1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người em không được quyền yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oixabeocuaem, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ đã từng đọc trên báo An ninh thế giới cuối tháng về một câu chuyên khó tin nhưng có thật. Chuyện kể về một cô hầu gái đã quyến rũ ông chủ của mình và khiến được ông ta bỏ vợ. Cô trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà đó. Nhưng cũng từng ấy năm sau cô lại chứng kiến cảnh tương tự khi cô hầu gái mới trẻ trung xinh đẹp hơn đã quyến rũ chồng cô. Quy luật nhân quả thật đáng sợ.Nhưng trong cuộc sống những việc mình làm không chỉ vì nghĩ đến cái hậu quả mà mình gánh chịu mà đôi khi nó còn là tình người nữa bạn ạ. Nếu là một đôi trẻ yêu nhau thì chỉ đơn giản là sống hết mình và trọn vẹn. Nhưng cuộc sống gia đình thì không như vậy, tình nghĩa và trách nhiệm quan trọng hơn nhiều. Chưa kể bạn đã nghĩ đến chuyện giả sử anh ấy có bỏ vợ mà đến với bạn, liệu bạn có chăm sóc gia đình được như vợ anh ta ko. Khi người ta yêu nhau đơn giản là nhìn nhau qua lăng kính màu hồng. Giờ anh ấy cũng mới nhìn bạn như vậy. Nhưng cuộc sống gia đình thì khác nhiều lắm, đến lúc tất cả đã " hai năm rõ mười" với nhau rồi, liệu anh ấy có so sánh bạn với người vợ cũ đảm đang và hết lòng vì chồng đó ko. Liệu lúc đó khi tinh yêu đã ko còn nồng nàn say đắm như bây giờ, anh ấy ngẫm lại có hối tiếc vì đã chia tay người vợ cũ ko, có " tình cũ ko rủ cũng tới" ko? Tớ nghĩ đến tình huống này vì theo những gì bạn kể thì vợ anh ấy là người phụ nữ tuyệt vời lắm mà, chỉ cái tội chăm sóc gia đình chu đáo quá thôi đúng ko?
    Hãy quay đầu khi còn có thể. Mong rằng bạn sẽ mạnh mẽ và lý trí hơn
  2. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có 1 cách nghĩ bạn ạ, và mỗi người mỗi cảnh bạn ạ. bạn đã lựa chọn 1 con đường thì bạn phải tin tưởng vào người mà bạn đã lựa chọn.tôi mới nói bạn nên suy nghĩ kỹ. người đàn ông đó có đúng thực là người có thể che chở cho bạn không? có người nào liều lĩnh để đánh mất 1 gia đình hạnh phúc, phải gọi là trong mơ mới có được để đến với bạn trong khi không biết bạn sẽ như thế nào? có đảm nhiệm vai trò làm vợ tốt như người vợ trước hay không? người ta cũng tin tưởng vào bạn có thể làm tốt vai trò 1 người vợ đấy thôi nên người ta mới lựa chọn bạn. mà quan trọng nhất là người ấy yêu bạn rất nhiều.
  3. joliechatte

    joliechatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic này cũng đã lâu, đã biết hết những tâm sự, cảm xúc của oixabeo...nhưng lần này mình mới quyết định post bài.
    Thông cảm với oixabeo về những tình cảm của bạn giành cho anh chàng quá dư thừa may mắn kia - vừa có vợ, vừa có bồ, đúng là số zách..!!!
    Nhưng trách bạn ở chỗ thiếu quyết đoán. Chị vợ anh ta đã nói chuyện với bạn, đã nhắn tin cho bạn như thế rồi mà bạn vẫn dùng dằng không thể quyết định được. Bạn à, trong trường hợp này bạn là kẻ thứ 3 quá dai dẳng rồi...Tại sao bạn lại có thể yêu cầu vợ anh ta phải tìm mọi cách giữ anh ta lại chứ không phải là bạn phải quyết tâm mà ra đi cho gia đình anh ta được êm ấm????
    Cuộc đời cũng lắm chuyện thật. Tạo hoá ban cho người đàn ông sức mạnh chinh phục những người đàn bà yếu đuối và quyền được tự do làm khổ những con người yếu đuối đó. Người đáng lên án ở đây là người đàn ông kia, tham lam và ích kỷ.
    Mình cũng biết một trường hợp: 1 anh chàng có vợ, con trai và có một cô bồ cũng làm cùng công ty. Với cô bồ, anh ta hứa hẹn sẽ bỏ vợ để cưới cô ấy. Với vợ, anh ta thề lên thề xuống rằng sẽ chấm dứt với cô kia, rằng lỗi là do cô kia thích anh ta, chứ anh ta thì chỉ là...mỡ đến miệng mèo mà thôi...Mà con trai mà, một phút ngoài vợ cũng là điều dễ hiểu...
    Đấy, đằng sau những khuôn mặt trông có vẻ trí thức là thế đấy. Mà mình cũng ghét nhất là con trai khóc lóc...Không có chút mạnh mẽ và cá tính nào, mà nói thật phải xem lại không biết có phải hình dáng con trai mà tính cách đàn bà hay ko?
    Miễn bình luận.
  4. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy tự quyết định, chẳng ai có thể đưa ra quyết định ngoài chính bạn. quyết định nào cũng được, hãy tin tưởng vào chính mình mà quyết định. nếu bạn ra đi, khoảng thời gian rất khó có thể quên anh ta, nhưng sẽ quên được. còn bạn quyết định theo anh ta thì có thể sẽ gian nan hơn, bạn phải đối diện với nhiều chuyện, từ phía vợ anh ta, từ phía gia đình bạn, từ lương tâm bạn. nếu bạn muốn theo anh ta bạn phải chiến thắng lương tâm của mình đi. đừng lấp lửng nữa. tội cho người khác à. không ai biết đâu bạn ạ, dù sao thì bạn cũng là người xen vào gia đình người ta nên người ta không hiểu cho bạn đâu, quyết định xa anh ta rất khó khăn, nếu có thể bạn nên đi xa 1 thời gian để có thể bình tâm lại
  5. hoatimuoi

    hoatimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn không tìm một công việc khác để tránh phải đối mặt với người ấy hàng ngày? Qua một môi trường mới, bạn sẽ có những cơ hội mới và thay vì dùng những thời gian để post bài hay khóc lóc, nhớ thương .... thì bạn hãy tập trung hết sức vào công việc, sự nghiệp... dành thời gian chăm sóc cho gia đình, quan tâm tới bạn bè hơn nữa.
    Sẽ rất khó khăn thời gian đầu nhưng nếu yêu anh ta và quyết định tôn trọng mọi lựa chọn của anh ấy thì bạn hãy rời xa anh ấy. Một người đàn ông sẽ rất khó khăn trước sự lựa chọn cả 2 người phụ nữ mà anh ta đều có tình cảm. Thời gian qua bạn đã dành quá nhiều cho anh ta, luôn ở bên anh ta lúc anh ta cần... chỉ cần anh ta năn nỉ vài câu là lại mềm lòng (phụ nữ thường như vậy). Vậy thì hãy rời xa anh ta hoàn toàn, không liên lạc, không gặp mặt... hãy sống vì những gì bạn đã bỏ quên mất trong thời gian vừa qua (gia đình, bạn bè, công việc...) bạn sẽ tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Rời xa anh ta là giải thoát cho cả 3 người. Anh ta không đủ bản lĩnh để lựa chọn, anh ta muốn có tất cả, không muốn mất ai cả... bạn hãy giúp anh ấy vì tình yêu của 2 người.
    Nếu người đàn ông đó yêu bạn, không thể sống thiếu bạn thì anh ta sẽ biết phải làm gì, và ngược lại thì bạn cũng biết thêm về tình cảm thật sự của anh ta. Đừng tự hành hạ bản thân mình, người mình yêu và một người phụ nữ khác chỉ vì sự thiếu bản lĩnh và yếu đuối của bạn. Bạn 26 tuổi , mình vừa đúng bằng tuổi bạn, câu chuyện của mình cũng giống như bạn nhưng mà mình sẽ tự đứng lên và bước đi trên con đường của mình, tự tin va kiêu hãnh... tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước.
    Chúc bạn mau chóng vượt qua được chuyện này.
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, vào topic này đọc, chẳng còn muốn post bài nữa. Thưa chủ nhân topic, tôi xin nói thẳng với bạn, bạn là người quá yếu đuối, k dám chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, và tham lam nữa.
    Đúng như bạn gì nói: bạn đòi hỏi chị vợ anh ta fải giữ được chồng, nếu k bạn sẽ k thể rời xa anh ta. Tôi dám chắc là trong đầu bạn đang nghĩ: nhỡ may đâu, khi bạn dứt áo ra đi rồi, thì a ta cũng k quay trở về với chị ý nữa. Đấy, bạn tham lam quá, k chịu hi sinh bất kì cái gì, cái gì cũng muốn.
    Bạn yếu đuối vì ngày nào lên tôi cũng đọc được những dòng cảm xúc lặp đi lặp lại, ngày nào cũng là: em nhớ anh quá, nhưng em cảm thấy có lỗi với chị ý. Bạn tham lam, k dám chọn cho mình 1 cái gì cả. Hãy chọn 1 con đường đi, dù là con đường giành lấy anh ta, còn hơn là suốt ngày ngồi nói những câu như thế. Tôi quá mệt fải nghe những câu nt rồi.
    Xin lỗi phải nói những điều nt, nhưng tôi cảm thấy bạn đang hiểu sai về chính bản thân bạn: bạn k bản lĩnh (như những gì mà bạn ngầm nhận ở đầu topic) và cũng k cao thượng đâu (vì bạn chưa làm gì để chứng tỏ điều đó). Hi vọng là những điều này sẽ thay đổi, bằng 1 quyết định dứt khoát của bạn. Chúc bạn may mắn.
  7. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc này mình cũng thấy bạn sống chưa có trách nhiệm với chính bản thân mình. Một mặt muốn chia tay với anh ấy nhưng bạn lại chờ đợi chị vợ lôi kéo anh ý quay lại với gia đình. Mặt khác muốn anh ý đến với mình lại chờ đợi anh ý lựa chọn. Tại sao lại không thể chủ động vì chính cuộc sống của mình? Tại sao cuộc sống của mình lại do người khác quyết định. Như thế bạn đã có trách nhiệm với chính bản thân mình hay chưa? Muốn đạt được bất cứ điều gì thì phải cố gắng chủ động, phải cố gắng hết sức mình để sau này không bao giờ phải ân hận : biết thế này thì ngày trước mình đã...... Bạn ạ, bạn hãy chọn lấy một giải pháp và đấu tranh cho nó. Dù là giải pháp nào thì cũng hơn là dở dở ương ương như thế này. Mình luôn nghĩ trong cuộc sống một người không yêu chính bản thân mình, không thể chăm lo cho cuộc sống của mình thì cũng không thể chăm lo cho ai được.
    Chúc bạn lựa chon sáng suốt và sẽ đấu tranh đến cùng cho sự lựa chọn đó.
  8. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    THƯA TẤT CẢ CÁC BẠN, OIXABEOCUAEM ĐANG CỐ GẮNG LÀ MỘT NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM. VỚI BẢN THÂN VÀ VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH.
    XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM VÀ CHIA SẺ CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
  9. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Những ngày khó nhọc nặng nề trôi qua. Mỗi ngày trôi qua trong bình yên, là một ngày thấy lòng thanh thản hơn.,.,,
    Anh quyết định sẽ chuyển chỗ làm. Bắt đầu hối hả tìm việc làm mới. Thương anh đến khủng khiếp. Biết rằng tìm được một chỗ làm như thế này thật chẳng dễ dàng gì. Anh nói, anh phải ra đi vì dù có đến được với nhau hay không thì anh cũng phải nghĩ đến tương lai của mình. Anh muốn anh ra đi vì công việc hiện nay của mình rất tốt, mình lại là con gái anh không muốn mình mạo hiểm. Và thế là quyết định....
    Mấy ngày lễ đi thật xa.. Về Hanoi, lại bắt đầu những vòng quay hối hả mới, những vòng quay bất tận của cuộc sống với đầy đủ hỉ ái nộ...Có thế mới là cuộc sống!
  10. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc topic này thì thấy là dù bạn yêu anh ta nhiều thế nào ( một tình yêu chưa thử thách vì bạn chưa từng sống với anh ta nên bạn không biết rõ con người thật của anh ấy thế nào), thì trong đáy lòng của bạn, bạn cũng không hoàn toàn tin tưởng là hai người có thể hạnh phúc trọn đời với nhau, nên bạn do dự, không giành anh ấy về cho mình ( chả phải vì bạn cao thượng nghĩ tới vợ anh ấy, hay là nghĩ tới gia đình bố mẹ mình đâu) vì bạn không thật lòng tin tưởng đấy. Bạn sẽ hoảng sợ khi phải đối mặt với thực tế là ngoài việc là người tình của bạn ra, anh ấy còn biết bao việc khác, phải làm bố, phải có một đống trách nhiệm mà một người con gái son trẻ tự do như bạn không hình dung nổi.
    Thế cũng là tốt cho bạn, vì cái tiếng nói nhỏ nhoi trong lòng đó sẽ tiếp sức mạnh cho bạn vượt qua chặng đường này.
    Mình kể cho bạn nghe một câu chuyện thực. Mình có một người chị họ, yêu một người có vợ với hai con. Cả gia đình ngăn cản, đến tận nhà báo cho chị vợ anh kia, phá đám mãi không được, hai người vẫn yêu nhau. Bố me chi họ của minh khóc lóc van nài mãi, chị ấy đồng ý dứt bỏ anh kia, tìm một anh khác, chuẩn bị cưới xin, thiếp mời đã gửi đi rồi, anh kia biết tin, mò đến khóc lóc thương tâm, chị họ mình đùng đùng huỷ bỏ đám cưới, quay lại với anh có vợ. Anh chồng sắp cưới của chị ấy buồn quá bỏ thành phố ra đi. Bố mẹ chị ấy đành phải xuống nước, mua cho chị ấy một cái nhà, và yêu cầu anh kia bỏ vợ thì sẽ đồng ý để hai người lấy nhau. Anh kia không bỏ vợ, chị họ mình chấp nhận làm người thứ ba. Gần hai mươi năm trôi qua, con cái anh kia trưởng thành. Lúc này, chị mình đã lớn tuổi rồi, anh kia mới ly dị vợ, về ở với chị, nhưng chị không thể có con được nữa.
    Mình chả biết khuyên bạn thế nào, đây là chuyện thực, là nỗi đau khổ của cả gia đình nhà bác mình, mình kể cho bạn biết.

Chia sẻ trang này