1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người đã xa

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nguoiradikhongve, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua em vắt kiệt mình
    Chỉ biết yêu anh như chiếc bóng
    Nhiều lần em bắt gặp trái tim
    Lang thang nơi triền cát nóng
    Với đôi bàn chân đầy vết cắt
    Em mệt nhoài
    Mà trời cứ nắng mênh mông
    Ngày hôm qua em ngồi đợi chờ
    Từ mùa xuân qua hết mùa đông
    Mà đêm ơi, sao còn hẹn hò
    Trốn tìm dưới gốc dương già
    Nhặt giùm em màu xanh của lá
    Đổi chiều vàng
    Mà trời cứ tím chông chênh
    Cầu vồng sáng bừng lên rồi
    Sau cơn mưa của ngày hôm qua
    Hai bàn tay ướt níu tóc khô
    Em cười tiếng trong như dòng suối
    Từ đỉnh núi ở phía đằng kia
    Em nhìn thấy quá khứ xa mờ
    Bông hoa khóc không còn úp mặt
    Cầu vồng lên ấm như bờ vai.​
    Được qua_khu sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 08/04/2006
  2. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Dòng đời vốn luôn đúng như tên gọi của nó luôn cuốn mọi người trôi theo những gì tất bật nhất.Sáng sớm ra cty ,uống một ly café,rồi chạy theo công việc,cứ như thế đến tối.. và một buổi tối mệt mỏi cuốn con người vào giấc ngủ để chuẩn bị cho ngày hôm sau..
    Bất chợt hôm nay anh ngồi lại,tự nhiên nhìn vào lịch,ừ,ngày mai là 4/8,ừ,và cứ khóc ,khóc ngon lành như một đứa bé chưa bao giờ biết khóc...
    Con trai thường hay nuốt nước mắt vào trong,nhưng ma anh cũng không hiểu tại sao hôm nay anh khóc nhiều đến thế,khóc cho anh vì không có em,khóc cho em vì đi quá sớm,hay là khóc vì những cái khác..không biết và cũng chẵng cần biết,chỉ cần biết là khi anh khóc thì trong giọt nước mắt đầu tiên đã có hình bóng của em..
    Cho anh xin lỗi một lần nữa về những sự vô tình của anh nhé,mà thôi,nước mắt lại ướt cả bàn phím rồi..
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nơi ký ức tôi
    Nơi thời gian không thể đến để xóa nhòa mọi dấu vết
    Nơi những hình bóng thân yêu vẫn như ngọn đèn trong đêm tối
    Mai sau, khi gặp lúc phải đi một mình trong đêm
    Tôi sẽ có ánh sáng ở phía đằng xa để khỏi lạc đường.​
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên
    Cứ coi như ngưòi dưng qua ngõ
    Cứ thanh thản như chưa từng gặp gỡ
    Mà sao dạ vẫn không yên
    Mình sẽ quên, ừ mình sẽ quên
    Mảnh trăng treo nghiêng chiều cuối hạ
    Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
    MÌnh sẽ thả bay đi
    Chẳng quên thì còn lưu luyến làm chi
    Chiều qua, cả chiều nay người không đến
    Ngưòi có lẽ không ngờ mình đã đợi
    Cũng như mình chẳng tin mình sẽ buồn
    Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
    Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
    Sẽ chẳng nhớ mong cũng chẳng thèm chơ dợi
    Đã nhủ rồi mình sẽ bắt đầu quên.​
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có những sự thật mà khi biết ra gieo vào lòng mình một sự ngỡ ngàng và một nỗi buồn không sao tả xiết .
    Hóa ra những dự cảm ngày xưa của mình là sự thật ..
    Một sự thật buồn .. rất buồn .
    Nhưng tất cả giờ đây đã là quá khứ rồi và em vui khi biết rằng Anh hạnh phúc , hạnh phúc trong gia đình nhỏ của Anh và bên người vợ Anh yêu thương.
    Một chút buồn khi Anh đã quên mất cô bé ngày xưa nhưng Bé con sẽ vẫn mãi là Bé con .
    Gởi đến Anh lời chúc phúc dù muộn màng Anh nhé.

Chia sẻ trang này