1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người đi mãi không về....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi em_chi_la_cai_dinh, 07/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_chi_la_cai_dinh

    em_chi_la_cai_dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Viết cho một người đi mãi không về....

    Lại sắp đến ngày Valentine rồi đấy em ạ.Nhanh thật, thế là chúng mình xa nhau đã được 5 năm.
    5 năm với 1 đời người rất ngắn ngủi, nhưng đối với anh nó dài dài dài lắm em ạ. Trong 5 năm đó không biết bao đêm anh giật mình gọi tên em trong giấc mơ. Nhưng anh biết rằng em đã đi mãi đến 1 nơi rất xa và sẽ không bao giờ quay về nữa...
    Ngày Valentine năm nay anh sẽ lại ra mộ của em và hát cho em nghe bài hát em yêu thích nhất :"nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh....".
    Mỗi khi nghe bài hát này tim anh lại nhói đau và anh đã khóc. Anh biết rằng em không muốn trông thấy anh khóc. Anh nhớ 1 lần vào bệnh viện thăm em, nhìn em nằm trên giường bệnh, mắt anh rớm lệ, em lấy tay lau nước mắt cho anh và nói :" đàn ông không được khóc vì trông yếu đuối và xí lắm. Sau này nếu em chết anh không được khóc, hãy quên em và tìm 1 cô gái khác anh nhé...". Anh nắm lấy tay em chỉ biết lắc đầu không nói được câu nào. Và cái ngày định mệnh đó đã đến, anh đã không khóc trước quan tài em nhưng anh đã khóc thầm biết bao đêm sau đó.
    5 năm trôi qua rồi nhưng vết thương trong tim anh vẫn chưa ngừng rỉ máu em ạ. Anh đã cố tìm 1 cô gái để yêu, để quên em nhưng....Em còn nhớ bài thơ anh viết cho em khi em giận anh chứ :
    Tôi ước người yêu đơn giản lắm
    Luôn yêu tôi và hiểu được lòng tôi
    Buồn cùng buồn vui cùng vui
    Không kiêu căng hẹp hòi ích kỷ....
    Hôm nay, anh viết bài này hy vọng ở nơi xa thẳm em nhận được và hiểu cho lòng anh.
  2. em_chi_la_cai_dinh

    em_chi_la_cai_dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    T. à!
    Chẳng hiểu sao dạo này anh thấy buồn quá em ạ, lúc nào cũng thấy mệt mỏi rã rời. Mọi thứ xung quanh anh lúc nào cũng xám xịt và tối thui em à!Những lúc như vậy anh lại nhớ tới em, nếu em ở bên cạnh an ủi chuyện trò thì anh sẽ bớt buồn bớt cô đơn nhiều lắm...
  3. em_chi_la_cai_dinh

    em_chi_la_cai_dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Tương tư là cái bệnh rì
    Mà tui mắc phải từ khi gặp người
    Bao nhiêu bác sĩ trên đời
    Nhìn tui đều lắc đầu cười bỏ đi
  4. em_chi_la_cai_dinh

    em_chi_la_cai_dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Tình tôi là giọt thủy ngân
    Dù nghiền chẳng nát, dù lăn vẫn tròn!!!

Chia sẻ trang này