1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người em không được quyền yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oixabeocuaem, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    oixabeocuaem ơi!!!
    Chẳng biết nói gì nưa rồi. Cứ cho mình quyền nhớ, cứ cho mình quyền gửi tin nhắn. Anh ta cũng cho mình quyền xoá tin nhắn thôi. Khổ thật.Bạn xem tin nhắn của bạn có được lưu trong máy của anh ta không? Chán hẳn rồi. Đàn ông chúng ta suớng thật, đi làm có 2 tiếng ruỡi nghỉ trưa, ăn xong có món lạ khác hơn những bà vợ ở nhà, việc chỉ là đơn giản: dẻo mồm một tí, kể lể cuộc sống đau khổ , mệt mỏi không tình yêu một tí, thế là xong ngay, có một em... Đỡ tốn tiền bia bọt, karaoke lằng nhằng.
    Tôi chịu không nổi nữa rồi. Kính thưa các cô, các cô ngu vừa thôi! Các cô có thấy đàn ông lăng nhăng với phụ nữ có chồng không? Có, nhưng rất ít. Tại vì sao? Tại vì các cô NGON hơn những phụ nữ có chồng, ngon và rẻ tiền hơn các em giang hồ, lành mạnh và tinh khôi. Chán lắm, các cô để đầu để làm gì?
    Nói nghe thật tàn nhẫn. Con cái không nghe cha mẹ thì thuờng vậy. Cứ tiếp tục với anh ấy đi nhé, tiếp tục đi đến khi nào nguời đàn ông đó kiếm được 1 em khác ngon hơn thì các cô sẽ biết thôi. Tôi đã có một cô bạn, nhờ bạn mình quyến rũ anh kia. Hơi đau đấy, hơi tàn nhẫn đấy. Thuócđắng mới giã tật được... đàn ông có bao giờ hoãn cái sự sung sướng lại đâu? Khi nào bị đá rồi, các cô hãy hẹn hắn lần cuối, chờ hắn ngủ say và lấy cái kéo... nhiều vụ lên báo thì đàn ông sẽ sợ... Đành vậy thôi. Những ai đang đau thương cố mà hành động, để cho box tâm sự không còn nhiều những câu chuyện như này.
    Được ky_si_khong_dau_yeuem sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 10/04/2006
  2. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ku này nói hay thật. Đúng là cuộc đời sinh ra cái giống phụ nữ chuyên gia rỗi hơi mang cái lòng vị tha bao dung đi quàng cho người khác để chuốc nỗi đau vào mình. Ku ơi. cậu rất khá.Trên đời này nói chung nhiều phụ nữ rất ngu.
  3. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    oixabeocuaem ơi
    Đúng là mù quáng, không ai yêu thương mình bằng chính bản thân mình, nên nếu có trách nhiệm, sẽ là có trách nhiệm với bản thân mình trước tiên. Người yêu tuyệt vời của bạn, đến bản thân anh ta, anh ta còn chẳng có trách nhiệm thì còn có thể có trách nhiệm với ai được nữa? Có trách nhiệm với vợ chăng? Sợ vợ đau khổ chăng? , chỉ là cái cớ, chỉ là ngụy biện để "thịt" con mồi thôi ấy mà, chỗ nào không dùng sức được thì dùng miu(mưu), hehe , nhất là với những con mồi tưởng rằng ta đây thông minh bản lĩnh đầy mình mà thật ra thì ngu dại, thì chỉ một vài đường "miu" đã gục hẳn rồi. Đơn giản lắm, chả dại gì nói xấu vợ nhiều, nói vài câu, ngắn gọn thôi, em lại càng tin tưởng, thần tượng rằng mình đầy đàn ông, vị tha, con vợ tệ thế mà chả than phiền, chê trách là mấy, em lại yêu mình hơn. Rồi thì ăn uống bia bọt vài tối, cùng lắm là một hai cái nhẫn kim cương, thế là đi đời con mồi, ôi giời ơi, thế là vẫn còn rẻ lắm so với cái giá của một lòng tin, một đời người, có đáng là bao
    Ngày mai thế nào sao? Sẽ thức dậy với nỗi chán chường, đau đớn. Một chút hy vọng cũng không còn, thấy cuộc sống bế tắc, thấy con người khốn nạn lắm. Nhất là ngày mai có cái đọan bị bà vợ hay đồng bọn bà ta cho 1 ca acid, một đường rạch trên mặt hay đơn giản là túm cổ ra khỏi hotel, hay đến nhà nói chuyện phải quấy chẳng hạn, đẹp mặt lắm, hàng xóm tha hồ chê cười, công lao bố mẹ nuôi nấng dạy dỗ, công lao bao nhiêu năm ăn học đàng hòang, ôi, một phút huy hòang, huy hòang lắm đấy rồi sẽ tắt, tắt ngúm luôn vì chả có thằng đàn ông nào ngu dại đi lấy 1 con bé yêu thằng có vợ, rồi lại mù quáng đâm đầu vào để đến nỗi bị đánh ghen, mà nó có dám thì ba mẹ, họ hàng, bạn bè nó cũng nhìn mình như con hủi, thế là mình bị cô lập giữa cộng đồng, cuộc đời lúc đó thật đáng sống lắm thay. Nhất là lúc đó thấy nó lơn tơn hạnh phúc bên vợ, gặp mình quay ngoắt đi chỗ khác ấy. Cảm giác ấy chắc là hấp dẫn lắm, cứ cố níu kéo yêu thương nhau cho đến lúc đấy rồi lên đây kể nhá, tôi rất muốn biết nó như thế nào vì bản thân tôi....khôn ra sớm quá, chả biết hết được
    KÍNH THƯA CÁC ANH
    Thế kỷ 21 rồi, nam nữ bình đẳng, nên các anh có quyền làm tất cả những gì các anh muốn. Con gái ấy mà, vốn đã ngu mà lại hay mềm lòng, nên đứa nào ngu thì đứa đấy chịu, chả việc vì phải thương hại, cứ "làm tới, làm nữa, làm mãi", có những đứa nửa đường nhận ra mình ngu, nó sẽ dừngl ại chửi rủa các anh,
    tính sổ với các anh, cũng có những đứa sẽ ngu với các anh suốt đời, lúc đó thì hãy tính "miu" nào cao cao để đá bốp một phát nó ra khỏi cuộc đời, tạm nghỉ một thời gian để kiếm con khác, trong khi vẫn hạnh phúc bên vợ.Chuyện ấy thì đàn ông các anh thừa mưu kế và tàn nhẫn và khốn nạn, nhất là khi nó khôn ra và sự khôn ra của nó có nguy cơ làm phương hại đến hạnh phúc gia đình của các anh, đến người vợ mà các anh kể với nó rằng anh chẳng còn yêu, vì chắn ngắt, vì...v...v
    Tôi cũng chả phải nhắc các anh "đời cha ăn mặn, đời con khát nước", nhỉ. Con gái các anh còn lâu mới lớn, mà lúc nó có lớn, nó có khát nước thì nó cũng tự tìm nước mà uống , chả việc quái gì phải lo. Gìơ cứ đứa nào ngu thì mình thịt đứa đó trước đã, mình không thịt thì thằng khác thịt cũng thế thôi mà
    Kính thưa các chị em gái
    Kinh nghiệm, kinh nghiệm là thứ người ta luôn muốn có được và luôn muốn học hỏi. Nhưng ít ai nhậ nra rằng kinh nghiệm là thứ không thể rút ra được từ kinh nghiệm, vấp ngã hay sai lầm của người khác, trừ phi chính bản thâm mình vấp ngã hay trải nghiệm
    1 Bởi thế cho nên sẽ có những cô gái làm người thứ 3 đến suốt đời rồi nhận ra mình sống quá vô nghĩa, hy sinh cho một con người quá khốn nạn.
    2 Bởi thế cho nên sẽ có những cô gái với khuôn mặt biến dạng, thân hình tàn phế vì đã quá tự tin và mù quáng.
    3 Bởi thế nên sẽ có những cô gái bị quăng đi không hề thương tiếc khi không còn giá trị sử dụng hay có nguy cơ làm phương hại đến cái gia đình (không được) hạnh phúc của người đàn ông lý tưởng, tội nghiệp, vị tha, có trách nhiệm kia(vì anh ta không yêu mà phải hy sinh thân mình, sống với vợ vì phái có trách nhiệm thôi, thật....đáng thương quá)
    4 Bởi thế cho nên sẽ có những bậc cha mẹ phải nhục nhã, đau đớn vì con dại cái mang
    Cũng chỉ bởi vì, đàn ông thường tham lam và vô trách nhiệm, vì những người vợ thì dễ tha thứ, vì con cái, gia đình hai bên, mối quan hệ xã hội, vì có những cô gái đến lúc chết vì thiếu hiểu biết mà vẫn nghĩ mình ngon lành, thông minh, rằng anh áy yêu mình lắm, chẳng yêu vợ tí nào đâu, vì trách nhiệm thôi
    Chuyện muôn đời vẫn thế. Và tác giả của topic này, một ngày nào đó cũng sẽ vướng vào 2 trong 4 trường hợp trên, lúc đấy thì chẳng cần chia sẻ, kinh nghiệm gì nữa, nhưng chắc gì còn có cơ may làm lại cuộc đời?
    Cơ hội luôn dành cho mọi người, nhưng phải biết nắm bbắt lấy nó khi nó đến, vì nó hiếm hoi, mà nhanh đến cũng nhanh đi
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 11/04/2006
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc được 1, 2 bài không thể đọc nổi nữa. Anh ta là kẻ vô trách nhiệm với gia đình thì bạn cũng không kém. Bạn vô trách nhiệm vói bản thân, với gia đình bạn. Một người đàn ông có vợ nhưng vẫn lăng nhăng với người con gái khác. Một người con gái được giáo dục đàng hoàng, học hành đầy đủ tự mình đẩy mình vào thế chẳng dám tự hào với tình yêu của mình, tự mình biến mình thành người mà cả xã hội lên án. Có thể bạn thấy tôi nói quá lời nhưng cứ thử tưởng tượng đến ngày mình làm vợ và chồng đi ngoại tình xem lúc ấy bạn có cảm thông với cô ta không, kể cả giả định cô ta yêu chồng bạn thật lòng. Còn anh ta, nếu là đàn ông chân chính thì hoặc là tuyên bố ly hôn đi hoặc là bỏ rơi bạn đi để bạn và vợ anh ta có còn có cơ hội tìm hạnh phúc mới. Yêu là phải biết hy sinh cho hạnh phúc của người mình yêu, làm gì có tình yêu nào mà giữ chân người mình yêu để thoả mãn bản thân và đẩy người yêu vào cảnh chẳng có tương lai. Anh ta rốt cuộc chỉ là một kẻ lợi dụng, còn bạn thì chỉ thi vị hoá những gì chẳng thuộc về bạn thôi. Cứ ảo tưởng đi, rồi có ngày bạn rơi xuống địa ngục đấy
  5. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    ......................................................................................
    Nói đúng lắm!
  6. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói chẳng sai chút nào. Em đáng bị đối xử như thế này lắm, đáng bị chửi như thế này lắm và cũng có thể lắm, một ca axit hay một vết cắt trên mặt, lăng mạ trước mặt cha mẹ và làng xóm---để rồi sẽ chẳng thể nào đi lên được từ vết nhục để lại cho cha mẹ.
    Anh ơi, chết liệu có hết không nhỉ? Chết là bước sang một kiếp sống mới, giống như mình thoát khỏi những khổ ải của cuộc sống khổ đau hiện tại. Em cũng chưa nghĩ đến cái chết vì em còn thương bố mẹ em lắm lắm. Em sợ khi chết đi, công lao nuôi nấng của các cụ trong suốt 26 năm qua, những kỳ vọng lớn lao các cụ đặt vào một đứa con gái luôn được coi là "tài năng" như em sẽ chỉ là con số O. Em sợ khi em tìm đến cái chết lúc mọi việc vỡ lỡ, các cụ sẽ chẳng thể nào gượng dậy được với vết nhơ do em để lại. Em sợ khi em chết đi, cả xã hội sẽ tiếp tục dè bỉu và dèm pha bố mẹ em vì tội đẻ con ra mà không biêt nuôi con...
    Em chẳng thể nào nghĩ được tiếp nữa, anh ạ. Em hỏi anh nếu mặt em bị tạt axit hay bị rạch thì sẽ thế nào nhỉ? Lúc ấy anh sẽ ở đâu, ăn năn bên gia đình hay lại cao chạy xa bay như nguời ta vẫn thường nói. Còn em sẽ bị người đời khinh rẻ, xỉ nhục đến mức không thể ngóc đầu lên được. Cùng với nó là sự sụp đổ hoàn toàn của một tương lai đầy tươi sáng mà đáng nhẽ ra nếu không gặp và yêu anh, một người như em hoàn toàn xứng đáng được hưởng.
    30/4 này cơ quan mình định đi chơi, mọi người mang theo gia đình. Anh bảo sẽ không để chị đi cùng nhưng em không thể đồng ý. Em đã làm khổ chị những ngày bình thường thì ít ra ngày nghỉ như thế này, chị phải là của anh, trọn vẹn. Em sẽ không đi đâu anh ạ, cho dù có thế nào, em sẽ không ở bên anh những ngày ấy. T nói, nếu thực sự em muốn đi xa khỏi HN, đến một chỗ nào đó để trốn chạy cuộc sống, cậu ấy sẽ đi cùng với em, bất kể em đi đâu. Hôm qua, M gọi điện về bảo em phải cứng rắn lên, cho dù cậu ý không biết chuyện gì đã xảy ra với em. M bảo quanh em còn rất nhiều ngưòi quan tâm, sẵn sàng chia sẻ và yêu em vì em là em, vì em là em của những ngày vô tư hồn nhiên không ưu sầu. Em buồn quá anh ạ, sao em chẳng thể yêu M hay yêu T chứ, Tại sao lại là anh???
    Hôm nay nhà anh có sinh nhật. Anh về sớm, ăn cơm và quây quần cùng gia đình. Em biết rồi anh sẽ uống bia, và như anh vẫn bảo với em, anh sẽ say bia và....Em không hiểu nổi em nữa anh ạ, em chấp chới trong sự ghen tuông với chị cho dù em không thể đáp ứng được cho anh vào lúc này. Em luôn bảo anh hãy đến với chị vì anh sẽ không thể tìm thấy điều ấy ở em lúc này, nhưng thật sự em khốn đốn trong sự ghen tuông vô lối này. Em căm ghét bản thân mình. Em căm ghét sự sắp đặt vô duyên này của tạo hoá. Em căm ghét sự uỷ mị, yếu đuối và thi vị hoá mọi việc một cách vô lý của em. Em điên mất rồi anh ạ.
    Sao anh lại nỡ làm em khổ thế này cơ chứ? Anh phải quyết định thôi, em sẽ không thể làm người thứ 3 như thế này được nữa đâu. Anh sẽ phải trả lời em. Em sẽ phải chấm dứt chuyện này. Như mọi người nói, không ai yêu và thương mình bằng chính bản thân mình. Em không thể để anh tiếp tục làm khổ em và chị nữa đâu.
    Sao tình yêu lại có thể ngang trái như thế này cơ chứ?
  7. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Lậy bạn. Bạn đừng có suy nghĩ như thế. Cuộc đời này thật sự đáng sống. Biết làm cho bạn như thế nào bây giờ chứ thực sự cứ luôn luôn phải nghe những lời như thế này mình không sao chịu nổi. Sao con người ta lại cứ tự làm khổ mình như thế.
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    @ oixabeocuaem: Càng đọc bài bạn viết tôi càng ko hiểu nổi...con người ta có thể mù quáng đến thế sao? Ừ thì cũng biết nghĩ đến cha mẹ đấy, rồi còn " thương" người vợ mà mình đang đêm ngày dan díu với chồng người ta nữa...nghe có quá buồn cười ko bạn. Tình thương của bạn bao la quá, cao thượng quá. Nếu chỉ để nói như bạn thôi thì chắc thiên hạ ai cũng tốt , cũng cao thượng được bạn nhỉ ? Thực sự đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận đến thế khi đọc một topic...tức giận vì sự ngu muội của bạn. Tôi không trách chuyện bạn đã trót yêu anh ta, nhưng tôi thấy đáng thương cho sự yếu đuối và thiếu bản lĩnh của bạn. bao nhiêu người đã nói, bao người đã phân tích, nặng có, nhẹ có mà hình như bạn ko thay đổi được chút nào vậy.
    Đọc những gì bạn viết, người ngoài ai cũng thấy bao điều mâu thuẫn từ người đàn ông đáng kính của bạn kia, vậy mà bạn vẫn có thể dại dột đến thế sao? "Nhà anh có sinh nhật, anh say bia, và... " Ôi cô bạn ngốc nghếch của tôi ơi chẳng lẽ chỉ có lúc say bia anh ta mới miễn cưỡng ...với vợ sao? Hay chỉ có lúc ấy anh ta mới đủ chống chếnh để " nhầm tưởng " vợ anh ấy là bạn ...Hãy nghĩ lại đi nào, hãy nhớ đến lòng tin của vợ anh ta vào chồng mình. Điều đó cũng đủ cho thấy cuộc sống gia đình họ " ko hề xảy ra sóng gió gì". KHÔNG CÓ GÌ LÀ BẤT THƯỜNG CẢ, cậu hiểu không? Đừng nói rằng rồi đây cậu sẽ ko thể yêu ai được nữa. Đến 100 cô gái chia tay mối tình đầu thì cả trăm cô đều nghĩ như thế . Tin tớ đi, vài năm nữa nhìn lại, cậu sẽ chỉ thấy buồn cười và khó hiểu sao mình lại có lúc ngốc nghếch thế nhỉ. Vấn đề có ngày đó hay ko hoàn toàn phụ thuộc vào cậu thôi.
    Người khác chắc tớ ko khuyên thế này, nhưng với cậu có lẽ đó là cách duy nhất...đi xa đi...công việc không làm nơi này có thể làm nơi khác. Nếu vẫn ở đó cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi người đàn ông ích kỉ đó đâu. Ít nhất có không yêu quý bản thân thì cũng nên nghĩ đến bố mẹ. Nếu cậu làm gì để bố mẹ tuổi già còn mang tiếng với chòm xóm họ hàng, để bố mẹ phải đau lòng vì thấy mình ko dạy được con thì có lẽ...trăm ngàn lần cho cái chết mà cậu dại dột nghĩ đến ấy...cũng ko khiến cậu thanh thản được đâu. Tớ ghét những người bất hiếu.
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chuối!
  10. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chết hả, chết thì khỏe cho mình lắm, nhưng khổ cho người sống bạn ạ. Cho nên chết không phải là hết đâu. Sống thì khó chứ chết dễ lắm, muốn chết, 30 viên thuốc ngủ, 1 hotel hạng sang, chết tỉnh rụi, khỏi để lại di chúc thư từ, ai biết đâu mà lần hả bạn. CHuyện tình yêu của bạn bí mật thế, trừ khi bạn nói ra, chứ anh ta chả dại mà đi làm loa phóng thanh, lại không còn tím cách ém nhẹm đi thì thôi chứ
    CÒN SỐNG LÀ CÒN HY VỌNG, CHỈ CẦN CÒN ĐƯỢC SỐNG, SẼ CÒN THẤY RẤT NHIỀU CƠ HỘI PHÍA TRƯỚC, MÀ LUÔN LUÔN CƠ HỘI ĐẾN SAU TỐT ĐẸP HƠN CƠ HỘI ĐẾN TRƯỚC NHIỀU LẦN
    Khi em bị rạch mặt hay ăn acid: anh cũng thương lắm chứ, cũng có 1 chút hối hận, vì dù anh khốn nạn đến cỡ nào thì trong anh cũng còn có tí phần NGƯỜI còn sót lại, và anh cũng phải biết sợ, vì con vợ anh nó không hiền như anh tưởng. Anyway, anh sợ một thời gian thôi rồi lại ngựa quen đường cũ. Con gái ấy mà, đứa nào ngu thì đứa ấy chịu, anh việc gì phải nghĩ ngợi nhiều. Dĩ nhiên, vì vợ, vì hôn nhân, và có thể vì con cái nữa, anh phải ăn năn bên gia đình mình chứ em, nó là của anh mà, anh phải giữ nó bằng mọi giá , cơ mà phụ nữ nói chung và vợ anh nói riêng cũng dễ tha thứ cơ. Bởi thứ nhất giữa anh và vợ có nhiều ràng buộc, thứ hai, hầu hết phụ nữ có chồng đều biết và hiểu được rằng em út, gái gú là 1 nhu cầu có thực của chồng, có điều nó có nói ra hay không nói ra thôi, và tựu trung lại là ở chữ CHƠI BỜI chứ không phải nghiêm túc, mà đã là CHƠI BỜI thì chỉ giải trí khi buồn tình, đâu thể thay thế cho gia đình được, giận làm gì lâu? Mau già
    Em ngây thơ quá, chó treo mèo đậy mà còn chả an tòan, vợ con nó hơ hớ thế kia mà nó không xxxx mới là chuyện lạ, cần quái gì phải say beer mới làm thế. Mà chị nói thật, hai vợ chồng trẻ, con cái chưa có thế, một tuần mà không xxxx con vơ nó nghi ngay, mà lần xxx nào cũng say nó lại càng nghi tợn. Mà rõ ràng giờ vợ nó đang không hề nghi ngờ gì, đúng không? CHo nên, cái lý thuyết mà nó nói với em là nó say thì sẽ...là cực kỳ khốn nạn. SAO TRÊN ĐỜI NÀY LẠI CÓ NHỮNG THẰNG ĐÀN ÔNG HÈN HẠ, BỈ ỔI và khốn nạn thế hả em? Có sức, có mưu thì ra mà tranh đua với đời, xem hơn thua được thằng đàn ông nào, chứ ở đâu ra lại bày trò hèn hạ hại đời 1 đứa con gái một tấc sắt trong tay cũng không có. Đầu em để đâu hết rồi?Em giỏi giang thông minh cơ mà, những lúc này c hính là những lúc cần cá tính, quyết đóan đấy. Hay em cũng chỉ là đứa có cái mẽ ngòai thôi, còn bên trong rỗng tuếch chả ra gì?
    Em bảo thằng người yêu của em ấy, cứ dắt cợ nó đi chơi 30-4, em ở nhà, nhưng hôm đấy bất ngờ đi, rồi tìm cách mà làm thân, trò chuyện với con vợ nó xem nó có xanh mặt ra không, mà dek xanh mặt thì em cũng có cơ hội xem nó chăm bẵm vợ con nó thế nào, thú vị lắm em ạ
    Nó không cho vợ con đi cùng, là vì 1 là muốn thịt em, 2 là nó sợ em nghe tường thuật lại, sáng ra 1 tí, không chịu để cho nó có cơ hội lừa nữa, 3 là đề phòng rủi ro tin đồn đến tai vợ nó. Sao em ngu thế? Nghĩ nó không cho vợ nó đi là để ở gần em, là vì em à?

Chia sẻ trang này