1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho một người... đã ở nơi rất xa....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LeThinh, 22/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeThinh

    LeThinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    viết cho một người... đã ở nơi rất xa....

    Sau valentin, check mail anh thấy thư của em, một chút dửng dưng xen với niềm vui, kì quặc đúng không? Anh mừng vì nhận được mail của em, dửng dưng vì nghĩ rằng nội dung cũng chỉ như những lần mail truớc đây, vẫn những lời nhớ nhung và yêu thương.....
    nhưng không, đó lại là những lời lẽ rất khách sáo của em.... và anh đã biết rằng, giờ đây..... anh đã thực sự xa em rồi....
    một chút tiếc nuối, một chút bực tức, anh biết rằng anh không có quyền tiếc nuối, bực tức... vì có lẽ anh chưa bao giờ yêu em như em đã yêu anh cả.... em cứ cho, còn anh thì chỉ nhận thôi...
    nhưng em có biết không? từ lúc anh biết con gái khác con trai là thế nào..... em là người con gái yêu anh nhất, trong suy nghĩ của anh, dù cho cho tất cả mọi người có ghét anh..... thì vẫn còn em, còn em là người vẫn yêu anh..... anh đã từng đối với em tệ bạc... và em vẫn yêu anh..............
    văng vẳng bên tai anh lời hát... :( " ôi khi anh hoài nghi... không nhận ra em.. để mãi mãi suốt kiếp ta lạc nhau... ") ...... sao giống anh thế....
    nhưng thôi, nếu em không còn yêu anh nữa, chắc điều đó sẽ tốt hơn cho em, và anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn..... Quả thật đã có lúc anh cố gắng để yêu em.... nhưng không được.... rất gượng gạo...
    bây giờ tình cảm lại trở lại bình thường rồi, nhưng có lẽ lần đọc mail vừa rồi là lúc anh cảm thấy yêu em nhất từ lúc quen em đấy, ngố của anh ạ. nhưng chắc đó chỉ là tình cảm thoáng qua thôi,........ vẫn là em gái của anh, em nhé........
    thôi, bye em, chúc em yên vui và quên anh đi....
    p/s : thằng nào tốt số thế mà vớ được em đấy ? cho anh gửi lời chúc mừng nó...


    vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng......
  2. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời sao lại bắt ta yêu ngưòi ở xa tít chân trời mà chẳng thể nào ta có cách gặp nàng,ôi thế gian này thật trớ trêu sao run rủi cho ta gặp nàng để rồi lại xa nàng như trong mộng
    Có cách nào ta bắt nàng trở về lại bên ta có cách nào ta xa nàng mà ko hề hay biết có cách nào nàng cứ yêu cứ thương ngưòi trước mắt ta
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này