong K hạnh phúc và khỏe mạnh. Mong có ngày gặp lại chúng ta còn nói chuyện phiếm với nhau.
  2. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm khi có người cũng cùng tâm trạng trong lúc nghe bài hát này.... Mong cho sự chân thành của bạn sẽ được hồi âm. Chúc vui!

Chia sẻ trang này