1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người em không được quyền yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oixabeocuaem, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    HAY QUÁ NHỈ
  2. _abclkj_

    _abclkj_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần hối tiếc để một dòg sông lơ đãng trôi qua .... Yêu là thế là phải chấp nhận đau khổ.. Nhưng TY Đích thực không chỉ là ở cái với em anh mãi là người đàn ông duy nhất mà nó phải là TY chung như " ở nơi nào đó dòng sông đã hoà cùng đại dương" cái đại dương của sự khoan dung tha thứ dộ lượng và trên hết đó là tình yêu thương, tình người...
    Chúc bạn có những suy nghĩ đúng đắn !!!
  3. thach_moc_luu

    thach_moc_luu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hì hụi tìm mãi mới thấy topic này. Gửi bạn đọc nhé! Trong đấy có nhiều bài viết cũng được, có bài viết hay, có bài cũng chỉ là spam. Đọc và cố gắng chắt lọc những gì bạn cần.
    http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/111510.ttvn
    Có rất nhiều điều khó mà nói ra thành lời. Cũng không ai có thể chỉ ai nên làm thế nào. Hãy làm những gì mà bạn cảm thấy đúng nhất, tốt nhất, nhưng không phải chỉ cho bạn mà cho cả những người bạn thương yêu và những người mà họ thương yêu.
  4. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    quên đi..quên đi..cố quên đi , nếu không muốn giết chết những cơ hội của mình .đừng đánh mất thực tế bằng ảo ảnh
  5. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn thach_moc_luu, mình sẽ đọc hết với hy vọng sẽ tìm ra cho mình một cách giải quyết tốt nhất.
    Sẽ phải quên, phải cố mà quên. Nhưng sẽ thật sự dễ dàng hơn rất rất nhiều nếu như không phải gặp anh hàng ngày.
    Liệu có thể chấp nhận nếu mình chỉ yêu anh trong giờ làm việc, hết giờ làm mình sẽ để anh trở về với gia đình yêu thương của anh. Liệu mình có thể làm được như thế không nhỉ? Có lẽ là không mất...
    Lại một ngày mệt mỏi trôi qua, một ngày sống trong nỗi nhớ cồn cào và sự tuyệt vọng xen lẫn bất lực vì không tìm ra lối thoát...
  6. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình lại đi ăn tối với anh, đã dặn lòng không được đi thế mà anh gọi mình lại đi ngay...
    Có một động lực nữa trong chuyện này thôi thúc em phải dừng lại, ngoài những mặc cảm tội lỗi luôn thường trực...Anh luôn muốn em phải thuộc về anh, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đã hai lần, bọn mình vào nhà nghỉ...Nhưng rất may cả hai đều biết điểm dừng, chưa để bất kỳ một điều đáng tiếc nào xảy ra cả.. Nhất là mình...Có lẽ là rất may mắn, trong những lúc như thế em hoàn toàn làm chủ bản thân và lý trí của mình luôn lên tiếng đúng lúc. Anh bảo, chỉ có thật sự yêu người ta mới có nhiều cảm xúc đến thế, mới luôn mong muốn được gần người mình yêu đến thế. Anh đã có lần khóc và nói với em rằng anh đã không còn là anh khi yêu và ở gần mình...
    Mọi người có thể cho rằng đàn ông ai chả thế. Cảm giác ham muốn một người khác giới ngoài vợ lúc nào chả có. Nhưng thật sự em tin anh. Bởi vì...em cũng có những cảm giác như thế khi gần anh. Nhưng em bình tĩnh hơn anh và luôn biết điểm dừng để không phải hối tiếc. Đã biết bao lần em nói với anh rồi anh nhỉ, tất cả những gì có thể em đã làm cả rồi, những gì còn lại em xin giữ cho riêng mình. Em muốn trong em còn chút lại cái gọi là liêm sỉ, để nếu e không đến được với anh thì em còn có thể đàng hoàng làm vợ của một người khác,...không phải là anh.
    Đừng ích kỷ và tham lam như thế với em được không anh? Em yêu anh nhưng em đâu phải là người duy nhất yêu anh. Em đến với anh không vì gì cả ngoài tình yêu thì anh hãy để tình yêu của em được trọn vẹn và thật thanh thản. Em không thể làm khác được đâu...
    Vẫn biết anh sẽ buồn nhưng em sẽ không thay đổi đâu. Tình yêu của một người lần đầu tiên biết yêu như em thật quá khác so với một người đã có gia đình như anh. Có lẽ với anh, quan niệm về vấn đề này thật nhẹ nhàng và đơn giản, yêu là phải đến với nhau...nhưng với em thì khác, em sẽ giữ lại điều thiêng liêng này cho người sẽ cùng em chia sẻ cả cuộc đời.
    Rồi mình sẽ phải tìm ra cách giải quyết anh ạ. Em tin như thế.
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Ta cố quên nghĩa là ta đang nhớ
    Có nhớ nhiều nên mới phải cố quên"
  8. quangrbl

    quangrbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật...Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn
    Sắc tức thị không,không tức thị sắc !!!!
  9. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn có hiểu thế nào là " Vợ cái con cột " không ? Đàn ông sinh ra để đi chinh phục - Nhưng khi chinh phục được rồi thì chính đàn ông lại là loại cả thèm chóng chán hơn ai hết ! Tôi không có ý nói anh bạn đồng nghiệp của bạn là tồi ! Nhưng quả thực mà nói tôi khó có thể tin anh ta có thể bỏ vợ con của anh ta để đi theo tiếng gọi của TY . bản thân tôi cũng đã rơi vào trường hợp này ! Mặc giù tôi không hề có HP với vợ ! Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn giải pháp là KẾT THÚC . Có đôi lời vậy thôi ! Nếu không hợp tai mong bạn bỏ qua !
  10. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự không đồng cảm nổi tốt nhất bạn nên im lặng ! Mình không dám nói đi xa quá vấn đề nhưng thực lòng tôi có một câu hỏi : Bạn muốn thể hiện gì về bạn ở đây ? Hãy nhớ đây là Box TÂM SỰ nhé ! Họ than thở thế nào và trong trường hợp nào thì cũng kệ họ !
    Được Alishan sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 30/03/2006

Chia sẻ trang này