1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người em không được quyền yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oixabeocuaem, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @oixabeocuaem: chị thấy có ai đã đã gửi cho em link của topic "tâm sự của những người đã và đang ngoại tình". Em đọc hết chưa? Topic đó tham khảo tốt lắm đó vì nó có ý kiến của người thứ nhất, thứ hai, và thứ ba trong cuộc lẫn người thứ n đứng bên ngoài ý kiến vào. Trong topic đó, có vài nick như em, nhất nhất bảo vệ người mình yêu thương. Và dĩ nhiên, phản ứng của cộng đồng TTVNOL này là tương tự như em đang đọc trong topic này. Thậm chí, những gì em đọc ở đây có phần nhẹ nhàng hơn đó.
    Chị không định khuyên em dừng. Không ai khuyên được em cả. Chỉ có bản thân em sẽ tự tìm thấy con đường cho mình mà thôi. Trong quá trình đi tìm con đường ấy, em sẽ dần dần nhận ra chân lý trong nhiều lời khuyên em nhận được ở đây. Đến lúc nào đó, em nhìn nhận rõ tình cảm của mình dành cho anh ta, nhìn nhận rõ mình nhận được cái gì từ anh ta, nhìn nhận rõ tất cả nỗi đau em đã, đang và sẽ chịu từ anh ta, từ chị vợ, từ dư luận và chính sự dày vò (có thật chứ không phải bằng miệng suôn) của bản thân em, nhưng, em vẫn quyết định ở lại bên cạnh anh ta thì có lẽ mọi người ở đây sẽ dừng có ý kiến.
    Cuộc đời mỗi người là một chuỗi các sự chọn lựa và gánh chịu kết/hậu quả của những gì mình đã chọn lựa. Em cũng vậy, em sẽ phải chọn lựa cho mình một cách sống. Ở bên cạnh anh ta mãi mãi như vậy hay ra đi tìm con đường riêng của mình. Cách nào là tốt, là xấu, là hạnh phúc hay khổ đau.. đều phải do em nhìn nhận, đánh giá, cân nhắc và chọn lựa. Chị chỉ có một câu cho em: hãy dùng cái đầu của mình để nhìn nhận vấn đề, đừng lừa dối bản thân mình trước những sự thật rành rành. Nếu em chọn lựa ở bên cạnh anh ta, yêu thương anh ta, hãy để lựa chọn đó là vì tình yêu của em vượt qua tất cả những điều xấu ở bản thân anh ta, những lừa dối, những chỉ trích của dư luận, sự dày vò trong tim em.... Có như vậy, đến lúc nào đó em sẽ phải không ôm đầu mà than rằng vì sao lúc đó mình đã mù quáng như vậy!
    Đừng làm theo lời khuyên của ai một cách mù quáng cả. Hãy dùng cái đầu của mình, để chọn lựa, để sống đời sống của mình để không bao giờ phải nhìn lại và hối hận.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chị không thấy mọi người đã dừng rồi ạ?
    Quá chán. Thôi thì ai cũng có cuộc sống của mình. Chẳng ai có thể lo hộ mình cả. Mong bạn sẽ không bao giờ hối hận vì những điều mình đã chọn
  3. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tớ ghét người thứ 3 và cả tên đàn ông phản bội gia đình nữa . Nếu muôn sống với nhau thì cứ đường hoàng chính chính mà sống. Anh người yêu thì li dị vợ đi,giải thoát cho người vợ tội nghiệp được tự do . Thường thì người thứ 3 có giải thích về tình yêu lớn lao và nồng thắm thế nào thì trong mắt mọi người vẫn là kẻ phá hoại hạnh phúc. Tớ cứ nghĩ đến cảnh vợ chồng tớ đang sống hạnh phúc thế này mà có người thứ 3 xen vào , được hưởng một nửa ông xã với tớ là tớ đã thấy bực mình lắm rồi .
  4. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị, cucnotruyenkiep. Em biết mọi người thấy bất bình, thấy em mù quáng quá nên mới khuyên em nhiều như thế. Thật sự, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu tại sao lại có thể điên rồ đến thế, lại có thể đâm đầu vào đá đến thế.
    Nhưng dẫu sao chị ạ, em cũng đã quyết tâm được rồi. Hôm qua em và anh ý đã thống nhất được, phải quay lại với cái gọi là trách nhiệm trong cuộc sống. Em đã bảo với anh ý, cả em và vợ anh đều yêu anh và đều đáng được anh yêu cả. Nhưng ai là người đã ở bên anh những lúc thăng trầm của cuộc đời anh (anh đã phạm một số sai lầm trong quá khứ), ai đã hy sinh rất nhiều cho anh, ai sinh con cho anh. Không phải là em, mặc dù em rất mong muốn được làm việc ấy. Em mới chỉ yêu anh, và cũng chưa trải qua khổ ải của cuộc sống với anh. Khi chưa buớc vào hôn nhân, tình yêu là quan trọng, nhưng khi anh đã đồng ý làm chồng thì em không muốn người em yêu lại là một ông chồng tồi. Con anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận anh khi nó biết anh phản bội mẹ nó để đến với em cũng như nó sẽ chẳng bao giờ chấp nhận em thay thế vị trí của mẹ nó trong tim anh> Và như thế, chẳng bao giờ em có hạnh phúc cả...
    Anh khóc, chị ạ. Trời ơi, nước mắt đàn ông. EM và anh đã khóc như mưa. Bọn em khóc như chưa bao giờ được khóc. Đau đớn quá. Yêu nhau, thấy người mình yêu ngay đấy, hiện hữu trước mắt mà chẳng thể làm gì. Anh bảo em có thể chờ anh được không, anh còn nặng nợ với gia đình, muốn giải quyết xong rồi mới có thể đàng hoàng đến với anh được. Em không trả lời, không phải vì em ko thể chờ được. 2 năm chứ 5 năm em đều có thể. Em có thể chờ anh cả đời, vì em thèm lắm cái cảm giác được làm vợ anh, chị ạ. Nhưng điều em lo sợ là tình yêu của bọn em chẳng đủ mạnh, chẳng đủ dài và vĩnh cửu như thế khi trước mặt em là chị và gia đình nhỏ bé của anh. Em bảo anh em có rất nhiều cơ hội hơn chị. Nếu ngừng yêu anh, em còn rất nhiều người để yêu, thậm chí em có thể lấy người mà em không yêu cơ mà. Còn với chị, nếu rời xa anh, ai sẽ đến với chị? Chị gái em cũng dang dở hôn nhân nên em hiểu lắm cái cảm giác cô độc, cô đơn, một mình giữa thế giới này. Khổ lắm anh ạ.
    Vợ anh gọi điện cho em, gào lên bảo sẽ đến nhà em làm ầm lên rồi uống thuốc ngủ tự tử. Em cầu xin chị, cho em được nói chuyện với anh ý rồi em sẽ đến xin gặp chị, hai người đàn bà bất hạnh sẽ nói chuyện với nhau. Em đã thề với chị sẽ trả anh ý lại cho chị nhưng chị phải thật tỉnh táo và bình tĩnh, khơi dậy lại được tình yêu đã bị mai một trong chị và trong cả anh ấy. Nếu không mọi sự hy sinh của em đều trở thành vô nghĩa.
    Thật là đau khổ. Nhưng em hiểu, đau một lần rồi thôi còn hơn đau âm ỉ mãi mãi. Em không dám tin em sẽ có thể quên và yêu đuowjc anh ý ngay, nhưng khi bọn em đã có trách nhiệm với cuộc sống và gia đình của nhau hơn thì chắc rồi cũng sẽ có lối thoát. Đấy là tất cả những gì mà em có thể làm được vào lúc này...
    Tại sao yêu nhau ko đến được với nhau, tại sao yêu nhau lại làm khổ nhau?
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cuối cùng cũng dám đối mặt với sự thật!
    Cuộc đời là vậy là những mảng đen trắng pha lẫn nhưng mãi mãi không hoà làm một được. Em biết đối mặt với thực tế khó khăn thế nào, đối diện với nó thê lương ra sao. Em tuy chưa bị vào hoàn cảnh chị nhưng cũng thuộc họ lầm chỗ. Khôn cả đời dại trong một 1lần dẫu sao cho ta 1 bài học vậy. Những cái em tưởng như em đạt được danh vọng, ước mơ, người yêu chỉ một phút trở thành mây khói. Chưa đã bị xem thường, bị nhiều thứ khác nữa. Muốn trốn chạy nhưng em đã không làm, phải đối mặt với nó dù đau hay không cũng vậy. Trốn thì được ích gì chứ. Trốn thì nó có cho ta lại lòng tự trọng hay không cho ta lại lòng tin không. Cứ coi tất cả như bát nước đổ đi rồi đi. Chia sẻ chút với chị. Em biết chị đang mệt mỏi lắm- dằn vặt lắm. Chị đang dằn vặt mình vì mình mà mới nên nông nỗi này. Em cũng đã từng như vậy, em đã dằn vặt em tại sao em quá thông minh như vậy lại ngu dại thế kia? Tai sao-----cả trăm câu hỏi nhưng rốt cuộc em biết được 1 thứ hãy coi nhẹ nó đi. Tất cả sẽ vượt qua được thôi. Không có cái gì là không thể vượt qua được. Hy vọng chị làm được, cố đi chị nhé. Tin mọi việc sẽ qua mà.
    Gởi chị saigoncool mến: cám ơn chị nhiều nhiều. Em thuộc hàng cố chấp cấp cao rồi nên mới vậy. Lúc đầu đau lắm đủ trạng thái đủ kiểu hành hạ nhưng giờ thật sự vui. Cuộc sống em thay đổi từ lúc đó. Chỉ có hối hận một điều đó là vì con người đó mà bỏ học hết 1 trường, vì con người dó mà bỏ lỡ đi cơ hội thực hiện ứơc mơ, có lỗi với mẹ.
    Nhưng cuối cùng em cũng tạo ra được cái của em. Em cũng tìm ra đựơc con đường em đi. Tình yêu không phải tất cả. Chúc mừng chị đã kiếm được người yêu chị, trân trọng chị. Mong sao cho chị mãi hạnh phúc vì chị đáng được hạnh phúc mà nhỉ.
  6. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
  7. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Ban gai 26tuoi than men, minh la mot ngui phu nu da co chong va chong minh cung co mot chuyen tinh giong nhu chuyen cua ban voi nguoi dan ong cung co quan ay. 2 cau chuyen co the noi giong nhau nhu mot. Minh la mot giao vien va cung la nguoi song co tam hon va rat khat khao xay dung mot gia dinh hanh phuc.
    Minh viet de tam su voi ban mot chuyen nho nho de may ra ban co the co them suc manh de co duoc nhung quyet dinh dung dan hon cho cuoc doi minh.
    Co mot lan do tinh co minh da phat hien duoc chong minh co giu 2 mon qua cua co gai cung co quan ay. Hai mon qua ay co lien quan toi 2 su kien ma minh va chong minh da phai to tieng voi nhau va cung co it nhieu sut me. Sau khi phat hien duoc minh da thang than noi chuyen voi chong minh va anh ay da nhan la minh da sai. Anh ay khang dinh rang do chi la??..(minh khong tien noi). Sau do anh ay noi la neu em khong tin thi anh se? . Noi roi thi anh ay cam 2 mon qua ay va vut ngay vao thung rac.
    Vay neu nhu ban da tang cho nguoi dan ong cung co quan cua ban mot mon qua nao do ma anh ay se vut no vao thung rac truoc mat vo cua anh ay thi ban co dau long khong? Va ban se nghi sao ve nguoi dan ong ma ban van tin la ban rat yeu ay?
    Chi la chut tam su thoi. Chuc ban chong co duoc nhung quyet dinh dung dan cho cuoc doi.
  8. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    nếu tôi là bạn tôi sẽ giành lấy tình yêu cho mình. có người trong topic này nói rõ thà bạn hãy vứt bỏ cái lòng bao dung, tự trọng, chứ bạn đừng lấp lửng như thế. và người đàn ông mà bạn đang quen thật ra không có bản lĩnh. trước khi anh ta quen bạn anh ta có nghĩ cho bạn không? hay anh ta chỉ biết đến cảm xúc của mình. anh ta yêu bạn nhưng anh ta lại để cho bạn khổ. tôi cũng đã theo dõi bài viết của bạn lâu lắm rồi. trường hợp của tôi cũng giống bạn nhưng chúng tôi có đường thoát, tôi cũng buồn, đau lắm chứ, cũng phân vân nhưng cuối cùng tôi đã lựa chọn. và tôi nói với anh ấy rằng mọi chuyện là do anh ấy quyết định. tôi không giành của ai hết. tôi cũng lo không biết anh ta có yêu bạn thật hay không?hay chỉ là cảm giác nhất thời của anh ta? nhưng cuối cùng anh ta đã nói cho vợ anh ta biết. anh ta khá dũng cảm nhưng nếu muốn giải quyết mọi chuyện thì nói cho vợ anh ta ngay lúc này không phải là cách giải quyết tốt. nói rồi vợ anh ta đâu có để yên. vợ anh ta nói đúng. anh ta phải chọn 1 người, hoặc bạn, hoặc vợ anh ấy. và bạn vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với vợ anh ta kia mà. anh ta đã nói người anh ta muốn ở bên cạnh là bạn. nếu bạn trả anh ta về với vợ liệu anh ta có thể quên được bạn không? tình cảm vợ chồng anh ta đã bị nứt. cả 3 đều khổ. thôi thì bạn cứ để anh ta quyết định. bạn không hề giành của ai cả. lúc trước tôi cũng có suy nghĩ giống như bạn. tôi nghĩ tôi là người t3, tôi có lỗi. tôi cũng nói thẳng cho anh ấy nghe suy nghĩ của tôi, và anh ấy nói tôi không có lỗi, tôi không hề giành của ai cả, anh ta tự nguyện đến với tôi. vậy thì hãy để anh ta quyết định. còn với bạn. tôi nghĩ anh ta yêu bạn thật, anh ta dám nói với vợ là anh ta dám đối diện với sự thật nhưng anh ta không nghĩ đến chốn rằng bạn đã chuẩn bị tâm lý chưa. nếu đối diện vợ anh ta bạn có vững tin hay không. bạn phải mạnh mẽ lên.
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng nghĩ như bạn thì thật là khủng khiếp. Mọi người không cần phải có trách nhiệm với gia dình nữa, chỉ sống bằng cảm tính mà thôi. Sẽ có vô số người vợ mất chồng, và đau lòng hơn sẽ có vô số người con mất cha.Và một người đàn ông dễ dàng bỏ gia đình để đi với một người thứ 3 thì cũng sẽ dễ dàng bỏ rơi bạn để tiếp tục đến với một người khác. Đừng quên rằng khi kết hôn với người vợ trước, anh ta hoàn toàn không nghĩ đến ngày chia ly, và những lời anh ta nói với bạn hôm nay thì anh ta cũng dã từng nói với vợ, thậm chí sâu đậm hơn rất nhiều. Cuộc sống có quy luật nhân quả. Ai gieo trái đắng tất nhận được trái đắng
  10. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bài ngắn nhưng rất xúc tich và tuyệt vời,tớ tự nguyện vote cho bạn 5 ngôi sao thật to .

Chia sẻ trang này