1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người em không được quyền yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oixabeocuaem, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban. Hiem hoi lam moi co mot nguoi thuong minh nhu ban. Minh rat hieu nguoi dan ong cua minh, dung la co ich ky va tham lam. Nhung, neu chi nghi the ma co the bo duoc thi co le minh da khong kho so nhu the nay.
    Nhung du sao ban a, moi kho dau nhat tren cuoc doi nay, minh da nem trai het ca roi. Noi co the ban khong tin, nhung chac co le neu may man duoc song het ca cuoc doi nay, minh se chang co the dau hon nua dau. Dau sao thi, minh cung da tim duoc ra con duong di cua rieng minh. Bay gio chi con lai la y chi va nghi luc de di tren con duong ay. Hy vong minh se vuot qua duoc.
    Cam on su cam thong cua ban. That su rat rat it nhung nguoi co the nghi den nguoi thu ba nhu the nay.
    Cau troi phu ho cho nhung thang ngay toi, binh yen...
  2. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ mượn 1 chút đất để viết về một người tớ kô nên yêu thì đúng hơn là kô được quyền yêu.
    Hơn 1năm từ khi chia tay, nhìn bọn con trai chả thấy còn chút hấp dẫn nào, mặc dù trong những người nó tiếp xúc, đẹp trai có, thành đạt có, từng trải có .Thế mà nó kô hề rung động trước bất kỳ ai. Thế mà giờ đây nó thích một người mà nó kô nên thích. Người ấy hơn nó về mọi mặt và khi nói chuyện nó lập tức bị cuốn hút ngay, tới mức nó vội vàng xoá sdt đó đi, nó quyết định phải quên. Nó ước giá như người đó kô giàu có, kô từng trải, có lẽ nó sẽ ở bên.
    Chúc anh HP. Chúc cả cho nó HP nữa.
  3. afirefly29

    afirefly29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hết sức thông cảm...
    Chuyện của mình cũng vậy bạn ạ, chỉ có điều 2 người đó chưa fải vợ chồng, chỉ sắp cưới thôi. Nhưng bọn mình cũng vừa mới dứt khóat chia tay cách đây không lâu rồi. Nghĩ lại khoảng thời gian đó thật là khủng khiếp đối với mình. Nếu không đủ can đảm đối mặt với đau khổ, hụt hẫng và nhớ nhung để dứt áo ra đi mà cố trì hõan ở lại, thì dằn vặt, giằng xé và cả ghen tuông nữa thi nhau xông đến...Mình ghét mình trước tiên, vì cứ yếu lòng như thế. Trước đây mạnh mẽ và tự tin lắm cơ chứ có bao giờ "tim để trên đầu" thế này! Mình ghét anh ấy đã đến với mình và ngã vào mình- một lần và để lại những vết thương mãi mãi. Từ nhỏ chưa có ai đối xử với mình như anh ấy. Mình càng nhớ những quan tâm ân cần, càng thấy ghét anh (hay chính mình bắt mình fải "ghét anh")..Mình ghét cả cô ta nữa, cô ta có tất cả những gì mình mong ước...
    Mệt mỏi lắm...
    Chưa khi nào mình nghĩ đến chuyện mình lại có ngày phải ở "ngôi thứ 3" , mình cũng từng nói là không thể thông cảm đc với người thứ 3 , cho đến khi mình bước vào vị trí ấy...
    Thấy cuộc đời thật độc ác và nghiệt ngã...
    Thật tình thì bih mình cũng chưa vượt qua hẳn đâu.
    Nhưng cố lên nào!
    PHải thế thôi...
    Cả bạn nữa nhé...
    Được afirefly29 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 09/10/2006

Chia sẻ trang này