1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người em không được quyền yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oixabeocuaem, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ....... chẳng còn biết phải nói gì , đọc từ đầu đến cuối topic thế mà chẳng biết phải nói gì ............
    Mù quáng ! 1 tình yêu mù quáng mà người trong cuộc không cưỡng lại được . Đôi khi người ta hỏi nhau tại sao những người bình thường thì lí trí tỉnh táo đến thế .... mà lại cứ lao đầu vào cái vực sâu đó , tại sao lại đánh mất đi bản thân mình như thế ?! ..... người ta bảo vì trái tim có những lí lẽ riêng và mạnh mẽ tới mức lí trí trở thành lú lẫn và mù quáng . Thường thấy là 1 sự đau khổ dằn vặt ..., yếu đuối . Người ta cũng khát khao hạnh phúc , cũng mong mỏi được ở bên người mình yêu .... , nhiều khi cứ sống trong sự tự lừa dối bản thân rồi lại tự huyễn hoặc nó lên . Điều đó thực sự chỉ gây khổ đau và tổn thương cho chính người đó .
    Vì biết là khuyên vào lúc này cũng chẳng làm thay đổi được những suy nghĩ trong lòng bạn nên mình chẳng khuyên làm gì , chỉ mong bạn hiểu hết những lời nói của mọi người và đi tìm lại lí trí ( đó quả thực là 1 điều rất khó ) ............... bạn đã tự đánh mất mình . Mọi người vào đây viết cũng vì muốn bạn sống tốt hơn và đủ nghị lực vượt qua tất cả . Tất cả mọi người đều đang chia sẻ với bạn , gắng lên nhé .
  2. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đã ko muốn tham ja j` cả, nếu đơn thuần "chúng tôi" cứ tâm sự và tâm sự, vui vì đc chia sẽ và như thế cũng fải chấp nhận khi bị chỉ trích.
    Đọc cái kiểu "mong mỏi" của "chúng tôi" thế này, như kiểu vừa ăp cắp vừa la làng vậy, wá là fun, bốc mùi.

  3. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đúng, chết làm j` cho bố mẹ khổ đau, sống để bố mẹ còn đc vênh váo với đời chứ.
    Còn về thằng kia thì nếu có chắc đc 3*7=21 ngày nó lại tìm đc 3Gái#2 khác ngay ấy mà, trong này nhiều ng` thông cảm thế.

  5. gio_nho

    gio_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sống có cảm xúc trong tim là một điều hạnh phúc
    Tình yêu có tội gì? Người yêu có tội gì? Trái tim có tội gì?
    Bạn hãy tự hào vì bạn là người biết yêu và dám yêu, ngẩng cao đầu vì bạn hơn rất nhiều người mang tình yêu ra đếm đo hơn thiệt . . Ấp ủ trong tim nỗi đau như con trai ấp ngọc, tháng năm qua rồi chính những niềm đau ấy sẽ sưởi ấm cho bạn . . làm bạn tự hào hơn vì đã dám sống, dám trả giá . . Tôi đã từng ở trong cuộc . . đã đau . . và giờ đây thì thấy thực ra đôi khi đau cũng là một cảm giác rất người, rất cần
  6. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Chia tay tưởng là việc mình ko biết bao giờ xảy ra nhưng sao lại xảy ra chóng vánh thế này, Tự nhiên là chia tay. Chẳng biết sẽ đi đến đâu, bây giờ thì vẫn chưa ngấm, anh vẫn gọi điên nhắn tin nhiều, mình chẳng nhắn lại nhưng anh hiểu mình đã nói là làm và anh đau khổ, anh uống rượu gọi điện liên tục.... MÌnh chẳng biết làm gì ko thể cắt đứt phựt được cũng ko thể dây dưa nhưng biết làm gì đây. Để dần dần anh sẽ nguôi và biết mình muốn chia tay thật ư. Mình lại chăng thể đi xa được, đang nhiều việc và đi đến đâu anh cũng tìm ra và lúc ấy có khi lại bùng cháy lên tình cảm thì thôi rồi. Thà cứ như thế này thôi,ko gặp anh nữa, dần dần ANH ƠI!
    Trống vắng quá, chả còn gì ý nghĩa trong cuộc đời nữa
  7. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngày xưa cũng gặp một người đàn ông có vợ ( khi gặp thì không biết là có vợ, một tuần sau mới biết, lúc đấy lại bị hấp dẫn mất rồi), lúc biết thì tớ hỏi ngay, anh nói anh chán vợ, anh không hạnh phúc, không có tình yêu, thế anh có kế hoạch bỏ vợ để lấy em không, điều kiện của em là anh phải bỏ vợ. Nếu không thì mình chia tay. Anh nói anh còn có con, vân vân, whatever, thế là tớ lập tức ngừng liên lạc, buồn rất lâu hàng năm sau nhưng không bao giờ trả lời email của anh ta cả. Thế là hết chuyện.
  8. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Rất khó để nói là anh này là người không tốt. Con người ai chả tham lam ích kỉ. Cái đáng trách là chị này yếu đuối quá, chẳng có lí trí gì cả.
    Có một cách rất tốt đó là yêu người mới đi chị ạ. Rồi chị sẽ thấy cuộc sống nhiều thứ đáng hưởng thụ hơn là ngồi than thân trách phận, ủ dột như thế. MÌnh không tự làm mình hạnh phúc thì chả ai giúp được cả đâu. Thời gian sẽ làm chị quên hết chuyện buồn.
  9. sucu80

    sucu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị này đúng là ngơ ngơ rồi , chẳng ai có có thuốc nào để giúp khi tự nhà chị không muốn dứt "anh rai" ra đi cả đâu!!!
    Đừng có tin đàn ông quá mà thiệt thòi... Chẳng "anh rai" nào tốt với mình bằng bản thân mình đâu!!!
    Chúc nhà chị vui vẻ lạc quan yêu đời hơn chút nha
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chị a`! khi đọc câu chuyện của chị thực sự em cảm thấy rất thương chị . Đúng là tình yêu bao giờ cũng có lí lẽ riêng của nó , nhưng đó phải là một tình yêu được xã hội đồng tình .
    Người đàn ông của chị là một người không tốt ( xin lỗi chị nhé , khi nhận xét điều này ) . Anh ta không xứng đáng có được tình yêu của chị , bởi vì anh ta yêu chị bằng một thứ tình yêu quá ích kỉ . Có một điều chắc chắn anh ấy sẽ nói với chị rằng : cuộc hôn nhân của anh ta là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc , họ không hợp nhau , rằng anh ấy yêu chị và sẽ bỏ vợ ... chỉ cần cho anh ấy thời gian . Đó chỉ là một sự nguỵ biện .

    Nếu nghĩ xa một chút :anh ấy có vợ ( và đã có con chưa ? chắc là rồi .)
    - Liệu anh ta có bỏ vợ không?
    + Điều này đồng nghĩa sẽ ảnh hưởng đến thanh danh , địa vị và sự thăng tiến tương lai của anh ấy ?
    + anh ấy sẽ từ bỏ ngôi nhà đang sống để xách va li theo chị để lại căn nhà cho vợ ?(vì vợ anh ta chả có lỗi gì , và vì sĩ diện đàn ông ) hay sẽ đưổi vợ khỏi nhà , hay
    ra toà chia đôi cái nhà?
    +anh ấy lấy chị , sẽ có con và lại phải sống giai đoạn chăm bẵm con nhỏ trong khi hiện giờ con anh ta cũng đã lớn sắp đến tuổi đấm lưng được cho bố ?
    +rồi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bố mẹ già của anh ấy , họ sẽ đau buồn .

    Những điều này chắc chắn anh ta đã nghĩ hết rồi , và 100 người đàn ông thế này sẽ 100 người không bao giò bỏ vợ và tổ ấm hiện thời . Thế mà anh ta vãn đòi hỏi thể xác và tâm hồn của chị , thế nên em mới nói rằng anh ta yêu chị bằng thứ tình yêu ích kỉ . Anh ta không xứng đáng yêu chị .

    - Liệu chị có hạnh phúc không khi lấy được anh ấy ?
    + khi chị là nguyên nhân gây ra sự tan vỡ của gia đình anh ấy ?
    +chị sẽ hạnh phúc khi sẽ sau đó 2 người phải góp phần và việc nuôi con anh ấy (trách nhiệm khi li hôn) ?
    +chị sẽ đón nhận được sự tôn trọng và yêu quí từ người nhà anh ấy ?

    Chắc chắn là không .Như thế có phảI quá bất công với chị không ?

    Chị ạh .Đàn ông là như thế . Họ tham lam và luôn nguỵ biện (số này rất đông và luôn bị ảnh hưởng lẫn nhau) . Thế nên có thể họ yêu đấy nhưng chỉ bó gọn trong ý nghĩa là một cuộc phiêu lưu tình cảm . Nhưng với đàn ông kiểu này thì cuộc đời họ sẽ có khoảng năm bảy mối tình ngoài hôn nhân như thế và chị sẽ chỉ là 1 trong số năm bảy hay mười cô gái được yêu trong cuộc đời họ .

    - Giả sử , chị cứ để cho tuổi xuân trôi đi hay một phút ngã lòng nghe anh ta dụ dỗ . Một ngày vô tình vợ anh ta biết được :
    +Nếu là người thiếu văn hoá chị sẽ bị tổn thương ghê gớm đấy , có thể ảnh hưởng lớn đến danh dự của chị với đồng nghiệp ,cơ quan .
    +Nếu là người khôn khéo chị ấy sẽ doạ làm to chuyện ( vd đến cơ quan hay nói với bố mẹ nhà chồng) cho chồng sợ , đồng thời khéo léo hơn với chồng , quan tâm hơn , chú ý làm đẹp hơn để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì khi ấy người thiệt thòi , đau khổ sẽ là chị . Mà đa số các bà vợ sẽ chọn cách 2 đấy .

    Hơn nữa chị cứ ngẫm mà xem , ngày xưa anh ta lấy vợ chắc chắn phải có tình yêu ( nhưng họ vẫn nguỵ biện là không có ) , thế nên với người trăng gió như thế thì nếu chị và anh ấy có yêu nhau đến mấy thì rất khó bền được .

    Chúc chị có được hạnh phúc đích thực
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 06/10/2006

Chia sẻ trang này