1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người em không được quyền yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oixabeocuaem, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đây mới là hay! Trên phương diện một nguời đàn ông đã có vợ, tôi xin nói thẳng, không bao giờ bỏ vợ, nếu vợ không thực sự quá quắt. Trên phương diện một người đàn ông(Có hay không có vợ), cái mới bao giờ cũng ngon hơn cái cũ, các cô mới bao giờ cũng thú vị hơn bà vợ ở nhà. Lời nói gió bay... Đừng nghe quân tử nỉ non, có ngày khóc hận ôm con một mình...Cả nể cho nên sự dở dang, nỗi lòng chàng có biết không chàng... Thực tế vốn phũ phàng, với đàn ông ******** là một phần khá to. Kể một câu chuyện vui nhé:
    Trong lớp, giáo sư nói về một số liệu thống kê: Trung bình đàn ông 17 giây nghĩ đến ******** 1 lần. Một cậu sinh viên chép miệng: Chài, vậy thì 16 giây kia nghĩ về cái gì bây giờ?
    Thế đấy. Không bao giờ vợ của những người đàn ông đó biết chuyện, hầu như không biết. Vì sao thì tự hiểu. Muốn biết họ có hạnh phúc không thì đơn giản thôi, đi theo đến nhà, quan sát thì thấy ngay. Nịnh vợ bằng phép(càng ngoại tình càng nịnh vợ)
    Tớ không dám chắc sau này tớ có làm ai đau khổ không , nhưng ít ra tớ cố tránh. Các ông ngoại tình cẩn thận đấy, bây giờ các bà vợ hay có chiêu cắt .... cắt ... cắt lắm, đọc báo thấy nhiều lắm. Cẩn thận nhé
  2. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái thân mến,
    Bạn đang trải qua đúng những điều mà tôi đã trải qua.
    Tôi đã hạnh phúc vô cùng bên người tôi yêu, và nguyện sống bên anh lặng lẽ. Chúng tôi gặp nhau một hay hai tuần một lần, nếu không gặp được thì chỉ nhắn tin, gọi điện, thế cũng đã là hạnh phúc.
    Vợ anh ấy tình cờ phát hiện.
    Chị ấy đau đớn, suy sụp, ốm liệt giường. Anh hoảng hốt và hối hận nhìn vợ đau khổ và mệt mỏi trước những câu hỏi của chị. Anh nói với tôi anh không biết phải làm gì nữa em à. Anh thấy mình độc ác với chị ấy và với em. Chúng tôi không ai bảo ai, đều không gặp nhau thêm lần nào nữa, chỉ gọi điện hỏi thăm và an ủi nhau.
    Tôi đã được sống những ngày hạnh phúc và sau đó tôi phải sống những ngày dằn vặt đau khổ khi nhìn anh bơ phờ, mệt mỏi, khi làm cho một người phụ nữ khác bất hạnh, và gia đình anh căng thẳng, nặng nề. Nhưng điều tồi tệ nhất đối với tôi là chúng tôi không thể gặp nhau như ngày xưa, lúc chúng tôi chưa phạm tội. Tôi không thể dù chỉ là ngắm nhìn anh nữa.
    Khi đến với anh, tôi chỉ nghĩ đơn giản: tôi yêu và chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận làm người vợ bất hợp pháp của anh. Thế là đủ, anh vẫn hạnh phúc bên vợ, gia đình anh vẫn êm ấm, tôi không hề nghĩ đến phản ứng của người vợ lại kinh khủng đến thế.
    Những ngày hạnh phúc thì ngắn ngủi lắm. Bởi đó là hạnh phúc đánh cắp. Những ngày tháng sau này mới thật đáng sợ.
    Bạn đừng rơi vào hoàn cảnh như tôi.
  3. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ đã qua, nhắc lại cũng chẳng để làm gì, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với tác giả topic này, và cũng muốn nói rằng tôi rất đồng cảm với những gì bạn ky_si viết
    Tôi đã từng yêu một người có vợ, nói chung, chuyện dài dòng không thể kể hết. Lúc tôi phát hiện ra anh ấy vẫnđang sống cùng vợ con, và không bất hạnh như tôi vẫn nghĩ, khỏi phải nói tôi điên dại và suy sụp đến mức nào
    Thứ nhất, vì tôi luôn là đứa con gái rất khôn ngoan, mọi người, và ngay chính bản thân tôi luôn cho rằngtôi làm gì cũng đúng. Tôi rất tự tin vào bản thân tôi và những gì tôi làm, tôi chưa bao giờ làm sai bất cứ chuyện gì cả. Tôi luôn là gương sáng cho em út và lũ bạn cùng trang lứa, mọi người đánh giá rằng tôi khôn ngoan, sắc sảo và bản lĩnh rất nhiều so với tuổi của tôi. Thậm chí còn bảo hơn tôi 5,7 tuổi cũng chưa chắc đã suy nghĩ được bằng tôi cơ đấy
    Thứ hai, vì tôi đã luôn tin, là dù chỉ là mối quan hệ sơ giao thì người ta cũng chẳng việc gì phải dối nhau, để làm gì cơ chứ. Nhất là với những người yêu nhau, và nhất là anh, người mà tôi yêu, anh chẳng có lý do gì để nói dối tôi cả. Nói dối chẳng được gì, chỉ thêm mệt mỏi, phiền phức. Tôi cho rằng ai cũng nghĩ và sống như tôi. Sai lầm thật
    Thứ 3, tôi cho rằng ít nhất thì tôi cũng rất chân tình và thật lòng, không tính tóan vụ lợi trong tình cảm, thế nên tôi càng không đáng bị nói dối, nhất là những lời nói dối từ anh
    Lúc phát hiện ra sự thật, tôi không khóc được, không làm gì được. Con bạn tôi chửi vào mặt thế này "tao thấy mày làm gì cũng đúng, nói gì cũng hay, sao lần này mày ngu dữ vậy". Bà chị tôi không tin "mày đâu phải là đứa vừa, sao lại đễ nó lừa mày như vậy, ngu như con...bò"
    Những câu chửi bới đó chẳng có tác dụng gì, tôi đau đớn đến mức mù quáng, suốt ngày chỉ đi tìm câu hỏi sao anh lừa dối tôi, sao anh lại nỡ làm với tôi như vậy. tôi có lỗi gì, anh đã luôn thề thốt để tôi tin rằng anh hòan tòan không giấu giếm tôi điều gì
    Một chút lòng tin với tôi cũng không còn. Không ai có thể tưởng tượng được tôi đau khổ đến thế nào. Tôi là đứa rất tin vào bản thân mình, và tất cả lòng tin ấy, tôi gom hết đặt vào anh. Cuối cùng, chỉ là lòng tin thôi cũng không còn, tôi chóang váng, không biết dựa vào đâu, đã từng muốn chết
    Tôi quyết định trở lại với anh ấy, mặc kệ những lời khuyên can lẫn chửi bới, tôi phải làm theo cảm xúc của tôi, vì trong hòan cảnh ấy tôi không thể làm gì khác. Một cô bạn, hiện tại tôi rất quý, khi biết chuyện đã nhắn với tôi như vậy "tớ buồn lắm, tớ vẫn muốn ấy cố gắng dứt hẳn đi, để lỡ sau này tớ có chuyện gì, tớ còn nhìn vào tấm gương của ấy mà cố gắng làm lại, nhưng thôi, phụ nữ ai cũng nặng lòng như thế"...Cái tin nhẹ nhàng nhưng làm tôi đau lắm, mà tôi vẫn khôngthể khác đi được. Dù biết rằng chấp nhậ nquay trở lại, thân tôi thì đã bỏ đi rồi, nhưng bạn bè đau lòng, ba mẹ tôi mà biết chắc có sống nổi không, hàn g xóm láng giềng rồi sẽ chê cười....nhưngtôi mặc kệ đấy. Tôi kh6ng thể chịu nổi cảm giác đau khổ khi xa anh, cho dù biết mình bị lừa dối, hoặc tất cả, hoặc 1 phần
    Tôi đi lại với anh, và, tìm mọi cách để bào chữa cho anh, nghĩ về anh với những gì tốt đẹp nhất. Tôi đã từng nói, tôi không đòi hỏi gì ở anh cả, chỉ cần anh yêu tôi, và cho tôi được ở bên cạnh anh, tôi không đòi hỏi, không cần bất cứ điều gì, tôi sẽ không cãi, không hỏi, sẽ luôn làm theo tất cả những gì anh muốn, chỉ cần anh đừng rời xa tôi
    Hẹn hò nhau, 5 30 chúng tôi chia tay ở một cây xăng thì 6h anh cùng vợ, con đi ăn ở một quán ăn. Trông họ có vẻ là một gia đình kiểu mẫu hạnh phúc lắm. Khỏi phải nói tôi đau đớn và hụt hẫng như thế nào. Có thể tưởng tượng được không người vừa nồng nàn, dịu dàng với tôi nửa tiếng trước giờ lại rất tươi vui, thư thái đi bên vợ, nhẹ nhàng, galant với cả vợ và con? Một người chồng lý tưởng, một người cha gương mẫu Vậy đâu là gương mặt thật của anh ấy? Và liệu anh ấy có nghĩ đến tôi?
    Tôi đã từng nghĩ cuộc đời của mình đã chấm dứt rồi. Làm sao tôi có thể quên được những đớn đau này và người đàn ông ấy. Mọi thứ trước mắt tôi mịt mù lắm...
    Sự va vấp nào cũng c ó cái giá của nó, như tôi nói với bạn. Khi quay trở lại với anh ta, tôi quyết định làm theo cảm xúc của mình, rồi tới đâu thì tới
    Trời thương, sau 2 tuần trở lại, tôi đã nhận được ra rất nhiều điều, từ chuyện sau khi chia tay tôi anh ấy đã đi ngay với vợ con trong một khuôn mặt hòan tòan khác đến một số chuyện rất tàn nhẫn khác(lúc đó tôi chẳng nhận ra điều đó là tàn nhẫn, tôi lại nghĩ là anh ấy yêu thương tôi cơ, chỉ sau kh ichia tay tôi mới rùng mình nhận ra, sao lại có người tàn nhẫn và ích kỷ đến thế)...
    Tôi gặp người yêu của tôi bây giờ, chính sự dịu dàng của anh ấy làm tôi quên đi rất nhanh và rất nhiều những chuyện đau buồn cũ. Ngẫm lại, tôi thấy câu "ăn mặn khát nước" nó đúng lắm bạn ạ. Nếu bạn ở hiền, bạn không toan tính, bạn sẽ gặp lành thôi. Cái va vấp, sự dối lừa, cái ích kỷ và sự tàn nhẫn ở người đàn ông cũ, kể cả sự nuối tiếc của anh ấy sau này đã dạy tôi rất nhiều điều. tôi dịu dàng hơn, trầm lắng hơn và luôn biết quý trọng những gì mình có. Tình cảm cũ đã dậy tôi luôn biết quý trọng từng giây phút có nhau, bởi những gì đã qua không bao giờ có thể trở lại
    Đến bây giờ, có thể tự hào mà nói rằng tôi đang rất hạnh phúc, có khi lại là người hạnh phúc nhất trong rất nhiều bạn bè của tôi bây giờ nữa đấy. Bạn biết không, ngay cả khi chưa trải qua chuyện đau đớn này, tôi vẫn luôn biết đàn ông thành đạt, giỏi giang hay giàu có thì dễ kiếm, nhưng đàn ông chân tình, thật thà thì khó lắm. Trong số rất nhiều người theo đuổi tôi, tôi chọn anh có vợ(mà tôi không biết này), cho dù anh ấy không bằng rất nhiều người trong số kia, nhưng chẳng hiểu sao tôi tin ngay từ đầu là anh ấy không bao giờ nói dối...(Và cuối cùng tôi bị một vố đau)
    Người yêu mới của tôi bây giờ, ngòai sự vững vàng, chân tình và rất dịu dàng, yêu thương tôi, anh ấy còn là một người đàn ông cực kỳ thành đạt. Nói thật, tôi có mơ cũng không nghĩ đến một ngày nào đó lại được yêu bởi một người như thế. Anh ấy có tất cả những gì mà những người đàn ông khác mơ ước có được, nhưng anh ấy vẫn rất giản dị, chân thành và yêu thương, không hề kiêu ngạo hay dùng phụ nữ làm trò đùa, thỏa mãn tính ích kỷ của mình Tôi nghĩ, sau tất cả những gì đã trải qua, với một cái tâm trong sáng, tôi đã được đền bù đúng mức
    Người yêu tôi nói, tôi xứng đáng được hơn như thế nữa vì tôi là một cô gái tốt, những chuyện xấu xa nhất cũng không thay đổi được suy nghĩ và tâm hồn của tôi, tôi vẫn luôn giữ được sự trong sáng, lạc quan và lòng tin vào cuộc sống này. Nói về chuyện cũ, anh ấy bảo "em quên hết đi, những chuyện đó chán phèo, nói chuyện về tương lai của hai đứa mình không phải hay hơn hay sao"
    Tôi không khuyên bạn bỏ hay không bỏ anh chàng có vợ hiện tại, bởi có những đau khổ,va vấp là cần thiết để mình sống tốt hơn, trưởng thành hơn và nhậ nra nhiều thứ. Kể chuyện của mình, tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn: luôn có những điều tốt đẹp nhất chờ đợi mình phía trước, nếu bạn đủ thành tâm, chân thực và đủ lòng tin, có trách nhiệm với cuộc đời mình, hạnh phúc không bao giờ quay lưng với bạn
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị Saigoncool thấy đồng cảm. Có lẽ có nét gì đó giống tính em.
    @Bạn: Hãy suy nghĩ về những gì chị Saigoncool kể nhé bạn. Rất có ích đấy
  5. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, thấy được chia sẻ và cảm thấy quanh mình vẫn còn có những bàn tay chìa ra, nâng đỡ những lúc mình không có lối thoát như thế này. Chỉ có đưọc viết ra như thế này, mình mới thật sự được giải toả, được sống thật với những cảm xúc của chính mình. Chỉ có thế này mình mới thật sự là mình.
    Mừng cho Saigoncool, bạn đã vững vàng bước qua giai đoạn khó khăn và xứng đáng được hưởng hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu như bây giờ. Sự sẻ chia của bạn đã làm mình tỉnh táo ra nhiều cho dù mình luôn biết là mình đang mê muội và ngu ngốc lao vào một chuyện không có đoạn kết. Nhưng ngay cả Saigoncool hay codon371 cũng đã từng chấp nhận yêu thương người ấy không tính toán, không đòi hỏi bất kỳ một điều gì, chấp nhận là người thư 3 cho đến khi có biến cố xảy ra...
    Mình đã đưa cho anh đọc tất cả những gì bọn mình trao đổi trên topic này. Anh không nói gì, lặng lẽ nhìn mình. Thật buồn. Cả hai bọn mình đều hiểu. Và đều không muốn thay đổi những gì cả hai đang làm...Thật là ích kỷ. Mình nói với anh, chưa bao giờ mình lại đau khổ như bây giờ, cho dù thật sự trong cuộc sống không phải mọi thứ đối với mình đều dễ dàng. Nhưng mình cũng nói chưa bao giờ mình hạnh phúc như bây giờ, chưa bao giờ mình thấy thời gian trôi đi nhanh như thế, những lúc ở bên anh...
    Mẹ bảo sao dạo này con gái hay đi làm về muộn thế. Mình lấp liếm công việc nhiều, dự án nhiều phải đi tỉnh về muộn. Rồi đi học thêm, phải ở lại ôn thi. Nhưng mẹ là mẹ mình cơ mà, mẹ lờ mờ đoán ra chuyện gì đấy, mẹ bảo nếu đã có bạn trai thì phải đưa về nhà, đàng hoàng nói chuyện với bố mẹ, đàng hoàng tìm hiểu chứ mẹ không tán thành suốt ngày lang thang ở ngoài đường như thế. Mẹ ko muốn mình khổ như chị H, anh rể (phải rất lịch sự mình mới gọi anh ý là anh rể) đến gặp gia đình mình 3 tháng trước khi cưới và rồi thì, bây giờ.....Nhưng mình biết làm thế nào bây giờ, giá mà mình có thể đàng hoàng dẫn anh về nhà, uống ruợu cùng papa...
    Kể ra cũng lạ thật, cái gọi là tình yêu dễ nhận ra đến thế sao. Khá nhiều người không biết anh, khi thấy anh đi với mình, nhiều khi chỉ là đi công tác, cũng đều đoán là bf của mình. Lạ thật, tình yêu thật là lạ...
    Sắp đến ngày kỷ niệm ngày của hai đứa...Mình sẽ về quê, thật may, mình có một đám cưới phải tham dự. Hy vọng mình sẽ làm được....
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn codon nói, tình trạng của bạn ấy bây giờ rất bế tắc thì phải? Bạn đừng vin vào cớ đó mà tiếp tục mù quáng. Hãy mù quáng vì c hính bạn đang mù quáng, đừng nhìn người khác trước đây đã mù quáng rồi tự an ủi mình
    Còn tôi, tôi chỉ chấp nhận làm người thứ 3 trong vòng đúng 2 tuần, sau đó thì không bao giờ nữa. Nhanh lắm bạn ạ
    Nhắn với người đàn ông của bạn là: dù là tình yêu có thật, nhưng yêu nhau còn phải có trách nhiệm với nhau nữa. Liệu anh ta có dám bỏ vợ con theo bạn không?Nếu có, hãy đưa ra 1 thời gian cụ thể, xác thực. Nếu đã không có trách nhiệm với bản thân mình thì cũng đừng vô trách nhiệm với người anh ta yêu.
    Tôi vẫn tin đâu đó có những người thứ 3 hạnh phúc, nhưng với DK người đàn ông phải bản lĩnh, dứt khóat, chứ đâu thể làm đau khổ cả 2 người phụ nữ thế này. Xem phim Những giấc mơ dài ấy, hay lắm, nhưng hình như những người như thế không nhiều đâu
    Những lời khuyên dành cho tôi hồi đó(từ những anh bạn là người đã có gia đình, họ cũng lăng nhăng nhiều cô, sau đó giải pháp họ chọn vẫn là vợ đấy. Nhưng vì tôi là bạn, là em út nên họ khuyên thế):
    Phái biết thương mình chứ em
    Em nên thôi đi, vì chắc gì ....đã bỏ vợ để cưới em, đàn ông có bồ thì nhiều, nhưng bỏ vợ để cưới bồ thì hiếm lắm, hầu như không bao giờ có. Kéo dài chỉ làm em thêm bế tắc, đau khổ thôi
    Đàn ông họ không bao giờ bỏ vợ. Sự thật đấy, đau lòng, nhưng là thật. Hiếm cô gái nào phút cuối được hạnh phúc như trong phim Những giấc mơ dài lắm
  7. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi công việc và bạn bè cuốn mình đi, tạm thời không thể nghĩ đến chuyện của anh nữa. Chẳng kịp làm gì hay nói đúng hơn là mình không dám làm gì cả, mình sợ...
    Kỷ niệm ngày tình yêu của hai đứa, bọn mình gọi là ngày sinh nhật chung, anh nhỉ, em đã quyết tâm nói lời chia tay. Nhưng em lại chẳng cầm được nước mắt, bao nhiêu lời nói chuẩn bị sẵn, bao nhiêu dự định định làm bỗng tan thành mây khói trước anh. Anh ôm chặt em, nói sẽ chẳng bao giờ cho phép em làm thế cả. Em bảo sẽ quên được anh, và em biết chẳng dễ dàng gì để quên được anh nhưng em phải làm đuợc...Có lẽ nào em chẳng thể yêu đuợc ai ngoài anh???
    Em lại thất bại thêm lần nữa, khi em phải thoả hiệp với anh thêm lần nữa. Em chẳng còn biết làm gì nữa anh ạ, khi em đã chẳng thể nào sống thiếu anh nữa rồi. Em đã đang và sắp trở thành một cây tầm gửi, sống bên cạnh anh và sẽ chẳng còn là gì nếu thiếu hơi ấm, sự quan tâm và tình yêu của anh. Anh ơi, có lẽ nào, em lại trở nên như vậy...
    Rồi sẽ có cách thôi anh nhỉ, sẽ có cách giải quyết cho chuyện này. Em mong nó đến sớm, cho dù có là như thế nào thì em cũng mong nó đến sớm để giải thoát cho em và cho cả anh..
    Anh ạ, em hạnh phúc lắm khi mỗi sáng anh đều nhắn tin bảo Mèo lười, đến giờ đi làm rồi dậy đi. Anh nhớ và yêu mèo lười nhiều lắm...Em yêu lắm cái cảm giác được anh chờ lên đi ăn sáng, hay bị anh trách mắng khi em bỏ bữa. Anh biết không, chỉ cần nhìn thấy anh là em đã chẳng còn cảm thấy đói nữa rồi..
    Hôm nay, Man sẽ phải thắng anh nhỉ. Mặc dù mệt và đói, nhưng biết em chưa ăn tối, anh hy sinh hiệp 1 trân Man-Arsen sang đón em đi ăn xôi Yến. Ban nãy, khi Man vào quả thứ hai, anh hớn hở gọi cho em, giọng đầy hoan hỉ: Em ơi, 2-0 rồi.,,Em yêu cái vẻ hồn nhiên và vui vẻ đấy của anh vô cùng.
    Hôm nay, Man nhất định phải thắng...
  8. wander_man_9

    wander_man_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------
    ......... tôi tự tin vào tình yêu của mình như một cái gì đó bất biến, không thể thay đổi....
    tôi đã từng nói với bạn gái của tôi một câu mà tôi đã đọc được ở đâu đó: " Tình yêu như ngọn lửa, và nỗi cách xa như cơn gió thổi qua. Cơn gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ, và thổi bùng lên ngọn lửa to lớn....".... và tôi cũng đã vẫn tin rằng tình yêu của tôi là bất biến....
    ...2năm..... rồi một ngày em tới,.... với tôi,... em là cơn bão chứ kô phải là một cơn gió bình thường... em đi vào trong tôi, để bây giờ, tôi đang rơi vào trạng thái dằn vặt chính bản thân mình...
    ... tại sao thế, tôi từng nói : tôi hiểu rõ bản thân mình, hiểu rõ con người mình...
    ...sẽ nhẹ nhàn hơn, đỡ giằn vặt hơn, nếu như em cũng có tình cảm với tôi, ...nhưng thực chất, em không hề có tình cảm với tôi, .. đây chính là điều mà tôi suy nghĩ và trách bản thân mình trong nhiều đêm suy nghĩ...
    ... và bây giờ, tôi không thể hiểu chính tôi... hay là thực chất, tôi đang trối bỏ con người thật của chính mình... hay là...hay là...
    ...
  9. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh à, giá mà mình không phải sống vì trách nhiệm với những người khác mà cứ sống có trách nhiệm với bản thân mình, anh nhỉ. Nếu có trách nhiệm với những người xung quanh mà vô trách nhiệm với chính mình thì thật là khổ. Nhưng ngược lại, thì lại làm nhiều người khổ. Tại sao cuộc sống lại phức tạp và nhiều đau khổ đến thế hả anh??
    Nhắn tin cho anh chỉ là Anh à, em nhớ anh. Thế thôi, nhưng em cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc. Em nhớ anh thật nhiều, nhưng cũng chỉ được quyền nhớ thôi, chẳng dám làm gì cả...
    Ngày mai sẽ thế nào hả anh? Em sống mà chẳng dám nghĩ đến tương lai như em trước khi biết yêu anh. Sống hết được một ngày, yên ổn bên anh và chẳng dám nghĩ đến liệu ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra không? Em là ai thế này hả anh?
    Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một lèo đọc hết topic này, chả biết khuyên bạn điều gì.Thấy cuộc đời nhiều lúc chả ra làm sao cả.

Chia sẻ trang này