1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người em không được quyền yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oixabeocuaem, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mấy bác giai có vợ rồi đừng tiếp tục làm khổ chị em nữa !!!
    Mấy lão có gia đình rồi công nhận có tài, lại hiểu thấu tâm lý phụ nữ, cũng phong độ hơn, có gạo có tiền nên mạnh bạo hơn !!!
    Nhưng, đúng là không có đạo đức.
    100 ông có gia đình đi tán gái thì đến 99 ông kêu là chỉ còn trách nhiệm với vợ ( thực ra là vô trách nhiệm chứ có trách nhiệm gi đâu ) 1 ông còn lại thì lại còn khéo hơn. Thế nên chị em ta tiếp tục bị cưa đổ.
    Mà khổ dạo này kỹ năng thuyết phục của mình lại lên đáng kể. Không khéo lại trở thành ứng cử viên tương lai của giải "lưỡi cưa vàng đã qua sử dụng".

    Các bạn trai nghĩ sao nếu bạn gái mình cứ đau khổ và nhớ nhung mối tình cũ với các anh già nhỉ?

  2. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến
    Lời khuyên của tôi dành cho bạn như thế này:
    1. Nếu biết và đã nói chuyện với vợ anh ta, thì đến nhà, nói chuyện với chị ấy, dĩ nhiên là phải kiếm cớ gì đó thật tự nhiên, bình tĩnh, nói chuyệnphiếm, chuyện vui, chuyện hỏi thăm....sau đó bà vợ sẽ cho ông kia biết bạn đến nhà hay bạn chủ động nói với ông ấy là bạn đến nhà nhưng giả bộ giấu diếm chuyện bạn nói với vợ anh ta là gì. Hehe, lúc ấy sẽ biết phản ứng của chàng hòang tử hào hoa đang đau khổ này như thế nào
    2> Cách khác là làm bạn thân với những người bạn của vợ anh ta, những người bạn anh ta nhưng biết vợ anh ta, giả vờ úp úp mở mở với anh ta là dạo này em buồn, nên hay đi với mấy người đó, anh A, chị B có biết 1 chút chuyện em và anh....đảm bảo nó không cuống lên hất bạn ra đường thì cũng tìm mọi cách để cắt đứt, thử đi bạn, hiệu quả lắm
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, "tình cảnh" của em cũng hơi hơi giống chị, nhưng may mắn là em không làm cùng cơ quan, nên chẳng phải chịu đựng cảnh ngày ngày nhìn thấy mặt nhau, buồn thương nhớ mong mà cứ phải cố dằn lòng quên đi. Tuy nhiên, em đã quyết định out ra khỏi cái vòng luẩn quẩn dở hơi này, với lí do hết sức là "nhã nhặn" : nếu 2 người tiếp tục, vô hình chung anh ấy (của em) sẽ bị xếp cùng dãy với những kẻ trăng hoa mây gió, ham của lạ, lừa gạt các cô gái chưa chồng.v.v... mà đa số người được hỏi sẽ không coi ra j. Em thì em không muốn thần tượng của lòng em "tự dưng" lại bị lọt vào số người ấy (mà nguyên do sự việc chắc chắn k phải k liên quan đến em), nên em sẽ rút lui, để anh ấy mãi là một người hoàn hảo trong mắt em, vẫn là một anh chồng tốt. Có thể sau này anh ấy có thể lăng quăng với những cô gái khác, nhưng em không quan tâm đâu, vì miễn là đối với em, trong suy nghĩ của em, anh ấy vẫn là một thần tượng, và em đã góp phần không làm hư hỏng thần tượng của mình, thế là em thấy vui rồi.
    Em ignored anh ấy trong YM, em cố không nt cho anh ấy, em cũng không gọi đt.... Và em nghĩ em sẽ làm được. Chúc chị sớm ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó nhé.
    Được mimixinhdep sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 03/04/2006
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ đến vợ anh ấy khi bạn nghĩ đến anh ấy!
    Hãy nghĩ đến con anh ấy khi bạn nhớ đến anh ấy!
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bây giờ có một cái mốt là :
    Trai có vợ con đàng hoàng, có tiền rửng mỡ thích chinh phục gái chưa chồng, nhẹ dạ !!!
    Các chị em ko tin thì hỏi bạn bè là con trai xem //
  6. ciaobella11609

    ciaobella11609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn là tại sao bây giờ ra đường,gặp nhiều ng đàn ông đã có vợ,có gia đình rồi lại đi tán tỉnh người khác đến thế.Cho dù anh ta có nói yêu mình như thế nào đi nữa thì mình cũng fải tự hiểu rằng,1 người đàn ông tốt,có trách nhiệm,không bao giờ làm thế.Gần đây cũng có 1 ng theo đuổi mình,mới chỉ là đi chơi vài lần thôi,nhưng mình có cảm giác là anh ta giấu mình điều gì đó.Rồi đến 1 hôm có 1 chị gọi vào máy mình xưng là vợ của anh ta.Chị ấy hỏi mình:
    -Có lẽ là bạn không biết,nhưng mình muốn nói với bạn là anh K. đã có gia đình rồi bạn ạ.Bạn cho mình hỏi la bạn và a K. nhà mình quan hệ đã đến đâu rồi?
    _Mình chẳng có gì với anh ấy đâu bạn ạ.
    -Mình hy vọng là bạn và anh ấy sẽ chấm dứt liên lạc bạn nhé!
    _Chắc chắn rồi bạn ạ,mình cũng không phải là người thích chen chân vào hạnh phúc của người khác,nếu biết anh ấy đã có gia đình sớm hơn thì chắc cũng ko đến mức bạn fải gọi cho mình thế này.Dù sao thì mình vẫn xin lỗi bạn,vì mình cũng là phụ nữ,nên mình hiểu suy nghĩ của bạn...
    -Uh,bạn nói thế thì mình rất cảm ơn,và nếu như anh ấy có gọi hay nt cho bạn,thì bạn đừng trả lời anh ấy nhé,cảm ơn bạn,mình chào bạn.
    Nói chuyện xong,cảm thấy xót xa cho người phụ nữ,và thấy thương cho người vợ kia.Không hiểu nếu sau này chồng mình cũng như thế,thì mình sẽ đau khổ thế nào nữa???
    Mình chỉ muốn nhắn những bạn gái khác rằng,nếu sau này gặp phải những trừơng hợp như thế thì hãy stop càng sớm càng tốt. Đừng chạy theo những ích kỉ của cá nhân mình mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của những người phụ nữ khác.Và cuối cùng,đau khổ nhất cũng lại là chính mình.Còn những người đàn ông kia,cho dù họ có yêu bạn thật sự,thì người ta vẫn không dứt bỏ gia đình mình đâu.Có thể khi chia tay,anh ta thấy buồn,nhưng rồi anh ta vẫn còn gia đình,còn chúng ta,rồi sẽ còn gì??? Nothing.
    @ oixabeocuaem: Mình chúc bạn sớm vượt qua cái vòng luẩn quẩn này, bà sớm trở lại vị trí cân bằng nhé.Mong bạn sớm vui
  7. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn an ủi và động viên của bạn. Mình chắc chắn sẽ phải được hưởng hạnh phúc chứ, chỉ có điều hạnh phúc ấy như thế nào thì mình chưa biết thôi. Còn như bây giờ được nhìn thấy anh hàng ngày, đã là một hạnh phúc của mình rồi.
    Ngày hôm qua quả là một ngày thật dài và khủng khiếp phải không anh. Em đã căng lên như một sợi dây, cố gắng không nhìn anh, không nói chuyện với anh, hạn chế gặp anh. Lý trí của em hôm qua đã bắt được trái tim em nằm im, ngoan ngoãn. Em căng thẳng, bất an khi thấy anh nhìn em khó hiểu, khi anh nhắn tin bảo em phải bình tĩnh vượt qua, khi anh bảo anh yêu em nhiều lắm, xin em đừng làm anh khổ như thế. Em thấy mình chống chếnh, đứng không vững, làm gì cũng không xong. Hôm qua lại là một ngày dài khi em phải tham dự vào một meeting quan trọng. Em phải cố cười nói như không có chuyện gì xảy ra, phải lấy hết tinh thần để làm present giữa buổi họp trong khi đầu óc em trống rỗng. Thật là khổ anh ạ, em càng cố lờ anh đi thì em lại càng thấy trái tim em đập rộn ràng, nhức nhối khi nhìn thấy anh.
    Em đã cảm thấy thở phào khi buổi tối mình chẳng thể có thời gian gặp nhau. Thế nhưng tấ cả mọi nỗ lực của em bỗng trở nên vô nghĩa khi anh vẫn đến, đứng dưới cửa nhà em. Em đã dặn lòng không nghe điện thoại, không đọc nhắn tin nhưng em lại chẳng làm đuợc. Nghe anh nói, em thấy mình run rẩy, người mềm nhũn và chẳng thể nào làm được gì nữa. Như một người bị thôi miên, em đi xuống nhà, mở cửa và ra ngoài với anh. Em đã dặn lòng bảo anh về đi, đừng gặp em nữa, chỉ cần không nhìn vào mắt anh thôi là em sẽ làm được. Và rồi em lại thất bại thảm hại. Em thấy thương hai đứa bọn mình vô cùng khi em cứ luôn làm khổ anh như thế này. Luôn luôn em đem sự lo sợ của mình sang cho anh, hành hạ anh để anh cũng phải cảm thấy khổ sở như em. Rồi tất cả lại chẳng còn là gì khi anh ở bên em và động viên em. Em chẳng còn là em nữa anh ơi....
    Anh bảo em phải tin vào tình yêu của anh dành cho em. Nhưng khó quá anh ạ. Tình yêu của anh dành cho em đã không còn nồng nàn như những ngày đầu nưa, khi anh giống như đứa trẻ luôn get excited khi ở bên em, nhắn cho em những tin mà chẳng ai nghĩ một người đàn ông như anh có thể làm. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy nhận được những tin nhắn đầy yêu thương của anh. Hạnh phúc là khi thấy anh tìm cách được ngồi gần em bất kỳ khi nào có cơ hội, chỉ để nói một câu bông đùa hay trêu gẹo nhau nữa. Những cãm xúc ban đầu ây rồi cũng dần qua đi, khi ngày càng nhiều khó khăn ập đến, khi cả anh và em đều nhận thấy rằng bọn mình còn cả một quãng đường thật dài để đi. Khó khăn làm chùn bước cả hai và vì thế tình yêu cũng, hình như, mất đi những sự lãng mạn cần thiết. Anh chẳng còn nhắn tin cho em hàng ngày nữa, chẳng còn "em làm anh nhớ phát điên, không muốn xa em một phút nào cả" nữa. Em chẳng còn cảm thấy được yêu thật nhiều như những ngày đầu tiên nữa.
    Em hy vọng rồi sẽ tìm được con đường đúng để đi, để không còn phải cảm thấy hạnh phúc và đau khổ song hành như hiện nay nữa.
    Anh take care nhé, em thấy anh dạo này gầy lắm. Em chẳng thể ở bên để chăm sóc anh được nên anh giữ gìn sức khoẻ nhé...
    Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Mình rất đồng cảm với những gì bạn đang trải qua. Cũng hiểu những nỗi dằn vặt bạn đang mang trong lòng. Thật khó tả, khó nắm bắt phải không?
    Mình không biết khuyên bạn thế nào cho phải. Bởi mình cũng hiểu rằng trái tim luôn có lý lẽ riêng mà không ai có thể giải thích nổi.
    Mình cũng đã có những lúc rơi vào hoàn cảnh giống bạn. Chỉ khác một điều rằng tình cảm của mình với người đó không phải là tình yêu (mà lại là tình yêu đầu giống bạn), mà chỉ là quý mến người đó thôi. Có thể vì thế mà mình cũng lý trí hơn bạn. Nhưng cũng có nhiều lúc không thể cắt nghĩa hết cho hành động của mình. Nghĩ một đằng, làm một nẻo.
    Mình thấy thật quý những giây phút mình được tỉnh táo. Tỉnh táo để nhìn rõ được sự việc, để cân nhắc lại việc mình làm đúng sai ở mức độ nào. Cũng vỡ ra được nhiều điều lắm bạn ạ. Mình và người đó đã có điểm dừng đúng lúc. Mình vẫn coi người ấy như người anh trai thôi. Gặp chị ấy mình cũng vẫn tỏ ra thân thiện, vui vẻ và tự nhiên.
    Mình biết là bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bởi bạn đã trót yêu anh ấy bằng cả trái tim mình rồi. Tình cảm đã lấn át quá nhiều lý trí nên bạn cần nhiều thời gian. Mỗi ngày hãy đi từng bước một thôi bạn ạ.
    Điều cuối cùng cũng là điều quan trọng có tính quyết định nhất mà mình muốn nói với bạn: Hãy đặt hạnh phúc của người khác lên trên hạnh phúc của mình, bạn sẽ đạt được điều mà bạn muốn. Bạn hiểu chứ?
    Chúc bạn sáng suốt và sớm tìm thấy hạnh phúc đích thực!
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dạo này đọc nhiều tâm sự quá, cảm thấy quá mệt mỏi. Tình yêu lại làm cho chúng ta đau khổ, day dứt vì ngang trái, thấy có lỗi thế này ư?
    Một người đàn ông có vợ mà lãng mạn thật. Và những người lãng mạn thì thường khổ.Đầu óc mình rối tinh, tại tâm sự ở topic này với chuyện ngoại tình,với....đủ kiểu,nó cứ lẫn lộn vào nhau hết.Bạn cảm thấy tình yêu không còn như ngày đầu,vậy thì rồi nó sẽ ra sao nếu bạn có thể cưới anh ấy, sau khi vượt qua cả một gia đình,cả một nỗi day dứt luôn có trong lòng bạn?
    Tôi ghét những người cứ đứng chơi vơi.Không quyết định đi hay ở lại.Nếu đủ nhẫn tâm để phá vỡ 1 gia đình, hãy vứt cái sự day dứt của mình, cùng lòng nhân ái hay trách nhiệm với người khác đi, nó sẽ làm cả 2 đỡ khổ hơn.Nhưng...chắc gì anh ấy đã muốn thế?
    Còn nếu không, phải bắt buộc rời xa anh ấy. Ai cũng biết nó khó. Bạn có thể làm được nó,nếu như bạn biết được bạn đang làm gì, và bạn có cái gì. Nếu một tình yêu là đủ- bạn đã có nó. Nếu bạn thấy cả 2- bạn và anh ấy đều đau khổ như bây giờ, sao bạn không nghĩ cách giải thoát cho cả 2. Đó cũng là tình yêu. Tôi chỉ nói với bạn một suy nghĩ của tôi thế này thôi: người ta sẵn sàng hy sinh, vì một điều gì đó, chứ không bao giờ chấp nhận hy sinh khi chẳng để làm gì. Đó là mù quáng. Ví dụ bạn chấp nhận đánh mất cả tuổi trẻ chỉ vì yêu anh ấy, không đòi hỏi gì cả- vì tình yêu, và cũng lại muốn anh ấy có trách nhiệm với gia đình, và cũng lại ở bên cạnh bạn nữa. Rồi sẽ đi đến đâu? Đến khi bạn thấy mệt mỏi....tuổi trẻ trôi qua....hay anh ấy chán bạn,bỏ rơi bạn? Với bạn, tình yêu là đủ, và bạn tự nói rằng, bạn đã có nó rồi- hãy nhớ lấy điều ấy!
    Không thể vừa buông tay, vừa níu lại được, bạn ạ. Hoặc phải cố gắng bước đi, hoặc phải giành lấy cho mình. Tôi không thấy sống vì trách nhiệm là tốt,khi nó làm khổ quá nhiều người như thế. Chấp nhận thế nào theo 2 cách đấy cũng đều ko vui vẻ gì, nhưng...nó vẫn tốt hơn là kéo dài sự day dứt trong lòng.
    Thật sự buồn,khi quá mệt mỏi về những chuyện đau khổ thể này, và hỏi qua 2 người đàn ông, một đã có gia đình, một chưa- thì họ nói rằng: ...tình yêu không thể nói trước được, và người ta vẫn có thể tự hào nói rằng mình có một gia đình hạnh phúc,khi vẫn đi ngoại tình. ĐÓ là điều không thể tránh khỏi và phải chấp nhận- vì đàn ông thích chinh phục và chứng tỏ khả năng của mình..... Thế đấy. Một gia đình hạnh phúc!
    Bạn đã tìm ra được con đường đúng, bạn cho rằng muốn làm,nhưng trái tim bạn không thể. Có thể, nếu như bạn đã chấp nhận rằng bạn phải chịu đau khổ, và dù thế nào cũng phải rời xa anh ấy.Người ta có nhiều điều không muốn làm,nhưng vẫn phải làm. Phải chăng có lúc nào đó, khi bạn muốn ra đi, thì bạn lại nghĩ rằng anh ấy cũng đau khổ vì bạn, và bạn cũng không muốn xa anh ấy, thế thì tai sao phải ra đi.Và lại tiếp tục. Rồi đến lúc bạn lại cảm thấy có lỗi, lại day dứt....quyết định... Và rồi lại như thế. Một vòngluẩn quẩn. Nếu như ngưòi ta biết chấp nhận thà đau một lần còn hơn để day dứt suốt đời, người ta đã không phải chui vào cái vòng ấy.
    Con người quá tham lam. Tôi cũng muốn có tất cả. Có một người yêu, có những người hâm mộ mình- càng nhiều càng tốt. Nhưng tôi là người lí trí. Tình yêu là do trái tim...và trá tim tôi không đủ chỗchứa nhiều đến thế. Khi bạn yêu, bạn nói với họ, thì khi không còn yêu nữa...cũng hãy nói với họ. Tại sao lại nói rằng vì trách nhiệm với gia đình mà vẫn giữ lại một cái gia đình danh nghĩa, còn yêu người khác là nhu cầu và tiếng nói của trái tim? Họ đang muốn một sự trọn vẹn, của những điều chắp vá. Ai cũng nói yêu thì không thể biết trước,không biết đến từ lúc nào, và tại sao. Nhưng người ta không thể yêu một người vẩn vơ ngoài đưòng,gặp một lần và không hề gặp lại. Thế chỉ để làm cảm hứng cho thơ văn thôi, và ai sống với tình yêu kiểu thế...thì khổ. Và họ tự mình chịu.Tôi cũgn không nghĩ, những cô gái sẵn sàng yêu những người đàn ông đã có vợ- tức là tràn đầy tình cảm trong trái tim, lại không đủ nhạy cảm để biết họ bắt đầu có cảm tình từ lúc nào, và mọi chuyện tiến triển như thế nào.
    Nếu họ biết những người đàn ông đó đã có vợ, họ hoàn toàn có thể ngừng tình cảm của mình lại , không cho nó tiếp tục chạy theo cảm xúc...bởi lúc đó chưa sâu.( hay cũng biết suy nghĩ, đến tương lai của mình, tương lai của cái người mà họ có cảm tình,, tương lai của cả 1 gia đình từ khi họ xuất hiện- và không phải day dứt hay áy náy sau này. Tại sao họ không nghĩ đến dằn vặt, đau khổ ngay từ lúc đó.Phải chăng tại họ chưa nhìn thấy điều đó?
    Còn nếu người đàn ông cố tình dấu...thì bạn có bao giờ tự hỏi tại saongười ta lại làm thế? Tại yêu bạn sao? Mà những trái tim đang yêu thì chẳng nhìn thấy gì cả, gì cũng có thể bỏ qua...
    HÌnh như mình đang viết linh tinh rồi. Như tôi đã từng nói với nhiều ai đó: Sự dứt khoát bao giờ cũng dễ chịu hơn sự dằn vặt và mập mờ. Kể cả khi bạn quyết định thế nào. Khi tâm sự với ai đó,không hẳn bạn cần một lời khuyên,mà chỉ muốn trước hết lòng mình nhẹ đi thôi. Vậy thì hãy làm theo cách bạn nghĩ lòng mình sẽ nhẹ đi. Làm và cứ theo thế, đừng đắn đo hay thay đổi. Hãy thử cho rằng, dù sao bạn cũng đã quyết định, và bạn không có quyền lựa chọn lại. Thế sẽ dễ dàng hơn.
    Cuộc sống, chẳng ai nói trước được điều gì. Nhưng hãy tin rằng, có những người dám khẳng định những gì họ làm và không thay đổi. Ai cũng phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm.Như tôi,tôi khẳng định sẽ không bao giờ là kẻ thứ 3, không có người thứ 3 và cũng không chấp nhận người thứ 3. Dù thế nào, tôi cũng sẽ ra đi.
    Mọng bạn thanh thản vì những điều mình sẽ quyết định làm
    Cuộc đời hãy còn dài....
  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này